Xem bản đầy đủ : Mời cùng tham gia phóng sinh
Diệu Bích
09-02-2010, 15:37
Chiều mai, thứ tư (27/12 ÂL năm Kỷ Sửu), Diệu Bích đi phóng sinh cuối năm. Mời Quý đạo hữu thiện tâm, xin có mặt để cùng niệm Phật, quy y, hồi hướng cho loài vật, cho chúng sinh pháp giới.
Địa điểm: Tập trung đối diện Đền Ngọc Sơn (để phóng sinh tại Hồ Gươm).
Thời gian: 17h30 chiều thứ tư, ngày 27/12 ÂL năm Kỷ Sửu.
Qúy đạo hữu có thể mang thêm vật phóng sinh càng tốt.
A DI ĐÀ PHẬT!
Diệu Bích
09-02-2010, 15:59
Hiện giờ danh sách tham gia đã có:
1. Diệu Bích
2. Nhật Hồng, Bạn Diệu Bích
3. Phúc Quang
4. Tuấn
5. Minh Hiếu
6. Diệu Thơm
7. Diệu Tường
........................
Mời đạo hữu cùng tham gia!
choachnhim
09-02-2010, 18:12
Choachnhim se cố gắng thu xếp tới ;;)
Em cũng muốn đi nhưng không bít đường =(( . Xấu hổ quá mang tiếng sống ở Hà Nội 18 năm nay rồi mà Hồ Gươm ở đâu cũng hông biết.
Diệu Bích
10-02-2010, 11:49
Em cũng muốn đi nhưng không bít đường =(( . Xấu hổ quá mang tiếng sống ở Hà Nội 18 năm nay rồi mà Hồ Gươm ở đâu cũng hông biết.
Em ơi trung tâm Hà Nội mà, hỏi đường ai cũng biết. Hồ Gươm là Hồ Hoàn Kiếm đó.:D
:D em sẽ cố gắng đến ạ! @};- :D
Quảng Duyên
10-02-2010, 12:12
Quảng Duyên sẽ cố gắng đến đúng giờ. Hẹn gặp các bạn nhé.
Chị Quảng Duyên có xe hôn đa ko cho em đi nhờ với@};- nhà em ở cạnh bến xe Kim Mã:D
Phúc Mạnh
10-02-2010, 13:09
Các bạn thân mến
Hôm nọ nhóm hộ niệm có đi hưng yên khai thị cho 2 trường hợp.
Trường hợp đầu là một chị có vong theo, rất nhiều vong khi đến chùa thì các vong lại cầu cứu đến chị làm con người rất khó ở.
Trường hợp thứ hai là cụ ông trước làm nghề thầy cũng từ thiện, yểm bùa rồi cũng có cắt cổ gà để làm phép... và hiện giờ thì cụ nằm liệt, chân tay co quắp...
Riêng trường hợp này, gia đình đã được hướng dẫn về hộ niệm đã có bàn thờ Phật.
Việc hộ niệm cụ sẽ do Hội Hưng Yên đảm trách.
Hôm nọ nhóm trợ niệm đã phóng sinh và hồi hướng ở hai nơi.
Tuy nhiên, hội hộ niệm Hưng Yên lòng nhiệt huyết có nhưng điều kiện cũng hạn chế do đất quá rộng nên đi lại vất vả về số lượng cũng hạn chế, chưa kể tài chính - toàn giáo viên, nông dân nghèo...
Sáng nay chị Năm bị có ma nhập lại gọi điện kêu khóc và đang ở chùa Diên Phúc Tự.
(Đi từ Sủi sang Keo hỏi UBND xã Lệ chi - chùa Diên Phúc Tự gần trường học Lệ Chi)
PM có ý kiến thế này, cầu mong mọi người giúp đỡ:
Chúng ta chuyển phóng sinh từ hồ gươm đến chùa nơi chị Năm đang trú và làm lễ ở đó.
Nếu Phóng sinh ở Hồ Gươm mà hồi hướng thì không thể bằng ở chùa Diên Phúc Tự đó mà phóng sinh - giống như hộ niệm trực tiếp hay gián tiếp?
Hiện tại Minh Đức - trưởng nhóm Hộ Niêm cũng không còn khỏe, nên rất cần sự giúp đỡ của HBS.
* 1 nhóm sẽ PS tại Hồ Gươm.
* 1 nhóm các bạn sẽ đăng ký luôn cho PM đi sang chùa Diên Phúc Tự.nhé.
Vậy xin mọi người cho ý kiến càng sớm càng tốt .
Quảng Duyên
10-02-2010, 15:03
Chị Quảng Duyên đang làm việc ở gần bờ hồ, chị xin lỗi không qua đón em được, 17h30 chị được nghỉ và chạy xe qua địa điểm phóng sinh luôn. Tiếc quá, em chịu khó thu xếp đi bằng phương tiện gì đến nhé. hẹn gặp em.
choachnhim
10-02-2010, 15:31
Anh Mạnh ơi gần Tết nên mọi người đều bận, nhất là chị em phụ nữ chúng em. Nếu có kế hoạch cụ thể ngày giờ thị mọi người dễ đăng ký hơn anh ah.
ui ui tiếc quá mẹ bảo phải ở nhà dọn nhà ko đi được rồi=((
thôi để lần khác vậy@};-:D:D
Diệu Bích
11-02-2010, 11:29
Một ngày phóng sinh thật an vui, cứu được thêm bao nhiêu chú cá diếc, cá trê, ốc, trai…:D
Nhưng khi mua xong các chú, thì xe của DB không tài nào nổ máy được, đành phải dắt bộ và nhờ nổ máy mãi mới được.:(( DB cùng chị Diệu Tường đến chỗ hẹn muộn, làm nhiều người phải đợi. Một số đạo hữu không gặp DB lại đi về mất như anh Nghĩa, bạn Phúc Quang, chị Diệu Bạch.=((
Thật vui khi chị Quảng Duyên, chị Choachnhim và anh 114 - cán bộ khoa học, rất trí thức - một thành viên mới tinh của Hội tham dự. May nhờ anh 114 mới xách được túi trai, ốc rất nặng sang đường.;;)
Tham gia phóng sinh còn có các chú Tây tò mò đứng xem không hiểu họ làm gì.:-/ Còn việc của mọi người là vẫn niệm Phật, chú vãng sinh, chú Đại Bi và quy y cho loài vật. Tuy nhiều đạo hữu đã đăng ký nhưng không đi được vẫn rất quan tâm gọi điện thoại từ xa hỏi thăm tin tức như Diệu Thơm, Đạo Hạnh...
Mọi người định chụp ảnh nhưng ai cũng hăng hái niệm Phật và thả loài vật xuống hồ nên không còn tay nào để chụp nữa.:D
Số tiền vẫn còn nhiều nên sáng 30, DB sẽ cùng chị Diệu Tường đi phóng sinh tiếp.
Còn nhóm anh Phúc Mạnh, Minh Đức.. thì đi Hưng Yên phóng sinh. Sáng nay hỏi thăm tình hình cứu người rất vất vả nhưng kết quả cuối cùng rất tốt đẹp. Anh Phúc Mạnh hay Minh Đức vào tường thuật lại nhé!@};-
choachnhim
11-02-2010, 12:09
DB vất vả quá, hôm qua mấy túi phóng sinh chắc nặng hơn cả DB =D>
nt_dai2001
11-02-2010, 12:59
Hôm qua MĐ có đi cùng mọi người đến chùa Diên Phúc Tự. Lúc đầu MĐ tưởng không đi được, vì cứ ho suốt, chẳng lẽ vừa làm lễ phóng sinh vừa ho? [-o< Nhưng sau thấy đỡ nên quyết định đi cùng mọi người.
Đoàn mang theo 60kg ốc đựng trong bao tải. Đường đi hơi xa, cũng may không đi lạc đường.
Chùa Diên Phúc Tự do sư cô trụ trì. Khi đoàn đến, sư cô rất hoan hỉ, tiếp đón đoàn chu đáo. Phật tử nơi đây cũng rất dễ mến. Sư cô chia sẻ, nơi đây tất cả theo chính đạo. sư cô không chấp nhận đốt vàng mã, hay cúng mặn. Thật cảm động vì chùa nơi đây vẫn giữ được nét thanh tao như vậy!!
Đoàn ngồi nói chuyện với sư cô. Sư cô chia sẻ, sư cô đã về đây được 10 năm, cũng có giáo hóa người dân trong vùng là không nên đụng đến thân thể người vừa mất, nhưng người dân chưa nghe!
Có lẽ còn phải chờ đủ nhân duyên!
Đoàn xin phép sư cô vào lễ phật, niệm phật, sau đó làm lễ phóng sinh. Thật kỳ lạ, có lẽ do Tam Bảo gia hộ, trong lúc niệm Phật và làm lễ phóng sinh, MĐ không bị ho tiêng nào! Sau đó sư cô mời cả đoàn cùng ăn bữa cơm chay cùng sư cô và các vãi.
21h30' đoàn xin phép sư cô ra về. Lúc về đoàn thả ốc ở một dòng sông nhỏ, do trời tối quá nên cũng không biết đó là sông gì. Mọi người trong đoàn đều hoan hỉ vì đã phóng sinh, và gieo duyên được với ngôi chùa Diên Phúc Tự. Đoàn có hẹn với sư cô sau Tết sẽ lại về ngôi chùa này!
MĐ thay mặt mọi người cảm ơn anh Phúc Mạnh nhiều, vì anh đã vượt được nhiều chướng duyên để đi cùng đoàn.
Đoàn có gặp cô Năm ở chùa, và có một số chuyện đã xảy ra, nhưng MĐ xin phép không tường thuật lại ở đây!
A DI ĐÀ PHẬT!
Diệu Bích
11-02-2010, 14:21
Đoàn có gặp cô Năm ở chùa, và có một số chuyện đã xảy ra, nhưng MĐ xin phép không tường thuật lại ở đây!
A DI ĐÀ PHẬT!
Không tường thuật ở đây thì tường thuật ở quán chay cho chị nhé! Cái tội tò mò em nhỉ?:D
Phúc Mạnh
11-02-2010, 14:27
Cảm ơn các bạn đã động viên và tạo điều kiện cho cho nhóm trợ niệm thực hiện nghĩa vụ nho nhỏ của mình.
Hôm qua chứng kiến một ca vong nhập thật đặc biệt.
Xin lỗi cả nhà mình, vì sự việc cần thật rõ ràng để cùng trao đổi nên PM tạm chưa nói lại.
choachnhim
11-02-2010, 15:27
Anh PM ơi kể típ đi 8->
Diệu Bích
11-02-2010, 23:29
Vì Quảng Nguyện "ấm ức" hôm qua không được đi phóng sinh nên chiều nay đã rủ DB ra Hồ Gươm phóng sinh.:D
DB mua cho Đạo Hạnh 40 chú chim sẻ và bỏ thêm tiền mua ốc nhồi, trai. Còn Quảng Nguyện lệ mệ bê đến 10kg ốc vặn.
Hai chị em đang chuẩn bị tác pháp phóng sinh thì có 3 cụ già hình như là người du lịch miền Nam tới xin hùn 100k vào phóng sinh. Thật là mừng vì các cụ hoan hỷ phát tâm cứu vớt loài vật.:D Sau khi phóng sinh các cụ xin bài Nghi lễ phóng sinh về để làm theo.;;)
Tuy nhiên ngoài chuyện vui lại có chút buồn. 1 chú chim phóng sinh bị rơi xuống hồ và chết:((, mặc dù QN đã mang ra rất xa hồ để thả. Hai chị em cùng người dân và 1 chị Tây cố gắng hết sức để vớt chú chim lên mà không được. Cảm thấy tội lỗi vô cùng.:((
Đám ốc nhồi mua rất đắt nhưng người bán hàng đã bán hầu như ốc chết.:((
Khi trở về lấy xe máy thì vé xe bị rách một nửa không tìm thấy nửa kia nên phải xin xỏ mãi người trông xe mới cho lấy xe ra.=(( Còn vấn đề nữa là hai chị em bẩn tay nhưng không có nước rửa ra hàng nước mua nước thì bị bà bán hàng đuổi không chịu bán.:9:1 Cả nhà đi phóng sinh rút kinh nghiệm mang theo chai nước rửa tay nhé!:D
Quảng Nguyện
12-02-2010, 00:45
Vì Quảng Nguyện "ấm ức" hôm qua không được đi phóng sinh nên chiều nay đã rủ DB ra Hồ Gươm phóng sinh.:D
DB mua cho Đạo Hạnh 40 chú chim sẻ và bỏ thêm tiền mua ốc nhồi, trai. Còn Quảng Nguyện lệ mệ bê đến 10kg ốc vặn.
Hai chị em đang chuẩn bị tác pháp phóng sinh thì có 3 cụ già hình như là người du lịch miền Nam tới xin hùn 100k vào phóng sinh. Thật là mừng vì các cụ hoan hỷ phát tâm cứu vớt loài vật.:D Sau khi phóng sinh các cụ xin bài Nghi lễ phóng sinh về để làm theo.;;)
Tuy nhiên ngoài chuyện vui lại có chút buồn. 1 chú chim phóng sinh bị rơi xuống hồ và chết:((, mặc dù QN đã mang ra rất xa hồ để thả. Hai chị em cùng người dân và 1 chị Tây cố gắng hết sức để vớt chú chim lên mà không được. Cảm thấy tội lỗi vô cùng.:((
Đám ốc nhồi mua rất đắt nhưng người bán hàng đã bán hầu như ốc chết.:((
Khi trở về lấy xe máy thì vé xe bị rách một nửa không tìm thấy nửa kia nên phải xin xỏ mãi người trông xe mới cho lấy xe ra.=(( Còn vấn đề nữa là hai chị em bẩn tay nhưng không có nước rửa ra hàng nước mua nước thì bị bà bán hàng đuổi không chịu bán.:9:1 Cả nhà đi phóng sinh rút kinh nghiệm mang theo chai nước rửa tay nhé!:D
Chị Diệu Bích tường thuật chi tiết quá:D .Lần sau hai chị em rút kinh nghiệm không thả chim gần hồ nữa nhé !
UBD Diệu Tâm
12-02-2010, 12:30
Mọi người đi phóng sinh hoan hỷ quá =D>:x@};-
Tặng cả nhà bài nì You say Yellow I say Gold
http://www.diemtin.com/Nghe-nhac_11/I-say-gold_11_97381/
HAPPY NEW YEAR !
Phúc Mạnh
12-02-2010, 13:03
Vì Quảng Nguyện "ấm ức" hôm qua không được đi phóng sinh nên chiều nay đã rủ DB ra Hồ Gươm phóng sinh.:D
DB mua cho Đạo Hạnh 40 chú chim sẻ và bỏ thêm tiền mua ốc nhồi, trai. Còn Quảng Nguyện lệ mệ bê đến 10kg ốc vặn.
Hai chị em đang chuẩn bị tác pháp phóng sinh thì có 3 cụ già hình như là người du lịch miền Nam tới xin hùn 100k vào phóng sinh. Thật là mừng vì các cụ hoan hỷ phát tâm cứu vớt loài vật.:D Sau khi phóng sinh các cụ xin bài Nghi lễ phóng sinh về để làm theo.;;)
Tuy nhiên ngoài chuyện vui lại có chút buồn. 1 chú chim phóng sinh bị rơi xuống hồ và chết:((, mặc dù QN đã mang ra rất xa hồ để thả. Hai chị em cùng người dân và 1 chị Tây cố gắng hết sức để vớt chú chim lên mà không được. Cảm thấy tội lỗi vô cùng.:((
Đám ốc nhồi mua rất đắt nhưng người bán hàng đã bán hầu như ốc chết.
Khi trở về lấy xe máy thì vé xe bị rách một nửa không tìm thấy nửa kia nên phải xin xỏ mãi người trông xe mới cho lấy xe ra.=(( Còn vấn đề nữa là hai chị em bẩn tay nhưng không có nước rửa ra hàng nước mua nước thì bị bà bán hàng đuổi không chịu bán.:9:1 Cả nhà đi phóng sinh rút kinh nghiệm mang theo chai nước rửa tay nhé!:D
Thật hiểu lòng các bạn vì chú chim và ốc
Hôm nọ, nhóm hộ niêm phóng sinh, buổi tối nên mãi mới xong việc thả chim, vì thả trước cửa nhà nên hơn 10 con bay vào nhà sau phải tắt điện ... mới ra hết. Và rất không may là có 1 con chim sà lên mái nhà thấp bị con mèo ngoạm chạy lên mái - PM bó tay.
Còn các việc trục trặc khác của chúng ta thì coi như thường thôi - cũng không nên suy nghĩ đến nguyên nhân.
Quảng tiến
13-02-2010, 17:46
Diệu Bích " không công bằng"....Sao hôm đi phóng sinh không rủ thêm người " ấm ức" khác nhỉ..QT gọi điện mãi mà DB không nghe nên phải phóng sinh một mình...Đầu năm nhớ lì xì để " chuộc lỗi" nhé...
Diệu Bích
13-02-2010, 22:54
Diệu Bích " không công bằng"....Sao hôm đi phóng sinh không rủ thêm người " ấm ức" khác nhỉ..QT gọi điện mãi mà DB không nghe nên phải phóng sinh một mình...Đầu năm nhớ lì xì để " chuộc lỗi" nhé...
Hichic, thì em đã viết ở trên là bị hỏng xe mờ.:-P
UBD Diệu Tâm
23-02-2010, 11:29
Trong thời điểm này tất cả các con cá chép ở chợ đều có trứng hết nên cho dù phóng sinh chỉ một con thôi công đức cũng lớn lao :x
Cứ thử tưởng tượng một con cá đang có trứng, nó đang mong chờ ngày sinh nở rồi ... :(
Ngưỡng mong quý đạo hữu nào phát Bồ đề tâm làm phóng sinh lưu ý.^:)^
A Di Đà Phật !
Diệu Bích
23-02-2010, 11:38
Chị ơi khi đi mua phóng sinh cá, em cũng thường để ý đến các chú cá đang mang bầu.
Tình hình giá cả Tết leo thang quá, huhu, cá chép thường 35k-45k/kg giờ lên vọt 75k-80k/kg.:((
UBD Diệu Tâm
23-02-2010, 11:54
Chị ơi khi đi mua phóng sinh cá, em cũng thường để ý đến các chú cá đang mang bầu.
Tình hình giá cả Tết leo thang quá, huhu, cá chép thường 35k-45k/kg giờ lên vọt 75k-80k/kg.:((
Hihi bên nhà chị rẻ hơn hôm kia mua có 40k/kg. Thấy chị bán cá bảo con chép nào mùa này cũng có trứng Mô Phật ^:)^
Diệu Bích
02-07-2010, 12:24
Diệu Bích cùng các đạo hữu Quảng Nhàn, Quảng Nguyện dự định chủ nhật tuần nào cũng đi phóng sinh (bắt đầu từ chủ nhật tuần trước).
Chủ nhật tuần này (04/07/2010), 8h00 sáng, mời các đạo hữu cùng tham gia phóng sinh để hồi hướng cho chúng sinh pháp giới.
Địa điểm: Tại Hồ Gươm (cạnh Thủy Toạ).
A DI ĐÀ PHẬT!
Diệu Bích
05-07-2010, 09:49
Phóng sinh lần này DB thật đáng trách. Hẹn các huynh, tỉ đúng 8h mà chẳng thấy đâu, làm các huynh, tỉ gọi điện thoại mãi. :9:1
DB về cứ áy náy cho 2 mẹ con nhà Gà Rừng lặn lội tận Linh Đàm lên Bờ Hồ phóng sinh. Có 2 mẹ con thôi mà khệ nệ xách xô cá, chậu lươn. Nhớ nhất hình ảnh cu con cười khoái chí khi bác Quảng Tiến thả trai. Cu con lại còn nhiệt tình….nhịn đói chờ phóng sinh xong mới được ăn sáng nữa chứ.>:D<
Anh Quảng Tiến lâu ngày không thấy đâu thì lại xuất hiện với bao nhiêu là trạch, là trai. Những chú trạch bé xíu được thả xuống hồ cứ quanh quẩn mãi không chịu đi.
DB thì phóng ra chợ mua được 2 chú cá thật to, 1 chú lúc thả yếu quá, hấp hối, may nhờ có một anh đứng xem phóng sinh giúp đỡ, lấy cái xẻng hót rác đẩn chú bơi, nhờ sức đẩy chú đã lấy lại sức lực và bơi được.
Còn Quảng Nguyện, Quảng Nhàn phút chót lại không đi được vì có việc đột xuất. Quảng Nhàn gọi điện thoại cứ buồn mãi vì không đi phóng sinh được.
DB nghĩ phóng sinh lần này thành công vì gieo duyên được cho các bác, các anh đang đứng hóng mát ở Hồ Gươm. Mọi người rất nhiệt tình giúp đỡ cứu loài vật.
Diệu Quế
05-07-2010, 15:13
Mình cứ sợ là trai hến ko sống được ở hồ cơ??
DB nghĩ phóng sinh lần này thành công vì gieo duyên được cho các bác, các anh đang đứng hóng mát ở Hồ Gươm. Mọi người rất nhiệt tình giúp đỡ cứu loài vật.
Sao hông giống ở miền Nam ta :-??! Mấy lần hội niềm Nam phóng sanh là thấy anh.. "ngư phủ.".. đứng canh me liền ah =((=((.
Diệu Bích
06-07-2010, 10:03
Mình cứ sợ là trai hến ko sống được ở hồ cơ??
Trai, hến không những sống ở hồ, mà trai còn có khả năng lọc sạch hồ chị ạ.
Diệu Bích
06-07-2010, 10:10
Sao hông giống ở miền Nam ta :-??! Mấy lần hội niềm Nam phóng sanh là thấy anh.. "ngư phủ.".. đứng canh me liền ah =((=((.
Chị ơi, tùy từng địa điểm thôi chị ạ. Ở Hồ Tây thì đầy anh "ngư phủ", còn Hồ Gươm may quá có đội trật tự, không ai dám ho he.
Có chuyện sáng nay Diệu Tây đi phóng sinh ở Hồ Đắc Di, phóng sinh trai xong rồi còn bị một bà đứng đó bảo "Tí tôi bảo cháu tôi ra mò". DTây phải dọa mãi là bắt thế phải tội, bà ấy mới chịu buông tha.:D
Quảng Pháp
06-07-2010, 14:50
Có chuyện sáng nay Diệu Tây đi phóng sinh ở Hồ Đắc Di, phóng sinh trai xong rồi còn bị một bà đứng đó bảo "Tí tôi bảo cháu tôi ra mò". DTây phải dọa mãi là bắt thế phải tội, bà ấy mới chịu buông tha.:D
May quá, mấy lần em phóng sinh ở hồ Đắc Di, chưa gặp bà bác nào như bà bác này.
Chỉ duy có một lần có một bà đến xin em một con cua, em hỏi bác xin để làm j ah?. Bác ấy nói xin về cho cháu chơi. Hix chẳng đành lòng để kẻ ở người đi nhưng cũng vẫn phải cho bác, không sợ bác ấy bảo mình kiệt xỉ, thả bao nhiêu cua xuống hồ mà không cho được một con :(
Diệu Bích
06-07-2010, 15:40
May quá, mấy lần em phóng sinh ở hồ Đắc Di, chưa gặp bà bác nào như bà bác này.
Chỉ duy có một lần có một bà đến xin em một con cua, em hỏi bác xin để làm j ah?. Bác ấy nói xin về cho cháu chơi. Hix chẳng đành lòng để kẻ ở người đi nhưng cũng vẫn phải cho bác, không sợ bác ấy bảo mình kiệt xỉ, thả bao nhiêu cua xuống hồ mà không cho được một con :(
Sao em lại làm vậy?:(( Vậy là chú cua đó không được phóng sinh rồi.:((
say_you_that
06-07-2010, 15:56
Thôi cũng coi như là mình thiếu kinh nghiệm.
Đúng là có những loài vật nuôi làm cảnh luôn được chăm sóc cẩn thận thì không sao nhưng chú cua kia mà đưa cho trẻ con chơi thì chẳng mấy mà bị vặt chân vặt càng hoặc bị xé ra thôi, hoặc nếu không thì cũng bị các cháu vần vò một buổi là chết.
Những trường hợp như vậy mình có thể suy xét một lúc xem cho như thế thì tốt hay là không tốt mà tự nhiên có quyết định.
Diệu Bích
08-07-2010, 16:19
Như thường lệ, sáng chủ nhật này (ngày 11/07/2010 DL), Diệu Bích, Quảng Nguyện, Quảng Nhàn kính mời quý đạo hữu tham gia phóng sinh để cứu vớt loài vật, hồi hướng công đức đó cho chúng sinh pháp giới.
Địa điểm: Tại Hồ Gươm (cạnh Thủy Toạ). Các đạo hữu gửi xe ngay tại Cửa hàng kem Thủy Toạ.
Thời gian: 8h00 ngày 11/07/2010.
@ Gà Rừng và anh QUảng Tiến: Lần này DB sẽ nhất định đi đúng giờ, không làm mọi người chờ nữa đâu.:D
A DI ĐÀ PHẬT!
Quảng Chánh
08-07-2010, 16:58
Vậy là sau này nếu có dịp ở HN vào ngày CN thì QC có thể tham gia PS rồi. Mong sao có ngày ấy!
Diệu Bích
08-07-2010, 17:13
Vậy là sau này nếu có dịp ở HN vào ngày CN thì QC có thể tham gia PS rồi. Mong sao có ngày ấy!
Em lại mong ngược lại. :D
Rất vui được chào đón anh QC cùng đi phóng sinh vào một ngày HN trời thu nắng đẹp, chứ bây giờ thì HN nóng vô cùng anh ạ.:D
khenh1983
09-07-2010, 09:38
@ Chị Diệu Bích ơi, em nhờ chị cho em gửi 200 K, nhờ chị mua hộ em các con vật phóng sinh, rồi hôm chủ nhật tới, em gửi chị tiền nha...Em cảm ơn chị
Diệu Bích
09-07-2010, 09:44
@ Chị Diệu Bích ơi, em nhờ chị cho em gửi 200 K, nhờ chị mua hộ em các con vật phóng sinh, rồi hôm chủ nhật tới, em gửi chị tiền nha...Em cảm ơn chị
Ok, chị nhận lời liền. :x Chúc em mau khoẻ, hạnh phúc!@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Quảng Nguyện
09-07-2010, 11:56
@All : Hẹn sáng chủ nhật gặp mọi người nhé !@};-@};-@};- .
A DI ĐÀ PHẬT .
Diệu Bích
13-07-2010, 14:42
Reeeng… chuông đồng hồ đã điểm đúng 8h sáng, giờ này ai mà đến muộn là phải khao kem.:D
DB sợ phải khao kem nên đã đến sớm nhất. Lần này gửi xe, anh trông xe không còn hỏi là gửi xe đến mấy giờ nữa vì anh quen mặt rồi (sợ đi chơi tình iu lãng mạn ở Hồ Gươm đây mà). Đến sớm cũng có nhiều cái hay, nghe anh trông xe kể có một nhóm người Hàn Quốc thỉnh thoảng cứ 10h sáng lại ra Hồ Gươm phóng sinh (giống nhóm mình ghê), nhóm Hàn Quốc đấy hôm thì phóng sinh chim, hôm phóng sinh cá, tóm lại là đủ loài vật.=D>
Đến thứ hai là Phúc Quang. Nhưng lần này Phúc Quang mua ốc rồi lại tiện thể mua luôn ngao (loài này chỉ sống ở biển thôi Phúc Quang ơi là PQ).:o
Cuối cùng cả nhóm cũng đông đủ, Quảng Nguyện, Gà Rừng, anh Quảng Tiến, Khểnh và mẹ, Quảng Hạnh cùng chị gái và cháu… Thiếu Quảng Nhàn đang nằm khóc ở nhà vì có việc bận không đi được. Cuối cùng cũng có người phải khao kem.
Không ai hẹn ai sao hôm nay ai cũng mang trai nhỉ (hình như xem trên Diễn đàn thấy nói trai lọc sạch nước hồ).:D
Gà Rừng đem theo trai và cá, nhưng 2 chú cá thì phải nhanh chóng được làm lễ phóng sinh trước (vì chú đi tận Linh Đàm đến Hồ Hoàn Kiếm). ;)
Đến tiết mục quan trọng nhất là làm lễ phóng sinh và thả phóng sinh. Quảng Nguyện đang sắp sửa chụp ảnh để làm tư liệu thì một chú trưởng trật tự hồ Gươm ra thổi còi: “Sao nhiều trai chết nổi lềnh phềnh thế này?. Mấy anh chị này ở đâu vào đây lập biên bản ngay”. Cả nhóm cố thanh minh: “Trai chỉ ngậm nước một lúc sau là chìm mà”. Rồi bị đuổi ra chỗ khác phóng sinh, nhưng có 1 anh trật tự tỏ ra rất thông cảm: “Các em cứ phóng sinh ở đây cũng được”. Còn túi trùng trục biết làm sao đây nhỉ? Phúc Quang và Gà Rừng vội vã thả nốt xuống hồ, chẳng may còn 1 số sót lại ở bờ. PQ đành “hy sinh” 1 chân xuống gạt. Cả nhà cùng phóng sinh PQ đi nào.:-P
Cuối cùng buổi phóng sinh diễn ra rất thành công, trai cũng đã chìm hết xuống rồi, trùng trục cũng được phóng sinh hết, không sót một con.@};-
Đến tiết mục ăn kem Thủy Tạ thôi. Gà Rừng khao cả nhóm ăn kem. Vừa ăn kem vừa bàn công việc là phóng sinh thế nào cho hiệu quả, phóng sinh ở đâu mà mọi người cùng đi được, không có người ở xa, người ở gần. Ăn kem xong cả nhóm ngậm ngùi chia tay, hẹn một chủ nhật khác cũng vẫn tại Hồ Gươm (vì chưa nghĩ ra địa điểm nào hợp lý hơn).*-:)
Quảng Nhàn
13-07-2010, 23:22
Chị Diệu Bích ơi! e đang buồn ngủ quá mà đọc xong bài viết của chị e tỉnh cả ngủ rồi chị ạ!:D. Thế mà hôm đấy về a Quảng Nguyện e không khoe gì cả!;). Hôm đấy e định trốn bố mẹ e và a Quảng Nguyện tự lên HG phóng sinh cùng mọi người nhưng.....e sợ nếu lên đấy thì a Q.Nguyện e sẽ cho e bơi cùng cá ,trai và ốc mất..=((...vì e đang không được ra ngoài mà....:((...Nhưng nhất định là từ bây giờ, nếu không có chuyện gì thật sự quan trọng thì e sẽ không bỏ 1 buổi phóng sinh nào hết chị ạ!! Đọc xong quyển "Công đức phóng sinh" e lại càng thấy yêu thích công việc ý nghĩa này nhiều hơn!!E cũng cảm ơn chị nhiều lắm vì những quyển sách của chị đã cho e hiểu thêm thật nhiều điều có ý nghĩa chị ạ!!@};-:x.
garung2005
14-07-2010, 09:33
Choy, em mà lên phóng sinh hôm đấy là QN cho em bơi cùng cá luôn ha?:-/ QN đanh đá nhi? Thế thì em fải bảo với QN "em bơi 1 mình bùn lắm, anh bơi cùng em được không ". Nghe chị Diệu Bích nói là Trai lọc sạch được Hồ nên hôm đấy mọi người mua trai nhìu lắm, còn có 2 con cá chép , nếu hôm đấy em đến QN cho em bơi với cá thì em rủ QN bơi cùng cho có đôi cùng với 2 con cá chép luôn ;;).
Diệu Diệu
14-07-2010, 10:16
Hôm đó DD đã lên kế hoạch đi PS cùng mọi người ,đến lúc chót lại bị kẹt ,vẫn tiếc mãi vì DD từ trước đến nay rất ít PS,lên rất muốn tham gia nhiều để tạo cho mình một thói quen ,lần PS trước hồi T5 ở Hồ Tây (ngày hội PS) ,là lần đầu tiên DD làm PS ,và đã khiến DD rất bất ngờ về việc PS ,khiến DD thay đổi hẳn suy nghĩ về việc PS ,trước đây đọc kinh thấy khuyên nên làm phóng sinh nhưng DD không hiểu lắm ý nghiã của việc PS nên không làm.May sao quen được với tỷ Quảng Ngọc giới thiệu về HBS ,và hoạt động niệm Phật phóng sinh thấy hay quá nên DD quyết định theo con đường này . Được tỷ Quảng Ngọc hướng dẫn khai thị cho việc nên PS nên DD quyết định nghe lời tỷ QN thử tham gia PS trên Hồ Tây xem sao ,thấy DB bảo là chị cứ mua con gì lên cũng được ,DD ra chợ thấy hai con cá chép vàng to đùng trông rất đẹp mỗi con 1kg nên mua :-P, bà bán cá cho hai con vào cái túi vay cá chọc thủng làm chảy hết cả nước ,DD chạy vượt đèn đỏ từ Ngã tư Vọng lên Hồ Tây vừa khấn'' cá ơi mày đừng chết để tao cho mày về với nước'' :-P.Lúc lên đến hồ thấy ai cũng mang bao nhiêu là cua ốc ,thấy có cô đang đi cùng bảo sao không mua những con bé được nhiều hơn ,DD bảo cháu làn đầu tiên PS nên không biết , thấy mình ngớ ngẩn sao ấy :9:1.DD định chờ đi cùng thuyền ra hồ nhưng thấy một con đã ngửa bụng nên, sợ chúng không chịu nổi ,DD đành ra cầu tầu thả luôn , hôm đó DD đã biết gì về khai thị đâu ,chưa biết nghi lễ PS làm ntn,chỉ niệm Phật liên tục ,lúc thả cá xuống mới biết chúng đã rất yếu,một con thì nổi phềnh lên ,bụng có trứng rất to ,còn một con mãi mới bơi được,DD ko biết làm sao chỉ biết niệm Phật ,lẩm nhẩm : Con xin Phật cứu hai con các này , con cá khỏe hơn ban đầu bơi rất yếu chỉ chúc đầu xuống một lúc mới quẫy đuôi bơi lòng vòng chỗ DD vừa thả xuống,nó bơi quanh con đang nổi phềnh , một lúc con cá đang nổi bỗng quẫy một cái lật người rồi chúc cái đầu xuống, đuôi quẫy nhẹ nhẹ ,phải 2 phút sau nó mới quẫy mạnh cái đuôi và quẫy mạnh một cái nữa ,nó đã bơi được, DD mừng đến chảy nước mắt ,kêu lên: sống rồi ,ơn Phật ,rồi tiếp tục niệm Phật chú tâm về phía nó ,nhưng điều làm cho DD ngạc nhiên nhất là con cá sau khi bơi được nó chẳng bơi đi đâu mà bơi luôn đến trước mặt DD, cái đuôi đập đập ,đầu ngẩng lên đập xuống mấy cái , thật là như truyện cổ tích vậy ,DD ko cầm được nước mắt nói: Tốt rồi,thôi mày đi đi ,mày sống là tốt rồi, nhớ niệm Phật mà vãng sanh nhé , con cá bơi đi ngay khuất sau đám bùn, còn con khỏe hơn từ nãy bơi vòng vòng chắc là chưa được dặn dò gì:D,DD bảo nó, cả mày nữa ,nhớ niệm Phật nhé,mà bơi đi đi không người ta bắt làm thịt đấy,lúc đó nó mới bơi đi. DD quên cả đói, sửng sốt không tả nổi, lúc về kể ngay cho tỷ QN ,trong lòng biết ơn tỷ QN ,và biết ơn cả con cá nữa, nó làm DD hiểu bao nhiêu vẫn đề về nhân quả ,mà khi từ trước tới lúc đó đọc kinh DD chắc ko hiểu được hết .
Quảng Ngọc
14-07-2010, 11:22
@Diẹu Diệu!! Hôm đó DD phóng sanh về Muội DD có mail cho tỷ một bài tường thuật nhưng tiếc thay khác pont chữ nên đọc không được, Tỷ biết là M có chuyện vui để kể đây, tỷ cũng thích đọc những câu chuyện như thế lắm nhưng đành bó tay , thấy tiếc quá. Nay mới được đọc. Qua bài 26,60 dùng tình thương khuyên người, động vật hay cây cỏ của thầy Bùi Quốc Châu bằng tình thương, hay trị bệnh cho người khác bằng tình yêu thương của mình có hiệu quả, nay tỷ càng hiểu hơn trong cuộc sống chỉ bằng tình yêu thương chân thành của mình thì mọi việc sẽ trở nên tồt đẹp hơn. Có câu nói của vị Hiền Nhân nào đó :VẠN VẬT ĐỒNG NHẤT THỂ. Chinh vì thế mà ta nói gì con vật nó đều nghe được hết, Vì thế mà Muội nói với cá nó nghe được và cảm nhận được tình yêu thương của Muội dành cho nó nên nó đã nghe theo lời Muội. Nếu như bình thường không ai niệm Phật cho nó thì khi nó đã ngã bụng ra là đi luôn rồi chứ, chẳng sống lại nổi đâu, nhưng do Muội niệm Phật chú tâm nên có sự gia trì của ơn trên, con cá cũng cảm nhận được cái năng lượng của Muội phóng vào khi Muội thành tâm nghĩ về nó mà cầu nguyện, nên nó đã sống lại và còn biết cám ơn Muội nữa. Bởi thế phóng sanh không chỉ đơn thuần là cứu nó thoát chết mà quan trọng hơn là chúng nghe được lời khai thị của ta và chúng ta gieo được chủng tự Phật cho chúng. Chúng ta gieo duyên Phật Pháp cho chúng thì thật là phước cho chúng biết bao.@};-@};-
Diệu Bích
14-07-2010, 15:03
Thí nghiệm của một nhà khoa học Nhật Bản tên là Giang Bổn Thắng gần đây đã cho thấy tất cả các loài đều có linh tri. Từ cây cỏ, nước, hoa, lá đến động vật đều có. Quả thật vậy, Đức Phật đã nói rất nhiều lần vấn đề này trong các Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Kim Cang...
Ở tại một trường học của Trung Quốc đã chia làm 3 nhóm, 1 nhóm đối xử thương yêu đối với cây trồng, hàng ngày an ủi, vuốt ve cây, 1 nhóm để yên không làm gì cả và 1 nhóm dùng ác ý đối xử với cây, nói với cây: Mày xấu lắm, vô dụng lắm... Thì kết quả thật ngạc nhiên là cây được dùng thiện ý rất xanh tươi, phát triển, cây bị dùng ác ý thì xấu xí, cây không được quan tâm thì héo khô.
Thí nghiệm của tiến sỹ Giang Bổn Thắng là thí nghiệm trên kết tinh nước, đối với nước kết tinh rất đẹp là do hàng ngày nói lời yêu thương với chúng, nước bị đối xử ác ý thì kết tinh rất xấu.
Đối với loài vật, cảnh vật, nơi nào có thiện ý thì nơi đó có phước báo. Đây là điều hoàn toàn có thật. Vì vậy Hòa thượng Tịnh KHông có nói, chúng ta muốn điều lành xảy đến với chúng ta thì hãy đối xử thiện ý đối với cảnh vật, loài vật xung quanh. Nơi Hoà thượng Tịnh Không ở, các con vật nhỏ không bao giờ vào nhà quấy nhiễu Hoà Thượng vì hàng ngày HT mở băng giảng kinh cho chúng sinh nghe, đối xử bình đẳng, thương yêu với chúng.
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.