PDA

Xem bản đầy đủ : Lễ phóng sinh của hội bông sen - tết nguyên tiêu canh dần 2010.


Diệu Linh
23-02-2010, 12:46
Tết Nguyên Tiêu - hay còn gọi là Tết Thượng Nguyên - là một ngày Tết vào ngày 15 tháng Giêng - Rằm Tháng Giêng - Ngày đầu tiên trăng tròn của một năm âm lịch. Ngày Tết Nguyên Tiêu bắt nguồn từ Trung Quốc, lan rộng tới nhiều nước Á Đông và ảnh hưởng đến văn hóa truyền thống phương Đông. Đây được coi là ngày Lễ thiêng liêng nhất trong một năm - ngày mà mọi người gửi gắm những lời ước nguyện cho một năm mới ấm no - an bình và hạnh phúc.

Một mùa xuân mới cũng đã về với khắp mọi miền, mọi nhà và muôn loài. Hương xuân như vẫn còn đọng lại trên cỏ cây hoa lá, trong nụ cười, ánh mắt của mỗi người, trong không khí của cảnh vật. Nhưng.....đâu đó....ở mọi nơi, vẫn còn có rất nhiều loài chúng sanh đang bị giam cầm thống khổ với cái chết cận kề, đang bị đọa lạc và thèm khát sự tự do.... Mong muốn giải thoát khỏi khổ đau cho các loài chúng sanh ấy luôn chất chứa trong mỗi trái tim của chúng ta. Với lòng từ bi bao la và sự đóng góp tịnh tài, hảo tâm của rất nhiều đạo hữu.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán và Rằm Tháng Giêng Canh Dần 2010, Hội Bông Sen MB trân trọng tổ chức buổi lễ phóng sinh. Cụ thể như sau:

- Thời gian: bắt đầu lúc 8h30' ngày 27/02/2010 tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch.
- Địa điểm: Chùa Võng Thị - Tây Hồ - Hà Nội.
- Nội dung chương trình:
+ Kính lễ Tam Bảo: Lễ Phật, Lạy Phật tại Gian Tam Bảo của Chùa.
+ Nghi Lễ Phóng Sinh.
+ Thăm hỏi và Chúc Tết Quý Thầy (Ni Sư Thích Đàm Đạo)
+ Gặp mặt và giao lưu đầu xuân giữa các đạo hữu.

- Chi phí cho việc mua các loài vật để phóng sinh: trích từ quỹ phóng sinh của HBS. Ngoài ra, tùy duyên và tấm lòng hảo tâm, các đạo hữu có thể mua/mang thêm các con vật đến để phóng sinh, tạo thêm nhiều sự giải thoát cho các loài chúng sanh hữu tình.

Công đức lành có được nhân dịp phóng sanh Rằm Tháng Giêng này của HBS xin được hồi hướng cho:

QUỐC THÁI - DÂN AN
ÂM SIÊU - DƯƠNG THÁI.
VONG LINH CỦA CỬU HUYỀN THẤT TỔ, THẬP NHỊ CÔ HỒN, NGẠ QUỶ HÀ SA, NAM NỮ THƯƠNG VONG, ANH HÙNG TỬ TRẬN......LAI ĐÁO PHẬT TIỀN - VĂN KINH THÍNH PHÁP - TỐC XẢ MÊ ĐỒ - SIÊU SANH TỊNH ĐỘ.
PHÁP GIỚI CHÚNG SANH ĐỒNG SANH TỊNH ĐỘ - ĐỒNG KIẾN DI ĐÀ - ĐỒNG NGỘ VÔ SANH - ĐỒNG THÀNH PHẬT ĐẠO.

Diệu Quế
23-02-2010, 13:05
Hoan hỉ quá!! :x

Diệu Quế hôm đó sẽ tùy duyên mua các con vật ở chợ mang đến nhé

Diệu Lan
23-02-2010, 14:01
Hoan nghênh nhiệt liệt.
Mình đóng góp cho đạo hữu nào đây?

Diệu Thảo
23-02-2010, 14:08
Hoan nghênh nhiệt liệt.
Mình đóng góp cho đạo hữu nào đây?
Chào mừng chị nhé>:D<. Bọn em có được nhận quà không chị?:D

Hội Miền Bắc đã có Quỹ phóng sinh, chị yên tâm. Ngoài ra, chị có thể ra chợ mua thêm các con vật mang đến góp cùng:x

Diệu Thơm
23-02-2010, 14:58
Chào mừng chị nhé>:D<. Bọn em có được nhận quà không chị?:D

:x

Câu này em cũng đang định nói hihi :D.
Sorry cả nhà vì em spam nhé. Hôm đó em sẽ đưa cả bé An Lạc cùng đến, cả nhà mình cũng đưa các búp sen đến để giao lưu nhé!

NguonDao
23-02-2010, 15:08
Có chị Diệu Lan thì em sẽ cố gắng đổi tiết để đi được, vừa được phóng sinh, vừa được nhận lì xì :x

Diệu Bích
23-02-2010, 16:06
Nguồn Đạo mang luôn đĩa "Phóng sinh vấn đáp" ấn tống luôn cho ý nghĩa nhé!:D

Quảng Pháp
23-02-2010, 17:21
Vui quá. Em nhớ cả nhà mình lắm rồi!!!!!!!!!

Cả nhà ơi, cả nhà cũng xem xét lịch sinh hoạt đạo tràng ở HN đi thôi, em thèm được đi sinh hoạt lắm rồi!!!!!!!!!

khenh1983
23-02-2010, 18:10
các chị ơi, em cũng mới tham gia diễn đàn, em chưa gặp mặt sinh hoạt lần nào nên chưa có điều kiện đóng góp. Hôm đó em phải đi làm bù cho ngày 6 âm lịch, nên em đi từ cơ quan ra, chắc ko kịp mua đồ phóng sinh, vậy hôm đó em đến cùng mọi người và sẽ đóng góp vào hội phóng sinh luôn có được ko ạ, em cảm ơn các anh chị.
Tiện anh/ chị cho em xin số liên lạc của hội ở HN luôn, em cảm ơn!

Diệu Lan
23-02-2010, 19:25
Cả nhà ơi mình hỏi vậy vì muốn đóng tiền vào quỹ phóng sinh nhờ các bạn mua giúp với. Vì sáng hôm đó muốn đưa Diệu Bảo đi cùng, mà buổi sáng lùng tùng với đạo hữu nhí này sợ không kịp mua con gì hết cả. Nàng ta nhõng nhẽo lắm!

Diệu Bích
23-02-2010, 21:58
Cả nhà ơi mình hỏi vậy vì muốn đóng tiền vào quỹ phóng sinh nhờ các bạn mua giúp với. Vì sáng hôm đó muốn đưa Diệu Bảo đi cùng, mà buổi sáng lùng tùng với đạo hữu nhí này sợ không kịp mua con gì hết cả. Nàng ta nhõng nhẽo lắm!

Chị muốn mua gì em mua cho?:D

Tịnh An Nhất
24-02-2010, 01:10
Chắc là sẽ xin sếp để đi đấy :D:D:D:D

Không biết mình từng này tuổi có được nhận lì xì không ta ???\:D/\:D/\:D/

Diệu Ánh
24-02-2010, 17:03
Diệu Bích ơi, hôm đó chị đi làm nên ko thể tự mua được, em giúp chị mua con gì cũng được, 100k nhé. 8 rưỡi đến giờ thì chị trốn đến
Cảm ơn em nhiều :x

Diệu Bích
24-02-2010, 17:18
Diệu Bích ơi, hôm đó chị đi làm nên ko thể tự mua được, em giúp chị mua con gì cũng được, 100k nhé. 8 rưỡi đến giờ thì chị trốn đến
Cảm ơn em nhiều :x

Vâng ạ.:x

Diệu Nga
24-02-2010, 17:19
Hihi, e đang âm ỉ buồn vì tưởng lỡ buổi lễ phóng sinh với nhà mình vì các bác xếp lịch vào Chủ nhật (e lại có kế hoạch trước đó cũng đi lễ chùa nhưng ở nơi khác). Giờ nhà mình lại đổi lịch sang thứ 7... Ke ke ke, sướng ơi là sướng nhá. Hôm đó e sẽ vác cả nhà nhớn nhỏ đi tất:))

P/S: Đạo hữu nào rảnh, mua giùm em 200k con vật phóng sinh với nhé;;)

Từ Tết đến giờ tổng cộng là 11 ngày thì có đến 10 ngày e được cùng cả xã và 2 nhóc đi lễ chùa. Có lẽ từ rất lâu rồi đây là cái Tết em được nhâm nhi hương vị hạnh phúc và cảm giác bình an nhất :x. Cứ đi từ sáng tới nửa đêm mới về mà lúc nào mặt cũng tươi như hoa, hihi;))

Viên Kỳ
24-02-2010, 17:21
Từ Tết đến giờ tổng cộng là 11 ngày thì có đến 10 ngày e được cùng cả xã và 2 nhóc đi lễ chùa. Có lẽ từ rất lâu rồi đây là cái Tết em được nhâm nhi hương vị hạnh phúc và cảm giác bình an nhất :x. Cứ đi từ sáng tới nửa đêm mới về mà lúc nào mặt cũng tươi như hoa, hihi;))
;));));))

Diệu Bích
24-02-2010, 17:26
Hihi, e đang âm ỉ buồn vì tưởng lỡ buổi lễ phóng sinh với nhà mình vì các bác xếp lịch vào Chủ nhật (e lại có kế hoạch trước đó cũng đi lễ chùa nhưng ở nơi khác). Giờ nhà mình lại đổi lịch sang thứ 7... Ke ke ke, sướng ơi là sướng nhá. Hôm đó e sẽ vác cả nhà nhớn nhỏ đi tất:))

P/S: Đạo hữu nào rảnh, mua giùm em 200k con vật phóng sinh với nhé;;)

Từ Tết đến giờ tổng cộng là 11 ngày thì có đến 10 ngày e được cùng cả xã và 2 nhóc đi lễ chùa. Có lẽ từ rất lâu rồi đây là cái Tết em được nhâm nhi hương vị hạnh phúc và cảm giác bình an nhất :x. Cứ đi từ sáng tới nửa đêm mới về mà lúc nào mặt cũng tươi như hoa, hihi;))

Để em xem có cáng nổi nốt 200k của chị DNga không vì hôm đó em đi xe ôm lại mang cả nhóc Diệu Ngọc nữa đi.;;)

Có ai giúp chị DNga không ạ? :D

Quảng Chánh
24-02-2010, 17:26
Trích:
Nguyên văn bởi Diệu Nga http://hoibongsen.com/diendan/styles/perfectblue/buttons/viewpost.gif (http://hoibongsen.com/diendan/../showthread.php?p=40236#post40236)

Từ Tết đến giờ tổng cộng là 11 ngày thì có đến 10 ngày e được cùng cả xã và 2 nhóc đi lễ chùa. Có lẽ từ rất lâu rồi đây là cái Tết em được nhâm nhi hương vị hạnh phúc và cảm giác bình an nhất :x. Cứ đi từ sáng tới nửa đêm mới về mà lúc nào mặt cũng tươi như hoa, hihi;))

Nguyên văn bởi Viên Kỳ
;));));))Cười thì cười vầy :)):)):)) cho đã chứ cứ che che dấu dấu ;));));)) cười một mình. =))=))=))

Viên Kỳ
24-02-2010, 17:30
Cười thì cười vầy :)):)):)) cho đã chứ cứ che che dấu dấu ;));));)) cười một mình. =))=))=))
Huynh muốn gì nè ?! :-?:-L

Diệu Thơm
25-02-2010, 15:23
P/S: Đạo hữu nào rảnh, mua giùm em 200k con vật phóng sinh với nhé;;)

Từ Tết đến giờ tổng cộng là 11 ngày thì có đến 10 ngày e được cùng cả xã và 2 nhóc đi lễ chùa. Có lẽ từ rất lâu rồi đây là cái Tết em được nhâm nhi hương vị hạnh phúc và cảm giác bình an nhất :x. Cứ đi từ sáng tới nửa đêm mới về mà lúc nào mặt cũng tươi như hoa, hihi;))

Ghen tỵ, ghen tỵ quá:9:1

Để em xem có cáng nổi nốt 200k của chị DNga không vì hôm đó em đi xe ôm lại mang cả nhóc Diệu Ngọc nữa đi.;;)

Có ai giúp chị DNga không ạ? :D

Em ghen tỵ xong rồi, đằng nào hôm đó em cũng đi mua vật phóng sinh cho nhà em, em nhận thầu vụ 200K này lấy chút công nhé:D

UBD Diệu Tâm
25-02-2010, 15:40
Lây công làm lãi để mình xung phong mua cá chép giùm DIệu Nga nhé. Có cách chở qua rùi. Cầu mong chư Phật Bồ Tát gia trì mọi việc cát tường :x

Đọc thế nào lại tưởng chưa ai nhận mua giùm hihi xin lỗi em Diệu Thơm nhé :x

TâmTừ
27-02-2010, 11:47
híc . em bị lạc . ngoảnh đi ngoảnh lại đã chả thấy ai rồi hị hị :9:1

Diệu Quế
27-02-2010, 15:18
híc . em bị lạc . ngoảnh đi ngoảnh lại đã chả thấy ai rồi hị hị :9:1

Ui, khổ thân em, thế nào mà lại lạc thế? mà sao không gọi điện, đằng nào trưa mọi người cũng hẹn nhau ở quán chay Thiên Ý mà!

@ Gớm, toàn các bác to mồm, thế mà lại chả thấy bác nào!:-P Đặc biệt là Nguồn Đạo, lần nào cũng khệ nệ vì em, sách hôm nay chuyển hết cho phân hội Hà Nam rồi nhé, ai bảo không đến nên mất phần!

Diệu Nga
27-02-2010, 16:57
Ui, khổ thân em, thế nào mà lại lạc thế? mà sao không gọi điện, đằng nào trưa mọi người cũng hẹn nhau ở quán chay Thiên Ý mà!

@ Gớm, toàn các bác to mồm, thế mà lại chả thấy bác nào!:-P Đặc biệt là Nguồn Đạo, lần nào cũng khệ nệ vì em, sách hôm nay chuyển hết cho phân hội Hà Nam rồi nhé, ai bảo không đến nên mất phần!


Híc, mình đã không đi được, không được ăn... còn bị Diệu Quế nó mắng cho kìa:(( hu hu
Kế hoạch là kiểu gì sáng nay cũng đi dù cho có nợ đối tác 1 bản thảo bắt buộc phải trả hôm nay, thế là thức trắng cả đêm đến sáng luôn. Xong việc thì cũng té xỉu:((, may còn bốc máy gọi được cho DT rồi lăn đùng ra ngủ, huhu, đúng là mình già thật rồi, sức khỏe sao mà kém ngày xưa thế, không đấu lại với các em trẻ đẹp như Diệu Quế roài:((

NguonDao
28-02-2010, 12:10
Hic, em không đổi tiết được, nên không đi được, em cũng mng gặp cả hội lắm chứ. Mong rằng buổi sinh hoạt lần tới em sẽ kịp "điểm danh".
@Diệu Quế: lần sau gặp em, chị sai em làm bù cái gì đấy, bù cho công chị mang sách đi lại mấy lần vì em:9:1

Huong Thien
28-02-2010, 19:45
HT hôm qua đi mấy chợ tìm mua con phóng sinh, tìm mãi đến khi mua được lươn để đến chùa Võng Thị cùng cả nhà mình phóng sinh thì nhìn đồng hồ đã gần 8h30, muộn mất rồi vì nếu đi từ nhà HT đến chùa nhanh thì cũng mất 20phút. Với lại 9h30 lại còn phải đi có việc bận không nhờ ai được. Tiếc quá, không tham gia cùng được mọi người đành để lươn đến trưa cùng con gái ra hồ gần nhà phóng sinh vậy. Mong rằng buổi sinh hoạt tới HT sẽ đến kịp cùng mọi người.

Diệu Quế
01-03-2010, 09:43
Một số hình ảnh ngày hôm đó:

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201003015909odm2mda1yz703407.jpeg


http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201003015909ntjkzdq1n2673362.jpeg


http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201003015909nmm4n2e2nm655009.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201003015909ythmntfmmd717904.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201003015909nji5zdhimm447604.jpeg


http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201003015909y2ezmdbjnd621871.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201003015909yjfmzgflyj578052.jpeg

Diệu Thơm
01-03-2010, 15:25
Ảnh chụp đẹp quá. Có khi phóng viên hiện trường Diệu Quế cho em xin mấy tấm có hình phóng sinh và hình có mặt mẹ con em để em up lên facebook show hàng. Biết đâu lại tóm được chú nào hữu duyên:D