Xem bản đầy đủ : Thông báo giao lưu, cộng tu, phóng sinh
Diệu Bích
04-03-2010, 00:31
Kính mời các đạo hữu HBS nói riêng và các quý đạo hữu quan tâm tới tham dự buổi cộng tu niệm Phật, tụng Kinh A DI ĐÀ vào lúc 16h15 thứ năm, ngày 04/03/2010, phóng sinh lúc 17h30 (các đạo hữu tự mang theo loài vật phóng sinh) tại số 8 Cầu Gỗ, Hà Nội. Cư sỹ Ngọc Bình chủ lễ.
A DI ĐÀ PHẬT!
Diệu Bích
06-03-2010, 00:17
Được tham gia học hỏi với các vị Bồ Tát thật là hoan hỷ (đối với Diệu Bích các quý Thầy, cư sỹ Ngọc Bình, các cô, các bác, các anh chị, em trong nhóm trợ niệm là Bồ Tát). Được cùng đồng thanh cộng tu, hoà mình trong tiếng niệm Phật, rồi phóng sinh, DB thấy hổ thẹn vô cùng, vì những gì mình làm chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi, không thấm vào đâu so với mọi người.
Khi phóng sinh xong, nghe ở Hà Đông có trường hợp trợ niệm, mọi người lại tất bật lên đường, chưa kịp ăn. Sáng nay, được tin thông báo trường hợp trợ niệm này đã thành công.
DB lại phải đi về, không được đi trợ niệm. Biết bao giờ mới có được những khoảng thời gian thanh thản, thoải mái để làm Phật sự. Nhưng bù lại an ủi, DB mang 1 chú cá trê bị sót lại ra Hồ Gươm thả.
Xin chân thành cảm ơn mọi người, cảm ơn quán chay An Lạc, số 8 Cầu Gỗ (từ nay DB đã được thêm thuận duyên có quán chay phục vụ tận tình, chu đáo, rẻ và ngon ở gần nhà rồi).:D
A DI ĐÀ PHẬT!^:)^^:)^^:)^
Tịnh An Nhất
06-03-2010, 00:33
Được tham gia học hỏi với các vị Bồ Tát thật là hoan hỷ (đối với Diệu Bích các quý Thầy, cư sỹ Ngọc Bình, các cô, các bác, các anh chị, em trong nhóm trợ niệm là Bồ Tát). Được cùng đồng thanh cộng tu, hoà mình trong tiếng niệm Phật, rồi phóng sinh, DB thấy hổ thẹn vô cùng, vì những gì mình làm chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi, không thấm vào đâu so với mọi người.
Khi phóng sinh xong, nghe ở Hà Đông có trường hợp trợ niệm, mọi người lại tất bật lên đường, chưa kịp ăn. Sáng nay, được tin thông báo trường hợp trợ niệm này đã thành công.
DB lại phải đi về, không được đi trợ niệm. Biết bao giờ mới có được những khoảng thời gian thanh thản, thoải mái để làm Phật sự. Nhưng bù lại an ủi, DB mang 1 chú cá trê bị sót lại ra Hồ Gươm thả.
Xin chân thành cảm ơn mọi người, cảm ơn quán chay An Lạc, số 8 Cầu Gỗ (từ nay DB đã được thêm thuận duyên có quán chay phục vụ tận tình, chu đáo, rẻ và ngon ở gần nhà rồi).:D
A DI ĐÀ PHẬT!^:)^^:)^^:)^
Nam mô A Di Đà Phật !
Diệu Thuỳ
06-03-2010, 07:04
Tiếc quá hôm nay mới đọc được thông báo này.
Mọi người ơi, nếu sau này có những thông báo như thế này, có thể gửi tin nhắn offline cho tất cả các thành viên được ko?
Tịnh An Nhất
06-03-2010, 07:42
Tiếc quá hôm nay mới đọc được thông báo này.
Mọi người ơi, nếu sau này có những thông báo như thế này, có thể gửi tin nhắn offline cho tất cả các thành viên được ko?
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
Em được chị Diệu Bích nhắn tin . Nếu muốn nhắn tin cho tất cả các thành viên thì chắc phải bầu ra một trưởng ban và phó ban liên lạc của Hội Bông Sen Hà Nội ạ :).
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
Quảng Nghiêm
06-03-2010, 09:22
Các bạn nên tham gia nhiều những chương trình giao lưu gặp gỡ như thế để học hỏi thêm kinh nghiệm thì rất tốt...A Di Đà Phật!
Duyên Sinh
06-03-2010, 09:36
Ui!Tiếc đứt ruột......16h15' hôm qua em từ quán An lạc-cầu Gỗ về nhà!=((
Diệu Bích
06-03-2010, 12:21
Tiếc quá hôm nay mới đọc được thông báo này.
Mọi người ơi, nếu sau này có những thông báo như thế này, có thể gửi tin nhắn offline cho tất cả các thành viên được ko?
Vì chị không có YM nên em không nhắn được. Tất cả các trường hợp như thế này em đều nhắn tin qua YM, còn lại nhắn cho các đạo hữu không có trên YM nhưng đăng ký danh sách ở phần trợ niệm trực tiếp em đều nhắn qua điện thoại.
Có lẽ HBS cũng nên bầu ra một trưởng ban liên lạc?
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.