Xem bản đầy đủ : quyên góp truyện tranh cho các em học sinh ở Hà Giang
Thưa các anh chị em,
Sáng nay, chị Tuyết (bạn nào hay sang sinh hoạt cùng thanhnienphattu.net chắc sẽ biết chị này) có nói với em về chuyến đi làm từ thiện Hà Giang sắp tới của chị ấy, chuyến hàng của chị như thường lệ sẽ có lương thực, chăn màn, thuốc chữa bệnh, quần áo...cho bà con miền cao, hiện nay, chị đang cần thêm một số truyện tranh có tính chất giáo dục ( nhất là truyện tranh mang nguồn gốc nội dung của VN) cho các em học sinh trên đó. Kính mong anh chị em, đạo hữu phát lòng quyên góp những quyển truyện cũ của mình cho chị mang tới cho các em học sinh. Hoặc có bạn nào biết địa chỉ nơi bán sách, truyện cũ giá vừa phải xin hoan hỉ chỉ giùm. TH chỉ biết có mấy quán sách gần viện Việt Pháp chỗ đường tàu thôi:D
địa chỉ nhà chị Tuyết: 5B, tập thể 8A, Lý Nam Đế
TH quên ko hỏi rõ ngày đi chính xác, anh chị em hoan hỉ nhé
(TH nhận điện thoại của chị Tuyết sáng nay trong tâm trạng rối bời hai hôm nay, có thiếu thông tin gì xin ace hoan hỉ )
Quảng Hạnh
09-03-2010, 15:10
Mình có quần áo thì góp có được ko? hay nhất thiết phải là truyện tranh?
Diệu Hồng
09-03-2010, 16:20
Em có một ít truyện tranh, em sẽ tập hợp và gửi ạh. Nhưng thời gian và địa điểm tập kết là thế nào chị nhỉ?
Diệu Bích
10-03-2010, 09:44
Thu Hằng có thể cho chị biết thời gian ngừng quyên góp được không?
DB có thể nhận làm đầu cầu tập trung truyện tranh và sẽ mang đến tận tay chị Tuyết. Nếu bạn nào muốn đóng góp có thể đưa cho DB vào 11h30 thứ sáu, ngày 12/03/2010 tại Quán Chay Hà Thành 166 Kim Mã.
A DI ĐÀ PHẬT!
Thu Hằng có thể cho chị biết thời gian ngừng quyên góp được không?
DB có thể nhận làm đầu cầu tập trung truyện tranh và sẽ mang đến tận tay chị Tuyết. Nếu bạn nào muốn đóng góp có thể đưa cho DB vào 11h30 thứ sáu, ngày 12/03/2010 tại Quán Chay Hà Thành 166 Kim Mã.
A DI ĐÀ PHẬT!
Cảm ơn chị và các đạo hữu, Chị Tuyết sẽ đi Hà Giang vào ngày 3/4/2010. Chị và các đạo hữu có thể mang đồ quyên góp đến địa chỉ 5B, Tập thể số 8, Lý Nam Đế. SDT của chị Tuyết là 0903431288.
Mình có quần áo thì góp có được ko? hay nhất thiết phải là truyện tranh?
Quần áo cũ, đồ dùng cũ....bên chị ấy quyên góp để mang đi hết ah. Cái gì còn dùng được đều quý với bà con miền cao.
QuangHanh tùy hỉ nhé, ah, tiện đây, các anh chị có thể gom quần áo ấm tặng cho bệnh nhân xóm chạy thận được mà, trời vẫn còn đang rét...họ chắc cũng vẫn cần sự chia sẻ áo ấm
Quảng Hạnh
10-03-2010, 16:42
xóm chạy thận ở đâu ạ? mình ko rõ lắm.
mình sẽ quyên góp quần áo và mang đến địa chỉ nhà chị Tuyết. vì chắc mình chỉ có quần áo thôi, còn truyện tranh thì để mình hỏi thêm đã.
Diệu Bích
11-03-2010, 17:29
Đã nhận từ Diệu Tây 1 thùng văn phòng phẩm các loại để gửi đến cho đồng bào Hà Giang.
Xin chân thành cảm ơn Diệu Tây!:x
Diệu Tây
28-03-2010, 20:05
Hôm nay Diệu tây và chị Diệu Bích đã mang quần áo, đồ chơi, truyện và văn phòng phẩm đến nhà chị Tuyết để ủng hộ đồng bào Hà Giang và chị Tuyết thông báo chuyến đi tới Hà giang sẽ khởi hành vào ngày 16/4/2010. Vì vậy các đạo hữu có thể tiếp tục ủng hộ cho chương trình.
Chị Tuyết có nói chuyến đi này không chỉ cần truyện tranh, quần áo mà còn cần rất nhiều đồ dùng khác vì bà con trên này rất đói khổ. Nhiệt độ xuống dưới 6 độ rét cắt da cắt thịt mà các cháu bé cũng không có quần áo để mặc, gạo đối với họ là một thứ xa xỉ vì họ thường xuyên phải ăn ngô xay, nhà cửa thì tạm bợ.. :((:((:((
Chính vì vậy chúng ta có thể giúp đồng bào Hà giang bằng các món quà thiết thực như:
1. Gạo
2. Chăn, màn
3. Bạt dứa che mưa ( đây là thứ rất cần vì họ có thể dùng cùng với tre nứa để quây thành nhà)
4. Mảnh vải mưa khoảng 1,5m /1 mảnh ( có thể choàng qua gùi đi làm nương rẫy khi trời mưa)
5. Bật lửa
6. Khăn mặt
7. Tất chân
8. Can nhựa ( để đi lấy nước ngọt vì chỗ lấy nước rất xa nơi ở của họ)
9. Ủng hoặc dép nhựa
10. Mỳ tôm ( cần thiết khi có mưa lũ)
11. Bánh qui, kẹo
12. Đường
13. Gia vị có i ốt ( rất cần thiết giúp bà con chống biếu cổ)
14. Cá khô
15. Nước mắm
16. Xà phòng giặt ( để tặng cho các Thầy cô giáo lên đây dạy học cho các cháu)
17. Muối
18. Xong nồi nhôm
19 Quần áo ấm
20. Kim chỉ, kim băng
21. Đĩa nhạc niệm Phật, đĩa giảng pháp
Chị Tuyết có cho Diệu Bích và Diệu tây xem những bức ảnh những cụ già đã đi hàng chục cây số, chờ đến 1h đêm để nhận quà, những bức ảnh các cháu bé co ro trong trời giá lạnh, những chiếc lều rách nát...
Trong chuyến đi trước chị Tuyết có qua 1 nghĩa trang mà theo lời kể của người trông nghĩa trang đó thì hàng năm nay cũng 0 có người đến thắp hương cho các liệt sỹ, vì vậy trong chuyến đi này chị Tuyết muốn gửi tặng nghĩa trang một số đĩa nhạc niệm Phật, đĩa giảng pháp để bật hàng ngày giúp các liệt sỹ mau chóng được siêu thoát.
Rất mong các đạo hữu cùng chung tay giúp đỡ cho đồng bào Hà giang.
Mọi sự đóng góp các đạo hữu có thể chuyển tới chị Tuyết tại địa chỉ : 5B, tập thể 8A, Lý Nam Đế
Diệu Bích
28-03-2010, 21:19
Nghe chị Tuyết kể mới biết còn rất nhiều vị Bồ Tát giữa đời thường. Có những cô bán rau hàng ngày chắt chiu 5.000 đồng tiết kiệm, cứ đến cuối tháng lại gửi cho chị để làm từ thiện, có những bác xích lô không có tiền nhưng góp công sức... Bởi những chuyến đi đến với đồng bào xa xôi, những đường đi trắc trở... rất cần công sức của mọi người đóng góp.
Thiết nghĩ, với công sức mình không góp được, thì một manh áo cũ cũng rất quý. Vì xem ảnh thấy đồng bào trên đó chống chọi với giá rét chỉ có một chiếc áo mỏng, những em bé chân trần bước trên đá. Một chiếc cốc sứt gửi tặng đồng bào cũng được nâng niu không dám dùng, chỉ khi nào có khách quý mới dám lấy ra mời khách. Họ còn rất xa lạ với nước mắm, chỉ dám dùng đũa chấm mút vì còn phải để dành. Muối cũng rất cần để chống chọi với căn bệnh bướu cổ. Bánh kẹo thì là mơ ước đối với những em bé vùng cao...
Với những vật dụng cần thiết trên mà Diệu Tây post, các bạn có thể chung tay giúp họ một, hai phần cũng rất quý.
@ Diệu Ánh: Cảm ơn em vì thùng quần áo, nhờ đó mà đã có người có áo mặc.
Nguyên Đạo
28-03-2010, 22:28
mọi người cật lực ủng hộ cho chuyến đi này , trong chuyến đi này thầy sẽ tham gia đi trực tiếp , thầy sẽ về Hà Nội trước ngày 15 tháng 4 duong lich , hẹn gặp lại mọi người tại Hà Nội
Quảng Ngọc
29-03-2010, 01:11
mọi người cật lực ủng hộ cho chuyến đi này , trong chuyến đi này thầy sẽ tham gia đi trực tiếp , thầy sẽ về Hà Nội trước ngày 15 tháng 4 duong lich , hẹn gặp lại mọi người tại Hà Nội
A DI ĐÀ PHÂT! Con xin góp 200k, chị Tuyết tùy duyên mua đồ giùm cho đồng bào Bắc GIang
Quảng Hiền
29-03-2010, 09:08
Quảng Hiền xin góp 100K, nhờ chị Tuyết tuỳ duyên mua vật dụng giúp đồng bào Hà Giang.
A Di Đà Phật!
Diệu Tây
29-03-2010, 10:22
Con xin cảm ơn tấm lòng của Thầy Nguyên Đạo và tất cả các đạo hữu.:x:x:x
Mọi người có thể chuyển tiền vào tài khoản của đạo hữu Diệu Bích, sau đó Diệu Bích và Diệu tây sẽ đi mua những đồ dùng cần thiết mà đoàn đang thiếu để gửi cho chị Tuyết.
Chủ tài khoản :Nguyễn Thanh Ngọc
0011003251541 tai SGD NH Ngoai Thuong
Diệu Quế
12-04-2010, 17:43
Thuhang ơi mình nghĩ chắc phải đổi tiêu đề topic, vì không chỉ là quyên góp truyện tranh mà!
Suốt cả tuần trước bận, hôm qua chủ nhật, sáng được ở nhà mới đi tìm quần áo được, nhân thể hô hào mẹ chồng cùng dọn. Mà buồn cười, thường thì ông bà nhà mình thuộc lớp người cũ, rất tiết kiệm, nghe kể là đi tặng cho người nghèo thì cũng thương, nhưng cứ giơ cái nào lên thì cũng lại kêu ồ, cái này của thằng T, cái này của cái Tr, cái này của .... mình đứng cạnh lại kêu ôi cả năm trời không ai sờ đến nữa, mọi người cũng quên là mình đã từng có cái quần, cái áo này rồi, để thế này tức là lãng phí đấy, làm mẹ mình cũng chẹp lưỡi, bảo ừ, người ta khổ không có áo mà mặc, thế là mạnh dạn đưa ra hết. Đến tối, trong lúc nhờ chồng xếp vào thùng để gói lại chồng mình la oai oái vì phát hiện có cái áo comple - đồ quý của chồng - cũng được nằm trong đó! :D he he, mình đã ra sức bảo là không bao giờ thấy anh mặc rồi nhưng vẫn không được đồng ý, đành treo lại vào tủ, hoài của. Cái áo rõ ấm! - kể ra lần trước chồng mình đã bị mất toi cái quần thể thao yêu quý trong lần mình dọn tủ đi quyên góp lần trước - he he, nhưng chồng không biết, đến giờ vẫn thắc mắc không biết cái quần đó lạc đi đâu!!! :))
Diệu Bích
13-04-2010, 17:41
DB đã nhận được số tiền ủng hộ cho đợt từ thiện này như sau:
1. Chị Quảng Hiền: 100.000 đồng;
2. Chị Quảng Ngọc: 200.000 đồng;
3. Trang - bạn Diệu Tây: 100.000 đồng.
Số tiền này DB đã đưa DLinh để gộp vào cùng 5.000.000 đồng của Thầy Nguyên Đạo đóng góp. Thầy sẽ cầm tiền lên Hà Giang mua phản cho người dân (Chị Tuyết đã đặt số phản này).
Xin thay mặt người dân Hà Giang chân thành cảm tạ Thầy và các đạo hữu đã nhiệt liệt ủng hộ cho chương trình!
A DI ĐÀ PHẬT!
Diệu Thủy
13-04-2010, 18:03
Ôi xấu hổ quá e là người Hà Giang đây mà phải để chị DBich vào thay mặt cảm ơn :9:1, e cứ nghĩ là topic ủng hộ truyện tranh nên ko để ý (vì nhà toàn người lớn k còn truyện nữa).
E cũng muốn giúp đỡ người dân quê mình, e muốn ủng hộ 200k nhưng bây giờ còn kịp nữa ko ah? chị Diệu Tây đi mua hết đồ rồi :((:((:((, chị Diệu Bích ơi giúp e với
@ chi Dieu Que: chị ơi, trong số đồ từ thiện của chị, có đồ nào có thể dùng cho 2 bé gái 11 tuổi và 13 tuổi, với 1 bé trai 9 tuổi ko ah. Đồ chơi hay quần áo mốt quá mà ko hợp với em nhỏ miền cao chẳng hạn ah. nếu cho chị cho em xin cho 3 cháu nhỏ nhé.
Mấy hôm vừa rồi, mấy anh chị bên tổ chức cứu trợ trẻ em có đưa 3 cháu sang nhờ sư thầy bên chùa Linh Quang, thôn Văn Quán nuôi giúp, bố các cháu chết vì nghiện và HIV, mẹ các cháu sau khi đưa các cháu sang cũng đi cấp cứu luôn đêm hôm đó, ko biết chị còn tại thế được bao lâu. May mà 3 cháu nhỏ lại k bị lây nhiễm.
Hai cháu gái lớn 11 và 13 tuổi khôgn biết đọc và biết viết:( Mai em sẽ gửi ảnh của các cháu cho chị Diệu Bích nhé, em ko biết cách đăng ảnh lên diên đàn...:Dnếu các anh chị có quần áo cỡ các cháu thì cho em xin:D)
Diệu Bích
14-04-2010, 09:56
Ôi xấu hổ quá e là người Hà Giang đây mà phải để chị DBich vào thay mặt cảm ơn :9:1, e cứ nghĩ là topic ủng hộ truyện tranh nên ko để ý (vì nhà toàn người lớn k còn truyện nữa).
E cũng muốn giúp đỡ người dân quê mình, e muốn ủng hộ 200k nhưng bây giờ còn kịp nữa ko ah? chị Diệu Tây đi mua hết đồ rồi :((:((:((, chị Diệu Bích ơi giúp e với
Em liên lạc với chị Diệu Linh, nhờ đưa giúp tiền ủng hộ cho Thầy Nguyên Đạo cầm lên Hà Giang mua phản nhé! Đừng khóc nữa.:">
Diệu Bích
14-04-2010, 09:56
@ chi Dieu Que: chị ơi, trong số đồ từ thiện của chị, có đồ nào có thể dùng cho 2 bé gái 11 tuổi và 13 tuổi, với 1 bé trai 9 tuổi ko ah. Đồ chơi hay quần áo mốt quá mà ko hợp với em nhỏ miền cao chẳng hạn ah. nếu cho chị cho em xin cho 3 cháu nhỏ nhé.
Mấy hôm vừa rồi, mấy anh chị bên tổ chức cứu trợ trẻ em có đưa 3 cháu sang nhờ sư thầy bên chùa Linh Quang, thôn Văn Quán nuôi giúp, bố các cháu chết vì nghiện và HIV, mẹ các cháu sau khi đưa các cháu sang cũng đi cấp cứu luôn đêm hôm đó, ko biết chị còn tại thế được bao lâu. May mà 3 cháu nhỏ lại k bị lây nhiễm.
Hai cháu gái lớn 11 và 13 tuổi khôgn biết đọc và biết viết:( Mai em sẽ gửi ảnh của các cháu cho chị Diệu Bích nhé, em ko biết cách đăng ảnh lên diên đàn...:Dnếu các anh chị có quần áo cỡ các cháu thì cho em xin:D)
Cảm ơn em nhé!@};-
Diệu Tây
14-04-2010, 10:31
Ôi xấu hổ quá e là người Hà Giang đây mà phải để chị DBich vào thay mặt cảm ơn :9:1, e cứ nghĩ là topic ủng hộ truyện tranh nên ko để ý (vì nhà toàn người lớn k còn truyện nữa).
E cũng muốn giúp đỡ người dân quê mình, e muốn ủng hộ 200k nhưng bây giờ còn kịp nữa ko ah? chị Diệu Tây đi mua hết đồ rồi :((:((:((, chị Diệu Bích ơi giúp e với
Đợt này không mua đồ em à vì đoàn đã đủ số đồ cần thiết, chỉ thiếu phản để ủng hộ cho bà con trên đó. Nên số tiền quyên góp được lần này sẽ chuyển cho Thầy Nguyên Đạo và Thầy sẽ lên đó trực tiếp mua phản để ủng hộ bà con Hà giang.
Em chuyển cho Diệu Linh nhé, ngày 16/4/2010 Thầy sẽ cùng đoàn đi Hà giang.
Cảm ơn tấm lòng của em. @};-@};-@};-
Diệu Quế
14-04-2010, 12:15
@ chi Dieu Que: chị ơi, trong số đồ từ thiện của chị, có đồ nào có thể dùng cho 2 bé gái 11 tuổi và 13 tuổi, với 1 bé trai 9 tuổi ko ah. Đồ chơi hay quần áo mốt quá mà ko hợp với em nhỏ miền cao chẳng hạn ah. nếu cho chị cho em xin cho 3 cháu nhỏ nhé.
Mấy hôm vừa rồi, mấy anh chị bên tổ chức cứu trợ trẻ em có đưa 3 cháu sang nhờ sư thầy bên chùa Linh Quang, thôn Văn Quán nuôi giúp, bố các cháu chết vì nghiện và HIV, mẹ các cháu sau khi đưa các cháu sang cũng đi cấp cứu luôn đêm hôm đó, ko biết chị còn tại thế được bao lâu. May mà 3 cháu nhỏ lại k bị lây nhiễm.
Hai cháu gái lớn 11 và 13 tuổi khôgn biết đọc và biết viết:( Mai em sẽ gửi ảnh của các cháu cho chị Diệu Bích nhé, em ko biết cách đăng ảnh lên diên đàn...:Dnếu các anh chị có quần áo cỡ các cháu thì cho em xin:D)
Thuhang ơi, chị không có quần áo cỡ đó. Mà trong đó cũng có một số áo khoác nhỏ chị nghĩ các em đó mặc vừa, nhưng lại trót gửi đến nhà chị Tuyết rồi.
Trường hợp này chị thấy thương tâm quá, em thử cho lên thành topic mới trong mục từ thiện hội viên để kêu gọi quyên góp được ko? chị nghĩ sẽ có nhiều quần áo cho các em ấy ngay e ạ.
Diệu Thủy
14-04-2010, 15:27
@2 chị Dieu Bich va Dieu Tay: E se lien lac voi chi Dieu Linh :)
Diệu Linh
15-04-2010, 11:30
Diệu Linh đã nhận được số tiền của các đạo hữu ủng hộ như sau:
- Chị Quảng Tín (Barbie): 5.000.000đ (trích từ tiền đấu giá thỉnh bức tranh thư pháp của Thầy Nguyên Đạo)
- Chị Diệu Bích chuyển: 400.000đ
- Anh Đạo Hạnh: 200.000đ
- Chị Kim Chinh: 200.000đ
- Diệu Thuỷ: 200.000đ
- Chị Hướng Thiện: 200.000đ
- Diệu Phương: 200.000đ
Tổng cộng = 6.400.000đ
Số tiền này Thầy Nguyên Đạo sẽ cầm trực tiếp lên Hà Giang để thanh toán tiền mua phản, ngoài ra D.Linh sẽ chuẩn bị thêm 200 suất quà nhỏ (bánh kẹo...) để phát cho trẻ em. Đồng bào Hà Giang sẽ nhận được những món quà thiết thực cho cuộc sống khó khăn. Xin cảm tạ tấm lòng của tất cả các đạo hữu, cảm tạ và tán thán công đức của các anh chị em bên DĐ Thanh niên Phật tử đã tổ chức được chương trình từ thiện rất ý nghĩa này.
XIn chúc cho chuyến đi ngày mai được thuận lợi và thành công tốt đẹp. D.Linh tin rằng tấm lòng từ bi và sự yêu thương của tất cả các đạo hữu sẽ sưởi ấm cho cuộc sống của đồng bào Hà Giang.
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.