Xem bản đầy đủ : Phúc Mạnh kính mời
Phúc Mạnh
26-03-2010, 17:13
Kính thưa các bạn!
Phúc Mạnh cũng như mọi người từ trước đến nay đều có chướng duyên ít nhiều tùy cảnh trong con đường huân tập ...
Riêng với PM bắt đầu đã hé thấy tương lai mà mình hằng mong đợi - với nguyện vọng: bước đầu gia đình, xóm giềng tiếp xúc với Pháp Phật (chỉ mấy ngày trước đã vô cùng khó khăn).
Có được kết quả đầu tiên cũng là nhờ sự giúp đỡ của các Quý Thầy, các bậc Sư huynh cùng các bạn - Phúc Mạnh xin thành kính tri ân công đức của các Quý Thầy, các Huynh đệ.
Nay thay mặt gia đình, Phúc Mạnh xin kính mời các đạo hữu cùng đến tham gia buổi gặp gỡ:
* Chia sẻ pháp môn niệm phật nói chung và hộ niệm nói riêng.
* Cộng tu đạo tràng Hộ Niệm
* Phóng sinh
Hân hạnh được đón Đại Đức Thích Thiện Thành - Trưởng ban hộ niệm Châu Đốc - An Giang , Sư Cô Đàm An - TBHN Chùa Hạ Dục - Hà Tây và Cư Sĩ Ngọc Bình - TBHN Việt Đức - Đại diện Ban Hộ niệm Đắc Lắc tại buổi lễ.
Thời gian:
Từ 14h - 18h
Thứ 7, ngày 27/03
Rất mong sự có mặt của các đạo hữu!
Diệu Thảo
26-03-2010, 17:18
A Di Đà Phật.
Thật hoan hỉ quá anh Phúc Mạnh ơi. Bây giờ anh không phải ao ước, ước ao nữa nhé:D
Diệu Bích
26-03-2010, 17:23
Chúc mừng anh Phúc Mạnh! @};-@};-@};-
Tiếc quá mai em lại không đi được.:((
Dieu Ninh
26-03-2010, 17:28
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Quảng Nghiêm
26-03-2010, 17:51
Xin chúc mừng Huynh cuối cùng sau bao ngày khó khăn, thì bây giờ cũng đã có kết quả rồi đấy:D...A Di Đà Phật!
Quảng Duyên
26-03-2010, 17:51
A mi đà phật
Duyên Sinh
26-03-2010, 18:11
A Di Đà Phật!
Cảm ơn chú và gia đình!
Nếu thu xếp được công việc ngày mai Duyên Sinh và một số bạn sẽ đến!@};-
Xin hoan hỷ!
A Di Đà Phật![-o<
Phúc Mạnh
26-03-2010, 18:43
Xin chúc mừng Huynh cuối cùng sau bao ngày khó khăn, thì bây giờ cũng đã có kết quả rồi đấy:D...A Di Đà Phật!
A Di Đà Phật
Được các bạn chia vui trong kết quả ban đầu, tuy chưa diễn ra buổi gặp mặt nhưng PM có thể yên tâm vì con đường chúng ta đã quyết định rồi...
Và lại được Huynh trưởng động viên - là nguồn động lực vô giá!
Xin chân thành cảm ơn tất cả!
A Di Đà Phật
say_you_that
27-03-2010, 12:12
Cũng mong chiều nay em có duyên qua được nhà anh Phúc Mạnh một lúc.
Phúc Mạnh
28-03-2010, 15:10
A DI ĐÀ PHẬT
Kính thưa các huynh đệ.
Thế là buổi đại lễ của gia đình đã diễn ra đúng như dự kiến
Và đã thành công viên mãn.
Phúc Mạnh con và gia đình xin tri ân công đức của Thầy Thích Thiện Thành, Sư Cô Đàm An, Cư sĩ Ngọc Bình cùng các quí Phật tử... các đạo tràng và bà con khối phố đã góp phần chính vào việc thành công của buổi lễ; cao hơn nữa là đưa ánh sáng phật pháp đến cho mọi người trong gia đình Phúc Mạnh nói riêng và bà con khối phố nói chung.
Dự kiến 2h bắt đầu nhưng vì nhiều lý do nên chương trình chậm lại (việc này cũng có trong kế hoạch)
Trong thời gian chờ đợi vẫn tiến hành công tác tổ chức: Đại chúng xếp hàng ngồi niệm phật.
Lần lượt các BHN đến tham gia:
Chùa Hưng Ký 1 chị
BHN Bác Thạch (khu học viện An Ninh)
BHN Đống Đa
BHN Chùa Ngòi
Ban HN Sơn Tây
BHN Cư Cô Đàm An
Các bạn trẻ BHN Hội Bông Sen, Diệu Tây và 2 bác già Phúc Mạnh + Anh Minh 104
Với sự có mặt của MC Minh Châu Trưởng ban HN miền Bắc
BHN Đắc Lắc do Thầy Thích Thiện Thành, Cư Sĩ Ngọc Bình...
Bà con khối phố cũng đến tham gia - tuy chưa hiểu là thế nào nhưng ai cũng cố kiếm cho mình một áo nâu rồi cùng niệm Phật.
Tổng số có thể đến gần 1250 (/10 - 50) đại chúng câu.
Chưa bao giờ ở khu Kim Giang của PM (và Diệu Tây) có buổi lễ Phật nào long trọng và hoành tráng như vậy.
Đại chúng ngồi hai phòng tầng 1 có 2 ảnh Phật to và rất đẹp, có micro để dẫn chương trình.
Khi đã tề tựu... là lễ Cộng Tu: Cư Sĩ Ngọc Bình làm chủ lễ, tụng kinh A Di Đà phiên âm hán (quyển kinh này do sư sĩ Diệu Âm mang về và đạt thành tựu thông qua doanh số vãng sinh cao nhất toàn quốc của tỉnh Đắc Lắc nên vẫn làm kinh chính).
Vì không đủ chỗ nên một số ngồi ngoài cùng niệm Phật với các con vật phóng sinh.
---
Vậy các bạn trẻ HBS tiếp lời, vì PM nào đâu còn nhớ cái gì - tạm vài dòng thế đã.
@ Duyen Sinh, Say_you_that: bạn đến không? có thì chỉ trên phim nhé.
Rất cảm ơn các bạn trẻ HBS - lực lượng chính thả phóng sinh cho buổi lễ, không có các bạn thì PM biết làm sao với khối lượng khổng lồ đó.
***
NguonDao
28-03-2010, 17:07
Chừng nào em mới được như anh Phúc Mạnh đây, nhớ lần anh, em, chị Diệu XYZ đi từ Tảo Sách ra ĐH giao thông, mấy anh em đều buồn. thế mờ giờ anh đã được thuận lợi rồi, còn em thì vẫn cứ lẹt đẹt như hôm đấy.
Buổi cộng tu đó em không đến được vì dưới HY cũng trợ niệm cho 1 cụ, là mẹ của 1 cô hội viên. Kết quả thật là mừng anh ạ, anh về HY thì xem những khuôn mặt cười trong nước mắt, rất thân thương anh ạ.
Diệu Bích
28-03-2010, 18:42
Chừng nào em mới được như anh Phúc Mạnh đây, nhớ lần anh, em, chị Diệu XYZ đi từ Tảo Sách ra ĐH giao thông, mấy anh em đều buồn. thế mờ giờ anh đã được thuận lợi rồi, còn em thì vẫn cứ lẹt đẹt như hôm đấy.
Buổi cộng tu đó em không đến được vì dưới HY cũng trợ niệm cho 1 cụ, là mẹ của 1 cô hội viên. Kết quả thật là mừng anh ạ, anh về HY thì xem những khuôn mặt cười trong nước mắt, rất thân thương anh ạ.
Chúc mừng anh PM, vậy là anh đã đạt được phần nào tâm nguyện của mình. Thật tiếc vì các "bạn già" HBS không tham dự được vì nhiều lý do bất khả kháng.
@ Nguondao: Kết quả trợ niệm thế nào em post vào Mục Trợ niệm vãng sinh cho mọi người học hỏi nhé!@};-@};-@};-
say_you_that
28-03-2010, 19:16
Có em có đến, khoảng 3h15 chiều gì đó. Lúc đó mọi người đang tụng kinh rất là say sưa, trong nhà hết cả chỗ ngồi có mấy bác còn phải kê ghế ngồi ngoài cửa. Các bác đều mặc áo tràng ngồi nghiêm trang tề chỉnh lắm.
Hi, tự nhiên thấy ngại ngại nên em lại quay xe về, coi như là cũng có duyên biết nhà anh Phúc Mạnh ở đâu vậy.
Hi hi chẳng biết nói sao cho vừa. :D
cauvangsanh
29-03-2010, 00:22
Hôm đó đi phóng sinh đã đời!:x Vừa cố ném con trai đi thật xa! Vừa mong nó đời sau làm người tốt gặp phật pháp mà tu! Rất vui khi được phóng sinh! Cảm giác đó thật khó tả! Anh Pm thế là thành công bước đầu rồi! Chúc mừng huynh! Cố gắng hơn nữa huynh nha!
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.