PDA

Xem bản đầy đủ : Phúc Mạnh lại kính mời


Phúc Mạnh
03-04-2010, 11:22
A Di Đà Phật

Theo như chương trình hoàng dương pháp môn niệm Phật của Ban Hộ Niệm Đắc Lắc, Hà Nội; chủ nhật 04.04.2010 Kính mời các đạo hữu tham gia chương trình:

+ Cộng tu
+ Phóng sinh
+ Chia sẻ

- Địa điểm: Bên bờ hồ Đại Lải - Vĩnh Phú
- Thời gian: Sáng 04.04.201
- Lịch trình: Các đạo hữu gửi xe máy tại (giữa trung tâm HN - cụ thể sẽ có thông báo chính thức qua nhắn tin) - lên ôtô đến đón đoàn Đắc lắc - Đi Đại Lải
- Ăn trưa tại Đại Lải, tham quan tùy nghi...
- Các khoản chi: Miễn phí

Rất hân hạnh chào đón Đại Đức Thích Thiện Thành, Cư Sĩ Ngọc Bình.

* Rất mong sự tham gia của các đạo hữu .
* Vì kế hoạch gấp nên việc tổ chức còn khó khăn mong các bạn thông cảm, thông tin cụ thể hơn BTC sẽ đăng tin sau.

A Di Dà Phật

sen
03-04-2010, 11:31
Anh ơi cho em hỏi một chút là, chưa phải là thành viên của Hội Bông Sen có được tham gia không ạ.?

Phúc Mạnh
03-04-2010, 12:26
Rất mong tất cả các bạn!

@bạn Sen: Bạn nhớ mang câu Nam mô A Di Đà Phật theo mình rồi nhất tâm hồi hướng về Tây Phương, Hồi hướng cho thập phương pháp giới.

Bạn hãy gửi tin nhắn hoặc đăng ký ở đây!.

Mà PM nào có biết thế nào là TV của HBS.

Phúc Mạnh
03-04-2010, 13:54
Các Huynh đệ thân mến!

Cho PM nói câu chuyện rất quan trọng của Gia đình nhé.

Từ ngày nhà PM có bàn thờ Phật riêng, hàng ngày buổi tối bà vẫn lần tràng niệm Phật song lại nguyện vãng sinh về cõi Thiên.sau khi đọc 11 lời nguyện thì "Con xin các Ngài tha thứ, riêng nguyện thứ 12 thì con xin về Cõi Thiên.

Mới đây có Cộng tu ở nhà PM (27/03/10) nên bà đã biết và cùng lạy Phật nhịp 5 câu kiểu địa trung.

Song vẫn nguyện vãng sinh về cõi Thiên.

Vấn đề này đã làm PM trăn trở (Huynh Khang, D.Bích, D.Tây,.. đều biết chuyện) cả năm nay PM không biết làm thế nào...

Vừa hôm qua (03.04.2010) được Thầy Thích Thiện Thành cùng Cư Sĩ Ngọc Bình chia sẻ.

Mẹ PM đã bắt đầu lăn tăn và phải suy nghĩ; bà nói:

Thưa thầy con có ghi trong di chúc là khi lâm chung được các ngài đón về cõi thiên.

Di chúc ấy đã được công chứng và gửi ở UBNB quận.

Nhưng nay nghe Thầy và Cư si chia sẽ, con thấy phải nghĩ lại thôi ạ.

Khó nói quá. con đang lăn tăn lắm...

---

Sáng nay, bà lại lăn tăn nói lại về nguyện ước đó.

Đúng lúc đó chả hiểu sao PM lại phân tích mấy câu (có thể nói là giọt nước tràn ly).mà chưa hiểu sao sáng nay mới nghĩ ra điều ấy thay vì hàng năm nay không thể có được.

Kết quả là bà không nói thêm điều gì, và rất vui như thể: Tây Phương cực lạc là con đường duy nhất mà giờ mình mới thấy.

Vậy chính nhờ Thầy và Cư Sĩ mà Mẹ PM mới ngộ ra được...

Huynh Trưởng ui, gần giờ này năm ngoái huynh cùng đệ còn rất băn khoăn về hoàn cảnh của mẹ đệ nhung giờ có lẽ bắt đầu ổn rồi.

Pháp Phật quả là nhiệm màu!

sen
03-04-2010, 15:43
Em cám ơn anh , Anh thật tuyệt.

NguonDao
03-04-2010, 16:34
Anh Phúc Mạnh là người con có hiếu, chúng em chừng nào mới tiếp bước bằng anh đây. Chúc mừng anh nhé ! =D>=D>=D>

Diệu Tây
03-04-2010, 19:24
Chúc mừng anh PM nhé @};-@};-@};-, vậy là mong ước bấy lâu của anh đã thành hiện thực. Phật pháp quả là nhiệm mầu.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT^:)^^:)^^:)^

Tuệ Quảng
03-04-2010, 22:07
Xin chúc mừng PM ,mẹ PM và toàn thể gia đình.Thực ra thay đổi hướng đi đa phần còn khó hơn cả bắt đầu. Mình nghĩ chắc PM đã phải trăn trở nhiều lắm, nhưng giờ thì đã được đền bù xứng đáng rồi.Có bí quyết gì chia sẻ cho mình và mọi người để cả nhà đều được an lạc. Nam mô ADIDAPHAT.

Phúc Mạnh
03-04-2010, 23:53
A Di Đà Phật

PM cảm ơn các huynh đệ

Tất cả cũng nhờ công của các Huynh đệ, các Quý Thầy cả thôi.

Các bạn cứ thử nghĩ xem:

Từng bước đi kinh hành, từng cái lạy Phật cho đến Phật pháp, pháp môn không có các bạn các Thầy, chư tổ thì sao có được thành công như vậy.

Nhưng quả thật là thành công ban đầu đã khó mà muốn giữ được cũng không dễ đâu - nó như căn bệnh tái phát ấy, muốn giữ được là cần phải tinh tấn hơn nữa.

Nguồn Đạo à: Thực ra mình vẫn chưa phải đã xứng đáng với từ có hiếu đâu, việc trông nom bố bệnh dành cho mẹ, rồi chăm sóc mình cũng lại mẹ. Và mình chỉ làm theo một điều mà nếu không vào pháp môn tịnh độ này thì chắc khó có chữ hiếu:

Chăm lo cho cha mẹ hằng ngày là tiểu hiếu, mang Phật pháp đến là trung hiếu, còn đưa bố mẹ về Tây Phương cực lạc là đại hiếu.

Và các huynh đệ chúng ta đã theo Pháp môn thì đều cố thực hiện các hiếu kể trên, tuy nhiên cái thứ 3 vẫn là hướng đi của chúng ta thôi; cần đi thận trọng, tỉnh táo, sai 1 ly là hết phần vãng sinh.
PM cũng đang lo lắng đây.

Thôi thì đã có các huynh đệ, PM yên tâm rồi, ..

A Di Đà Phật

Diệu Bích
05-04-2010, 15:00
Anh PM có một tấm lòng chân thật, hiếu thảo nên được Chư Phật cảm động. Chúc mừng anh!@};-@};-@};-

Diệu Quế
05-04-2010, 15:13
Chúc mừng anh Phúc Mạnh!@};-@};-@};-

Quảng Pháp
05-04-2010, 15:44
Nghe tin vui của chú Phúc Mạnh mà cháu chỉ muốn được gặp ngay chú để chúc mừng, đế được chú chia sẻ sự nhiệm màu của Phật pháp... Cháu xin được chúc mừng chú!!!

Diệu Linh
05-04-2010, 17:16
Hoan hỷ quá! Chúc mừng anh Phúc Mạnh nhé. Nguyện chúc cho bác và các thành viên trong gia đình anh vững bước trên bước đường đạo, Chí Nguyện Vãng Sanh không bao giờ phai mờ.

Bao giờ, cha mẹ em mới có tâm nguyện này đây???

say_you_that
05-04-2010, 21:02
Hi mình cũng mong có ngày cha mẹ mình có thể mỉm cười rồi nói thôi thế cũng là mãn nguyện rồi, chết được rồi :D