PDA

Xem bản đầy đủ : Anh chị,bằng hữu giúp em!


Duyên Sinh
09-04-2010, 10:08
Sắp tới,30/5,em và một số bạn nữa có ý định đi "từ thiện" ở trung tâm Bảo Trợ xã hội Bắc Giang.Vì còn là học sinh nên chúng em cũng chỉ có thể làm ở mức nhỏ,hạn hẹp:

-Trồng cây quanh khuôn viên Trung tâm
-Trang trí và thu dọn xung quanh...v.v

Em muốn có một chút gì đó cho các bạn nhỏ ở trên đó biết và tiếp cận với Phật Pháp,dù thế nào đi nữa!
Vì ở trên đó đa phần là các bạn nhỏ,sơ sinh-15 tuổi,nên em nghĩ tặng các bạn những câu truyện cổ Phật Giáo sẽ phù hợp hơn cả!
Nhưng hiện tại em có ít sách quá!:D

Vậy anh chị,bằng hữu nào có sách về "Truyện cổ Phật Giáo" (truyện đơn giản thôi ạ!Về con vật thì càng tốt!:D) thì giúp em với ạ!:D

Nếu được thì sinh hoạt Đạo TràngHBS Hà Nội kì tới em(Hoặc Tâm Từ) sẽ ra nhận ạ!@};-

Diệu Quế
09-04-2010, 11:08
Truyện cổ Phật giáo thì chị không có, nhưng chị mua một ít truyện tranh, truyện cổ tích rồi gửi được không em?

Duyên Sinh
09-04-2010, 11:10
Truyện cổ Phật giáo thì chị không có, nhưng chị mua một ít truyện tranh, truyện cổ tích rồi gửi được không em?

Nhất chị roài!!!:D

ThuHang
09-04-2010, 12:55
Có phải trung tâm BTXH tỉnh Bấc Giang không Duyên Sinh? Những lần trước tụi mình xuống thăm trung tâm, thấy hiện nay họ được 1 đoàn Hàn Quốc tài trợ nên khá hơn chút. CÒn bánh kẹo phát tận tay các cụ thì các cụ mừng lắm còn ghé tai " Phát đến tận tay thế này còn được ăn, ít cũng được..." dù quà của cả nhóm mang xuống chẳng có gì nhiều (nói nhỏ bạn trước khi đi vậy nhé :) )

Duyên Sinh
09-04-2010, 14:30
Có phải trung tâm BTXH tỉnh Bấc Giang không Duyên Sinh? Những lần trước tụi mình xuống thăm trung tâm, thấy hiện nay họ được 1 đoàn Hàn Quốc tài trợ nên khá hơn chút. CÒn bánh kẹo phát tận tay các cụ thì các cụ mừng lắm còn ghé tai " Phát đến tận tay thế này còn được ăn, ít cũng được..." dù quà của cả nhóm mang xuống chẳng có gì nhiều (nói nhỏ bạn trước khi đi vậy nhé :) )

Dạ,cái trung tâm ở Quán Thánh ý ạ!:D
Lúc bạn em lên đó xin phép cho được giúp đỡ thì chỉ thấy các em nhỏ ở đó thui ạ!:D Chứ không thấy các cụ!

" Phát đến tận tay thế này còn được ăn, ít cũng được..."
Em cũng nghe nhìu trường hợp này lắm rùi!:D...Nhưng rút kinh nghiệm và cứ làm thui,nếu mình cảm thấy vui vẻ!!! Hì!:D

Mọi người giúp em!Hihii:D

Diệu Quế
14-04-2010, 12:26
Duyên Sinh: Chị chuyển sách truyện cho em kiểu gì bay giờ được nhỉ???

Duyên Sinh
14-04-2010, 18:13
Duyên Sinh: Chị chuyển sách truyện cho em kiểu gì bay giờ được nhỉ???

hôm này sinh hoạt đạo tràng hà nội-em không ra được thì chị gửi Tâm Từ hộ em nhé!@};-