PDA

Xem bản đầy đủ : Ủng hộ bếp ăn Tình thương của Bệnh viện đa khoa Hà Giang


Diệu Tây
04-05-2010, 09:33
Với tinh thần “Tương thân tương ái” nhằm giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn của đồng bào các dân tộc miền núi như : Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Bắc Kạn... ngày 16/04/2010 một đoàn từ thiện Hà nội đã lên thăm và tặng quà của người dân Hà nội, của hội thanh niên Phật tử gửi tới các hộ nghèo dân tộc Mông, Dao, Xuồng,cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Sơn Vĩ huyện Mèo Vạc , Hà Giang. Đoàn cũng thăm và tặng quà cho “Bếp ăn Tình Thương” của bệnh viện đa khoa thị xã, tặng 200 suất quà cho bệnh nhân nghèo nằm tại viện , trao tặng 2 tủ sách tri thức cho trường Tiểu học Nguyễn Huệ, trường THCS Ngọc Hà TXHG. Tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Bằng tỉnh cảm chân thành và những món quà mang cả tấm lòng của người dân Hà nội đã quyên góp gửi đến đồng bào Hà Giang 100 suất quà cho 100 hộ nghèo mỗi suất trị giá 430.000 đồng gồm : 1 chiếc chăn bông, 10 kg gạo, 5 mét vải bạt, 1 can nhựa 20 lít, 2 xoong nhôm, 10 bát nhựa, 10 thìa, 2 bát tô, 4 mảnh áo mưa, khăn mặt, bật lửa, kim chỉ, bánh qui, nước mắm, cá khô, muối, đường....và một số đồ gia dụng khác. Đoàn còn trao tặng cho 20 hộ đặc biệt nghèo khó của xã Sơn Vĩ 20 chiếc phản nằm trị giá 9.000.000 đồng.

Cũng trong dịp này đoàn cũng trao tặng 120 thùng mỳ tôm, 200 lít nước mắm, 100 kg bánh kẹo, 200 đôi dép nhựa, màn, chăn, quần áo, sách vở, cặp học sinh ... cho các em học sinh truờng bán trú dân nuôi xã Sủng Trà, trường cấp I, II xã Sơn Vĩ huyện Mèo Vạc.
Tại các nơi được nhận quà người dân nghèohuyện Mèo Vạc xã Sơn Vĩ, các trường bán trú dân nuôi, bệnh viện đa khoa và các trường học trên địa bàn thị xã Hà Giang đã cảm ơn tấm lòng nghĩa cử cao đẹp của nhân dân Thủ đô đã nhiệt tình vận động quyên góp giúp đỡ mang ý nghĩa sâu sắc ủng hộ các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn cũng tham quan bếp ăn Tình Thương của bệnh viện đa khoa và thấy bếp ăn còn thiếu rất nhiều đồ dùng dụng cụ làm bếp tối thiểu như : nồi, xoong nhôm đã quá cũ, méo mó, mất nắp, rổ, rá vo gạo, rửa rau rách nát gần hết, dao kéo mất cả chuôi và mỗi khi đến giờ phát cơm cho bệnh nhân nặng ở trên tầng gác thì các y tá, hộ lý xuống bếp ăn mang 2 cái xoong to : 1 cơm + 1 canh (Chú ý mỗi xuất ăn của bệnh nhân nghèo là 5.000 đ) đến chia cho bệnh nhân tại giường ai có gì thì cái ấy đưa ra nhận cơm như : ca, hộp, cốc, túi nilon... rất mất vệ sinh và thời gian. Tại bếp ăn có 1 tủ lạnh từ những năm 80 đã quá cũ. Hiện tủ này đã hỏng không dùng được nữa. Đoàn đã rất cảm động về tinh thần làm việc của các bác, anh chị trong bếp ăn đã tình nguyện vào nấu cơm chia sẻ những khó khăn thiếu thốn với những bệnh nhân nghèo dưới cái nóng hầm hập của thời tiết khắc nghiệt, mùi than bốc lên nồng nặc, mái tôn lụp sụp không đủ điều kiện của một bếp ăn bình thường nấu trung bình mỗi ngày 200 xuất 1 ngày. Ước mơ của các anh chị cùng thật giản dị là có được một ít cặp lồng để chia cơm cho các bệnh nhân .


Để chia sẻ phần nào những khó khăn của Bệnh viện, chúng tôi rất mong nhận được những đóng góp của các quý Phật tử. Các bạn có thể ủng hộ cho bếp ăn các đồ dùng cho nhà bếp như nồi cũ, bát, đũa, chảo cũ,dao, cặp lồng, rổ. ca, cốc...

Mọi sự đóng góp xin gửi về: Chị Tuyết : Số 5B, Tập thể số 8, Lý Nam Đế. SDT của chị Tuyết là: 0903431288

Xin tri ân công đức của các bạn.

Diệu Bích
04-05-2010, 09:52
Nếu cơ quan nào của các đạo hữu có sử dụng bút bi Bến Nghé, thì các cốc đựng bút bi cũng rất hữu ích. Hôm vừa rồi, DB đã xin được chị quản lý văn phòng phẩm mấy chục chiếc cốc, những chiếc cốc đó rất dày dặn, có thể làm cốc uống nước cho bếp ăn được.

Diệu Quế
04-05-2010, 14:45
Đồ cũ cũng được hả? Vậy nhà mình có một ít xoong, cặp lồng, chảo... cũ, cũ thôi chứ vẫn dùng tốt, gửi đến cũng được nhé?!

Diệu Tây
04-05-2010, 16:29
Đồ cũ cũng được hả? Vậy nhà mình có một ít xoong, cặp lồng, chảo... cũ, cũ thôi chứ vẫn dùng tốt, gửi đến cũng được nhé?!

Đồ nào cũng tốt chị à, vì trên đó họ nghèo lắm, thứ gì họ cũng cần.
Cảm ơn chị nhiều nhé @};-@};-@};-