Xem bản đầy đủ : Chú giải kinh Vô Lượng Thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng chánh giác
thanh ha
17-05-2010, 17:00
Chào mọi người,
Mình là thành viên mới xin góp tay thư viện với hội 1 chút.Nếu như các bạn có thường xem đĩa thấy Tịnh Không giảng,sẽ thấy thầy luôn ca ngợi và khuyên chúng ta thọ trì kinh này..nếu ai có lòng thành thì phát nguyện thọ trì 3000 lần quyển kinh này...và hầu hết bà con phật tử bên TỊNH TÔNG HỌC HỘI đều chuyên thọ trì kinh này...Và gần đây thầy THÍCH GIÁC NHÀN ở Quan Âm tịnh thất (Đức trọng-Lâm Đồng) mười mấy nghìn quyển và con số ngày càng tăng Đang xiển dương kinh này, đã ấn tống rất nhiều để người người,nhà nhà đều tụng thọ trì và nhiều người tụng kinh đã có sự cảm ứng rất nhiều.
Thật sự con số 3000 trên,tụng nhiều để mình có thể thâm nhập vào 48 lời nguyện của Phật A Di Đà ,thấy suyên suốt cảnh giới Cực Lạc thù thắng và trang nghiêm ...đọc hiểu kinh rồi, khi đó các bạn niệm 6 tiếng NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT sẽ cảm nhận rất khác....
Phải nói nhân duyên mình có quyển CHÚ GIẢI KINH VÔ LƯƠNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẢNG GIÁC rất lớn (tác giả : cư sĩ Hoàng Niệm Tổ- Như Hòa dịch)
Số là mình đang đọc sách trong thư viện chùa Hoằng Pháp....thật sự gặp được quyển chú giải lòng mình sung sướng vô cùng,như rơi nước mắt vậy-vì đó là điều mình ao ước bấy lâu nay!!!!!!!
Mình hỏi làm sao chùa mình có được quyển này,vì mình kiếm ngoài thị trường không thấy bán (mìng lại không quen tăng ni,hay phật tử gì nhiều, bị cấm cung ở nhà suốt :((:((:((]) mấy cô phật tử ở chùa kể lại là : Có phật tử Việt Kiều ở bên Hồng Kông cúng dường thầy Chân Tính 1000 quyển chú giải này,và thầy Chân Tính đã gửi đi cho các tặng cho các chùa trong nước cho các thầy nghiên cứu tu học,chỉ để lại chùa HOẰNG PHÁP 3,4 quyển gì đó.....và bây giờ :D sách đã lọt vào tay mình....mình đã phải để chứng minh thư lại chạy vù ra ngoài photo cấp tốc để có gì cho mấy bạn đạo cùng xem sau này.....chỉ chừng 1 thời gian sau là thư viện không cho phật tử mượn sách về nhà nửa. Hú hồn #-omay là mình pho to kịp, không là bây giờ không có để mà nhâm nhi rồi.
Nói là nhâm nhi vì thật sự sách rất dày,các bạn thấy sẽ khủng hoảng luôn đó.....mình xin nói trước đây là sách nghiên cứu đoạn đầu hơi khó đọc (vì chúng ta không phải tăng sĩ, nên có 1 có số từ chuyên môn khó hiểu) nhưng những đoạn sau vào rồi sẽ dễ hơn (dễ hiểu là vì nói vui như vậy,chứ thật sự ai đã có sự công phu tu tập nghiêm túc tinh tấn" sám hối, lạy phật, niệm phật, trì chú.v.v....bất kì mỗi quyển sách kinh nào
mà mình đọc đi đọc lại, đọc sâu vào 2 ,,3..6.7 lần...v.v..sẽ có sự trải nghiệm sâu sắc hơn,sẽ thấy được những kiến giải tư duy trước của mình cạn cợt phàm phu và nhỏ bé vô cùng ..hichic A DI ĐÀ PHẬT)
Thật sự lúc đầu mình nuốt cũng không trôi, nhưng do xin nguyện vái van ỉ ôi QUAN ÂM cho con đọc hiểu được....bây giờ thì hihi....;)gấp sách lại mình có cảm giác mình sẽ vảng sanh,,chắc chắn sẽ vãng sanh về TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC
Các bạn có tín tâm TỊNH ĐỘ thì ghé qua trang của thầy Giác Nhàn,rất đáng để ghé qua www.phaphoiniemphatadida.vn (http://www.phaphoiniemphatadida.vn) chắc cũng đã nhiều người biêt đến,nhưng sẵn dịp mình để lại link..có gì thành viên nào mới chưa biết mà ghé xem
Ah,ngoài ra mình có quyển CHÚ GIẢI KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT của cư sĩ TỊNH HẢI (mình nghĩ mọi người ít nhiều đều biết và hâm hộ bác với công trình 3 quyển NIỆM PHẬT VÃNG SANH LƯU XÁ LỢI và nhiều đầu sách tịnh độ khác) và quyển chú giải kia cũng là 1 công trình lớn của bác....phong văn viết người đọc rất dễ hiểu, dễ hành.
2 quyển trên đểu là bản photo thôi,từ chùa HOẰNG PHÁP chui ra mà :|,mong các bạn thông cảm ^:)^mình cũng phải vái van năn nỉ ,cầu xin Tam Bảo
[-o<[-o<[-o< dữ lắm mới có nhân duyên lớn này.
Tịnh Lộc
19-05-2010, 21:15
Tâm cầu pháp của Thanh Hà mạnh mẽ quá =D> chắc là photo mất rất nhiều tiền lắm ha.Hiện tại thì quyển này có in ra và phát hành tại VN rồi,nhưng mà rất ít nơi thấy có,chẳng phải nơi nào cũng có lưu thông đâu.Mình thỉnh lúc đó là 90.000 VNĐ.Nếu như sau này Thanh Hà muốn ấn tống cúng dường quyển này thì liên lạc nick trên diễn đàn là Minh Nghĩa nhé (chị ấy biết chổ có lưu thông đó)@};-.
Quyển này gồm bốn phần nếu có thể xem hết thì tốt,còn bằng không thì chỉ cần xem phần tinh túy là phần đầu tiên thôi cũng được,còn ba phần sau thì chẳng quan trọng bằng :D .
Tâm trạng mình khi nhìn thấy quyển này cũng chẳng khác bạn :D .
uubatlahoa
20-05-2010, 21:53
Tịnh Lộc ơi, mình đã send mesage cho chị Minh Nghĩa rồi, nhưng không biết chị ấy có nhận được không vì chưa thấy hồi âm. Nếu có thể Tịnh Lộc hỏi giúp mình xem hiện nay có thể thỉnh cuốn đó ở đâu nhé. cám ơn Tịnh Lộc nhiều. Mình hiện nay mới đang đọc hơn một nửa file PDF download ve tu trang niemphat.net thoi. Mắt đã cận 3 điốp, loạn 1 điốp rồi nên nếu muốn đọc đi đọc lại nhiều lần như bạn Thanh Hà thì chắc mắt ngày càng nặng thêm. Nếu in ra thi mắc tiền quá, tới hơn 900 trang lận, mượn bạn Hà photo thì vẫn còn do dự vì mình thích mua sách hơn. Trước đây mình cũng hay in hoặc photo vài cuốn sách nhưng đến khi đủ duyên gặp sách gốc là thế nào mình cũng phải thỉnh về để sưu tập (và đọc nữa). Cái tật tham đắm vào hình thức vẫn chưa bỏ được. Nếu được thì Tịnh Lộc hoan hỷ chỉ giúp mình nhé. Cám ơn Tịnh Lộc.
Minh Nghĩa
21-05-2010, 09:24
Tịnh Lộc ơi, mình đã send mesage cho chị Minh Nghĩa rồi, nhưng không biết chị ấy có nhận được không vì chưa thấy hồi âm. ....
A Di Đà Phật! Mình không nhận được tin nhắn của bạn nên không hồi âm. Bạn có thể thỉnh quyển sách trên tại nhà sách Đuốc Huệ 51/96 Cao Thắng Q3 (vào chợ Bàn Cờ, ngã tư đầu quẹo trái). Mình nhớ tại nhà sách Tâm Minh đường Lý Chính Thắng cũng có, bạn thử liên hệ nhé.
uubatlahoa
21-05-2010, 10:51
A Di Đà Phật! Mình không nhận được tin nhắn của bạn nên không hồi âm. Bạn có thể thỉnh quyển sách trên tại nhà sách Đuốc Huệ 51/96 Cao Thắng Q3 (vào chợ Bàn Cờ, ngã tư đầu quẹo trái). Mình nhớ tại nhà sách Tâm Minh đường Lý Chính Thắng cũng có, bạn thử liên hệ nhé.
Em cám ơn chị Minh nghĩa nhiều nhé. :x @};-@};-@};-
Minh Nghĩa
24-05-2010, 14:18
Em cám ơn chị Minh nghĩa nhiều nhé. :x @};-@};-@};-
Sáng nay MN có ghé nhà sách Đuốc Huệ. Hiện nay nhà sách đã bán hết quyển sách trên. Khi nào có đợt mới mình sẽ báo tin cho các bạn.
Diệu Bích
09-06-2010, 17:41
DB đang cần tìm Sách chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng. Trên mạng thì có, nhưng DB cần tìm sách. Ai biết chỉ giùm. Xin đa tạ!@};-
uubatlahoa
14-12-2010, 21:42
DB đang cần tìm Sách chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng. Trên mạng thì có, nhưng DB cần tìm sách. Ai biết chỉ giùm. Xin đa tạ!@};-
Chị ơi, ý chị nói trên mạng có file mp3 đúng không ạ? Em đã miệt mài search ngày qua tháng lại nhưng đâu có thấy trang nào đánh máy bài giảng. Hiện em có cuốn ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (giản dịch chú giải) do PS. Tịnh Không biên soạn, người dịch Nguyên Trừng. Cuốn này em thỉnh ở hiệu sách Ngọc Linh 380/3, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3, TP.HCM. Nhưng cuốn này chỉ là dịch nghĩa và chú thích thôi. Em cũng muốn tìm cuốn do PS giảng mà không có. Thế nên em download 58 file mp3 từ trang Diệu Pháp Âm về, đánh ra rồi đi in để đọc. Thật ra có thể nghe trực tiếp được rồi nhưng nghiệp em nặng quá. Em đọc sách chú tâm hơn. Em mà nghe mp3 thì thế nào một lúc sau cái tâm nó chạy đi đâu mất. Em đánh hơn một năm nay rồi mà mới chỉ được gần 50%. Em định khi em đánh xong thì sẽ up lên diễn đàn cho mọi người xem luôn. Nhưng với tốc độ hiện nay chắc phải hơn 1 năm nữa em mới đánh xong :((
Hay chị phụ đánh máy với em nhé. :D
Em tìm trên mạng cũng đã có bài giảng lần thứ 10, do cư sĩ Vọng Tây dịch. Bài này thì dù muốn em cũng chịu thôi vì có hơn 300 file lận (hiện giờ tới file 52 rồi thì phải). Em chỉ còn cách chờ trang www.tinhkhongphapngu.com (http://www.tinhkhongphapngu.com) up lên thôi.
Tịnh Lộc
14-12-2010, 22:34
uubatlahoa giỏi quá một mình có thể làm được công trình như thế này ^:)^ =D>@};-Ở thư viện tu viện Huệ Quang (116 Hòa Bình, Hòa Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM) có sách mang mã số là :15V1F00015 là Kinh đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác giảng ký do Huệ Thông dịch.Đây là bản Lão PS.Tịnh Không giảng về phần huyền nghĩa của kinh ver.94 (xem rất là hay,nói thật thì TL thích nghe Lão PS giảng về phần huyền nghĩa hơn là phần giảng kinh).Lúc trước đến mượn thì chưa hoàn thành nên chỉ xem được vài phần đã được đánh máy in thành sách.Bây giờ không biết đã xong chưa nếu uubatlahoa muốn xem thì đến đó mượn nhé@};-.
uubatlahoa
14-12-2010, 23:52
Cám ơn Tịnh Lộc nhiều nhé. Tặng cho Tịnh Lộc cả vườn hồng này:
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
UBLH sẽ đến xem thử. Hy vọng là có thể mượn photo. UBLH cũng thấy phần huyền nghĩa rất hay.
UBLH không giỏi đâu. Vì thiếu thiện căn, phước đức nên không có duyên gặp nhiều kinh sách hay và biết nhiều thông tin như Tịnh Lộc. Thế nên mới phải đánh máy mỏi mòn. Chưa làm xong sao gọi là công trình được :D. Nếu mà tìm được cuốn sách này thì UBLH cũng phải để cho "nửa đường đứt gánh" thôi. Mắt UBLH tệ quá rồi :(.
UBLH lạy trả lễ nhé. ^:)^ Vì tuy ít đọc bài trên diễn đàn, nhưng có xem qua danh sách pháp bảo mà Tịnh Lộc tặng cho hội, và topic tả pín lù, UBLH cảm nhận Tịnh Lộc là bậc huynh trưởng của UBLH. UBLH chỉ mới chạy loanh quanh ngoài cổng Tịnh độ thôi, vẫn chưa vào được.
P/S: UBLH có cảm giác cái topic mang tên tả pín lù đó sẽ làm cho nhiều người như UBLH bỏ lỡ cơ hội đọc các bài viết hay trong đó đấy. Có lần UBLH thấy qua topic rồi nhưng nghĩ nội dung chắc "linh tinh" nên không xem. Sau này search tài liệu trên mạng thì được dẫn đường link đến topic này. Cuối cùng mới té ngửa ra là của báu trong nhà mà không biết, cứ chạy loanh quanh ở ngoài tìm. :9:1
thanh ha
17-12-2010, 00:28
Bạn uubatlahoa giỏi và tâm cầu đạo cừ quá. Xin cho Thanh Ha hoan hỷ ké hen=D>. Nhưng TH nghĩ không đến nỗi "nửa đường đứt gánh đâu". Vì công trình đánh máy in thành sách của thầy Tịnh Không giảng DTVLTTNTTBĐG Kinh cũng gần xong rồi. Ở bên trang bạn Tinhtong.com, admin đã huy động mọi người phát tâm đánh máy. Nhiều người sẽ nhanh hơn. Báo cho bạn tin vui là phần đánh máy cơ bản đã xong hết rồi. TH biết được thông tin này, vì quen biết được vài đạo hữu đang tham gia công tác Phật sự này. Hy vọng một ngày không xa sách sẽ in, xuất bản phát hành ra nửa thôi. Mọi người lại có tin vui rồi.(*)
uubatlahoa
17-12-2010, 20:59
Cám ơn Thanh Ha nhiều nhé. Chừng nào sách xuất bản thì Thanh Ha thông báo lên diễn đàn nha. Nhưng mà một ngày không xa là biết bao giờ nhỉ. 8-> Ôi, vô thường, vô thường. :(
NguonDao
18-12-2010, 11:23
Cả nhà toàn là những vị nhiều phúc thôi nhé ! tư liệu gì cũng có, mp3, pdf, vcd, sách, ...
Vậy cả nhà mình đọc, nghe và xem rồi thì "chốt hạ" cho em được nghe tinh túy của những tư liệu đấy được không? Chắt lọc đến đơn giản nhất thì Kinh, Giảng ký, huyền nghĩa, ... sẽ chỉ dạy chúng ta làm điều gì để được vãng sinh ạ? Cả nhà chia sẻ kinh nghiệm nhé, năn nỉ đấy.
uubatlahoa
20-12-2010, 20:58
tinh túy của những tư liệu đấy
Chắt lọc đến đơn giản nhất thì Kinh, Giảng ký, huyền nghĩa, ... sẽ chỉ dạy chúng ta làm điều gì để được vãng sinh ạ?
Theo UBLH, Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh đã là chắt lọc đơn giản nhất của Đại Tạng Kinh rồi Nguồn Đạo à. Tinh túy đều nằm cả trong Kinh. Các bài giảng ký nhằm giúp chúng ta hiểu rõ kinh hơn. Để từ đó, chúng ta tin sâu, nguyện thiết và hành chuyên. Muốn biết một cách ngắn gọn chúng ta phải làm gì để được vãng sanh thì Nguồn Đạo đọc kỹ phẩm 24 "Tam bối vãng sanh" và phẩm 25 "Vãng sanh chánh nhân" nhé. Vừa ngắn gọn, vừa đầy đủ. Muốn ngắn gọn hơn nữa thì có câu "phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật". Còn muốn ngắn gọn hơn nữa thì UBLH chưa nghĩ ra.
chỉ dạy chúng ta làm điều gì để được vãng sinh ạ? Cả nhà chia sẻ kinh nghiệm nhé, năn nỉ đấy.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Chỉ vậy thôi!
uubatlahoa
21-12-2010, 08:20
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Chỉ vậy thôi!
Từ Hỉ nói đúng. Nhưng mà thiết nghĩ mối quan tâm của Nguồn Đạo nêu ra cũng là chính đáng đó chứ. Nếu không hiểu tường tận thì sẽ rơi vào tình trạng giống như chư Tổ sư nói "thét bể cổ họng cũng uổng công".
Theo UBLH, Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh đã là chắt lọc đơn giản nhất của Đại Tạng Kinh rồi Nguồn Đạo à. Tinh túy đều nằm cả trong Kinh. Các bài giảng ký nhằm giúp chúng ta hiểu rõ kinh hơn. Để từ đó, chúng ta tin sâu, nguyện thiết và hành chuyên. Muốn biết một cách ngắn gọn chúng ta phải làm gì để được vãng sanh thì Nguồn Đạo đọc kỹ phẩm 24 "Tam bối vãng sanh" và phẩm 25 "Vãng sanh chánh nhân" nhé. Vừa ngắn gọn, vừa đầy đủ. Muốn ngắn gọn hơn nữa thì có câu "phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật". Còn muốn ngắn gọn hơn nữa thì UBLH chưa nghĩ ra.
Tôi tự hỏi,nếu cuốn Kinh ấy là Tinh tuý,là sự chắt lọc,vậy thì Bồ đề Tâm nó là cái gì?Vậy thì Tam Quy Ngũ giới là cái gì,Vậy hôi hướng nó là cái gì?...Để hiểu những thứ đó,người ta lại tìm cầu đọc tụng để hiểu từng cái ,từng cái một...Vậy thì đâu phải là sự chắt lọc?
Nếu nói "Nam Mô A Di Đà Phật" là hội đủ cả thì cũng chẳng có điều gì trái ngược cả.Bởi lẽ đức Phật đã nói,chư tổ có giải nghĩa và khẳng định "đủ cả" vậy thì sao phải toan tính?
Còn như bạn nói:"Thét bể cổ họng cũng uổng công" cũng đúng thôi bởi lẽ đâu có tin Phật,đâu có muốn Vãng Sinh?
uubatlahoa
24-12-2010, 22:48
Tôi tự hỏi,nếu cuốn Kinh ấy là Tinh tuý,là sự chắt lọc,vậy thì Bồ đề Tâm nó là cái gì?Vậy thì Tam Quy Ngũ giới là cái gì,Vậy hôi hướng nó là cái gì?...Để hiểu những thứ đó,người ta lại tìm cầu đọc tụng để hiểu từng cái ,từng cái một...Vậy thì đâu phải là sự chắt lọc?
Nếu nói "Nam Mô A Di Đà Phật" là hội đủ cả thì cũng chẳng có điều gì trái ngược cả.Bởi lẽ đức Phật đã nói,chư tổ có giải nghĩa và khẳng định "đủ cả" vậy thì sao phải toan tính?
Còn như bạn nói:"Thét bể cổ họng cũng uổng công" cũng đúng thôi bởi lẽ đâu có tin Phật,đâu có muốn Vãng Sinh?
Nam mô A Di Đà Phật.
UBLH chỉ chia sẻ suy nghĩ của mình với bạn Nguồn Đạo thôi, vì Nguồn Đạo hỏi ý kiến mà. Như UBLH đã nói, UBLH nghiệp nặng, còn chưa vào được cổng Tịnh Độ nên lời nói của UBLH không phải là chuẩn. Cho nên UBLH không dám tranh luận, để tránh tạo nghiệp cho mình và cho người khác. Xin Từ Hỷ hoan hỷ thứ lỗi cho.
Diệu Quế
11-01-2011, 09:40
Theo UBLH, Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh đã là chắt lọc đơn giản nhất của Đại Tạng Kinh rồi Nguồn Đạo à. Tinh túy đều nằm cả trong Kinh. Các bài giảng ký nhằm giúp chúng ta hiểu rõ kinh hơn. Để từ đó, chúng ta tin sâu, nguyện thiết và hành chuyên. Muốn biết một cách ngắn gọn chúng ta phải làm gì để được vãng sanh thì Nguồn Đạo đọc kỹ phẩm 24 "Tam bối vãng sanh" và phẩm 25 "Vãng sanh chánh nhân" nhé. Vừa ngắn gọn, vừa đầy đủ. Muốn ngắn gọn hơn nữa thì có câu "phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật". Còn muốn ngắn gọn hơn nữa thì UBLH chưa nghĩ ra.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Chỉ vậy thôi!
Mình thấy cả hai bạn đều trả lời Nguồn đạo cùng một ý rồi đó chứ! Mình cũng tán thành với "đáp án" đó, cảm ơn hai bạn nhé! :x@};-
Dieuhanh
15-01-2011, 14:31
DH đang nghe đĩa MP3 của Pháp sư Tịnh Không giảng Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Mới đang nghe phần đầu thôi. Nghiệp chướng còn nặng nên lúc nghe lúc không, lúc được lúc mất. Nhưng DH cũng muốn thỉnh một cuốn này. Ở Hà Nội có chỗ nào bán thì cả nhà hoan hỷ chỉ giúp nhé.
uubatlahoa
23-01-2011, 16:15
@ Chị Diệu Quế: Em cảm ơn chị. Em định viết bài trả lời liền nhưng bận quá chưa viết được. Sau khi đọc comment của chị xong thì em giật mình. Em đọc đi đọc lại bài viết của em xem có chỗ nào gây hiểu lầm không. Có thể cách viết của em làm cho người đọc nghĩ là em bực tức hoặc ngầm mâu thuẫn với Từ Hỉ. Thật sự thì khi em tham gia diễn đàn này thì em hoàn toàn tôn trọng nguyên tắc lục hòa kính. Cho nên em hoan hỷ với ý kiến của mọi người. Em vừa nhấn Thanks để cảm ơn Từ Hỉ, nhưng điều đó không có nghĩa là em đồng ý với bạn ấy đâu. :))
@ Từ Hỉ: hôm nay UBLH mới nhớ ra một điều. UBLH đã từng nghe giảng hay đọc quyển sách gì đấy. Đại khái là có ba loại người niệm Phật. Một là người thượng căn biết nhìn thấu buông bỏ, nhất tâm niệm Phật. Hai là những ông cụ, bà cụ, những người hiền lành chất phác nghe lời khuyên của các thầy mà nhất tâm niệm Phật, họ hoàn toàn không biết đến kinh sách, không nghe giảng pháp gì cả. Như vậy thì với hai hạng người này thì một câu "Nam Mô A Di Đà Phật" đã quá đủ. Tiếc thay UBLH lại thuộc hàng thứ ba, dạng không đầy đủ tín nguyện hạnh. Nếu UBLH không đọc kinh, nghe pháp thì coi như xong. Cuộc đời này trôi qua uổng phí. Do vậy, câu trả lời cho bạn Nguồn Đạo là từ việc tu học của UBLH - một đệ tử vô cùng ương bướng, cứng đầu và khó độ bậc nhất của Đức Bổn Sư. :D Cho nên căn cơ cao thấp khác nhau quả là khó nói chuyện thật.
@ Tịnh Lộc và Thanh Ha: sao mình không thấy mấy bạn lên tiếng? Có phải mấy bạn đang thực hành câu "Đấu náo trường, tuyệt vật cận" phải không? ;)). Hôm bữa UBLH vừa xem được thông báo tuyển nhân sự đánh máy cho bài giảng trên diễn đàn. Chỉ còn biết ngậm ngùi cho mình kém duyên kém phước, đến giờ mới đọc được.
Mình thấy trên diễn đàn cũng có nhiều anh chị cần bài giảng này. Nếu như Tịnh Lộc/Thanh Ha hỏi xin được bên nhóm tinhtong.com thì upload cho mọi người in tạm ra đọc vậy. Mình thì không cần bản edit hoàn chỉnh lắm đâu. Nếu xin toàn bộ không được thì Tịnh Lộc/Thanh Ha xin giúp mình bản draft từ băng số 6 đến băng số 20 với (bản mình nghe để đánh máy là bộ tương đương 29 cuốn băng cassette). Mình chỉ cần bản đánh word thô thôi, chưa chỉnh lỗi chính tả hay trình bày trang cũng không sao. Cám ơn hai bạn trước. @};-@};-
P/S UBLH xem chữ kí của Thanh Ha cũng nhiều lần rồi. Bài "Đường về còn xa. Mà trời đã xế chiều tà rồi. Thôi thôi tạ từ tất cả. Hẹn gặp lại ở quê hương". Tự nhiên bữa nay mới thấy rung động :9:1. Mình search google mà không thấy có nguồn. Bạn tự sáng tác bài này à?
@ Nguồn Đạo: sao em hỏi rồi im lặng vậy? Bà chị "bất bình thường" theo lời em nói xuất đầu lộ diện rồi đây. Mà chị thấy nếu trên diễn đàn mà em không biết rõ tuổi tác của người mình nói chuyện thì em có thể gọi là anh/chị hoặc bạn nhé. Hôm bữa em hết kêu chị là cô, xưng cháu; rồi sau đó lại kêu là em, xưng anh. Loạn xạ cả lên. :))
Quang Hoang
02-05-2011, 09:02
nếu ai chưa có bản PDF của quyển chú giải Kinh Vô Lượng Thọ thì vào link này download nhé:
http://www.mediafire.com/?c7ofv7sqw33kgkz
nếu ko download đc thì liên hệ với QH qua email: huynbean@gmail.com :)
A DI ĐÀ PHẬT
Mắt UBLH tệ quá rồi :(.
UBLH chỉ mới chạy loanh quanh ngoài cổng Tịnh độ thôi, vẫn chưa vào được.
Mắt tệ thì có nhĩ căn. Công đức nhĩn căn lơn hơn công đức của nhãn căn. Hơn nữa chúng sanh thời mạt Pháp ưu nghe thuyết pháp hơn đọc kinh cầu đạo.Đây là lời trong 1 bộ kinh nào đó mà khong0 quên mất rồi.
Chạy loanh quanh ngoài cổng thôi thì chạy vô HBS chơi với khong0 cho vui. Vào Tịnh Độ có khi lại mệt
thanhhaikk
30-08-2011, 14:06
chị ơi, ý chị nói trên mạng có file mp3 đúng không ạ? Em đã miệt mài search ngày qua tháng lại nhưng đâu có thấy trang nào đánh máy bài giảng. Hiện em có cuốn đại thừa vô lượng thọ kinh (giản dịch chú giải) do ps. Tịnh không biên soạn, người dịch nguyên trừng. Cuốn này em thỉnh ở hiệu sách ngọc linh 380/3, nam kỳ khởi nghĩa, p.8, quận 3, tp.hcm. Nhưng cuốn này chỉ là dịch nghĩa và chú thích thôi. Em cũng muốn tìm cuốn do ps giảng mà không có. Thế nên em download 58 file mp3 từ trang diệu pháp âm về, đánh ra rồi đi in để đọc. Thật ra có thể nghe trực tiếp được rồi nhưng nghiệp em nặng quá. Em đọc sách chú tâm hơn. Em mà nghe mp3 thì thế nào một lúc sau cái tâm nó chạy đi đâu mất. Em đánh hơn một năm nay rồi mà mới chỉ được gần 50%. Em định khi em đánh xong thì sẽ up lên diễn đàn cho mọi người xem luôn. Nhưng với tốc độ hiện nay chắc phải hơn 1 năm nữa em mới đánh xong :((
hay chị phụ đánh máy với em nhé. :d
em tìm trên mạng cũng đã có bài giảng lần thứ 10, do cư sĩ vọng tây dịch. Bài này thì dù muốn em cũng chịu thôi vì có hơn 300 file lận (hiện giờ tới file 52 rồi thì phải). Em chỉ còn cách chờ trang www.tinhkhongphapngu.com (http://www.tinhkhongphapngu.com) up lên thôi.
có bài giảng vô lượng thọ rồi đây.
thanhhaikk
30-08-2011, 14:13
Chị ơi, ý chị nói trên mạng có file mp3 đúng không ạ? Em đã miệt mài search ngày qua tháng lại nhưng đâu có thấy trang nào đánh máy bài giảng. Hiện em có cuốn ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ KINH (giản dịch chú giải) do PS. Tịnh Không biên soạn, người dịch Nguyên Trừng. Cuốn này em thỉnh ở hiệu sách Ngọc Linh 380/3, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3, TP.HCM. Nhưng cuốn này chỉ là dịch nghĩa và chú thích thôi. Em cũng muốn tìm cuốn do PS giảng mà không có. Thế nên em download 58 file mp3 từ trang Diệu Pháp Âm về, đánh ra rồi đi in để đọc. Thật ra có thể nghe trực tiếp được rồi nhưng nghiệp em nặng quá. Em đọc sách chú tâm hơn. Em mà nghe mp3 thì thế nào một lúc sau cái tâm nó chạy đi đâu mất. Em đánh hơn một năm nay rồi mà mới chỉ được gần 50%. Em định khi em đánh xong thì sẽ up lên diễn đàn cho mọi người xem luôn. Nhưng với tốc độ hiện nay chắc phải hơn 1 năm nữa em mới đánh xong :((
Hay chị phụ đánh máy với em nhé. :D
Em tìm trên mạng cũng đã có bài giảng lần thứ 10, do cư sĩ Vọng Tây dịch. Bài này thì dù muốn em cũng chịu thôi vì có hơn 300 file lận (hiện giờ tới file 52 rồi thì phải). Em chỉ còn cách chờ trang www.tinhkhongphapngu.com (http://www.tinhkhongphapngu.com) up lên thôi.
ĐÂY LÀ BÀI GIẢNG CỦA THẦY TỊNH KHÔNG TỪ 58 FILE MP3 DÂY GỞI CHO BẠN UBLH NHÉ
http://www.mediafire.com/?htmeak5nd1gmi0n
uubatlahoa
30-08-2011, 15:21
UBLH cảm ơn bạn thanhhaikk nhiều lắm. @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Tịnh Lộc
20-09-2011, 06:44
ĐÂY LÀ BÀI GIẢNG CỦA THẦY TỊNH KHÔNG TỪ 58 FILE MP3 DÂY GỞI CHO BẠN UBLH NHÉ
http://www.mediafire.com/?htmeak5nd1gmi0n
A Di Đà Phật !
Xin thán thán việc chia sẻ tài liệu này của liên hữu cũng như việc phát tâm đánh máy lại của gia đình DA Diệu Bảo @};-. Hiện tại bản giảng ký do bạn UBLH đánh máy đã xong và mình cũng đang đọc bản này tới phẩm thứ tư. Khi đọc phẩm này nhân tiện mình đã đối chiếu phẩm này nơi bản do thanhhaikk đưa thì thấy đôi chút khác biệt, và mình cũng mạn phép trình bày vài điều mình thấy:
Bản đánh máy UBLH: An Thế Cao
Bản đánh máy DA Diệu Bảo: An Sĩ Cao
* Theo trong băng đọc thì nơi này cư sĩ Thanh Trí có hai cách đọc: khi thì đọc An Thế Cao, khi thì đọc An Sĩ Cao. Theo chữ phiên âm thì tên Ngài là An Shi Gao , nhưng trước đến nay trong các tài liệu đa phần đều dùng là An Thế Cao, do đó mình nghĩ rằng dùng An Thế Cao vẫn là hay hơn (vì mọi người đã quen thuộc, không có thắc mắc ).
Bản đánh máy UBLH: “Cập niệm tuệ lực”: Chữ “niệm tuệ” này đầy đủ ngũ căn ngũ lực. Trong kinh Di Đà nói về tín, tấn, niệm, định, tuệ. Tuy chỉ nói có hai cái, trên thực tế ngũ căn ngũ lực, tất cả đều hội đủ.
Bản đánh máy DA Diệu Bảo: “Cập niệm tuệ lực”: Chữ “niệm tuệ” này đầy đủ ngũ căn ngũ lực. Trong kinh Di Đà nói về tín, tịnh, niệm, định, tuệ. Tuy chỉ nói có hai cái, trên thực tế ngũ căn ngũ lực, tất cả đều hội đủ.
* Bản do DA Diệu Bảo đánh máy chính xác như trong băng, nhưng theo ngữ cảnh (ngũ căn, ngũ lực) thì mình nghĩ rằng cư sĩ Thanh Trí đọc nhầm ở chổ này .
Bản đánh máy UBLH: Người thế gian chúng ta cũng thường hay nói “tú sắc khả xan”, gặp được một người có tướng đẹp này mà ngay cả ăn cơm cũng quên mất.
Bản đánh máy DA Diệu Bảo: Người thế gian chúng ta cũng thường hay nói “tú sắc khả sang”, gặp được một người có tướng đẹp này mà ngay cả ăn cơm cũng quên mất.
* Tú sắc khả xan thì mới đúng với ý được dịch là đẹp đến quên mất ăn cơm (chổ này do là âm Hán Việt, mà qua băng đọc thì cũng khó tránh khỏi nhầm lẫn được).
Đây là vài điểm mình thấy ở phần này, còn những phần khác mình chưa xem đến nên chưa xác quyết được.
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.