Xem bản đầy đủ : Hình ảnh Đại Lễ Phóng Sinh - Kính Mừng Ngày Lễ Phật Đản PL 2554
Diệu Thơm
25-05-2010, 01:46
Ngày Đại Lễ bắt đầu bằng một tín hiệu đáng mừng. Thời tiết Hà Nội chỉ qua một đêm đã chuyển từ nắng nóng, oi bức và ngột ngạt sang một không khí mát mẻ vô cùng dễ chịu. Đây là một sự chuyển biến khá đặc biệt vì thường chỉ có mưa mới làm cho cái nắng nóng vào mùa hè của Hà Nội dịu đi, nhưng đêm trước ngày Đại Lễ quanh khu vực nhà Diệu Thơm (là địa điểm rất rất gần với Hồ Tây) không hề có mưa.
Bắt đầu thì như vậy nhưng BTC và đặc biệt là Quý Thầy Nguyên Đạo và Thầy Quảng Hiếu toát mồ hôi vì rất nhiều điều bất ngờ xảy ra.
Bất ngờ đầu tiên là số lượng và sự phong phú của các chúng sinh được các Đạo Tràng đưa đến. =D> Chao ôi là túi to, túi nhỏ, bao lớn, bao nhỏ, thùng to, thùng nhỏ và các loại xô chậu, thậm chí cả thùng phuy cũng được huy động. Diệu Thơm không khỏi choáng váng khi nghĩ đến việc vận chuyển các chúng sinh đó lên tàu. Rất may là hôm qua có rất nhiều nam thanh niên cao to đẹp trai (cỡ như Quảng Nguyện trở lên :D) vận dụng cả bàn tay và khối óc để đưa không sót một chúng sinh nào lên tàu (trong đó phải kể đến mấy chục bao tải cá giống căng phồng vì có cả nước và oxi)
Bát ngờ thứ hai là số lượng người tham gia buổi lễ :o. Mặc dù Quý Thầy và BTC đã báo trước một kế hoạch khá tỷ mỉ và rất chu đáo để số lượng Phật tử không thể lên thuyền sẽ có một buổi phóng sinh cùng Thầy Nguyên Đạo tại sân Chùa Tảo Sách nhưng nhìn chung tinh thần của bà con là hăng hái nhất quyết không rời bến, hơn nữa số người không thể lên thuyền quá đông,gấp nhiều lần dự kiến nên việc di chuyển về Chùa Tảo Sách chắc cũng gặp không ít khó khăn.
Thêm một bất ngờ nữa là Thuyền Nàng Tiên Cá với tải trọng lớn của số lượng vật phóng sinh và một vài điều ngoài dự kiến nên không thể chở đúng số lượng người như đã thông báo ban đầu.=((
Các Phật tử nhìn nhau bối rối trong khung cảnh Thuyền Tây Long cũng đang vượt quá tải trọng, cần huy động một số anh hùng hào kiệt rời chỗ trở lại bến tàu để thuyền có thể nhổ neo (lúc này các thành viên của HBS đều đã rời tàu chỉ trừ một số bạn ở lại giúp việc trên tàu).
Thầy Nguyễn Đạo sau hơn một tiếng chạy đi chạy lại giữa hai tàu, từ thuyền xuống bến rồi lại từ bến lên thuyền mà không rủ được ai về Tảo Sách với Thầy đã đưa ra một sáng kiến tuyệt vời là đề nghị thuyền Tây Long sẽ chạy hai chuyến. Sau khi đưa Đoàn 1 về bến sẽ chở toàn bộ những người còn lại phóng sinh đợt 2 và thẳng tiến về Tảo Sách. Trước khi thuyền 1 nhổ neo Thầy không quên căn dặn: "Nhớ phóng sinh một nửa thôi nhé" (Viết đến đây con thấy thương Thầy quá)
Thuyền rời bến, sự hoan hỉ khi lần đầu tiên được tham dự một đại lễ phóng sinh lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội đã giúp mọi người nhanh chóng ổn định trật tự và hướng tâm vào buổi lễ phóng sinh. Chất giọng trầm ấm của Thượng Tọa Thích Tự Nguyện hòa cùng chất giọng nhẹ nhàng của cư sỹ Ngọc Bình dẫn dắt cả con thuyền vào một không khí thật trang nghiêm, thanh tịnh nhưng cũng thật hoan hỷ và ấm áp. Cùng với sự di chuyển của thuyền trên mặt nước mênh mông, từng chúng sinh được thả về với thiên nhiên mang trong mình một huệ mạng mới. Chúng đều đã tự Quy y Tam Bảo, chủng tự Phật, câu Phật hiệu Di Đà đã được bao đạo hữu gieo vào trong tâm, với lòng tín nguyện không chỉ cứu giúp sinh mạng mà cao hơn thế là chỉ cho chúng con đường giải thoát.
Diệu Thơm chỉ định viết vài dòng để bắt đầu cho topic ảnh này, nhưng không ngờ lại viết dài dòng và lủng củng đến vậy. Nhưng có lẽ đó cũng chính là cảm xúc thật của Diệu Thơm trong mấy ngày qua. Hoan hỷ, hồi hộp, lo lắng, bế tắc, hài hước, cả sân hận rồi lại hoan hỷ, nhưng đọng lại cuối cùng là sự xúc động. Niềm xúc động nghẹn ngào khi đứng lẫn vào đoàn người trên thuyền Tây Long hướng lên trên Chùa Tảo sách, nơi Thầy Quảng Hiếu và hàng trăm đạo hữu vẫy tay chờ đón. Niềm xúc động pha lẫn vui sướng khi mẹ nói với Diệu Thơm hàng ngày đi chợ sẽ bớt chút tiền để mua vật phóng sinh. Niềm xúc động khi được cùng con trai ngồi trên thềm trước Chánh điện Chùa Tảo sách để nghe Thầy Nguyễn Đạo và Thầy Quảng Hiếu giảng pháp, sau khi Thầy vội vàng ăn một bát cháo và vội vàng nghỉ ngơi. :x
Diệu Thơm xin kết thúc tường thuật ở đây và up ảnh theo đề nghị của chị Như Kim :D Đây là những ảnh ox Diệu Thom chụp. Ox ở lại trên bờ nên không có các ảnh phóng sinh trên tàu. Hôm qua có chị Diệu Ninh cùng rất nhiều bạn chụp các cảnh phóng sinh, mọi người cùng up lên đây nhé.
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/DSC_0049.jpg
Cảnh đông vui trên Thuyền Tây Long
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/IMG_8147.jpg
Thầy Quảng Hiếu làm chủ lễ tại Thuyền Nàng tiên cá
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/IMG_8186.jpg
Thầy Nguyên Đạo trấn an tinh thần bà con thuyền Nàng Tiên Cá sau khi phải rời thuyền ngoài ý muốn
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/IMG_8223_filtered.jpg
Kinh hành trong khi chờ đợi...
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/IMG_8321.jpg
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/IMG_8313.jpg
Về đến Chùa Tảo sách vẫn còn rất nhiều vật phóng sinh
Diệu Thơm
25-05-2010, 01:50
Theo đề nghị của chị Diệu Lan và cũng để nhanh chóng hơn khi up ảnh Diệu Thơm đang resize các ảnh khác. Không ngờ là việc chọn ảnh và resize cũng lâu lâu, Diệu Thơm up tạm vài cái nguyên bản dung lượng, chị Diệu Lan và các đạo hữu khác không xem được ảnh hoan hỷ cho em nhé:x
Diệu Thơm
25-05-2010, 08:21
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/IMG_8134.jpg
Thầy Nguyên Đạo hết đứng ở cửa bến
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/IMG_8224.jpg
Rồi lại chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần như thế này để bố trí số lượng thành viên các đạo tràng được lên thuyền cho hợp lý
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/IMG_8232.jpg
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/IMG_8237.jpg
Trong khi đó cô Ngọc Bình cùng một nhóm làm một lễ phóng sinh trước cho các con vật yếu hơn
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/IMG_8241.jpg
Thầy Tự Nguyện và một đạo tràng từ xa đến đang phóng sinh cho các chú chim bên bờ Hồ Tây
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/IMG_8209.jpg
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/IMG_8213.jpg
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/DSC_0031.jpg
Những người ở lại...:x
=D>=D>=D> Tuyệt quá !!! :x:x:x
Quảng Ngọc
25-05-2010, 10:34
Ôi! Vui quá!! Đại lễ diễn ra với số lượng người tham gia đông nhưng thấy rất trang nghiêm, hònh tráng quá... Hoan hỉ...hoan hỉ...
Cám ơn DT đã tranh thủ post sơm cho mọi người được xem.Bài DT viết hay và xúc động quá.
Diệu Thơm
25-05-2010, 10:48
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/IMG_8153.jpg
Thuyền Nàng tiên cá
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/IMG_8275-1.jpg
Thuyền Tây Long chuyến 2 cung Thầy Nguyên Đạo cập bến Chùa Tảo Sách...
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/IMG_8288.jpg
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/DSC_0117-1.jpg
...trong sự chờ đón nồng hậu trên bờ...
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/DSC_0118.jpg
...và cả ra tận bến thuyền của Thầy Quảng Hiếu và các đạo hữu
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/DSC_0088.jpg
Ban Thờ Phật hướng ra Hồ Tây tại sân trước Chánh điện Chùa Tảo sách
Diệu Thơm
25-05-2010, 10:58
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/IMG_8352.jpg
Thuyền cập bến an toàn, Thầy nghỉ ngơi một chút để tiếp tục... giảng pháp^:)^
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/IMG_8271.jpg
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/DSC_0104.jpg
Ai cũng hoan hỷ vì vừa được nghe Thầy giảng pháp lại vừa được nghe cả hai Thầy hát cực hay và cực vui>:D<
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/DSC_0143.jpg
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/DSC_0087.jpg
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/IMG_8278.jpg
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/IMG_8364.jpg
Búp sen hồng:x
Diệu Phương
25-05-2010, 11:03
Ảnh đẹp quá ,bài viết cũng đầy tình cảm và xúc động . DT ơi chị khóc đây :((:((,đừng can chị loại can 50 lít nhé :D
Cám ơn Diệu Thơm và OX DT nhiều nhiều@};-@};-@};-
NguonDao
25-05-2010, 12:52
Thông tin từ Hưng Yên: Đoàn HY xuất phát từ 3 địa điểm: TP Hưng Yên, Thị trấn Ân Thi, Hà Nội ! chưa kể nửa đường "tóm" được 1 chị nữa. Vì nhiều đoàn nên khi tập trung trước thuyền cũng đúng 7h30, cả nhà bận quá, quên chúc mừng HY đi đúng giờ [-(
Khi Thầy nhắc: Các bông sen nhường chuyến 1, sẽ đi chuyến 2 sau; các bông sen HY hoan hỷ xuống thuyền luôn; chỉ có 3 Bông sen "lụm cụm" thì xin ở lại để ... mà Nguồn Đạo :-??.
Trong lúc đợi, mọi người theo sự hướng dẫn của mấy cô chú, rồi sau là Thầy Đàm An kinh hành niệm Phật, lúc chắp tay hồi hướng cùng Tây Long chuyến 1, một số bông sen cảm động quá, cười và khóc lẫn lộn (thực tế là cười nhiều quá, vấp vào bàn ghế :9:1) . Sau đó, đến màn "ăn sáng" của HY, có vải, bánh mì, nước khoáng, ... May sao, mời được Tâm Từ, Quảng Pháp, Quảng Giác, và mấy bạn nữa ăn cùng, để biết rằng HY có gì cũng chia sẻ cho nhau (thế mà lúc đông người lại không thấy mang ra, vắng người mới thấy đồ ăn :-j ?)
Lúc về Tảo Sách, cả nhà được nghe Thầy giảng, em "phải" lộn đi lộn lại lấy xe, cứ tiêng tiếc vụ "cháo trai" ; may mà Quảng Pháp gọi điện "có bao người để em phần bấy nhiêu bát" thì yên tâm "có phần". Lúc về, ND và anh Quảng Tiến vẫn kịp 2 bát cháo, còn 2 bát để dành vợ chồng Diệu Linh, dặn Quảng Tiến trông, quay đi quay lại đã hết, không biết ai đây?
Lúc về, đoàn HY chia 2 phe ! 1 phe đi về trước, 1 phe qua nhà chị Diệu Phương lấy đĩa, phe 2 chỉ có Nguồn Đạo thôi, nhưng lúc bắt xe ở Giáp Bát, lại gặp 2 bông sen HY đi chuyến đó. Thế là 3 chị em trò chuyện đến lúc về nhà. Ai cũng mừng, mừng vô cùng, những cảm xúc đó trước kia không có, nếu có chỉ là những nụ cười vèo cái là qua, giờ là những nụ cười như @};- , lặng lẽ thấm nhuần con tim và trí óc.
Đêm qua, Nguồn Đạo tuy mệt, vẫn kịp ngủ mơ, mơ được làm công quả ở 1 chùa, sau 1 thời gian Thầy bảo: "con làm gì cũng vụng, nhưng hôm qua con đuổi được con mọt, không ăn gỗ của chùa, Thầy đồng ý cho con ... ^:)^ " bừng dậy là 4h44 sáng ! Mô Phật, con trễ giờ công phu rồi [-X
garung2005
25-05-2010, 14:07
Ảnh đẹp thật đấy, một ảnh có iem =)):));;)... thanks chị Diệu Thơm và Anh xã chị Diệu Thơm nhìu nhìu.
hí hí , dòm mãi mới thấy một ảnh có iem :9:1
Hôm đấy đi zui quá , hoan hỉ quá !!!
Diệu Lan
25-05-2010, 14:57
Mình cũng giống Diệu Phương, vừa đọc bài của các bạn và xem những hình ảnh mà xúc động dâng trào. Xin tri ơn các Quý Thầy đã dìu dắt HBS của chúng con.
Cảm ơn các bạn đã tổ chức thành công Đại Lễ Phóng Sinh, gieo được nhiều duyên lành.
Hơi chạnh lòng, mẹ đi vắng Diệu Bảo thiệt thòi không được tham gia nhiều hoạt động quá.
Mình chờ các hình ảnh khác nhé!
Diệu Thơm
25-05-2010, 15:13
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/DSC_0018.jpg
Tranh thủ trong lúc chờ thuyền nhổ neo
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/IMG_8320.jpg
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Hoibongsen/Dai%20le%20phong%20sinh/IMG_8319.jpg
Thêm ảnh phóng sinh tại sân Chùa Tảo Sách
Duyên Sinh
25-05-2010, 15:15
Lúc về, ND và anh Quảng Tiến vẫn kịp 2 bát cháo, còn 2 bát để dành vợ chồng Diệu Linh, dặn Quảng Tiến trông, quay đi quay lại đã hết, không biết ai đây?
Anh không lo...1 bát đã về nguyên chủ...1 bát còn lại thì em chịu!:D
Diệu Quế
25-05-2010, 17:40
Hội miền Nam chờ mai được nghe Thầy Nguyên Đạo kể chuyện bên lề phóng sinh nhé, còn hay hơn thế này gấp nhiều lần!!! Thầy ơi, hi vọng Thầy đã khỏi choáng váng đầu óc sau buổi tường thuật hậu phóng sinh trưa nay ạ! Nhân tiện đây một lần nữa kiến nghị các bông sen khi nói chuyện giảm volume xuống mức thấp nhất nhé, Diệu Quế chứng kiến là trưa nay ăn xong ai đi ra cũng lảo đảo! :))
Hội miền Nam chờ mai được nghe Thầy Nguyên Đạo kể chuyện bên lề phóng sinh nhé, còn hay hơn thế này gấp nhiều lần!!! Thầy ơi, hi vọng Thầy đã khỏi choáng váng đầu óc sau buổi tường thuật hậu phóng sinh trưa nay ạ! Nhân tiện đây một lần nữa kiến nghị các bông sen khi nói chuyện giảm volume xuống mức thấp nhất nhé, Diệu Quế chứng kiến là trưa nay ăn xong ai đi ra cũng lảo đảo! :))
Bác Quế cười dữ ! bực mình ghê nơi, chỉ được nghe Thầy kể lại, còn bác thì cười như rứa ah X-(
Hội miền Nam phải tổ chức "hoành tá tràng" như ri mới mong cười lại dzị được áh huynh Dũng ui !!! :((:((:((
Quảng Hạnh
25-05-2010, 20:58
chị Diệu Quế volum chẳng bé tý nào, em cũng to, bị chị Diệu Ninh nhắc 2 lần, nhưng vì các chị nhà ta ai cũng nói to cho nên em cũng phải cố sợ ko ai nghe thấy. hiii. mà em nói nhỏ nè, Thầy Nguyên Đạo cũng nói to lắm ấy chứ. hiiiiiii. A di Đà Phật. Thầy đừng cười con.hiii
Em vừa gọi điện cho Thầy để hỏi thăm, Thầy vào nam an toàn và khỏe mạnh rùi ạ, đang ăn cơm với HBS miền Nam rùi, hoan hỷ lắm ấy. huuuuuu, con và các tỷ muội nhớ Thầy lắm, mong Thầy quay trở lại HN sớm ah.
Diệu Tây
25-05-2010, 22:49
Diệu tây xin up vài kiểu ảnh bon chen với tay ảnh chuyên nghiệp nhà Diệu Thơm :D:D:D
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010052514421mwuyngi0nz149465_1.jpeg
Hình ảnh trên thuyền nàng tiên cá, các cụ đang chăm chú đọc kinh.
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010052514421mju5nta2yj152819_1.jpeg
Thầy Quảng Hiếu đang say sưa giảng pháp
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010052514421mwyxndjmow145382_1.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010052514421ngfloguynj147077.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010052514421otgzmzmzzj149734_1.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010052514421mgu5nzvint148864.jpeg
Các phật tử đang chăm chú lắng nghe Thầy giảng
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010052514421ndizm2nky2144923.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010052514421ymi5odnmzj151769_1.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010052514421mjlimzjinz146501.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010052514421ndk4ngq0n2149814.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010052514421zdjkzthkow150918.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010052514421mjdhymnmzt145701.jpeg
Mặc dù rất mệt nhưng theo yêu cầu của thợ ảnh Diệu Tây, hai Thầy vẫn cố cười rất tươi:D
Đọc bài Diệu Thơm mà xúc động quá.
Mà ko hiểu sao, lúc nào NK cũng xúc động với màu Y vàng của quý Thầy :((.
Coi mấy lần, coi chậm chầm mà vẫn chưa đã ( tính tham nổi lên ầm ầm roài) nên nếu còn hình thì cho lên thêm đi bà con ơi.
Nghe Thầy kể mà thấy ganh tỵ thấy hoành tráng ghê đi.
Mà nhắn luôn với Quảng Hạnh , Thầy vừa vào tới miền Nam chưa lâu là lại mong Thầy ra Bắc, sao lại thế cơ chứ, phải để Thầy trong này chứ nhỉ? Mà Thầy vừa vào là nhấc máy gọi cho ... Quảng Nghiêm ngay, là sao thế nhỉ? ;;);;)
Diệu Bích
26-05-2010, 08:46
Sao bắt đầu từ ảnh Phóng sinh chim là DB không xem được tí gì nhỉ. Ảnh Diệu Tây post lại xem được. Huhu huhu huhu:((
Diệu Thơm
26-05-2010, 12:18
Coi mấy lần, coi chậm chầm mà vẫn chưa đã ( tính tham nổi lên ầm ầm roài) nên nếu còn hình thì cho lên thêm đi bà con ơi.
Tối về em up tiến nhé, còn nhiều mà vì ảnh size lớn quá nên up hơi lâu. Bật mí trước là lần này có ảnh nào của HBS miền Bắc em cho lên hết, có ảnh ca sỹ Quảng Hạnh và một ca sỹ mới được khai quật (dấu tên cho nó hồi hộp):D
Bài viết hay và nhiều ảnh đẹp quá! Xem topic này QG như được sống lại những cảm xúc của ngày Đại lễ phóng sinh hôm ấy! Cám ơn Quý thầy Nguyên Đạo, Quý thầy Quảng Hiếu, Hội Bông Sen, Đạo tràng Hưng Yên và tất cả các đạo hữu! Yêu cả nhà ghê @};- :x :D
Diệu Thơm
26-05-2010, 23:44
Trong này có một số ảnh của bác đi trên thuyền Tây Long chụp, Diệu Thơm up hộ
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/DSC_0005.jpg
Thành viên mới tự giới thiệu nhé
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/DSC_0006.jpg
Mẹ và con gái
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/DSC_0007.jpg
Mẹ của chị Diệu Hồng và Diệu Hòa
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/IMG_8286.jpg
Ca sỹ của HBS - Quảng Hạnh
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/IMG_8282.jpg
Đố ai biết ca sỹ mới được khai quật - ngôi sao đang lên của HBS mà Diệu Thơm nói đến trong bức ảnh này tên là gì?;;)
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/IMG_8290.jpg
Cùng hát vang bài "Niềm An Vui"
Diệu Thơm
26-05-2010, 23:49
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/DSC_0014.jpg
Đây hình như là lão Phật tử Chùa Pháp Vân. Cụ trông đẹp lão thế này có mời cụ ăn bánh dẻo không bà con ơi?
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/DSC_0036.jpg
Bà và cháu
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/DSC_0103.jpg
Trước Chánh điện Chùa Tảo Sách
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/DSC_0056.jpg
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/DSC_0062.jpg
Các Phật tử đang nghe Thầy Quảng Hiếu giảng pháp trong khi chờ Thuyền Tây Long chuyến 2 cập bến
Diệu Thơm
26-05-2010, 23:50
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/DSC_0014.jpg
Đây hình như là lão Phật tử Chùa Pháp Vân. Cụ trông đẹp lão thế này có mời cụ ăn bánh dẻo không bà con ơi?
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/DSC_0036.jpg
Bà và cháu
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/DSC_0103.jpg
Trước Chánh điện Chùa Tảo Sách
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/DSC_0056.jpg
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/DSC_0062.jpg
Các Phật tử đang nghe Thầy Quảng Hiếu giảng pháp trong khi chờ Thuyền Tây Long chuyến 2 cập bến
Diệu Thơm
26-05-2010, 23:54
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/IMG_8214.jpg
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/IMG_8210.jpg
Không phải ai cũng có được tâm trạng như thế này trong khi chờ đợi hàng tiếng đồng hồ
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/IMG_8328.jpg
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/IMG_8326.jpg
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/IMG_8294.jpg
Tranh thủ show hàng tý:D
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/IMG_8360.jpg
Trong này có một số ảnh của bác đi trên thuyền Tây Long chụp, Diệu Thơm up hộ
Thành viên mới tự giới thiệu nhé
Mẹ và con gái
Mẹ của chị Diệu Hồng và Diệu Hòa
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/IMG_8286.jpg
Ca sỹ của HBS - Quảng Hạnh
Trùi ui, ca sĩ Quảng Hạnh "xinh như bông" dữ rứa trùi, hèn gì mà trong mắt của huynh Dũng chỉ có Quảng Hạnh, bủa vây ra tới HN luôn [-(%-(:((
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/IMG_8282.jpg
Đố ai biết ca sỹ mới được khai quật - ngôi sao đang lên của HBS mà Diệu Thơm nói đến trong bức ảnh này tên là gì?;;)
Hè, hồi đầu VK nghĩ là Diệu Thơm đang nói Thầy Nguyên Đạo, bi chừ thì.... bờ i bi sắc ...
Diệu Thơm
27-05-2010, 09:55
Trùi ui, ca sĩ Quảng Hạnh "xinh như bông" dữ rứa trùi, hèn gì mà trong mắt của huynh Dũng chỉ có Quảng Hạnh, bủa vây ra tới HN luôn [-(%-(:((
Không chỉ có huynh Dũng đâu chị ơi, em Quảng Hạnh sắp lên xe hoa làm cho bao nhieu con tim tan vỡ đây=((
Hè, hồi đầu VK nghĩ là Diệu Thơm đang nói Thầy Nguyên Đạo, bi chừ thì.... bờ i bi sắc ...
Hihi, giọng ca của Thầy Nguyên Đạo thì tỏa sáng từ lâu rồi, đây là giọng ca mới (người thì ko mới) nên em mới đố chứ*-:)
Quảng Hạnh
27-05-2010, 10:12
"Trùi ui, ca sĩ Quảng Hạnh "xinh như bông" dữ rứa trùi, hèn gì mà trong mắt của huynh Dũng chỉ có Quảng Hạnh, bủa vây ra tới HN luôn "
Chị VK ơi, chị bảo em xinh như bông dữ rứa trùi? là hoa gì vậy ta? em ko thể hình dung được. lần đầu tiên nghe hoa này. ặc ặc....
Mà hôm trước Thầy vào nam, em gọi cho Thầy chứ có gọi cho huynh Quảng Nghiêm đâu, em hỏi thăm huynh thôi mà. huuu.
Ca sĩ mới khai quật là của chị Diệu Tây chứ ai nữa, hiiii, Hôm đó em đứng cạnh DT nhà ta mà. haaaaaaaaaaaa, phải không chị Diệu Thơm? mà tại sao chị Diệu Tây lại được gọi là Phích nhỉ? em thích tên đó , từ giờ em gọi chị DT là chị Phích nhé chị Phích nhé?hiii =))=))=))=))i
Trong này có một số ảnh của bác đi trên thuyền Tây Long chụp, Diệu Thơm up hộ
http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/IMG_8282.jpg
Đố ai biết ca sỹ mới được khai quật - ngôi sao đang lên của HBS mà Diệu Thơm nói đến trong bức ảnh này tên là gì?;;)
Cùng hát vang bài "Niềm An Vui"
Thảo nào mà nàng ca sĩ này nỗ lực giảm cân, hóa ra là để chuẩn bị cho show diễn. Hi hi.... Diệu Tây ơi lĩnh tiền catse nhớ mời em đi ăn kem nhé, hôm đấy em múc cháo cho chị mờ, nhớ ko ? ;;)
Diệu Tây
27-05-2010, 10:35
[quote=Diệu Thơm;45271]http://i534.photobucket.com/albums/ee341/cunlovely/Dai%20le%202/DSC_0014.jpg
Đây hình như là lão Phật tử Chùa Pháp Vân. Cụ trông đẹp lão thế này có mời cụ ăn bánh dẻo không bà con ơi?
Nhiều Phật tử đẹp như thế này lắm Diệu Thơm ơi, vì đẹp nên mới được mời ăn bánh dẻo :)):)):))
Diệu Tây
27-05-2010, 10:41
Thảo nào mà nàng ca sĩ này nỗ lực giảm cân, hóa ra là để chuẩn bị cho show diễn. Hi hi.... Diệu Tây ơi lĩnh tiền catse nhớ mời em đi ăn kem nhé, hôm đấy em múc cháo cho chị mờ, nhớ ko ? ;;)
Eo ơi, múc cháo cho chị mà kể công ghê quá, thế có nhớ chị đã truyền bí quyết giảm cân cho em 0. Em phải mời chị ăn kem mới phải chứ, nghĩ đến kem đã thấy =P~chẹp chẹp...cứ bảo sao mãi cứ béo:((:((:((
Diệu Tây
27-05-2010, 10:50
Ca sĩ mới khai quật là của chị Diệu Tây chứ ai nữa, hiiii, Hôm đó em đứng cạnh DT nhà ta mà. haaaaaaaaaaaa, phải không chị Diệu Thơm? mà tại sao chị Diệu Tây lại được gọi là Phích nhỉ? em thích tên đó , từ giờ em gọi chị DT là chị Phích nhé chị Phích nhé?hiii =))=))=))=))i[/quote]
Hôm đấy chị có hát đâu mà được gọi là ca sỹ nhỉ :o, chị niệm Phật đấy chứ.
Chị cũng 0 biết tại sao chị được gọi là Phích đâu, chắc tại Diệu Phương tung tin rùi :((:((:((
Duyên Sinh
27-05-2010, 10:59
Hiii...hôm đó vui và cũng..mệt thật...Lúc ra đoán đoàn thuyền của Thầy Hiếu dân tình trên chùa vui lắm,vui đáo để ý..:-PCác cô các chú,các cụ,các em nô nức tươi cười chạy ra đón thuyền ai cũng một vẻ hân hoan riêng...đến nỗi...xô em bay vô hàng rào,đầu đâm đúng thanh song nhọn hoắt...eo ôi...:-P
Diệu Tây
27-05-2010, 11:05
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010052714621zdlinmy1yw336838.jpeg
Có đủ bánh dẻo để mời từng này cụ không cả nhà ơi:D
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010052714621yju0ymnjod306866.jpeg
Thầy Quảng Hiếu đang cùng các Phật tử niệm Phật
Diệu Thơm
27-05-2010, 12:31
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010052714621zdlinmy1yw336838.jpeg
Có đủ bánh dẻo để mời từng này cụ không cả nhà ơi:D
Thế này chắc phải huy động máy trộn bột chuyên nghiệp chị Diệu Phích ạ :))
Quảng Hạnh
27-05-2010, 14:55
Nghĩ cái khoản làm bánh mà em thèm quá. Một nửa thì mình cho các em nhỏ, và mình sẽ làm thêm để đi bán, tiền đó lại ủng hộ tiếp, các chị thấy sao? em thích bán hàng lắm lắm...
chị Quảng Hỷ hay Quảng Cáo ơi, nhớ cái vụ nấu cháo chay nhà chị Diệu Ninh đấy nhé. đừng có để mốc lên, hiiiiiiii.
Dieu Ninh
27-05-2010, 15:07
Với trình độ làm bánh như năm ngoái , cả nhà cứ yên tâm là đủ mỗi cụ một cặp nhé:)):))
Diệu Tây
27-05-2010, 15:25
Với trình độ làm bánh như năm ngoái , cả nhà cứ yên tâm là đủ mỗi cụ một cặp nhé:)):))
Nếu Hội mình làm đủ bánh phát cho mỗi cụ 1 cặp thì phen này Thầy Quảng Hiếu và Thầy Nguyên Đạo cứ 1 tuần phải tổ chức phóng sinh 1 lần thôi. =))=))=))
Diệu Phương
27-05-2010, 15:37
Nghĩ cái khoản làm bánh mà em thèm quá. Một nửa thì mình cho các em nhỏ, và mình sẽ làm thêm để đi bán, tiền đó lại ủng hộ tiếp, các chị thấy sao? em thích bán hàng lắm lắm...
chị Quảng Hỷ hay Quảng Cáo ơi, nhớ cái vụ nấu cháo chay nhà chị Diệu Ninh đấy nhé. đừng có để mốc lên, hiiiiiiii.
Trời ơi ,vụ nấu cháo đó hả ,tưởng e gái chị quên rùi cơ ,ai dè nhớ dai thế :)):))
Chị DNinh ơi ,có e ca sỹ của hội bông sen đang nhắc đến chị đó ,chị nghe rõ trả lời nhé=))
Diệu Phương
27-05-2010, 15:50
Ca sĩ mới khai quật là của chị Diệu Tây chứ ai nữa, hiiii, Hôm đó em đứng cạnh DT nhà ta mà. haaaaaaaaaaaa, phải không chị Diệu Thơm? mà tại sao chị Diệu Tây lại được gọi là Phích nhỉ? em thích tên đó , từ giờ em gọi chị DT là chị Phích nhé chị Phích nhé?hiii =))=))=))=))i
Hôm đấy chị có hát đâu mà được gọi là ca sỹ nhỉ :o, chị niệm Phật đấy chứ.
Chị cũng 0 biết tại sao chị được gọi là Phích đâu, chắc tại Diệu Phương tung tin rùi :((:((:(([/quote]
Ối ..ối ..ai nhắc đến tên mình đó nhỉ;) .DTây yêu dấu ơi ,tớ chả biết gì về vụ Phích với cả Ấm Siêu tốc đâu nhé ,Tớ chạy đây =))=))
Chị VK ơi, chị bảo em xinh như bông dữ rứa trùi? là hoa gì vậy ta? em ko thể hình dung được. lần đầu tiên nghe hoa này. ặc ặc....
Mà hôm trước Thầy vào nam, em gọi cho Thầy chứ có gọi cho huynh Quảng Nghiêm đâu, em hỏi thăm huynh thôi mà. huuu.
Hờ hờ, Quảng Hạnh cứ nhìn bông nào đẹp cạnh tranh hông lại Quảng Hạnh chính là hoa mà VK nói đó =))=))=)). Hờ, Quảng Hạnh hỏi thăm thì được, chứ: "sao huynh Quảng Nghiêm càng lên núi càng đẹp zai" như Từ Tình thì.... Từ Tịnh xử đầu tiên =))=))=))
]DTây yêu dấu ơi ,tớ chả biết gì về vụ Phích với cả Ấm Siêu tốc đâu nhé =))=))
=))=))=))
Quảng Hạnh
28-05-2010, 09:10
Trời ơi ,vụ nấu cháo đó hả ,tưởng e gái chị quên rùi cơ ,ai dè nhớ dai thế :)):))
Chị DNinh ơi ,có e ca sỹ của hội bông sen đang nhắc đến chị đó ,chị nghe rõ trả lời nhé=))
Chị Quảng Hỷ thân mến, làm sao em quên được vụ này. món em kết nhất cơ mà. chị nhớ đấy, hàng ngày em sẽ hỏi thăm .
Dieu Ninh
28-05-2010, 09:27
Chị DNinh ơi ,có e ca sỹ của hội bông sen đang nhắc đến chị đó ,chị nghe rõ trả lời nhé=))
Loa....Loa.... Sáng CN tuần này mời các đạo hữu đến nhà Diệu Ninh nấu cháo chay nhé. Món cháo này do em Quảng Hạnh đạo diễn nhé :D, chắc là sẽ ngọt ngào như giọng hát của ca sỹ Quảng Hạnh.
Hihi... thể nào cũng có người tiếc lắm đây:D:D:D
Diệu Thơm
28-05-2010, 09:40
Loa....Loa.... Sáng CN tuần này mời các đạo hữu đến nhà Diệu Ninh nấu cháo chay nhé. Món cháo này do em Quảng Hạnh đạo diễn nhé :D, chắc là sẽ ngọt ngào như giọng hát của ca sỹ Quảng Hạnh.
Hihi... thể nào cũng có người tiếc lắm đây:D:D:D
Nhắc đến em thèm quá chị ơi=P~
Diệu Phương
28-05-2010, 10:39
Loa....Loa.... Sáng CN tuần này mời các đạo hữu đến nhà Diệu Ninh nấu cháo chay nhé. Món cháo này do em Quảng Hạnh đạo diễn nhé :D, chắc là sẽ ngọt ngào như giọng hát của ca sỹ Quảng Hạnh.
Hihi... thể nào cũng có người tiếc lắm đây:D:D:D
Em ca sỹ Quảng Hạnh ơi ..ới.. ời... Chị kết nối xong vụ cháo cho e rồi đó :)) .
Cả nhà mình cố gắng đến nhà chị DNinh để được cùng vào bếp " nấu cháo " với người nổi tiếng nhé =))=))
Dieu Ninh
28-05-2010, 11:15
Nhắc đến em thèm quá chị ơi=P~
Chị chuyển sang CN để em còn đi được, nhớ đến đấy nhé, ko là thiệt đó.:D:D
Duyên Sinh
28-05-2010, 11:25
Hii...Mấy chị post em cái công thức món cháo với,em cần nó lắm...Con bé nhà em hom rồi ngã vô bát cháo ở chùa Tảo Sách không ra được!!!Em không có đến được!:D
Quảng Hạnh
28-05-2010, 12:07
Loa....Loa.... Sáng CN tuần này mời các đạo hữu đến nhà Diệu Ninh nấu cháo chay nhé. Món cháo này do em Quảng Hạnh đạo diễn nhé :D, chắc là sẽ ngọt ngào như giọng hát của ca sỹ Quảng Hạnh.
Hihi... thể nào cũng có người tiếc lắm đây:D:D:D
huuu, ai bảo chị là em đạo diễn món cháo chay này thế? em mà đạo diễn thì ai dám ăn nữa? hic hic. đấy là chị Diệu Phương có sáng kiến đấy chứ? rồi em ủng hộ mà. mà thôi, ko sao, em đạo diễn cũng đc, nhưng các chị pải đạo diễn cùng em nữa nhé, ko thì chắc mọi người vác bụng rỗng ra về. các chị ơi, em nghĩ làm mình làm thêm món gì nữa, chứ ăn mỗi cháo ko thì đói lắm. heeee. hay là làm salat Nga đi? món này em biết làm, chỉ có rau củ thôi. Ngon tuyệt, trời ơi nghĩ đến là em nuốt nước miếng ừng ực...:D
Quảng Hạnh
28-05-2010, 12:14
Hờ hờ, Quảng Hạnh cứ nhìn bông nào đẹp cạnh tranh hông lại Quảng Hạnh chính là hoa mà VK nói đó =))=))=)). Hờ, Quảng Hạnh hỏi thăm thì được, chứ: "sao huynh Quảng Nghiêm càng lên núi càng đẹp zai" như Từ Tình thì.... Từ Tịnh xử đầu tiên =))=))=))
em chẳng hiểu gì cả, em tưởng tượng cũng ko ra hoa chị nói đâu, tỷ tỷ siêu phàm giải thích cho muội nghe với. lại nhắc đến huynh Quảng Nghiêm rồi, nhớ huynh quá, ấn tượng nhất là hôm tập hát nhà c Diệu Linh, huynh hát khúc đầu của bài hát Niệm Phật, hay thui rùi y. Bao giờ huynh lên núi thì phải chia tay với HBS m Bắc nữa nhé, kẻo muội nhắc cho huynh hắt xì ko thôi đâu.
Quảng Hạnh
28-05-2010, 12:21
chị Diệu Ninh ơi, mấy giờ có mặt ở nhà chị? càng sớm càng tốt nhé? hiiiiiii, sáng nào em cũng quen dậy sớm rùi, chị thông báo giờ giấc cụ thể đi nhé. có thống nhất 2 món đó ko? em chuẩn bị salat Nga, chị c bị món cháo... có mặt 8h nhé, ăn uống nói chuyện cho vui vẻ, mấy khi chị hầy? ko bit Nghị Quế nhà ta đi được ko nhỉ?
Quảng Hùng
28-05-2010, 13:31
chị Diệu Ninh ơi, mấy giờ có mặt ở nhà chị? càng sớm càng tốt nhé? hiiiiiii, sáng nào em cũng quen dậy sớm rùi, chị thông báo giờ giấc cụ thể đi nhé. có thống nhất 2 món đó ko? em chuẩn bị salat Nga, chị c bị món cháo... có mặt 8h nhé, ăn uống nói chuyện cho vui vẻ, mấy khi chị hầy? ko bit Nghị Quế nhà ta đi được ko nhỉ?
Gởi vào Nam cho anh 1 bát cháo và 1 đĩa salat Nga do tự tay em làm nhá?;;)
Quảng Hạnh
28-05-2010, 17:54
Ko biết gửi kiểu gì cho anh Dũng hầy? vào đến nơi chắc cháo hỏng rùi, hay là em tả lại mùi vị cho anh vậy nha
:D
Nói đến món cháo chay là DL đã thấy hoan hỉ rồi nhưng tiếc là không đi được :(( Các tỷ muội ơi, phần DL một suất với nhé! :D
Dieu Ninh
31-05-2010, 12:24
Tiếp tục phóng sự ảnh phóng sinh.
- Các chúng sinh đang chuẩn bị lên du thuyền chờ được tự do
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/image (http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010053115022zta1ytg5nw1303653.jpeg)/sieuthiNHANH2010053115022zta1ytg5nw1303653.jpeg (http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010053115022zta1ytg5nw1303653.jpeg)
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010053115022nm
- Niệm Phật quy y cho các chúng sinh, dưới sàn hết chỗ phải ngồi cả bậc cầu thang thuyền.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010053115022ytc0mmvlzg901589.jpeg (http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010053115022ytc0mmvlzg901589.jpeg)
- Các chúng sinh đi du thuyền và được trả về với cuộc sống của mình
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010053115022nzbmotgxyt1041125.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010053115022y2m0mzdimg1366207.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages (http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010053115022y2m0mzdimg1366207.jpeghtt p://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010053115022zjbhztfmyj947332.jpeg)
/images/sieuthiNHANH2010053115022zjbhztfmyj947332.jpeg (http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010053115022y2m0mzdimg1366207.jpeghtt p://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010053115022zjbhztfmyj947332.jpeg)
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010053115022zdu1ndy3nz951758.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010053115022n2e1nzaymt1397182.jpeg
(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010053115022n2e1nzaymt1397182.jpeg)
Dieu Ninh
31-05-2010, 15:39
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010053115022mzqxyjdhmz947037.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010053115022y2m0mzdimg1366207_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010053115022ntyyyzjimm948092.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010053115022zjbhztfmyj947332_1.jpeg
Và cuối cùng các chung sinh đã được tự do trong môi trường của mình
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010053115022ndyzmzrimm1180320.jpeg
Diệu Quế
31-05-2010, 16:53
Tường thuật tiếp vụ cháo đi chị ơi, kết quả thế nào ạ? có ăn được không??? :))
Dieu Ninh
31-05-2010, 17:03
Mời cả nhà sang đây xem tường thuật lại vụ nấu cháo nhé
http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?t=8066
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.