Xem bản đầy đủ : Mua giúp hàng cho cụ bà 88 tuổi, mù mắt, nuôi con bệnh
Diệu Bích
03-06-2010, 18:21
Khi về già ai cũng muốn một cuộc sống bình yên, có con cháu đầm ấm quây quần. Ước mơ giản dị vậy nhưng không phải ai cũng có được.
Trong một buổi đi phóng sinh tại Hồ Gươm, DB thấy một cụ già mù loà ngồi bán hàng vặt. Trông cụ già lắm, ngồi bán mà không thấy một ai dừng chân lại mua giúp cụ. Có hôm cụ người xực mùi dầu vì bị cảm nhưng vẫn phải cố đi bán hàng. Cụ ngồi bán hàng từ sáng tới 11h đêm mới về, mưa thì trùm áo mưa, nắng cũng không thấy có nón che đầu, trưa thì ngả lưng trên ghế đá... Cứ như vậy, cụ sống lay lắt, trông chờ vào mấy món hàng vặt như hạt hướng dương, ngô cay, kẹo cao su... để nuôi và thuốc thang cho người con gái 63 tuổi bị tàn tật.
Hiện cụ đã 88 tuổi rồi, ở tuổi đó người già đều mong được ở nhà, chăn ấm, nệm êm, thời gian rảnh được đi chùa lễ Phật, nhưng đối với cụ đó là ước mơ không bao giờ có được. Cụ kể trong nước mắt: "Hôm nào ở nhà là lo không có tiền cho con uống thuốc, ở nhà chứng kiến cảnh con la hét vì đau đớn nước mắt lại chảy ròng, ra đây ngồi bán, không khí thoáng mát, cảm thấy đỡ mệt hơn". Cụ đang sống ở nhà thuê tận ngõ ngách ngoài bờ sông, hàng ngày đi xe ôm đi bán hàng, lúc đi cũng mất 10 ngàn đồng, về cũng mất 10 ngàn đồng, hôm nào không bán được hàng thì nợ tiền xe ôm. Cơm ăn hàng ngày thì cụ được một số chị tốt bụng bên ngân hàng VIP mua hộ.
Hỏi thăm cụ và khuyên cụ niệm Phật, cụ bảo tôi có niệm Phật đấy, nếu tôi không niệm Phật thì chắc không được thế này. Hỏi cụ niệm Phật thế nào thì cụ bảo tôi niệm "Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm cả Đức Phật Thích Ca cứu khổ, cứu nạn cho con". DB và DTây đã khuyên cụ hồi hướng vãng sinh và niệm Phật liên tục hơn.
DB viết bài này cũng không mong muốn gì hơn là nếu các đạo hữu nào đã từng đi qua Bờ Hồ thì xin hãy dừng chân gần Thủy Tạ mua giúp hàng cho cụ, để số hàng vơi bớt, chứ DB thấy hầu như ai cũng đi qua nhưng không thấy ai dừng lại mua hàng cho cụ.
Thay mặt các bạn sau, DB và Diệu Tây đã biếu cụ chút tiền. Cụ cầm tiền cứ cảm ơn mãi: "Cảm ơn các cô, các cô đã cứu mẹ con tôi".
1. Diệu Linh: 50k
2. Diệu Phương: 50k
3. Diệu Tây: 50k
4. Chị Hà (đồng nghiệp DB): 100k
5. Thảo (đồng nghiệp DB): 100k
Cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các đạo hữu, xin các đạo hữu đừng bỏ qua bài viết này và xin hãy dừng chân một lần mua giúp hàng cho cụ.
Nếu đạo hữu nào cần mua hàng giúp cụ, DB, Diệu Tây có thể nhận làm đầu cầu mua giúp.
A DI ĐÀ PHẬT!
Quảng Hùng
03-06-2010, 23:17
6. Dung Ds - 100k
(Diệu Bích có tài khoản không, huynh chuyển khoản online?)
Lotus_VN
03-06-2010, 23:19
Cảm ơn Diệu Bích và Diệu Tây, những tin như thế này thực sự rất thiết thực. Được giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như cụ là niềm vui, niềm an ủi và hạnh phúc của mình.
Cho dù sự giúp đỡ đó chưa nhiều lắm nhưng làm được đến đâu tốt đến đó..Nếu cứ chờ khi nào có điều kiện mới làm cái gì to lớn thì chẳng biết trước đến lúc nào mới làm được. Mình làm ở Lý Thường Kiệt đi ra đó cũng rất gần. Mình sẽ sớm đi tìm bà cụ theo như mô tả của DB và DT.
NAM MÔ DI ĐÀ PHẬT
Diệu Quế
04-06-2010, 09:05
Mà cụ bán gì vậy? Chắc bán nước à?
Cám ơn Diệu Bích nhiều ! @};-@};-@};- Diệu Bích dễ thương quá chừng chừng :x
1. Diệu Linh: 50k
2. Diệu Phương: 50k
3. Diệu Tây: 50k
4. Chị Hà (đồng nghiệp DB): 100k
5. Thảo (đồng nghiệp DB): 100k
6. Dung Ds - 100k
7. Viên Kỳ: 100K
(Diệu Bích ui, cho chị tài khoản chuyển với, nhưng tới ngày 12 - 15/06 chị mới chuyển được, chờ lãnh lương mờ)
Diệu Bích
04-06-2010, 10:01
Cảm ơn tấm lòng của các anh/chị dành cho cụ. Tối muộn hôm qua, khoảng 11h, DB có việc đi qua Hồ Gươm, trông thấy cụ ngồi co ro, lọt thỏm giữa bãi gửi xe, giữa dòng người đi lại mà không kìm nổi thở dài, kiếp người cõi Ta Bà này ai cũng khổ, chỉ còn cách thoát khỏi luân hồi.
@ Chị Diệu Quế: Cụ bán hàng lặt vặt như hạt hướng dương, ngô cay, thuốc lá, kẹo lạc...
@ CHị Lotus_VN: Hôm nay trời mát thế này chắc trưa chị ra Hồ Gươm là gặp cụ đấy ạ.
@ ANh Dũng và chị Viên Kỳ: Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.
Đây là số TK của em:
Nguyễn Thanh Ngọc, TK: 0011003251541, tại SỞ Giao dịch Ngân hàng Ngoại thương.
Diệu Bích
04-06-2010, 10:04
1. Diệu Linh: 50k
2. Diệu Phương: 50k
3. Diệu Tây: 50k
4. Chị Hà (đồng nghiệp DB): 100k
5. Thảo (đồng nghiệp DB): 100k
6. Dung Ds - 100k
7. Viên Kỳ: 100K
8. Anh Phúc Mạnh: 50k
Quảng Hạnh
04-06-2010, 10:08
em Quảng Hạnh: 50k ạ, chị gửi giúp em trước nhé, đi sinh hoạt đạo tràng em gửi lại chị sau đc ko ạ?
Quảng Duyên
04-06-2010, 11:10
Cảm ơn Diệu Bích và Diệu Tây, Quảng Duyên làm việc ở Phố Đặng Thái Thân sẽ sắp xếp thời gian sớm ra thăm cụ theo mô tả của 2 bạn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Thủy
04-06-2010, 14:51
Bài viết của chị DB ý cảm động và ý nghĩa quá, nhất định 1 ngày nào đó đi qua Bờ Hồ e sẽ dừng chân mua hàng giúp bà cụ.
Quảng Hùng
04-06-2010, 15:20
Huynh đã chuyển khoản cho Diệu Bích rồi, số tk của huynh là 0421003934604. @};-
Quảng Duyên
04-06-2010, 16:04
Quảng Duyên và Quảng Pháp trưa nay đã ra gặp cụ, rất mừng là trông cụ khỏe mạnh và 2 chị em không nghĩ là cụ đã 88 tuổi, cụ ngồi ở chiếc ghế đá dưới gốc cây rất mát, cụ bán vài chai lavie, kẹo lac, kẹo cao su, hạt hướng dương và ngô cay. Ngồi nói chuyện với cụ, hai chị em thấy mừng là cụ có duyên với Phật, cụ niệm Phật nhưng thực sự cụ chưa hiểu về việc hồi hướng, Quảng Pháp nói sẽ tặng cụ 01 máy nghe niệm Phật và 2 chị em hứa là hôm nào rảnh chúng cháu sẽ đến thăm cụ .
A MI ĐÀ PHẬT.
Diệu Bích
04-06-2010, 16:11
Cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người!>:D<
DB xin cập nhật danh sách:
1. Diệu Linh: 50k (đã nhận)
2. Diệu Phương: 50k (đã nhận)
3. Diệu Tây: 50k (đã nhận)
4. Chị Hà (đồng nghiệp DB): 100k (đã nhận)
5. Thảo (đồng nghiệp DB): 100k (đã nhận)
6. Dung Ds - 100k (đã nhận)
7. Viên Kỳ: 100K
8. Anh Phúc Mạnh: 50k
9. Quảng Hạnh: 50k
10. Một bạn giấu tên: 500k (đã nhận)
Tổng cộng: 1.150k
Diệu Bích
04-06-2010, 16:38
Cả nhà cho em xin ý kiến được không ạ? Số tiền quyên góp được em sẽ chia làm nhiều đợt, mỗi đợt khoảng vài trăm ngàn, chứ không đưa một cục cho cụ luôn được không ạ? Vì em sợ đưa nhiều tiền một lúc cho cụ, cụ lại tiêu hết, đến lúc nào đó khó khăn lại không có.
Cả nhà cho em ý kiến nhé! >:D<
Hic, đọc bài của Diệu Bích mà lòng mình lại bâng khuâng, thấy mình sơ sót quá. Cứ đi tìm những nơi xa mà ko để ý quanh ta. Có 1 hôm buổi sáng đi làm phóng xe máy ra đầu hẻm nhà Barbie, nhìn thấy 1 bà cụ già gầy mòn hom hem nằm co quắp trên nền đất trước hiên 1 ngôi nhà đóng cửa im ỉm. Nhìn thương cụ lắm, nhưng rồi thấy cụ ngủ nên mình đã ko dừng lại. Đi qua nhưng lòng mình chợt thấy xót xa quá chừng. Cụ bà người gầy như chỉ có da bọc bên ngoài bộ xương khô ý , nằm co người trên nền xi măng, chắc hẳn lạnh lắm , vì ko có 1 chiếc gối hay mền nào cả. Mình chợt nghĩ có khi cụ ngủ cả đêm ở ngoài đường như vậy, hic hic... Chẳng biết hoàn cảnh cụ thế nào. Mấy hôm sau thì ko thấy nữa, nhưng mình cứ tự hỏi ko biết cụ đi đâu về đâu. Chợt thấy mình vô tâm quá, giá mà hôm ấy dừng lại lay cụ già dậy, hỏi thăm hoàn cảnh xem cụ thế nào, tại sao lại ngủ ngoài đường ngoài chợ như thế, biết đâu có thể giúp cụ được gì đó.
Ôi, thế giới ta bà đầy đau khổ này...:(:(:(
Quảng Hùng
05-06-2010, 09:21
Cả nhà cho em xin ý kiến được không ạ? Số tiền quyên góp được em sẽ chia làm nhiều đợt, mỗi đợt khoảng vài trăm ngàn, chứ không đưa một cục cho cụ luôn được không ạ? Vì em sợ đưa nhiều tiền một lúc cho cụ, cụ lại tiêu hết, đến lúc nào đó khó khăn lại không có.
Cả nhà cho em ý kiến nhé! >:D<
Suy nghĩ thế phải đó Diệu Bích ơi.=D>:D
Cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người!>:D<
DB xin cập nhật danh sách:
1. Diệu Linh: 50k (đã nhận)
2. Diệu Phương: 50k (đã nhận)
3. Diệu Tây: 50k (đã nhận)
4. Chị Hà (đồng nghiệp DB): 100k (đã nhận)
5. Thảo (đồng nghiệp DB): 100k (đã nhận)
6. Dung Ds - 100k (đã nhận)
7. Viên Kỳ: 100K
8. Anh Phúc Mạnh: 50k
9. Quảng Hạnh: 50k
10. Một bạn giấu tên: 500k (đã nhận)
Tổng cộng: 1.150k
Chúc Mai ủng hộ 100k, thứ 2 Chúc Mai CK cho DB, cảm ơn Diệu Bích đã đăng bài viết này .
Quảng Ngọc
05-06-2010, 13:15
Cả nhà cho em xin ý kiến được không ạ? Số tiền quyên góp được em sẽ chia làm nhiều đợt, mỗi đợt khoảng vài trăm ngàn, chứ không đưa một cục cho cụ luôn được không ạ? Vì em sợ đưa nhiều tiền một lúc cho cụ, cụ lại tiêu hết, đến lúc nào đó khó khăn lại không có.
Cả nhà cho em ý kiến nhé! >:D<
OK ý kiến DB, Cho mình gởi 100k nhé. Mình sẽ ck cho DB. Thanks!!!
Diệu Bích
07-06-2010, 09:51
Cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người!>:D<
DB xin cập nhật danh sách:
1. Diệu Linh: 50k (đã nhận)
2. Diệu Phương: 50k (đã nhận)
3. Diệu Tây: 50k (đã nhận)
4. Chị Hà (đồng nghiệp DB): 100k (đã nhận)
5. Thảo (đồng nghiệp DB): 100k (đã nhận)
6. Dung Ds - 100k (đã nhận)
7. Viên Kỳ: 100K
8. Anh Phúc Mạnh: 50k
9. Quảng Hạnh: 50k
10. Một bạn giấu tên: 500k (đã nhận)
11. Chị Chúc Mai: 100k (đã nhận)
12. Chị Quảng Ngọc: 100k (đã nhận)
Tổng cộng: 1.350k
A DI ĐÀ PHẬT!
DB ui, CM vừa mới chuyển tiền vào TK của DB , DB kiểm tra tài khoản giùm nha số duôi là .....775, tks DB
Diệu Bích
08-06-2010, 09:19
DB ui, CM vừa mới chuyển tiền vào TK của DB , DB kiểm tra tài khoản giùm nha số duôi là .....775, tks DB
Cảm ơn tỷ rất nhiều!@};-@};-@};-
A Di Đà Phật. Mọi người nghĩ xem có kế sách lâu dài ....gửi cụ già vào một ngôi chùa nào đó để cụ làm công quả... niệm Phật... thì đỡ vất vả hơn là đi bán hàng. Nếu vào được tịnh thất của Thầy Giác Nhàn thì tốt biết mấy. ở Ta bà này còn nhiều chúng sanh khổ đau lắm. Mong sao họ biết được đường đi cho mình.
QD xin góp 50.000đ ủng hộ Cụ, khi nào sinh hoạt ĐT sẽ nộp cho thủ quỹ. Nam mô A Di Đà Phật.
Diệu Bích
08-06-2010, 12:45
A Di Đà Phật. Mọi người nghĩ xem có kế sách lâu dài ....gửi cụ già vào một ngôi chùa nào đó để cụ làm công quả... niệm Phật... thì đỡ vất vả hơn là đi bán hàng. Nếu vào được tịnh thất của Thầy Giác Nhàn thì tốt biết mấy. ở Ta bà này còn nhiều chúng sanh khổ đau lắm. Mong sao họ biết được đường đi cho mình.
QD xin góp 50.000đ ủng hộ Cụ, khi nào sinh hoạt ĐT sẽ nộp cho thủ quỹ. Nam mô A Di Đà Phật.
A DI ĐÀ PHẬT! Cảm ơn ý kiến đóng góp của anh QUảng Dũng. Nhưng vì ngặt một nỗi cụ vẫn hàng ngày phải kiếm tiền chăm sóc, thuốc thang cho người con 63 tuổi bị liệt nên em sợ rằng cụ sẽ không đi đâu cả vì còn tình thương và trách nhiệm đối với người con này.
Thôi đành khuyên cụ tự niệm Phật cứu lấy mình anh ạ.
Diệu Bích
08-06-2010, 12:46
Cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người!>:D<
DB xin cập nhật danh sách:
1. Diệu Linh: 50k (đã nhận)
2. Diệu Phương: 50k (đã nhận)
3. Diệu Tây: 50k (đã nhận)
4. Chị Hà (đồng nghiệp DB): 100k (đã nhận)
5. Thảo (đồng nghiệp DB): 100k (đã nhận)
6. Dung Ds - 100k (đã nhận)
7. Chị Viên Kỳ: 100K (đã nhận)
8. Anh Phúc Mạnh: 50k
9. Quảng Hạnh: 50k
10. Một bạn giấu tên: 500k (đã nhận)
11. Chị Chúc Mai: 100k (đã nhận)
12. Chị Quảng Ngọc: 100k (đã nhận)
13. Anh Quảng Dũng: 50k
Tổng cộng: 1.400k
A DI ĐÀ PHẬT!
Diệu Bích ui, chị vừa chuyển 100K, (số đuôi ... 7210), check giup VK nghe @};-@};-@};-.
diệu thùy
10-06-2010, 11:00
Diệu Bích ơi, hôm thứ 2 chị chuyển 200K vào TK của em, em kiểm tra hộ chị nhé
Nhim2008
10-06-2010, 12:20
Nhím cũng nhờ Diệu Bích gửi biếu bà cụ 50K
Thay chút tình nhỏ, chị đã chuyển tiền vào Tk: 1541 của em vừa xong rồi nhe
Cám ơn em nhé
Diệu Bích
10-06-2010, 13:28
Nhím cũng nhờ Diệu Bích gửi biếu bà cụ 50K
Thay chút tình nhỏ, chị đã chuyển tiền vào Tk: 1541 của em vừa xong rồi nhe
Cám ơn em nhé
Em cảm ơn chị Diệu Thùy và chị Nhim 2008.@};-@};-@};-
xin cập nhật danh sách:
1. Diệu Linh: 50k (đã nhận)
2. Diệu Phương: 50k (đã nhận)
3. Diệu Tây: 50k (đã nhận)
4. Chị Hà (đồng nghiệp DB): 100k (đã nhận)
5. Thảo (đồng nghiệp DB): 100k (đã nhận)
6. Anh Dung Ds - 100k (đã nhận)
7. Chị Viên Kỳ: 100K (đã nhận)
8. Anh Phúc Mạnh: 50k
9. Quảng Hạnh: 50k
10. Một bạn giấu tên: 500k (đã nhận)
11. Chị Chúc Mai: 100k (đã nhận)
12. Chị Quảng Ngọc: 100k (đã nhận)
13. Anh Quảng Dũng: 50k
14. Chị Diệu Thùy: 200k (đã nhận)
15. Chị Nhim 2008: 50k (đã nhận)
Tổng cộng: 1.650k
A DI ĐÀ PHẬT!
Quảng Ngọc
10-06-2010, 17:02
Em cảm ơn chị Diệu Thùy và chị Nhim 2008.@};-@};-@};-
xin cập nhật danh sách:
1. Diệu Linh: 50k (đã nhận)
2. Diệu Phương: 50k (đã nhận)
3. Diệu Tây: 50k (đã nhận)
4. Chị Hà (đồng nghiệp DB): 100k (đã nhận)
5. Thảo (đồng nghiệp DB): 100k (đã nhận)
6. Anh Dung Ds - 100k (đã nhận)
7. Chị Viên Kỳ: 100K (đã nhận)
8. Anh Phúc Mạnh: 50k
9. Quảng Hạnh: 50k
10. Một bạn giấu tên: 500k (đã nhận)
11. Chị Chúc Mai: 100k (đã nhận)
12. Chị Quảng Ngọc: 100k (đã nhận)
13. Anh Quảng Dũng: 50k
14. Chị Diệu Thùy: 200k (đã nhận)
15. Chị Nhim 2008: 50k (đã nhận)
Tổng cộng: 1.650k
A DI ĐÀ PHẬT!
DB ơi! Chị chỉ mới nhờ Diệu Hoa ck số tiền 500k cúng dường xây chùa Cao linh thôi còn 100k giúp bà cụ chị chưa ck cho em được vì bận quá. Chắc là người khác chuyển cho em hay là em gõ lộn chứ ko phải của chị đâu nhé. Chiếu nay 5.30 chị mới ck cho em
Diệu Bích
10-06-2010, 17:52
DB ơi! Chị chỉ mới nhờ Diệu Hoa ck số tiền 500k cúng dường xây chùa Cao linh thôi còn 100k giúp bà cụ chị chưa ck cho em được vì bận quá. Chắc là người khác chuyển cho em hay là em gõ lộn chứ ko phải của chị đâu nhé. Chiếu nay 5.30 chị mới ck cho em
Em biết thể nào chị cũng chuyển, nên để luôn vậy.:D Cảm ơn chị nhé!@};-@};-@};-
songxanh269
12-06-2010, 01:22
Chị Diệu Bích ơi, em nhờ chị chuyển số tiền 50 k cho bà cụ nhé. Mong sao cụ sẽ bớt vất vả và tinh tấn niệm phật. Sáng nay em đã chuyển tiền vào tk của chị rồi. Chị kiểm tra cho em nhé, có gì thì nhắn lại cho em.
Em cảm ơn chị và chúc cho HBS ngày một phát triển! @};-@};-@};-
Diệu Bích
14-06-2010, 09:22
Cảm ơn bạn Songxanh269!:x
DB xin cập nhật danh sách:
1. Diệu Linh: 50k (đã nhận)
2. Diệu Phương: 50k (đã nhận)
3. Diệu Tây: 50k (đã nhận)
4. Chị Hà (đồng nghiệp DB): 100k (đã nhận)
5. Thảo (đồng nghiệp DB): 100k (đã nhận)
6. Anh Dung Ds - 100k (đã nhận)
7. Chị Viên Kỳ: 100K (đã nhận)
8. Anh Phúc Mạnh: 50k
9. Quảng Hạnh: 50k (đã nhận)
10. Một bạn giấu tên: 500k (đã nhận)
11. Chị Chúc Mai: 100k (đã nhận)
12. Chị Quảng Ngọc: 100k (đã nhận)
13. Anh Quảng Dũng: 50k
14. Chị Diệu Thùy: 200k (đã nhận)
15. Chị Nhim 2008: 50k (đã nhận)
16. Songxanh269: 50k (đã nhận)
17. Quảng Tu: 30k (đã nhận)
18. Cô Diệu Tịnh: 50k (đã nhận)
Tổng cộng: 1.780k
A DI ĐÀ PHẬT!
Diệu Bích
23-06-2010, 12:16
Hôm qua DB đã thay mặt các đạo hữu đến trao cho cụ số tiền đợt 2 là 500k (Vì DB chia số tiền đóng góp thành nhiều đợt).
DTây có nhờ mua thêm 1 máy niệm Phật tặng cho cụ. Khi cầm máy niệm Phật cụ vui lắm, và nhờ DB dạy cách tắt, bật máy. Cụ trân trọng để máy vào trong 1 cái túi nilon, và bật tiếng niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT vang khắp một góc nhỏ Bờ Hồ.:D DB có dặn cụ: "Hàng ngày cụ niệm Phật nhưng thỉnh thoảng cụ lại nói thế này: Khi trút bỏ thân này, con xin Đức Phật đón con về cõi Phật, về với Phật và cụ cứ niệm Phật nhiều khắc có người đến giúp cụ".
DB có hỏi cụ mấy hôm trời nóng nhà cụ có quạt không để mua cho cụ 1 cái quạt, nhưng cụ bảo có rồi. Vậy DB sẽ chuyển dần tiền mặt cho cụ. Đợt này trật tự đuổi những người bán hàng rong ghê lắm, nên cụ giờ chỉ bán hàng từ 4h chiều cho đến 11h đêm thôi. Mấy hôm trời Hà Nội hầm hập nóng, lên tới 42-45 độ, cụ vẫn đi bán hàng.
Nhìn nụ cười móm mém, cảm ơn các cô đã thương tôi và nhìn cụ niệm Phật, DB cảm ơn các đạo hữu tuy đã làm một việc nhỏ nhưng vô cùng ấm áp. Một buổi chiều bình dị bên Hồ Gươm lộng gió lại trôi qua, nhưng giờ đây tại một góc nhỏ Phật pháp đã được đến với người nghèo khổ như vậy. >:D<
Lẽ ra có DTây, "chuyên gia" nhiếp ảnh đi cùng, nhưng vì DB và DTây ra buổi trưa không gặp cụ, nên buổi chiều DB không có máy ảnh. Nên DB xin hẹn các đạo hữu chụp ảnh cụ vào một dịp khác.
A DI ĐÀ PHẬT! Một lần nữa chân thành cảm ơn các đạo hữu!
Quảng Ngọc
23-06-2010, 12:21
DTây có nhờ mua thêm 1 máy niệm Phật tặng cho cụ. Khi cầm máy niệm Phật cụ vui lắm, và nhờ DB dạy cách tắt, bật máy. Cụ trân trọng để máy vào trong 1 cái túi nilon, và bật tiếng niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT vang khắp một góc nhỏ Bờ Hồ.:D DB có dặn cụ: "Hàng ngày cụ niệm Phật nhưng thỉnh thoảng cụ lại nói thế này: Khi trút bỏ thân này, con xin Đức Phật đón con về cõi Phật, về với Phật và cụ cứ niệm Phật nhiều khắc có người đến giúp cụ".
Thêm một người biết đến câu hồng danh A DI ĐÀ PHẬT. Hoan hỉ quá. Cám ơn DB =D>=D>
19. Diệu Hoa 100k , mai Hoa se ck cho chi DB nhé
Diệu Bích
24-06-2010, 09:47
19. Diệu Hoa 100k , mai Hoa se ck cho chi DB nhé
Cảm ơn Diệu Hoa nhiều nhé!:x
Diệu Bích
25-06-2010, 15:02
DB xin cập nhật danh sách:
1. Diệu Linh: 50k (đã nhận)
2. Diệu Phương: 50k (đã nhận)
3. Diệu Tây: 50k (đã nhận)
4. Chị Hà (đồng nghiệp DB): 100k (đã nhận)
5. Thảo (đồng nghiệp DB): 100k (đã nhận)
6. Anh Dung Ds - 100k (đã nhận)
7. Chị Viên Kỳ: 100K (đã nhận)
8. Anh Phúc Mạnh: 50k (đã nhận)
9. Quảng Hạnh: 50k (đã nhận)
10. Một bạn giấu tên: 500k (đã nhận)
11. Chị Chúc Mai: 100k (đã nhận)
12. Chị Quảng Ngọc: 100k (đã nhận)
13. Anh Quảng Dũng: 50k
14. Chị Diệu Thùy: 200k (đã nhận)
15. Chị Nhim 2008: 50k (đã nhận)
16. Songxanh269: 50k (đã nhận)
17. Quảng Tu: 30k (đã nhận)
18. Cô Diệu Tịnh: 50k (đã nhận)
19. Diệu Hoa: 100k (đã nhận)
20. Diệu Thảo: 50k (đã nhận)
Tổng cộng: 1.930k
Diệu Bích
30-07-2010, 13:49
Sau một tháng, DB lại ra thăm cụ. Thật bất ngờ và vô cùng ngạc nhiên khi lại gần cụ, DB nghe thấy tiếng niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT vang ra từ máy niệm Phật Diệu Tây tặng cho cụ từ lần trước. Niềm vui dâng trào, vậy là cụ đã nghe theo và niệm Phật, cầu vãng sinh.
Hỏi thăm chuyện cụ, cụ bán có đắt hàng hơn không, cụ kể vẫn thế, ngày kiếm được khoảng 30k cả vốn lẫn lãi. Lúc DB thăm cụ là 7h tối, thế nhưng cụ ngồi từ 4h chiều mà có mỗi 1 chú mở hàng 1 điếu thuốc lá. Hôm qua cụ còn kể bị một người cướp mất 3 chai Lavie làm cụ khóc suốt. Cụ cứ cảm ơn Hội rối rít, các cô giúp tôi là các cô có phước. DB trộm nghĩ Phước đức gì đâu cụ, ai gặp cụ trong hoàn cảnh vậy mà chẳng động lòng.
Nhưng bên cạnh nỗi buồn vẫn còn lại có những niềm vui. Có 1 em sinh viên đến mua giúp cụ 1 thỏi kẹo cao su. Hỏi thăm em được biết, em xem thông tin cụ trên Diễn Đàn Xa Lộ và thỉnh thoảng có ra mua hàng giúp cụ. Vậy là mới đây, một Diễn đàn khác đã đăng thêm thông tin về cụ. Như vậy sẽ có người khác đến giúp cụ. Vì thực ra số tiền quyên góp được của mọi người chuyển cho cụ cũng đã gần hết, đang lo không biết thế nào.
Cũng là cơ duyên lớn, DB đã giới thiệu em ấy với HBS và em ấy vô cùng hoan hỷ. Em tên là Ngân, đang học năm thứ nhất ĐH Quốc Gia. Em bảo nhà em cũng theo Phật. Trong những niềm vui làm từ thiện lại có những niềm vui khác như thế.
Như vậy, DB xin tổng kết số tiền đã giúp cụ như sau:
Tổng số tiền: 1.930k
Lần 1: 250k
Lần 2: 500k
Lần 3: 500k
Còn lại: 680k
@ Anh Quảng Dũng: Em chưa nhận được số tiền anh chuyển giúp cụ. Anh check lại giúp em ạ. Cảm ơn anh!
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010073021030odkxztyzmz3134695.jpeg
Đây là ảnh em Ngân đang mua hàng giúp cho cụ
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010073021030yjuyotq2zd3139887.jpeg
Cụ cầm số tiền của mọi người giúp
Diệu Thảo
30-07-2010, 14:15
Trông bà cụ như bà tiên ý nhỉ, tóc bạc trắng như cước, da dẻ hồng hào.:x
Diệu Bích
30-07-2010, 14:33
Nhận từ chị Diệu Lan: 100k. Cảm ơn chị!@};-@};-@};-
Tổng còn: 780k
Diệu Bích
07-09-2010, 17:10
Nhận từ chị Diệu Hoà: 100k. Cảm ơn chị!@};-@};-@};-
Tổng còn: 880k
Chiều mai, thứ 4 (10/09/2010), 18h00, Diệu Bích sẽ đến Hồ Gươm (cạnh Thủy Toạ) để trao cho cụ số tiền của các đạo hữu đóng góp và tiếp tục khuyên cụ niệm Phật.
Đạo hữu nào rảnh xin đi cùng Diệu Bích.:x
A DI ĐÀ PHẬT!
Quảng Nhàn
07-09-2010, 18:49
Chị DB ơi chị cho e đi với ạ!! E cũng muốn đóng góp 1 chút để biếu cụ. Mà lâu quá rồi em cũng không qua thăm cụ..:)
Diệu Bích
09-09-2010, 17:30
Trời Hà Nội chiều tối dạo này hay có những cơn mưa rào bất chợt. Khi DB, Quảng Nhàn cùng Thu Trang đến chỗ cụ, cơn mưa rào bất chợt ào xuống, cụ vẫn ngồi yên đó vì mắt không nhìn thấy, không ai giúp đỡ nên không di chuyển đi đâu được. Cụ bảo mưa cụ cũng phải ngồi đây, chỉ kéo áo mưa ra trùm đầu và hàng thôi. Thật đáng thương!
Cụ vừa bị ốm 5 ngày mới dậy đi bán hàng được, mắt cụ sưng to lắm, QNhàn hỏi cụ làm sao, cụ bảo cụ tủi thân quá nên khóc, khóc vì tủi một phần, phần lớn hơn là lo cho con, cụ ốm nên không đi bán được, không có tiền mua thuốc.
Một điều đau lòng hơn là cụ không được ngồi sang bên đường nữa vì báo chí đưa tin cụ lên là hình ảnh cụ làm xấu quang cảnh Hồ Gươm, chắc làm xấu đi hình ảnh ngàn năm Thăng Long chăng? Liệu tình người họ có không nhỉ? Chẳng lẽ Thăng Long chỉ muốn đẹp trong hình thức mà không xuất phát từ tấm lòng của con người?
Mà cụ ngồi trên một cái áo mưa, cụ cứ ngồi mãi như vậy đến 11h đêm không đứng dậy tí nào, chắc mỏi lắm.
DB mang theo hai cục pin đi để lỡ máy niệm Phật của cụ hết pin cụ có thể thay được. Hỏi thăm cụ vẫn niệm Phật sáng, tối, và có xin Chư Phật cho về Tây Phương. Nhưng cụ vẫn lo lắng nếu đi thế thì ai lo cho con mình. DB phải giải thích cho cụ là Phật không bao giờ nói dối đâu, cụ đi rồi thì mới cứu được con, chứ ở lại làm sao có khả năng cứu con. Cụ gật gù.
Có ai đó biếu cụ ít chuối, cụ cứ mời 3 người ăn mãi. Quảng Nhàn và bạn Trang có mua hàng giúp cho cụ. Theo quan sát của 3 người thấy ít người mua hàng cho cụ lắm, thi thoảng mới có khách đến mua 1 điếu thuốc, 1 điếu thì lời lãi được bao nhiêu.
Thay mặt các đạo hữu, DB đã gửi biếu cụ 500k và dặn cụ phải giữ cẩn thận, cụ cho tiền vào khăn mùi xoa và gói thật kỹ.
Cảm ơn Quảng Nhàn và Trang đã đi cùng!
DB xin cập nhật số tiền như sau:
Tồn đầu kỳ: 880k – 500k +50k (Quảng Nhàn mới đóng góp) = 430k
Một lần nữa xin chân thành cảm tạ công đức của các đạo hữu!
Sau đây là một vài hình ảnh của cụ:
QN đang lau nước mắt cho cụ:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090925136mjbjmguxnz3109572.jpeg
QN thay mặt các đạo hữu biếu cụ tiền:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090925136njhkmje4zd3156730.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090925136owi2odblyw3206574.jpeg
Mưa bất chợt, QN và Trang chùm nilon che hàng cho cụ:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090925136ymflnza2mj3133835.jpeg
Quảng Nhàn
09-09-2010, 18:09
2 lần e gặp cụ thì cả 2 lần mắt cụ đều nhòa đi vì nước mắt.....Có lẽ cuộc đời cụ đã quá quen với những gian truân và những giọt nước mắt cứ luôn trực chờ trên khuôn mặt già nua, nhăn nheo vì tuổi tác hay cả vì sương gió của một cuộc đời quá gai góc như vậy....e cứ bị hình ảnh của cụ làm day dứt mãi... 1 người phụ nữ có một số phận quá bất hạnh.....chồng mất đã 20 năm, con gái bi đau ngực, đau lưng rồi bị liệt. Con trai cụ là công nhân và cũng bị ngã trong 1 lần sửa điện, con dâu bị đau tim........... Không nói đâu xa ngay mẹ e thôi. Mẹ em năm nay 58 tuổi nhưng đã từ mấy năm nay mấy anh em em đã giục bố mẹ nghỉ ngơi không kinh doanh, sản xuất nữa để giữ gìn sức khỏe....Vậy mà cụ đã 88 tuổi rồi mà vẫn còn vất vả quá....Lẽ ra ở tuổi đó thì cụ phải được nghỉ ngơi, an lạc hưởng tuổi già bên sự phụng dưỡng của con cháu...thì cụ vẫn lặng lẽ ngồi ở đằng sau 1 chiếc ghế đá với 1 giỏ đựng nào là 1 ít thuốc lá, 1 phong kẹo cao su,vài gói kẹo lạc....bên cạnh là vài chai lavie...quán hàng của cụ không đèn để mọi người có thể dễ dàng nhận ra, không ghế cho cả khách lẫn người bán hàng, không có cả 1 cái bàn dù là nhỏ tí để đựng đồ bán.... Khi 3 chị e e ở đấy thì trời đã tối mà điện đường vẫn chưa bật....Cụ cứ lầm lũi ngồi trong bóng tối như vậy... Khi e hỏi cụ là có được cắm 1 cái đèn nhỏ vừa là để sáng vừa là để mọi người dễ để ý thấy cụ không? thì cụ trả lời là "ng ta bắt đấy"..............E cũng không hiểu sao nữa.......3 chị em cứ nghĩ là chắc chẳng ai nỡ bắt cụ đâu.....cho đến khi cụ nói cụ phải sang góc này ngồi vì bên kia người ta đuổi....đúng như lời cụ nói thì người ta sợ Ô UẾ.....................:-S..........Sao lại thế nhỉ....Nét đẹp của Hà Nội không chỉ là việc Hà Nội cổ kính đã tròn 1000 năm tuổi, không chỉ tất cả các con phố được trải nhựa lại, không chỉ những ánh đèn lung linh được trang trí quanh hồ Gươm, cũng chẳng chỉ là những slogan 1000 năm Thăng Long được treo khắp các con phố.........Mà lớn hơn là tấm lòng, là tình thương giữa người với người.....................................
Diệu Bích
10-09-2010, 10:04
QN ơi, em viết xúc động quá! :((:((:((
Diệu Bích
13-09-2010, 10:01
Nhận từ bác Diệu Chính và Bảo Châu 100k giúp đỡ cụ. Cảm ơn bác và em!
Tồn đầu kỳ: 430k + 100k = 530k
Phước Tâm
24-09-2010, 09:42
[quote=Diệu Bích;50398]Trời Hà Nội chiều tối dạo này hay có những cơn mưa rào bất chợt. Khi DB, Quảng Nhàn cùng Thu Trang đến chỗ cụ, cơn mưa rào bất chợt ào xuống, cụ vẫn ngồi yên đó vì mắt không nhìn thấy, không ai giúp đỡ nên không di chuyển đi đâu được. Cụ bảo mưa cụ cũng phải ngồi đây, chỉ kéo áo mưa ra trùm đầu và hàng thôi. Thật đáng thương!
Phước Tâm xin gửi 100k nhờ Diệu Bích biếu cụ giúp huynh nhe@};-
Chiều nay chuyển tiền vào TK cho DB
Diệu Bích
24-09-2010, 09:51
[quote=Diệu Bích;50398]Trời Hà Nội chiều tối dạo này hay có những cơn mưa rào bất chợt. Khi DB, Quảng Nhàn cùng Thu Trang đến chỗ cụ, cơn mưa rào bất chợt ào xuống, cụ vẫn ngồi yên đó vì mắt không nhìn thấy, không ai giúp đỡ nên không di chuyển đi đâu được. Cụ bảo mưa cụ cũng phải ngồi đây, chỉ kéo áo mưa ra trùm đầu và hàng thôi. Thật đáng thương!
Phước Tâm xin gửi 100k nhờ Diệu Bích biếu cụ giúp huynh nhe@};-
Chiều nay chuyển tiền vào TK cho DB
Cảm ơn tấm lòng của huynh!@};-
Quảng Viên
24-09-2010, 10:02
Phước Tâm xin gửi 100k nhờ Diệu Bích biếu cụ giúp huynh nhe@};-
Chiều nay chuyển tiền vào TK cho DB
Phước Tâm ơi, cho gia đình QV ké 200k nha !;;) Lần SHĐT gần đây , QV sẽ gửi lại Phước Tâm .:">
Cám ơn Phước Tâm rất nhiều.~o)~o)
A Di Đà Phật !
Phước Tâm
24-09-2010, 10:22
Phước Tâm ơi, cho gia đình QV ké 200k nha !;;) Lần SHĐT gần đây , QV sẽ gửi lại Phước Tâm .:">
Cám ơn Phước Tâm rất nhiều.~o)~o)
A Di Đà Phật !
@};-ok tỷ QV:9:1
Quảng Ngọc
24-09-2010, 10:46
@Phước Tâm! Cho QN ké đò với. Muốn gởi cho bà mấy hôm nay rồi mà đi làm về tối, đường xa cứ vội vôi vàng vàng nên đi CK thấy ngại quá. Nếu PT chưa CK thì cho QN ké 100k. Chủ nhật này cùng đi tụng kinh A DI ĐÀ ở nhà QC sẽ xin gởi lại. Thanks!
Diệu Bích
24-09-2010, 16:58
Em đã nhận được 300k của anh Phước Tâm chuyển biếu cụ, trong đó 100k của anh Phước Tâm, 200k của chị QuảnG Viên.
Xin chân thành cảm ơn anh chị! Chúc anh chị luôn luôn an lạc trong Chánh pháp Như Lai.
Tồn đầu kỳ: 530k + 300k = 830k
Em có nhận thêm 100k từ số TK sau:
24/09/2010G969 - 0009373+100,000.00 FTF.CN:6868682800259015 .FrAcc:0451001466103 .ToAcc:0011003251541
Không biết có phải chị QuảnG Ngocchuyển không ạ?
Quảng Ngọc
25-09-2010, 10:53
Không phải đâu DB ơi!! Tối nay (18/09) đi làm về chị sẽ ghé máy ATM ck 100k nhé
Phước Tâm
25-09-2010, 13:19
@Phước Tâm! Cho QN ké đò với. Muốn gởi cho bà mấy hôm nay rồi mà đi làm về tối, đường xa cứ vội vôi vàng vàng nên đi CK thấy ngại quá. Nếu PT chưa CK thì cho QN ké 100k. Chủ nhật này cùng đi tụng kinh A DI ĐÀ ở nhà QC sẽ xin gởi lại. Thanks!
;;)sao không gọi phone cho PT? chiều qua PT đã chuyển cho DB rồi. Sáng qua dang9 ở trên DĐ thì bị cúp điện nên ..............hehhehe, không còn trên mạng nữa
Diệu Bích
27-09-2010, 17:29
Em đã nhận được 100k của chị Quảng Ngọc.
Xin chân thành cảm ơn chị! Chúc chị luôn luôn an lạc trong Chánh pháp Như Lai.
Tồn đầu kỳ: 830k + 100k = 930k
Diệu Bích
29-09-2010, 16:07
Cụ bà mù 88 tuổi ở vỉa hè HN kiên cường mưu sinh vì con
( 4:22 PM | 07/04/2010 ) Mẹ mù, chồng chết, con gái liệt, con trai cả chết ung thư, con trai thứ tàn phế, trai út thất nghiệp, con dâu vô nghề nghiệp mắc bệnh tim bẩm sinh… đó chỉ là một phần những bất hạnh nghiệt ngã đè nặng lên số phận người đàn bà 88 tuổi này. Nhưng vượt qua tất cả, bà vẫn kiên cường sống và mưu sinh vì các con…
Nằm khuất giữa hai cột đèn điện trên phố Bảo Khánh, 30 năm nay một cụ bà 88 tuổi vẫn chung thủy với quán nước chè, ngày đêm mò mẫm mưu sinh để kiếm tiền nuôi mình và những người con tật nguyền. Hình ảnh của cụ gắn liền với một góc Hà Nội xưa tại con phố này.
Phận đời nghiệt ngã bên hàng nước cũ
Gần 30 năm, trên con phố Bảo Khánh đối diện ngay Hồ Gươm, có một cụ bà chung thủy với quán nước chè, hằng ngày mò mẫm mưu sinh cho mình và cả gia đình.
Những người thường xuyên qua lại trên con phố này đã quá quen thuộc hình ảnh một cụ bà tóc bạc phơ, đôi mắt đục nhòe, chốc chốc lại khơi khơi cái cơi đựng trầu móm mém nhai. Cụ bà có tên là Phan Thị Yến. Quán nước của cụ nằm khiêm tốn giữa hai cây cột điện ngay đầu phố.
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2010/04/Cu-ba-mu-88-tuoi-o-via-he-HN-kien-cuong-muu-sinh-v_Tin180.com_001.jpg (http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2010/04/Cu-ba-mu-88-tuoi-o-via-he-HN-kien-cuong-muu-sinh-v_Tin180.com_001.jpg)
Đã 30 năm trên phố Bảo Khánh, cụ Yến vẫn ngồi giữa hai cây
cột điện để bán nước nuôi mình và người con gái tật nguyền
Gọi là quán cho sang chứ thực ra hàng nước chè của cụ chỉ vỏn vẹn có một cái làn cũ rách đựng vài bao thuốc lá, mấy gói hướng dương, đôi ba chai nước, hai phong kẹo lạc và ấm nước chè… Gọi cụ rót cho chén nước, cụ lẩm nhẩm: “Muộn rồi vẫn uống à chú? Tôi sắp sửa chuyển chỗ rồi…”. Thấy làm lạ vì giờ mới chỉ 3h chiều, tôi định lên tiếng hỏi thì người phụ nữ ngồi kế bên nhanh chóng ra hiệu và bảo khẽ: “Cụ bị mù nên nếu không có người nhắc giờ giấc cụ cũng không biết là sớm hay muộn”. Tiết lộ của người phụ nữ khiến tôi giật mình. Lúc này cụ đang lần mò ấm và chén rót nước cho tôi một cách tỉ mẩn. Đôi tay cụ run run…
Cụ Yến là người Hà Nội gốc, nhà trước đây cũng ở chính con phố này. Khi chồng mất, các con cụ bỗng quay ra giành giật căn nhà tập thể gia đình đang ở. Không đành lòng nhìn các con “cắn xé ” nhau, cụ đành bán đứt ngôi nhà để chia cho mỗi đứa một ít rồi cùng người con trai út và cô con gái bị bại liệt ra thuê nhà ở ngoài bãi ven đê sông Hồng.
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2010/04/Cu-ba-mu-88-tuoi-o-via-he-HN-kien-cuong-muu-sinh-v_Tin180.com_002.jpg (http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2010/04/Cu-ba-mu-88-tuoi-o-via-he-HN-kien-cuong-muu-sinh-v_Tin180.com_002.jpg)
Đã 88 tuổi, nhưng quãng đời mà cụ Yến trải qua vẫn chưa hết bất hạnh.
Cuộc đời cụ từ lúc sinh ra cho đến hôm nay không một ngày hạnh phúc. Mẹ cụ bị mù mất sớm. Bố đi bước nữa nên cụ phải chuyển về sống với ông bà ngoại. Đến khi ông bà ngoại mất, cụ phải đi giúp việc cho nhà người. Lấy chồng từ năm 20 tuổi, cụ sinh được bốn người con. Nhưng bất hạnh tiếp tục ập xuống gia đình cụ khi người con gái duy nhất đột nhiên mắc bệnh, đôi chân ngày càng teo đi rồi liệt hoàn toàn.
Thu nhập ít ỏi từ chiếc máy khâu của người chồng không đủ để chữa bệnh cho con và chi tiêu cho những bữa ăn đạm bạc của gia đình, cụ Yến bắt đầu cuộc đời bôn ba với gánh hàng rong. Lúc đầu cụ bán xôi ở chợ Đồng Xuân, rồi bán cháo, bán hoa quả, bán hoa dạo quanh phố cổ để cùng chồng kiếm tiền mưu sinh.
Tưởng rằng cuộc sống bôn ba ấy cũng giúp gia đình cụ sống yên ổn qua ngày thì một lần nữa, bất hạnh lại tìm đến. Chồng cụ mất đi trong lúc gia đình đang vô cùng túng quẫn. Ngày chồng mất, cụ gần như suy sụp hoàn toàn, sức khỏe ngày càng yếu đi. Đến khi đôi chân cụ không còn có thể rong ruổi đi bán dạo khắp phố cổ được nữa, cụ chọn con phố thân thuộc nơi gia đình đã từng sống mở một quán trà vỉa hè dưới hai cây cột điện để mưu sinh và tiếp tục nuôi người con tật nguyền.
Tình mẫu tử – động lực để sống và nuôi con
Cái hàng nước nơi cụ Yến ngồi từ trước đến nay vẫn không có gì thay đổi. Nó không to ra và cũng không đẹp hơn so với cách đây 30 năm. Những vật dụng mà cụ dùng để bán hàng cũng đã đi theo cụ từng ấy năm trời. Không có tiền nên cụ cũng không có hàng dự trữ, chỉ khi nào gần hết cụ lại nhờ mấy người quen chạy sang đại lý cuối phố mua hộ về bán tiếp.
Trong khi cùng cụ sống lại những kỹ niệm xưa, tôi vô tình chạm vào nỗi đau của cụ khi hỏi chuyện về người con gái. Cụ lặng im hồi lâu, rồi gục xuống kệ thuốc trên đôi bàn tay gày gò nhăn nheo, nước mắt cụ cứ thế từ đôi mắt đục trào ra. Nhưng cụ không giấu giếm: “Đó là nỗi bất hạnh lớn nhất của đời tôi, giờ đây nó đã 63 tuổi rồi mà cũng chỉ ú ớ nằm một chỗ. Tôi thương con nên không thể nào vô tình với chúng nó được. Còn sống được ngày nào tôi vẫn sẽ làm để nuôi nó và mua thuốc cho nó…”.
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2010/04/Cu-ba-mu-88-tuoi-o-via-he-HN-kien-cuong-muu-sinh-v_Tin180.com_003.jpg (http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2010/04/Cu-ba-mu-88-tuoi-o-via-he-HN-kien-cuong-muu-sinh-v_Tin180.com_003.jpg)
Cụ Yến gục đầu khóc khi nói về gia cảnh của mình và người con gái tật nguyền.
Tình mẫu tử ấy là động lực giúp cụ Yến quanh năm mò mẫm đi bộ từ nhà ra đầu đê rồi nhờ người dắt ra chỗ bán hàng. Đến chiều lại nhờ người đưa ra đầu đê và mò mẫm về nhà. Đến khi đôi mắt cụ mờ hẳn, không còn nhìn thấy gì nữa, cụ đành thuê xe ôm đưa ra chỗ bán hàng, sáng đi đến tối mới về. Đã mất công tiền thuê xe nên cụ cố ngồi đến tối mịt để bù vào.
Ngày nắng thì không sao nhưng những hôm mưa gió, quán nước của cụ không có lấy một bóng người, cụ đành khất nợ tiền xe để hôm khác trả. Những người xe ôm cũng thương hoàn cảnh cụ nên không bao giờ đòi gì, khi nào cụ có thì đưa.
Sống trong bóng tối đã 20 năm nhưng cụ Yến hầu như không một ngày nào vắng mặt ở phố Bảo Khánh. Vẫn dáng ngồi bé nhỏ, gầy gò giữa hai cây cột điện với gánh hàng nước nhuốm màu thời gian, dường như cụ không mong ngóng, cũng không chờ khách mà ngồi để đợi nghe những âm thanh vui nơi phố phường, để cảm nhận sự khác biệt từng ngày của phố hôm nay và hình ảnh của góc phố 30 năm về trước.
Thế nhưng, khi tôi dè dặt đề nghị được giúp cụ bằng cách sẽ liên lạc với một hội từ thiện nào đó và đưa cụ vào viện dưỡng lão ở, cụ bật khóc: “Cảm ơn chú, tôi không đi đâu cả, số kiếp tôi nó vậy rồi. Tôi còn phải chăm lo cho con tôi. Nếu tôi đi thì ai chăm nó, ai làm mà kiếm tiền mua thuốc cho nó. Với lại ở mấy chỗ đó thì có gì là vui, tôi ngồi đây quen rồi, được nghe những tiếng rầm rì xe chạy, vui tai lắm …”
Cô Dung, một người bạn già của cụ Yến – nhà ở phố Bảo Khánh thường xuyên ra giúp bà bán hàng – cho biết: “Bà ấy không đi đâu đâu. Bà thương con gái lắm… Tôi ở đây nên biết bà ấy lâu rồi. Bà ấy sống được cho đến lúc này là cũng vì để nuôi con đấy…”. Nói đến đây, cô Dung cũng sụt sùi, cô kể tiếp với tôi về gia cảnh của người bạn mà cô hay gọi vui là người của quá khứ.
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2010/04/Cu-ba-mu-88-tuoi-o-via-he-HN-kien-cuong-muu-sinh-v_Tin180.com_004.jpg (http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2010/04/Cu-ba-mu-88-tuoi-o-via-he-HN-kien-cuong-muu-sinh-v_Tin180.com_004.jpg)
Cô Dung nhà ở phố Bảo Khánh là một người bạn
của cụ Yến thường xuyên giúp đỡ cụ mua hộ hàng về bán.
“Người cùng khổ” của quá khứ
Câu chuyện gia đình của cụ Yến bi đát hơn tôi nghĩ. Cụ có cả thảy bốn người con, người con gái thì đã bị liệt nhiều năm. Người con trai cả vốn được gia đình kỳ vọng vì làm ăn được thì lại mắc bệnh ung thư. Khi chết để lại người vợ không nghề nghiệp mang trong mình bệnh tim bẩm sinh và hai đứa con thơ dại.
Người con trai thứ hai vốn là công nhân một nhà máy nước, nhưng không may bị ống nước đè gãy chân trong một lần làm việc dẫn tới tàn phế. Người con trai út trước đây đi bộ đội 7 năm ở chiến trường biên giới phía Bắc. Sau ra quân cũng đã đi làm nhiều nơi nhưng không theo được do sức khỏe yếu giờ đang thất nghiệp, ở nhà trông chờ vào đồng lương của vợ làm công nhân vệ sinh nhà máy nước.
Với cái gánh nước nhỏ này, cụ phải vừa kiếm đủ tiền nuôi mình, vừa phải phụ giúp thêm con trai trả tiền nhà và lo cho cô con gái. Bữa trưa của cụ thường chỉ là gói xôi 2.000 đồng. Bữa tối là cái bánh mì không nhân. Với cụ thế là đủ. Thi thoảng, có người thương cho cụ 50 – 100.000 đồng để cụ lo cho con gái, cụ lại khóc nức lên mà không thốt lên lời.
Đêm lạnh xuống, cụ chuyển chỗ sang ngồi co ro sau cái ghế đá bên bờ Hồ, lặng lẽ ngồi nhai trầu, lâu lâu mới có người khách tạt qua mua cho cụ gói thuốc hay gói hạt chứ thấy ít người ngồi lại vì cái quán của cụ cũng thật khó để ngồi lâu.
Nhiều khi cụ Yến ngồi bán hàng bị bảo vệ quanh Hồ Gươm đuổi, cụ cũng chỉ biết lếch thếch mà xin cứ từ từ rồi bà sẽ đi chứ chẳng thể ôm hàng mà chạy như mấy người khác. Trong những lúc như thế cụ cứ ngơ ngác mà không biết đi về đâu, không biết nhờ ai giúp, lại đành nhờ đúng người bảo vệ đã đuổi mình chọn cho một cái chỗ ngồi gần đó mà không vi phạm pháp luật.
http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2010/04/Cu-ba-mu-88-tuoi-o-via-he-HN-kien-cuong-muu-sinh-v_Tin180.com_005.jpg (http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2010/04/Cu-ba-mu-88-tuoi-o-via-he-HN-kien-cuong-muu-sinh-v_Tin180.com_005.jpg)
Và cứ đến tối cụ lại chuyển sang ngồi sau ghế đá
bên bờ Hồ đối diện phố Bảo Khánh cho đến 11 giờ đêm mới về.
Đường phố Hà Nội tấp nập xe cộ, dòng người vẫn cứ sải bước qua quán nước nơi cụ ngồi. Cái dáng ngồi của cụ dường như 30 năm không thay đổi, có chăng gầy gò và khắc khổ hơn vì cuộc mưu sinh và bụi thời gian đè nặng.
http://tin180.com/xahoi/chan-dung/20100407/cu-ba-mu-88-tuoi-o-via-he-hn-kien-cuong-muu-sinh-vi-con.html
Diệu Bích
29-09-2010, 16:09
Thứ bảy tuần trước, bạn Truongan qua thăm cụ đúng lúc trời mưa rất to. Bạn ấy giúp cụ mặc áo mưa, và tìm chỗ trú, nhưng cụ không chịu đi vì sợ lát nữa mưa tạnh không biết đường quay về chỗ cũ.
Trời mưa rào thế mà cụ vẫn ngồi đó.:((:((:((
Diệu Linh
29-09-2010, 16:31
Thủ đô Hà Nội đang bước vào những ngày kỉ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long với bao hào khí và sự nhộn nhịp. Đến với Hồ Gươm, Tháp Rùa, khuôn viên xung quanh Bờ Hồ, chắc ai ai cũng sẽ bị mê hoặc bởi tất cả thứ ánh sáng lung linh, rực rỡ, những âm thanh vang dội từ loa đài, sân khấu, những sắc hoa sặc sỡ, cờ phướn rợp trời...........Hình ảnh đó của Hồ Gươm thật tương phản với hình ảnh của cụ già đơn côi, mù lòa với số phận bất hạnh ngồi trong bóng tối để mưu sinh qua ngày..........tại chính nơi phồn hoa đô hội nhất của Thăng Long - Hà Nội. Tự nhiên vẫn dâng lên nỗi xót xa.........
Diệu Bích
29-09-2010, 16:49
Thủ đô Hà Nội đang bước vào những ngày kỉ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long với bao hào khí và sự nhộn nhịp. Đến với Hồ Gươm, Tháp Rùa, khuôn viên xung quanh Bờ Hồ, chắc ai ai cũng sẽ bị mê hoặc bởi tất cả thứ ánh sáng lung linh, rực rỡ, những âm thanh vang dội từ loa đài, sân khấu, những sắc hoa sặc sỡ, cờ phướn rợp trời...........Hình ảnh đó của Hồ Gươm thật tương phản với hình ảnh của cụ già đơn côi, mù lòa với số phận bất hạnh ngồi trong bóng tối để mưu sinh qua ngày..........tại chính nơi phồn hoa đô hội nhất của Thăng Long - Hà Nội. Tự nhiên vẫn dâng lên nỗi xót xa.........
Có khi sắp Đại lễ, họ sẽ không cho cụ ngồi nữa đâu vì sợ xấu đi hình ảnh mà. Có lần cụ đã tâm sự vậy. Vì cụ hết bị đuổi từ bên đường này sang bên đường bên kia. Thật là lo cho cụ.
Chiều thứ bảy này (2/10/2010 DL), DB sẽ qua Bệnh Viện Tim lấy cháo cho cụ rồi kết hợp chuyển tiền cho cụ.
Đạo hữu nào rảnh thì đi cùng DB nhé! Khoảng 4h35 tại Hồ Gươm, chỗ cụ bán hàng.
Cảm ơn bạn truongan đã phát tâm giúp đỡ chuyển cháo cho cụ vào thứ 7 hàng tuần.
Diệu Bích
29-09-2010, 17:04
Tồn đầu kỳ: 930k
Bạn Quảng Hạnh và chị góp 100k giúp đỡ cụ. (DB tạm ứng)
Bạn Nhim (Quảng Lạc): 100k (DB tạm ứng)
930k + 200k = 1.130k
Cảm ơn các đạo hữu!@};-@};-@};-
Diệu Bích
01-10-2010, 13:52
Chiều qua vì sợ Đại lễ cấm đường và không cho cụ ngồi, nên DB và Ngọc Liên, cùng cậu con nhỏ của Ngọc Liên đã đến thăm mua hộ quà và thay mặt mọi người tặng tiền cho cụ.
Giữa phố xá người đi như mắc cửi, cụ ngồi co ro trên một cái ghế đá, quay lưng ra mặt đường (vì chưa được bày bán hàng, nên cụ phải ngồi như vậy, hơn nữa cụ bảo ngồi thế kia ồn ào quá). Nhưng cụ ngồi vậy nên không ai thấy cụ bán hàng mà mua.
DB hỏi thăm cụ: "Sao máy niệm Phật đâu không thấy cụ bật?".
Cụ bảo "Máy bị mưa vào hỏng rồi cô ạ. Nhưng giờ tôi không cần nữa đâu, cô không phải mua nữa, tôi tự niệm được rồi. Tôi không nói dối gì cô đâu, sáng dậy tôi niệm Phật được khoảng nửa tiếng, ngày tôi cũng niệm, tối tôi cũng niệm. Mà lạ lắm, tôi cứ niệm 3 tiếng, trong đầu lại nghe thấy có một tiếng chuông".
DB: "Thế cụ có xin Phật khi xả thân này cho con về với PHật không?"
Cụ: "Có chứ, tôi nói thế này, cho con ra đi được thanh thản, an nhàn về cảnh PHật".
DB: "ÔI, tốt quá, cụ nói thế là tốt quá rồi".
Rồi, DB, Ngọc Liên, bé nhà Ngọc Liên cứ xoắn xuýt lấy cụ, bé mới 4 tuổi thôi mà cũng đã niệm PHật. Cụ bảo giá như tôi biết niệm PHật từ bé thì tốt quá.
Cụ ngồi kể chuyện, nhờ Phật mà tôi mới được thế này, được ngồi đây bán hàng. Cụ cũng kể có những chuyện buồn là có người mua thuốc lá nhưng không trả tiền, rồi có người lại bảo cụ là: "Phải báo công an thôi, ai cho cụ ngồi thế này, làm xấu đi hình ảnh Hồ Gươm...". Kể đến đây cụ rưng rưng nước mắt. DB bảo thôi cụ quan tâm làm gì, ai nói gì mình cũng "A DI ĐÀ PHẬT" là xong.
DB thay mặt các đạo hữu tặng cụ 500k. Ngọc Liên cũng mua quà giúp cụ.
Chia tay cụ, DB và Ngọc Liên đi về trong một tâm trạng rất phân vân. Không biết ngày mai Đại Lễ thế nào, cụ có còn được ngồi đây hay không, và cụ ngồi ngay cạnh 1 sàn sân khấu mới dựng lên, cái loa to đoàng kia có làm cụ nhức tai không? v.v...:((:((:((
Buồn....Mong qua mau ngày Đại Lễ để cụ được tiếp tục bán hàng.
Số tiền tồn: 1.130k
Thu:
Bạn Ngọc Liên: 100k
Chi:
Biếu cụ: 500k
Còn lại: 1.230k - 500k = 730k
Xin chân thành cảm ơn quý đạo hữu!
Quảng Viên
01-10-2010, 14:57
Khi nào qua Đại lễ, DB hay bạn nào đó đi ngang qua chỗ cụ thường ngồi bán hàng xem tình hình thế nào nhé !
Biết thêm 1 người đang niệm Phật , hoan hỷ gì đâu !:x:x:x
Ngọc Liên
01-10-2010, 18:43
Khi nào qua Đại lễ, DB hay bạn nào đó đi ngang qua chỗ cụ thường ngồi bán hàng xem tình hình thế nào nhé !
Sáng nay tớ có qua Bờ Hồ lúc khai mạc, nhưng ko thấy cụ. Hình như từ 4h chiều cụ mới bán hàng. Ko biết thế nào.
Biết thêm 1 người đang niệm Phật , hoan hỷ gì đâu !:x:x:x
Là thies nào nhỉ? ;;)
Quảng Viên
04-10-2010, 09:53
@ Ngọc Liên !
Cám ơn Ngọc Liên đã thông tin về bà cụ . @};-
Ý của QV là "biết đến pháp môn Tịnh Độ là 1 nhân duyên lớn và phước báo lớn của QV do đó khi biết rằng xung quanh mình có người nào đó đang niệm Phật, QV rất hoan hỷ ! "
Ngọc Liên
04-10-2010, 15:30
@ Ngọc Liên !
Cám ơn Ngọc Liên đã thông tin về bà cụ . @};-
Ý của QV là "biết đến pháp môn Tịnh Độ là 1 nhân duyên lớn và phước báo lớn của QV do đó khi biết rằng xung quanh mình có người nào đó đang niệm Phật, QV rất hoan hỷ ! "
Hihi, nếu là người Bắc sẽ hiểu thế này: Hoan hỉ gì đâu (vui mừng gì đâu) khi biết thêm một người niệm Phật:)). NL nhấn mạnh là nếu người Bắc như mình đọc câu này sẽ hiểu vậy nhé! Hí hí. Rất vui vì bạn đã feedback. ~o)
Quảng Viên
04-10-2010, 16:26
Hihi, nếu là người Bắc sẽ hiểu thế này: Hoan hỉ gì đâu (vui mừng gì đâu) khi biết thêm một người niệm Phật:)). NL nhấn mạnh là nếu người Bắc như mình đọc câu này sẽ hiểu vậy nhé! Hí hí. Rất vui vì bạn đã feedback. ~o)
Mình là người miền Bắc 100 % nhưng sống trong miền Nam , bạn à ! ~o)
Ngọc Liên
07-10-2010, 09:28
Tối qua mình và con trai đi chơi ngoài phố, 2 mẹ con rủ nhau qua Bờ Hồ thăm cụ. Nhưng đến Hàng Gai định rẽ Lương Văn Can thì bị chặn đường. Toàn bộ khu vực Bờ Hồ xe máy không được vào, chỉ dành cho người đi bộ. 2 mẹ con đành thôi ko vào thăm cụ. Không biết cụ có được ngồi bán hàng ở đó những ngày này không. Cậu bạn mình hay lang thang chụp ảnh trên Bờ Hồ thì thông tin mấy hôm trước vẫn thấy cụ ngồi bán hàng ở đó. (:|
Diệu Bích
08-10-2010, 15:43
Ngày 6/10/2010, DB nhận từ bạn Phạm Duy Anh 200k chuyển qua TK giúp đỡ cụ.
Xin chân thành cảm tạ công đức của bạn và gia đình! Chúc gia đình bạn mọi việc hanh thông, bình an, hạnh phúc!
Vậy số tiền tồn để giúp cụ hiện có: 730k + 200k = 930k
Diệu Bích
02-11-2010, 14:33
Chiều nay, 18h00, thứ ba ngày 02/11/2010 DL, DB sẽ đến chỗ cụ để trao tiếp số tiền của các đạo hữu phát tâm đóng góp. Trời rét rồi mà không biết cụ thế nào.
Mong các đạo hữu phát tâm đi cùng, hẹn gặp tại Hồ Gươm, cạnh Thủy Toạ.
A DI ĐÀ PHẬT!
Diệu Bích
04-11-2010, 18:40
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010110430744ywy0mzk3mm1794847.jpeg
Hình ảnh các em đang mua hàng cho cụ
Diệu Bích và Ngọc Liên đã đến thăm cụ. Nhờ bạn Trường An đưa thông tin về link của Diễn đàn về cụ cho các em sinh viên nên thật bất ngờ, khi DB và bạn Ngọc Liên đến đã chứng kiến cảnh từng tốp, từng tốp các em sinh viên đến mua hàng giúp cho cụ, có lúc các em phải xếp hàng để mua hàng. Điều vui hơn cả là có cô phụ huynh của các em lặn lội đi xe đạp từ Phương Mai đến tặng cụ áo ấm và chút tiền mặt. Các em cho biết một bạn đã đưa trường hợp cụ lên Facebook và tạo ra sức lan tỏa trong cộng đồng sinh viên rất lớn.
Vậy là đã yên tâm một phần cho cụ rồi. Hy vọng ngày nào, chiều nào cụ cũng được các em thay phiên nhau đến mua hàng.
Thay mặt các đạo hữu, DB và Ngọc Liên đã trao tiếp số tiền 500k cho cụ. Như vậy, số tiền còn lại là:
930k - 500k = 430k.
A DI ĐÀ PHẬT! Xin chân thành cảm ơn các đạo hữu!@};-@};-@};-@};-
Diệu Bích
31-12-2010, 10:14
A DI ĐÀ PHẬT!
Ngày 24/12/2010 vừa qua, bạn Trường An đã thay mặt Hội Bông Sen đến thăm cụ và gửi nốt số tiền 430k cho cụ.
DB xin được tri ân tất cả tấm lòng thành đối với cụ của các đạo hữu gần xa. Xin được khép lại chương trình này tại đây!
Cầu chúc cho các đạo hữu được thân tâm an lạc, bình an!
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.