Xem bản đầy đủ : Lên Núi Lâm Đồng và Đà Lạt.
Diệu Linh
04-06-2010, 15:27
Mời cả nhà xem vài bức hình trong chuyến đi vừa qua của DL và các đạo hữu miền Nam khi tiễn huynh Quảng Nghiêm lên núi tu học. Hình chụp ở trên núi ở Bảo Lộc - Lâm Đồng lúc sáng sớm. Đây là nơi mà huynh Quảng Nghiêm nương nhờ để tu học. Khí hậu trên núi rất mát mẻ, dễ chịu, lìa xa hẳn sự khói bụi, ô nhiễm và sự ồn ào của thành phố.
Lúc bình minh.............
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010060415422mja4mzjmyj1402597
Xung quang được bao phủ bởi mây trời bao la và núi xa thăm thẳm....
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010060415422y2yymdmymt1517615
Chùa nhỏ đơn sơ trên lưng núi mới được xây dựng
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010060415422zdu4ndmwyz1477936.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010060415422ymmznjyyzj1505769_1.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010060415422ymmznjyyzj1505769
Xung quanh là rừng trà (chè xanh) um tùm...
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010060415422ngnhmtc3nj1499895.jpeg
Và vườn cây cà phê trên khắp dọc con đường, hoa cà phê trắng muốt
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010060415422ndm3ytriyw1481476.jpeg
Nơi đây cũng là đất của sầu riêng........với nhiều cây sầu riêng trĩu quả dọc hai lối đi
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010060415422mwe4nwnlog1500589.jpeg
Đường lên núi xa xăm nhưng là con đường để nối tâm chúng ta trở về với Phật tánh thật gần............
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010060415422nte2zjmxzw1494515.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010060415422n2i2mzu3yt1506620_1.jpeg
Thân chúc huynh Quảng Nghiêm thật nhiều sức khoẻ, tu học tinh tấn, luôn an lạc và thành tựu.
(P/S: còn rất nhiều hình ảnh thú vị và đáng nhớ của chuyến đi này, nhưng vì máy ảnh của em hơi bị zởm nên hết pin liên tục :D, các anh chị MN vào post ảnh cho bà kon nhé@};-)
Diệu Linh
04-06-2010, 15:49
Chùa Linh Phước ở Đà Lạt:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010060415422zthhmmq5zw1467710.jpeg
Cầu vồng xuất hiện phía xa
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010060415422owzlodixod1475775.jpeg
Biển mây Đà Lạt thơ mộng
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010060415422ntg4zmzmnm1505946
Tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát được kết bằng hàng tỷ bông hoa bất tử
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010060415422odyxmzkxow1505233
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010060415422odi5mmjhyt1488960.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010060415422nznhymnmmj1487465.jpeg
Quảng Ngọc
04-06-2010, 17:12
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010060415422n2i2mzu3yt1506620_1.jpeg[/IMG]
Hè ...hè..Nhìn tới hình này nhớ hôm đó quá. Mọi nguoi đến đó trời gần sáng , phải lấy dèn pin rọi mới thấy đường đi, leo núi một lúc gặp một ngôi nhà của Phật tử, huynh QN vào gởi đồ, mọi người đứng ở sân nhìn lên thấy một cái giàn của cây gì mà treo đầy lủng lẵng những trái là trái ... Mọi người ai cũng phải ngửa mặt lên chiêm ngưỡng ... vui oi là vui... nhớ mãi cái cảnh chỗ này...Đố cả nhà biết trái này là trái gì đây.????...Quảng Trí nhà ta nói : ''Trái su su ở đây sao to thế'' ;;);;) đúng là trái su su không cả nhà ơi???????????:)):)):)):)):)):))
Lúc về lại đi qua lại trầm trồ ngắm tiếp. Quảng Trí muốn bê cả giàn về HN ngắm và thưởng thức... Chủ nhà cho biết trái này chín ăn rất ngon, xanh thì đem xào cũng rất ngon rồi biếu cho Quảng Trí những 2 trái mang về xào( vì chưa có quả chín), 2 trái mà xách muốn vẹo hông:D:D , tới lúc đến phiên Quảng Tịnh (người trong hình) xách nặng quá đến nỗi đứt bao làm chúng lăn ra đất, vì thương trái '' su su???'' quá nên Quảng Tịnh bị một ''trận mưa xỉ vả'' của các đồng hành ..:)):))mỗi người một câu làm cho Quảng Tịnh ù cả tai luôn:)):)), ha ..ha..tu gì sân dữ thế.:-?:-?.....sau đó mang về Đà lạt nhờ bác của Quảng Tịnh xào giùm ... Đúng là ngon hết chê ;));)) ;));))
Diệu Linh
04-06-2010, 17:57
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010060415422nja0odqwyw1485749
[IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010060415422njcxmdm5zt1531497.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010060415422nmuxmwy4zt1496026.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010060415422zjgxndy1od1505866.jpeg
Hoa Đà Lạt
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010060415422ndhly2mxzg1497584.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010060415422otrjnwm1nd1510565.jpeg
Tranh Thêu XQ
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010060415422mtfkowy5mj1506704.jpeg
Quảng Tịnh
04-06-2010, 17:57
Bữa đó e nhớ có mỗi tỷ Quảng Ngọc và huynh Quảng Trí ăn nhiều, còn đâu mỗi người ăn được có mấy đũa ủng hộ à :))
Nhìn hình tranh thêu XQ mới nhớ tỷ Diệu Linh chụp lén nha, trong đó cấm quay phim chụp hình mà
Barbie post tiếp hình nhé, hôm đó bị Thầy la là toàn lo chụp hình, chả thấy làm gì khác, hic, oan thía ko biết, ko lo chụp thì lấy đâu ra hình cho các đạo hữu ở nhà mong đợi tin tức chuyến đi, cả nhà đồng ý em chụp hình ko ạ? Nếu có thì bắm nút cảm ơn, để em còn biết lần sau phát huy !
Lúc lên núi vì là 4h sáng trời tối thui nên ko có chụp hình. Lúc đó mệt mỏi nữa, say xe nhức đầu nên chị Quảng Ngọc phải ra tay cứu giúp giữa đường... bấm huyệt này, đốt ngải cứu hơ tay cho Như Kim và Babi nữa...
Lên núi là 5h rưỡi, sáng mờ mờ, trời vẫn se lạnh, sương mù che phủ những đồi chè trông rất đẹp. Lên đến chùa là mọi người tìm chỗ nghỉ vì chuyến đi đêm có được ngủ đâu, may là có mấy cái võng. Sau đó 7h thì quý Thầy trên núi mời mọi người mặc áo tràng vào để ăn sáng. Ăn ngày 3 bữa trên núi trong không khí thanh tịnh lắm, ăn trong chánh niệm, Thầy mở máy niệm Phật, khi ăn ko ai nói chuyện, ai ăn phần của người đó. Trước và sau khi ăn xong mọi người đều theo nghi thức niệm Phật và xá chúng. Rất hay!
Nguyên ngày thứ 6 đó là niệm Phật , kinh hành, ngồi thiền ( phần ngồi thiền này 1 số anh chị em mình ko tham gia vì ngồi ko nổi... hihi... )
Trên núi sương xuống sớm nên chiều trời trở lạnh nhanh, mọi người tranh thủ tắm rửa và phụ bếp, Quảng Tịnh và Quảng Trí thì đi chợ mua khoai sắn, sầu riêng...
Buổi tối niệm Phật Thích Ca Mâu Ni tưởng nhớ ngày đức Phật đản sanh, sau đó là liên hoan với các Phật tử từ dưới núi lên, có rất nhiều em nhỏ. Hóa ra Thầy đã kịp thành lập 1 đạo tràng tí hon chỉ gồm các em nhỏ. Các em múa hát văn nghệ rất hay, được tặng quà bánh ăn liên hoan... nhìn các em ngoan lắm. Mọi người trong đoàn ta đều cảm thấy nể phục khi biết các bé nhỏ xíu mà đi cả 4-5 km đường lên núi tham gia Lễ Phật đản rằm tháng 4 này , đường núi làm gì có đèn, cũng đâu bằng phẳng chứ. Sau buổi liên hoan với rất nhiều bánh kẹo cho các bé, các Phật tử còn có dịp được nghe quý Thầy nói về lễ Phật đản...
p/s: định up hình mà trễ quá rùi, em đi ngủ đây, mai ở nhà rảnh rỗi chút Barbie post tiếp ạ!
Trí Thiện
05-06-2010, 05:10
Cả nhà mình ai ai cũng có khiếu viết văn, y như là phóng viên viết báo chí vậy :x =D> , quả là chuyên nghiệp ( pro ) :9:1hihihihi @};-@};- @};- :D
http://i300.photobucket.com/albums/nn16/tuyeetthanh/LEN%20NUI%20BAO%20LOC/Picture042.jpg
http://i300.photobucket.com/albums/nn16/tuyeetthanh/LEN%20NUI%20BAO%20LOC/Picture037.jpg
Đốt lửa lên nào:
http://i300.photobucket.com/albums/nn16/tuyeetthanh/LEN%20NUI%20BAO%20LOC/Picture017.jpg
Quây quần bên đống lửa:
http://i300.photobucket.com/albums/nn16/tuyeetthanh/LEN%20NUI%20BAO%20LOC/Picture018.jpg
Ở đâu có quân Taliban và phụ nữ Hồi giáo chỉ thấy 2 con mắt
http://i300.photobucket.com/albums/nn16/tuyeetthanh/LEN%20NUI%20BAO%20LOC/Picture019.jpg
Xuống núi:
http://i300.photobucket.com/albums/nn16/tuyeetthanh/LEN%20NUI%20BAO%20LOC/Picture039.jpg
http://i300.photobucket.com/albums/nn16/tuyeetthanh/LEN%20NUI%20BAO%20LOC/Picture048.jpg
http://i300.photobucket.com/albums/nn16/tuyeetthanh/LEN%20NUI%20BAO%20LOC/Picture047.jpg
Quảng Ngọc
05-06-2010, 16:49
Babie siêng ghê, bai phục, chớp được nhưng cảnh độc chiêu ghê. Hồi giáo, Taliban gì deu co cả:)):)):)):))
Mà tớ chạy đây, không dám viết nữa đâu vì đã ngửi thấy mùi Quảng Tịnh đang báo thù ở trên. Ai đi hôm đó kể tiếp cho mọi người nghe đi nhé hè ...hè...
Babie siêng ghê, bai phục, chớp được nhưng cảnh độc chiêu ghê. Hồi giáo, Taliban gì deu co cả:)):)):)):))
Mà tớ chạy đây, không dám viết nữa đâu vì đã ngửi thấy mùi Quảng Tịnh đang báo thù ở trên. Ai đi hôm đó kể tiếp cho mọi người nghe đi nhé hè ...hè...
còn hình chị nữa đó, chụp ở vườn hoa Thiền Viện Trúc Lâm, đẹp nhắm nhắm ý... Cơ mà bi giờ em phải đi Thôi Nôi roài , nên chưa up được! :x
Quảng Hùng
05-06-2010, 21:30
Tấm hình nào Barbie cũng đứng kế thầy để dễ nổi bật hết ta ơi.
Trí Thiện lâu ngày không gặp, nhìn có gì đó ngộ ngộ.
Tấm hình nào Barbie cũng đứng kế thầy để dễ nổi bật hết ta ơi.
Trí Thiện lâu ngày không gặp, nhìn có gì đó ngộ ngộ.
Ủa, huynh Dũng ơi, huynh Trí Thiện ngộ ở điểm nào? Bật mí đi huynh!
Còn Em thì lúc nào chả nổi, đứng cạnh thầy thì thấy em mi-nhon hơn đúng ko? ;;);;)
Quảng Viên
07-06-2010, 09:44
Mọi người đi Bảo Lộc vui quá! QV hỏng có điều kiện tham gia nên vừa thèm, vừa tiếc, vừa vui ...lây . Cái chính là tiếc. :( Ôi, tiếc quá, tiếc quá !
Diệu Bích
07-06-2010, 09:47
Cả nhà đi chơi vui quá!:D
Huynh Quảng Nghiêm lên núi này thích quá, nhưng mà không biết có ma...đăng già không ạ???;)
trùi ui , nhìn Thầy giống ninja quá àh :D
Trí Thiện
07-06-2010, 15:37
Ủa, huynh Dũng ơi, huynh Trí Thiện ngộ ở điểm nào? Bật mí đi huynh!
:9:1 :9:1 :-> ;)) A di đà Phật :x >:D< ;;)
Ủa, sao trống trơn vậy ta? Muội có post 1 tấm hình mà ta ?
http://my.opera.com/mekhaidang/albums/showpic.dml?album=786803&picture=55243672http://my.opera.com/mekhaidang/albums/showpic.dml?album=786803&picture=55243672http://my.opera.com/mekhaidang/albums/showpic.dml?album=786803&picture=55243672
http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/di_chua/P1080310.jpg
http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/di_chua/P1080315.jpg
http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/di_chua/P1080322.jpg
Thầy lang rừng đang chữa bệnh :))
http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/di_chua/P1080318.jpg
http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/di_chua/P1080324.jpg
Huynh trưởng nhà ta nè
http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/di_chua/P1080326.jpg
http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/di_chua/P1080332.jpg
Ăn trong chánh niệm
http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/di_chua/P1080336.jpg
Trí Thiện
09-07-2010, 20:52
http://i964.photobucket.com/albums/ae121/mekhaidang/di_chua/P1080310.jpg
Nhìn là bik VienKy nhà mình tu đúng Pháp rùi , tuyệt tuyệt , luôn luôn hoan hỷ mọi lúc mọi nơi @};- :x, hehehehehe . Một tấm gương sáng cho Trí Thiện noi theo :x :9:1 :9:1 hehehehe
Diệu Diệu
10-07-2010, 09:40
Diệu Diệu xem ảnh của mọi người mà thấy cảm động ghê
Diệu Diệu
10-07-2010, 09:54
Diệu thích nhất bức ảnh Taliban của thầy ,nhìn tỷ Quảng Ngọc hay không kìa,xinh ghê cơ,mọi người chụp được nhiều ảnh đẹp quá ,( cảnh đẹp ạ :))hổng phải người :-j)thầy la nhiếp ảnh mải chụp nhưng mà DD thấy hình như ảnh nào thầy cũng là người tạo dáng đẹp nhất đó ,hè hè ,phóng sự này chuyên nghiệp đấy chứ ,lời văn hay hơn cả phóng viên chuyên nghiệp đó ,đã quá =))
Nhưng DD nhớ nhất là những tâm hồn trong sáng vô tư qua bài phóng sự này , , :x
Diệu Diệu
10-07-2010, 09:56
Nhìn thầy lang rừng đang chữa bệnh coi căng thẳng ghê , có vẻ như đang úm bala gì đó nữa
Quảng Ngọc
10-07-2010, 14:11
@NK hôm đó có thấy cầm máy chụp hình đâu mà hình đâu ra nhiều vậy ta, thần thông ở đâu ra hay chôm của người khác vậy?
@Diệudiệu!! Tới giờ này nhìn lại hình tỷ vẫn còn bị đỏ lưng:9:1:9:1, Chính vì hình ảnh đó mà tỷ bị cả nhà bôi bác mãi suốt chặng đường đi cho đến về tới nhà:((:((
@NK hôm đó có thấy cầm máy chụp hình đâu mà hình đâu ra nhiều vậy ta, thần thông ở đâu ra hay chôm của người khác vậy?
@Diệudiệu!! Tới giờ này nhìn lại hình tỷ vẫn còn bị đỏ lưng:9:1:9:1, Chính vì hình ảnh đó mà tỷ bị cả nhà bôi bác mãi suốt chặng đường đi cho đến về tới nhà:((:((:)):)):)) Bôi bác đâu mà bôi bác hè ;);).
Mọi người nhắc lại trong tình yêu thương tỷ đó mà. Tỷ có nhớ là ít nhất có 2 bệnh nhân nghe lời và rinh luôn "đạo cụ" của tỷ ko? Đó thấy chứ, điều đó chứng tỏ tỷ có sức ảnh hưởng lớn đó mà.
Em chụp bằng máy của em chứ bộ, nhưng lúc nào em thích em mới lôi máy ra thôi.
Thiện Thọ
11-07-2010, 22:06
A Mi Đà Phật
đông vui quá trui lun :D
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.