PDA

Xem bản đầy đủ : Quyên góp bánh, kẹo cho người dân vùng cao Cao Bằng


Diệu Bích
24-06-2010, 10:01
Ngày mùng 1/7 (DL) tới quý Thầy Nguyên Đạo, sư cô Đàm An và quý Thầy Hạnh Nhân cùng với đoàn cô Bình, chị Tuyết sẽ lên đường đi từ thiện cho người dân vùng cao Cao Bằng.

Đoàn đã chuẩn bị đầy đủ chăn, màn, thuốc men, đồ chơi, quần áo, bột giặt, can nhựa... và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Đặc biệt DB xin tán thán công đức của Thầy Nguyên Đạo đã mua rất nhiều gạo (trị giá 10 triệu đồng) cho người dân. Được biết Thầy sẽ chuẩn bị thêm 500 suất bánh, kẹo để phát cho họ trên đường đi. Vì quả thật, người dân được bánh, kẹo họ rất vui mừng vì hầu như hiếm khi họ được ăn. Theo lời chị Tuyết kể, trên đường đi có rất nhiều những người công nhân lao động phải đập đá thuê, vất vả như vậy nhưng cả ngày chỉ được 20k/ngày, khi được vài cái kẹo, chút hạt hướng dương họ cảm ơn rối rít.


Vì vậy, nếu đạo hữu nào có bánh, kẹo, túi nilon để đựng, đồ ăn... không dùng đến thì xin góp cho chương trình (trước ngày 28/06/2010). DB xin nhận làm đầu cầu tiếp nhận và sẽ nhờ các bạn đóng gói để xếp cùng 500 suất của Thầy.

Lưu ý: DB không nhận tiền (vì biết thời gian qua mọi người đã bỏ rất nhiều tiền bạc để đóng góp cho từ thiện) nên chỉ nhận bánh, kẹo v.v... không dùng đến thôi.

A DI ĐÀ PHẬT! Xin chân thành cảm ơn các đạo hữu!


Số điện thoại liên lạc của DB: 090.4227.117

Nguyễn Thanh Ngọc, TK: 0011003251541, tại SỞ Giao dịch Ngân hàng Ngoại thương.

Thiện Thọ
24-06-2010, 11:24
A Mi Đà Phật
Nếu DB ko nhận tiền TT ở xa quá sao có thể gửi đồ lên đc

say_you_that
24-06-2010, 12:14
Hi vậy mang gửi Diệu Bích ở chỗ nào được?

Diệu Bích
24-06-2010, 12:21
@ Thiện Thọ: Tùy hỉ công đức là đáng quý rồi bạn ạ. Bạn không phải phân vân đâu. Số tiền đó bạn có thể góp để mua giường cho Vãng sinh đường cũng được bạn ạ.:x

@ Anh Say: Đây là số đt của em: 090.4227.117. Có gì anh gọi cho e được không ạ?@};-

say_you_that
24-06-2010, 12:35
ok vậy để lúc nào chuẩn bị đi đưa được cho Diệu Bích thì anh gọi

DieuHoa
24-06-2010, 14:07
Thật hoan hỷ khi quý Thầy và quý liên hữu tổ chức chuyến đi đầy ý nghĩa này =D>=D>. Nhưng theo Hoa nghĩ DB cứ nhận tiền cho những bạn nào muốn đóng góp, vì mỗi chương trình đưa ra k mang tính chất bắt buộc,,, và cũng k nhất thiết 1000 người thành viên đều phải phát tâm hết 1000 người, có người phát tâm đợt này, nhưng có người phát tâm đợt sau , có người có duyên với chuyến này có người co duyên với chuyến khác, vì biết đâu chương trình trước đây họ k có dịp thực hiện, nhưng khi những ai đã hiểu được Phật Pháp họ phát tâm với lòng hoan hỷ, và họ sẽ cảm thấy vui mừng khi có nhiều chương trình cho họ đóng góp, , vì đó là nhân duyên mọi người đã mang đến cho họ ,, mỗi 1 chương trình từ thiện đưa ra, mỗi 1 lời kêu gọi từ mọi người nếu ai chưa hiểu sâu sắc về Phật Pháp thì sẽ bị chấp tâm và bị vướng mắt vào đó, còn ai đã hiểu được đạo thì đó được xem như là người ta mang phước duyên đến cho mình, nhưng chỉ khác là mình có duyên với đợt nào thôi, chẳng hạn như bạn Thiện Thọ vì khoảng cách ở xa quá khi đọc được bài của DB pót, lòng chợt hoan hỷ muốn phát tâm nhưng DB k nhận tiền, thì lam sao TT phát tâm được, muốn gửi bánh thì gửi bằng cách nào đây, o ngoài Bắc thì DB còn có thể gom bánh kẹo được hoặc người cho mang đến cho DB nhưng còn trong Nam, khi họ muốn chia sẻ thì làm sao,,sao DB k nhận tiền TT rồi lấy số tiền đó đi mua thêm bánh kẹo cho mọi người, mọi người vừa có bánh kẹo ma tâm TT lại hoan hỷ nữa,,, mỗi người mỗi 1 sở thích, người thì thích góp bánh kẹo, người thích góp gạo, người thích góp mua giường, v,v,v,... Nhưng điều quan trọng là khi TT khởi tâm hoan hỷ dóng góp 1 ít tịnh tài để đoàn có đủ diều kiện mua thêm bánh kẹo,,, thì đã bị chướng ngại dập tắt rồi,, và biết đâu tiếp theo TT vẫn người nhiều người ở xa họ muốn chia sẽ thì sao,, đó là vài lời góp ý của Hoa nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhen ^:)^^:)^^:)^

Diệu Hoa cũng xin góp 100k để mua thêm bánh kẹo, Hoa sẽ ck cho DB ngày mai nhé cộng với 100k ủng hộ bà cụ là 200k nha DB

Viên Kỳ
24-06-2010, 14:14
Dieu Hoa viết hay quá ! @};-@};-@};- Thật hoan hỷ, hoan hỷ ;;);;);;).
Diệu Bích, Dieu Hoa,... luôn đem đến phước cho mọi người !
Diệu Bích nhớ đừng thèm nhận tiền của Dieu Hoa >:P (ai biểu nhiều công đức quá làm chi, khiến tỷ ganh tỵ :9:1), nhận tiền của tỷ nè. VK cũng xin góp 100K (sẽ chuyển cho Diệu Bích sau nghe @};-!)

Diệu Bích
24-06-2010, 14:37
Đọc bài của Diệu Hoa xong đang ngủ, phải bật dậy để viết bài nè (vì Diệu Hoa viết hay và đúng quá;;)).

Nhưng quả thật đoàn đi Cao Bằng lần này cũng đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân rồi. Nên DB muốn các bạn tùy hỉ công đức mang thêm chút ngọt của bánh, kẹo đến với các em bé, các anh, chị, cô, bác công nhân đập đá mà thôi.(*)

Tuy nhiên, cũng xin tiếp nhận ý kiến của Diệu Hoa vì tấm lòng nhiệt thành không ngưng nghỉ của các đạo hữu đối với công tác từ thiện thì DB cũng xin nhận tiền, và sẽ dùng số tiền này để chuyển toàn bộ thành sữa tươi hoặc sữa đậu nành hộp cho các cháu, các anh, chị vùng cao.@};- Số TK DB đã sửa lại và post ở phần đầu bài.

@ Chị Viên Kỳ ui: Chị đừng khen em, em chỉ là người đi "khóc thuê" một chút thôi mà, còn những ai bỏ công sức đi trực tiếp mới thật đáng quý và trân trọng. Em được biết sắp tới Đoàn từ thiện lại vào bệnh viện tâm thần để cắt móng tay, chân và cắt tóc, tắm rửa cho bệnh nhân tâm thần. Họ đúng là Bồ Tát chứ em nói thật em thật là xấu hổ vì chưa dám hy sinh như vậy đâu. Nên chị đừng khen em nữa nhé! :D

Quảng Hạnh
24-06-2010, 15:05
hay quá, chị nào viết cũng hay cả, em xin giơ hai tay hai chân tán thành.

Diệu Quế
24-06-2010, 16:04
Mọi người yên tâm, chuẩn bị có đợt huy động lớn đây này! Lần này thì ngoài quyên góp vật dụng, đồ dùng, thì tiền cũng rất cần, vì phải mua thật nhiều đường trắng loại ngon cho một "chiến dịch" hoành tráng nhân dịp tết trung thu sắp đến.

@ Diệu Hoa nói đúng đó, có người có duyên với chuyến từ thiện này, có người có duyên với chuyến khác, và khả năng đóng góp cũng khác nhau. Quan trọng là đều tặng với tâm trong sáng hoan hỉ là được, nên Diệu Bích cứ nhận giúp đi!

khong0
24-06-2010, 19:04
Đúng đúng quá! cách nghĩ của chị Diệu Hoa, khong0 thấy tịnh độ hiện tại nơi Ta bà rồi.:x

DieuHoa
24-06-2010, 19:52
Dieu Hoa viết hay quá ! @};-@};-@};- Thật hoan hỷ, hoan hỷ ;;);;);;).
Diệu Bích, Dieu Hoa,... luôn đem đến phước cho mọi người !
Diệu Bích nhớ đừng thèm nhận tiền của Dieu Hoa >:P (ai biểu nhiều công đức quá làm chi, khiến tỷ ganh tỵ :9:1), nhận tiền của tỷ nè. VK cũng xin góp 100K (sẽ chuyển cho Diệu Bích sau nghe @};-!)


Xi'''''''''''''''''''', tỷ đừng có chọc ghẹo m nhen , tỷ đó còn giỏi và phước đức hơn m nhìu muh, tỷ có con nhỏ, nhà xa vậy muh lúc nào co trợ niệm, lúc nào shdt, lúc nào đi phát sách tỷ cũng đều có mặt kịp thời hết ah, còn m thì cứ vắng mặt đều,,,hihihih,,,m cũng phục tỷ luôn nè, thui vậy cho công bằng nha, gia đình hbs ai ai cũng có nhiều phước đức và công đức hết, :9:1:9:1

Tịnh Lộc
24-06-2010, 23:50
;)) ;)) ;))

Viên Kỳ
25-06-2010, 09:26
Chị đã chuyển khoản. Diệu Bích check giúp chị nghe (...7210).

Quảng Hùng
25-06-2010, 09:46
Diệu Hoa cũng xin góp 100k để mua thêm bánh kẹo, Hoa sẽ ck cho DB ngày mai nhé cộng với 100k ủng hộ bà cụ là 200k nha DB


Diệu Bích ơi, huynh đã chuyển 200k dùm Diệu Hoa.@};-

Diệu Bích
25-06-2010, 12:31
Cảm ơn cả nhà! Cảm ơn anh Say_you_that đã lặn lội từ Hà Đông ra chỗ cơ quan em để mang cho các cháu 1 túi bánh, kẹo. Cảm ơn tấm lòng của anh nhiều nhiều!@};-@};-@};-

Diệu Thảo
25-06-2010, 13:27
Diệu Bích ơi, cho mình gửi 50K ủng hộ bà cụ ở Hồ Gươm và 50K ủng hộ nhờ Diệu Bích mua bánh kẹo ủng hộ chương trình từ thiện này nhé. :x@};-

Diệu Bích
25-06-2010, 14:50
Diệu Bích ơi, cho mình gửi 50K ủng hộ bà cụ ở Hồ Gươm và 50K ủng hộ nhờ Diệu Bích mua bánh kẹo ủng hộ chương trình từ thiện này nhé. :x@};-

Cảm ơn Diệu Thảo nhé!

Em xin cập nhật số tiền đóng góp như sau:

1. Chị Viên Kỳ: 100k (đã nhận)
2. Diệu Hoa: 100k (đã nhận)
3. Diệu Thảo: 50k
4. Anh Say_You_That: 1 túi bánh, kẹo (đã nhận)
5. Chị Tekka: 200k (đã nhận)
6. Diệu Ngà: 100k (tạm ứng)

Tổng cộng: 450k + 1 túi bánh, kẹo.

Em xin chân thành cảm ơn tấm lòng của mọi người!

Diệu Ngà
25-06-2010, 16:09
Chị Diệu Bích ơi, em xin đóng góp 100k ủng hộ chương trình này. Nhưng mà chị tạm ứng trước cho em nhé, em sẽ CK cho chị sau chị nhé. Thank chị nhiều:x

say_you_that
25-06-2010, 17:29
Cảm ơn cả nhà! Cảm ơn anh Say_you_that đã lặn lội từ Hà Đông ra chỗ cơ quan em để mang cho các cháu 1 túi bánh, kẹo. Cảm ơn tấm lòng của anh nhiều nhiều!@};-@};-@};-

Hi hi cũng may là có các cháu sẽ nhận giúp chứ cứ để ở lay lắt ở nhà chẳng ai ăn, bỏ đi thì tiếc mà cũng không biết cho ai.

Diệu Bích
25-06-2010, 18:47
Chị Diệu Bích ơi, em xin đóng góp 100k ủng hộ chương trình này. Nhưng mà chị tạm ứng trước cho em nhé, em sẽ CK cho chị sau chị nhé. Thank chị nhiều:x

Cảm ơn em, chị đã cập nhật ở phần trên.:x

Barbie
25-06-2010, 20:37
Cảm ơn quý Thầy đã tổ chức chuyến đi từ thiện vùng cao, trên đó đúng là khổ và thiếu thốn thật. Nghe tin về chuyến đi và đọc bài của các huynh đệ tỷ muội mà lòng QTín thấy hoan hỷ quá.
Chúc chuyến đi của Thầy thành công mỹ mãn! :x

Diệu Bích
28-06-2010, 09:42
Em xin cập nhật số tiền đóng góp như sau:

1. Chị Viên Kỳ: 100k (đã nhận)
2. Diệu Hoa: 100k (đã nhận)
3. Diệu Thảo: 100k (đã nhận)
4. Anh Say_You_That: 2 túi bánh, kẹo (đã nhận)
5. Chị Tekka: 200k (đã nhận)
6. Diệu Ngà: 100k (tạm ứng)
7. Anh KCQuyền: 100k (đã nhận)
8. Chị Bong0408: 1 túi bánh kẹo (đã nhận)
9. Khuyết danh: 1 thùng mỳ (200 gói nhỏ)


Tổng cộng: 700k + 3 túi bánh, kẹo + 1 thùng mỳ (200 gói nhỏ).

Em xin chân thành cảm ơn tấm lòng của mọi người!

Đặc biệt cảm ơn vợ chồng anh Say_you_that đã lại lặn lội 1 lần nữa đến nhà DB để đưa thêm bánh, kẹo.

Diệu Bích
28-06-2010, 14:42
Loa, loa cả nhà ơi, ai rỗi thì chiều mai (tầm 18h30) có thể đến nhà đạo hữu Diệu Linh để giúp chia 500 suất quà vào túi cho các cháu với ạ.

Đang rất cần nhân lực từ già, trẻ, lớn, bé ạ.:x

Diệu Thảo
28-06-2010, 14:44
Già trẻ thì còn được chứ bé không được đâu. Bé lên đấy lại đòi ăn kẹo thì hết phần mất:D

Diệu Thơm
28-06-2010, 14:53
Già trẻ thì còn được chứ bé không được đâu. Bé lên đấy lại đòi ăn kẹo thì hết phần mất:D
Lần trước chia quà cho các em viện K có mấy bé đến nhưng không bé nào ăn dâu chị ạ. Mỗi tội nhiệt tình quá nên có lúc lại làm công tác chia quà chậm đi thôi :P

Mai em sẽ đến, đưa theo 1 bạn bé. Bạn này được thử thách 1 lần ở nhà cô Diệu Linh rồi và vượt qua được "cám dỗ" rồi nên các bác yên tâm nhé :D

Diệu Thảo
28-06-2010, 18:28
Lần trước chia quà cho các em viện K có mấy bé đến nhưng không bé nào ăn dâu chị ạ. Mỗi tội nhiệt tình quá nên có lúc lại làm công tác chia quà chậm đi thôi :P

Mai em sẽ đến, đưa theo 1 bạn bé. Bạn này được thử thách 1 lần ở nhà cô Diệu Linh rồi và vượt qua được "cám dỗ" rồi nên các bác yên tâm nhé :D
Khiếp, cứ tưởng mất tích đi đâu rồi cơ:x

Diệu Bích
30-06-2010, 13:39
Đã nhận:

1. Chị Viên Kỳ: 100k (đã nhận)
2. Diệu Hoa: 100k (đã nhận)
3. Diệu Thảo: 100k (đã nhận)
4. Anh Say_You_That: 2 túi bánh, kẹo (đã nhận)
5. Chị Tekka: 200k (đã nhận)
6. Diệu Ngà: 100k (tạm ứng)
7. Anh KCQuyền: 100k (đã nhận)
8. Chị Bong0408: 1 túi bánh kẹo (đã nhận)
9. Khuyết danh: 1 thùng mỳ (200 gói nhỏ) (đã nhận)
10. Diệu Thơm: 166k (đã nhận)
11. Diệu Linh: 150 (đã nhận)
12. Diệu Bích: 50k (đã nhận)
13. Thầy Nguyên Đạo: 350k (tạm ứng)


Tổng cộng: 1.416k + 3 túi bánh, kẹo + 1 thùng mỳ (200 gói nhỏ).

Đã chi:

1. 25 hộp bánh gato bơ cuộn Solite - Kinh Đô x 20 cái = 500 cái (25 hộp x 25k = 625k)

2. 400 gói bim bim (400 gói x 1k = 400k)

3. 100 gói kẹo Oishi tổng hợp (100 gói x 3k = 300k)

4. 4 gói kẹo xốp cam và gừng (4 gói x 4k = 16k)

5. Bao tải, nilon: 75k

Tổng cộng: 1.416k

Em xin chân thành cảm ơn tấm lòng của mọi người!


Chiều qua trời mưa gió vậy, nhưng vẫn có các đạo hữu sau đến chia sẻ niềm vui chia quà cho các cháu: Diệu Thơm và em bé Chip, Phúc Quang, Cauvangsinh, chị Hòa (Ban Hộ niệm Hà Nội) cùng chủ nhà Diệu Linh và Quảng Trí.


Đặc biệt bé Chip rất ngoan chia quà rất tích cực, bóc vỏ kẹo, vỏ bánh mà không đòi ăn tẹo nào. Mọi người ngồi chia quà tính toán chán chê, giằng co, gom góp sao cho đóng đủ 500 suất. Bình thường ở nhà bao nhiêu kẹo không thèm đến nhưng đến đây thì chia ra từng cái kẹo một, chỉ lo có cháu nhiều kẹo, có cháu ít kẹo hơn.

Tính toán mãi, cuối cùng nhìn lại sao thấy 1 gói quà gì mà bé tẻo teo. Cả nhà hội ý thống nhất góp thêm tiền đi mua bim bim, cho ra tấm ra món, nhìn gói quà to to một chút cho các cháu phấn khởi. Mua đợt một rồi, về đóng vẫn thấy làm sao, áy náy trong lòng có cháu được, cháu không. Sau khi ăn tối xong, lại bắt đạo hữu Quảng Trí lặn lội đi mua thêm 200 gói bim bim nữa. A cuối cùng cũng thành tấm, món rồi. Nghĩ đến nụ cười của các cháu khi nhận được túi quà mà cả nhóm thấy vui làm sao.


Thành phẩm cuối cùng đóng gói được 5 bao tải cộng 2 thùng carton. Lúc này chị Hòa và Phúc Quang lại tất tả lên đường đi hộ niệm (vì vừa nhận được 1 ca báo vừa tắt thở). Còn DB và Dthơm, Chip cũng chia tay gia đình đạo hữu Diệu Linh khi đồng hồ đã điểm 10h đêm. Cảm ơn gia đình Diệu Linh đã nấu ăn tối cho cả nhóm các món chay thật ngon, có những món Thầy Hạnh Nhân mang từ Huế ra ăn rất lạ và đặc biệt nữa (Chúng con xin cảm ơn Thầy Hạnh Nhân).

@ Phúc Quang: PQ đâu mau vào đây post ảnh "chiến lợi phẩm" nhé! (Chắc đi trợ niệm cả đêm qua mất rồi).

Một lần nữa DB xin thay mặt cảm ơn tấm lòng của các đạo hữu đã góp công, góp sức và tùy hỉ công đức đưa chút ngọt đến với trẻ em vùng cao Cao Bằng!

Phuc Quang
30-06-2010, 21:40
http://i178.photobucket.com/albums/w279/minh2908/IMG0011A.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w279/minh2908/IMG0010A.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w279/minh2908/IMG0009A.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w279/minh2908/IMG0008A.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w279/minh2908/IMG0007A.jpg
http://i178.photobucket.com/albums/w279/minh2908/IMG0006A.jpg

Quảng Duyên
01-07-2010, 12:58
Quảng Duyên vô cùng tán thán công đức của Diệu Bích, Diệu Thơm, Bé Chip, Phúc Quang, Cầu Vãng Sinh, Chị Hòa, Diệu Linh và Quảng Trí, cho QD tùy hỉ công đức với nhé.

Viên Kỳ
01-07-2010, 15:29
Chủ xị Diệu Linh, Quảng Trí hông thấy vậy ta ?! không biết về lại Thủ đô thế nào mà mất tăm hơi dzị hông biết =((. Àh, nường áo trắng là Diệu Bích phải không DB ơi ?

Diệu Bích
01-07-2010, 15:46
Chủ xị Diệu Linh, Quảng Trí hông thấy vậy ta ?! không biết về lại Thủ đô thế nào mà mất tăm hơi dzị hông biết =((. Àh, nường áo trắng là Diệu Bích phải không DB ơi ?

Trùi ui, chị không nhận ra em à? :(( Huynh Quảng Trí thì cái mặt to đoành lên thế mà chị không nhận ra?;)

Viên Kỳ
01-07-2010, 15:54
Trùi ui, chị không nhận ra em à? :(( Huynh Quảng Trí thì cái mặt to đoành lên thế mà chị không nhận ra?;)
Hờ, sao thế nhờ, sao càng ngày trí càng kém, mắt càng mờ, hông nhìn ra ai la ai :-P. Già cả rồi sao :-j
Dzị Diệu Bích cho chị biết ai là ai đê (mà chị nhớ hình như chưa biết mặt Diệu Bích mờ, hay lại quên nữa ta #:-S!)
hehe, ta đã thấy Quảng Trí òy, về HN xong sao xấu thế hông biết ;)

Diệu Bích
01-07-2010, 16:04
Hờ, sao thế nhờ, sao càng ngày trí càng kém, mắt càng mờ, hông nhìn ra ai la ai :-P. Già cả rồi sao :-j
Dzị Diệu Bích cho chị biết ai là ai đê (mà chị nhớ hình như chưa biết mặt Diệu Bích mờ, hay lại quên nữa ta #:-S!)
hehe, ta đã thấy Quảng Trí òy, về HN xong sao xấu thế hông biết ;)

Ảnh này chụp trong bóng tối nên ai cũng đẹp thế mà chị. :)) Thôi để lúc nào gặp người thật đi chị.:-P

Diệu Thơm
01-07-2010, 17:06
Ảnh này chụp trong bóng tối nên ai cũng đẹp thế mà chị. :)) Thôi để lúc nào gặp người thật đi chị.:-P
:)):))

Diệu Linh
01-07-2010, 17:27
Hờ, sao thế nhờ, sao càng ngày trí càng kém, mắt càng mờ, hông nhìn ra ai la ai :-P. Già cả rồi sao :-j
Dzị Diệu Bích cho chị biết ai là ai đê (mà chị nhớ hình như chưa biết mặt Diệu Bích mờ, hay lại quên nữa ta #:-S!)
hehe, ta đã thấy Quảng Trí òy, về HN xong sao xấu thế hông biết ;)

Chắc PQ chụp ảnh quên không bật flash nên tối om ah, chứ đèn bật sáng lắm mừ, hèn chi tỷ Viên Kì hổng nhận ra ai là ai :D

Chiều nay đoàn đã khởi hành chuyến đi từ thiện Cao Bằng.

Phuc Quang
02-07-2010, 03:44
Chắc PQ chụp ảnh quên không bật flash nên tối om ah, chứ đèn bật sáng lắm mừ, hèn chi tỷ Viên Kì hổng nhận ra ai là ai :D

Chiều nay đoàn đã khởi hành chuyến đi từ thiện Cao Bằng.
Máy điện thoại của em là máy ... Tàu làm ji có flash mà bật:)) .Lần e sau sẽ giúp kinh nghiệm . ( góp ý nhỏ các chị lần sau em chụp thì ngẩng mặt lên cười 1 tý , đằng này cứ cúi hết cả chụp sao đẹp được )

Diệu Quế
02-07-2010, 09:31
Vui nhỉ. Hôm đó mình qua sớm quá, nhà DL-QT đóng cửa im ỉm, thôi đành về, chứ đứng ngoài chờ cả tiếng lúc vào đóng gói thế nào cũng làm hao kẹo của các cháu!:))

Ngọc Liên
06-07-2010, 17:28
Em biết hoạt động này muộn quá huhu... chắc từ giờ phải chăm chỉ vào cập nhật hoạt động của Hội hơn.

Diệu Bích
09-07-2010, 14:56
Chuyến đi lần này đoàn từ thiện đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, có vài khó khăn xảy ra, nhưng khi DB gọi điện thoại cho các Quý Thầy hỏi thăm thì các Thầy nói có nhằm nhò gì đâu, đã đi làm từ thiện thì phải thế mà, đâu phải từ thiện để vui đâu.

Xe của đoàn đi bị sa vào vũng lầy, 3h sáng, các Quý Thầy và mọi người phải xuống đẩn xe, trời thì mưa to ướt hết. Ngủ thì không có chỗ, phải trú tạm tại trường học vùng cao, chỉ nằm vách đất thôi.

Xin cảm tạ tấm lòng của những Quý Thầy, những anh, chị, cô, chú đã trực tiếp đưa quà đến cho người dân vùng cao Cao Bằng.@};-@};-@};-