Xem bản đầy đủ : Hoằng pháp gieo chủng tử
thanh ha
30-06-2010, 22:37
HOẰNG PHÁP GIEO CHỦNG TỬ
Kính thưa quý bạn! Chúng ta có được thân người là đã khó, gặp Phật pháp thì là cái khó trong cái khó, khi gặp được Phật Pháp mà có thể tin sâu tu niệm thì lại càng khó như mò kim đáy biển ngàn năm một thuở.
Điều này cho thấy chúng ta thật là may mắn và có phúc đức, nhân duyên lớn biết dường nào. Phật nói : “ Chúng sanh nào phát được cái tâm niệm Phật để thành Phật là chúng sanh đó đã có tu, đã trồng nhiều căn lành phúc đức, đã cúng dường vô số chư Phật”.
*Dùng công đức gieo chủng tử:
1. Chúng ta hằng này luôn đem theo bên mình một tấm giấy nhỏ viết bốn chữ A Di Đà phật rồi đợi thuận duyên thì nên khuyên người đọc bốn chữ hồng danh trên tấm giấy đó.
Nhưng chúng ta phải biết dùng phương tiện thiện xảo để giúp họ đọc đi đọc lại nhiều lần vì một câu A Di Đà có thể trừ được 80 ức kiếp nghiệp tội của họ (còn tùy vào niệm sâu hay cạn).
Nếu sau khi đọc xong họ thắc mắc hỏi A Di Đà Phật nghĩa là gì? Thì chúng ta hãy trả lời cho họ biết rằng: A Di Đà Phật chính là danh hiệu tâm Phật của họ và là chìa khóa mở cửa kho tàng chơn tâm giúp họ trẻ mãi không già, sống mãi không chết, giàu hoài không nghèo và thành Phật. Tu niệm Phật A Di Đà không phải đợi đến khi chết mới đi làm Phật thôi đâu mà ngay giây phút hiện tại họ cũng có được trí huệ và hạnh phúc an lạc.
2. Chúng ta nên thường xuyên mở máy chíp hoặc băng niệm Phật trong nhà, ngoài sân hoặc những nơi rừng núi, sông, rạch để giúp tất cả chúng sanh vạn vật muôn lòai ở chung quanh nghe được câu Phật hiệu A Di Đà.
3.Chúng ta có thể dùng những tấm bàn gỗ, những băng vải lớn để viết hoặc khắc lên bốn chữ A Di Đà Phật rồi đem gắn hoặc treo lên những nơi mà đại chúng dễ thấy dễ đọc. chúng ta cũng có thể dùng những tấm giấy treo dán lên kiếng xe, sườn xe, hoặc ở những nơi làm việc.
4. Nếu trên miền rừng núi hoang vu thì chúng ta tìm những thân cây to lớn rồi khắc lên bốn chữ A Di Đà Phật phía dưới khắc thêm măm chữ nhỏ “ Niệm Phật sẽ thành Phật”.
Đi tới đâu hễ thấy thuận duyên thì chúng ta khắc hoặc viết lên tới đó. Nếu ai có duyên gặp được thì họ sẽ tò mò đọc theo. Cách này cũng sẽ độ được vô số chúng sanh vô hình ….
Nếu miền sông, biển thì chúng dùng những khúc cây nổi hay làm những chiếc thuyền con, rồi khắc hoặc viết lên bốn chữ A Di Đà Phật, phía dưới cũng để thêm năm chữ “ Niệm Phật sẽ thành Phật”. Sau đó chúng ta chờ cho gió thuận, nước xuôi rồi thả những khúc cây hoặc những thuyền con này xuống để chúng mang thông điệp của Phật A Di Đà đến khắp mọi nơi. Nhưng trước khi thả những thông điệp này đi chúng ta thành tâm cầu xin Phật A Di Đà và mười phương chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho 4 chữ hồng danh A Di Đà Phật đến được những nơi có nhiều chúng đang bị đau khổ trầm luân. Chủng tử A Di Đà Phật sẽ mãi mãi tồn đọng torng tâm thức họ, rồi họ sẽ có một kiếp họ tin s6au tu niệm và sẽ được vãng sanh thành Phật.
5. Chúng ta có thể tìm những con vật lớn, nhỏ đang ở chung quanh mình để niệm Phật cho chúng nghe và khuyên chúng niệm Phật. Trong lúc niệm Phật cho chúng nghe thì chúng ta nên dùng hết thần lực của mình để truyền vào cho chúng. Ngòai niệm phật để gieo chủng tử cho chúng ra, ta nên thuyết pháp cho chúng nghe để chúng hiểu vì sao chúng bị làm thú. Chúng ta nên tìm những chỗ như là : Dưỡng lão, bệnh viện, cô nhi, tàn khuyết, phong liễu để an ủi, khuyên họ niệm Phật giúp họ tìm được con đường giải thoát cho tâm linh.
=> Công đức hoằng pháp gieo chủng tử thật vô lượng
Lượm lặt lan man!!!8-|
pt_tructien
02-07-2010, 07:56
Nam Mô A Di Đà Phật
Hoan hỷ thay đạo hữu có lòng thương , muốn nhiếp độ tất cả chúng sanh đồng về Tịnh Độ , nhưng chúng ta nên tùy duyên chứ đưng nên cưỡng ép họ vì đôi khi cũng có thể gây phản tác dụng . Chính mình cũng từng muốn giúp đỡ mọi người niệm Phật , thấy ai không niệm Phật thì mình buồn lắm vì biết rằng không niệm Phật không thoát khổ nhưng về sau mình may mắn được thầy chỉ dẫn cặn kẽ là mọi việc phải TÙY DUYÊN không nên CỐ CHẤP làm theo ý mình , vậy thì khó tu học được . Mình chỉ muốn chia sẽ ít ỏi điều mình được biết với bạn chứ không hề cố ý dạy bảo ai , chĩ mong đừng ai vấp phải cái lỗi lúc trước của mình .
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT
Diệu Bích
02-07-2010, 10:03
Nam Mô A Di Đà Phật
Hoan hỷ thay đạo hữu có lòng thương , muốn nhiếp độ tất cả chúng sanh đồng về Tịnh Độ , nhưng chúng ta nên tùy duyên chứ đưng nên cưỡng ép họ vì đôi khi cũng có thể gây phản tác dụng . Chính mình cũng từng muốn giúp đỡ mọi người niệm Phật , thấy ai không niệm Phật thì mình buồn lắm vì biết rằng không niệm Phật không thoát khổ nhưng về sau mình may mắn được thầy chỉ dẫn cặn kẽ là mọi việc phải TÙY DUYÊN không nên CỐ CHẤP làm theo ý mình , vậy thì khó tu học được . Mình chỉ muốn chia sẽ ít ỏi điều mình được biết với bạn chứ không hề cố ý dạy bảo ai , chĩ mong đừng ai vấp phải cái lỗi lúc trước của mình .
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT
Có 3 điều Phật còn không thể làm được. Tam bất năng đó là:
1. Không thể độ thoát hết tất cả chúng sinh.
2. Không thể hóa độ được kẻ không có duyên.
3. Không thể thay đổi được định nghiệp.
Thôi thì tùy duyên, DB cũng đã từng đi theo "vết xe đổ" giống như huynh nên cũng đành phải tùy duyên.
say_you_that
02-07-2010, 10:19
Thôi thì tùy duyên, DB cũng đã từng đi theo "vết xe đổ" giống như huynh nên cũng đành phải tùy duyên.
Ai cũng vậy cả, hihi. :D
Quảng Chánh
02-07-2010, 11:05
Cứ làm hết những gì ta có thể bằng cái tâm chân thật, chân thành và chân chính thì sẽ thấy kết quả mà thôi (kết quả này không nhất thiết phải có liền mà phải hội đủ "duyên" thì hoa mới nở thì mới kết quả được - thế mới gọi là gieo "chủng tử" vậy). "Thắng không kiêu, bại không nản", "thua keo này, bày keo khác" mà!
A Di Đà Phật!
NguonDao
02-07-2010, 11:19
Bài của chị Thanh Hà hay quá ! hồi trước, em cứ nghĩ: phải chứng Niệm Phật Tam Muội, hoặc phải thấy Phật A Di Đà đích thân hiện ra trước mặt, giải đáp những thắc mắc của em. Thì em mới TIN và sẽ tự động khuyến khích mọi người Niệm Phật. Tuy nhiên, nhờ sinh hoạt trong HBS mà em bớt đi những suy nghĩ ngớ ngẩn ấy, và tự dưng tạo được phản xạ: gặp ai cũng muốn họ niệm Phật.
Đứng trước mặt ai đấy, trước kia thì em hay nhìn họ cười, giờ thì nhìn vào mắt họ rồi niệm Phật thầm, cảm giác như đẩy làn rung động đó vào tai họ, họ nghe được hay không thì mình cũng tin họ đã có duyên với câu Niệm Phật.
Thi thoảng em cũng bị hỏi "sao cứ nhìn em trân trân thế?"
Có lần nào đó em đọc có đoạn "ở khúc sông nào có người chết đuối, nên viết NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT nên cây gỗ, đóng xuống nước, để cứu độ tất cả ..." Ý này cũng trùng với ý tưởng viết chữ lên cây, lên vải, ... của Chị. Vậy bắt tay vào làm từ giờ luôn chứ chị nhỉ. :x
thanh ha
02-07-2010, 22:57
Nam Mô A Di Đà Phật
Hoan hỷ thay đạo hữu có lòng thương , muốn nhiếp độ tất cả chúng sanh đồng về Tịnh Độ , nhưng chúng ta nên tùy duyên chứ đưng nên cưỡng ép họ vì đôi khi cũng có thể gây phản tác dụng . Chính mình cũng từng muốn giúp đỡ mọi người niệm Phật , thấy ai không niệm Phật thì mình buồn lắm vì biết rằng không niệm Phật không thoát khổ nhưng về sau mình may mắn được thầy chỉ dẫn cặn kẽ là mọi việc phải TÙY DUYÊN không nên CỐ CHẤP làm theo ý mình , vậy thì khó tu học được . Mình chỉ muốn chia sẽ ít ỏi điều mình được biết với bạn chứ không hề cố ý dạy bảo ai , chĩ mong đừng ai vấp phải cái lỗi lúc trước của mình .
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT
Chính xác là như thế này.Đoạn tư liệu ngắn, này mình cắt bớt một số phương pháp gieo chủng tử ( Vì thấy không hợp lí lắm!!!!) . Và mình đã ghi nguồn là lượm lặt, tức không phải mình sáng tác. Số là đoạn tư liệu này trong 1 quyển photo nhỏ được ấn tống mình đọc trong thư viện chùa Hoằng Pháp, ngó xéo nghiêng dọc trước sau lại không thấy ghi tác giả:-/. Vì đây là diễn đàn tịnh độ, các bác đều đã có trình độ kiến giải thâm thúy, nên mình mới dám đăng. Có những phần Trong đây TH thấy áp dụng được....còn những gì trên sông núi thì tùy hoàn cảnh thôi....còn kiểu tờ giấy, thật sự là phải thiện xảo vô cùng!!! Nhà Hà ở quê Củ Chi ,lợi thế là không gian cũng rộng(hic liệt sĩ xung quanh nhiều lắm:-S) Hà thường bật máy niệm Phật cho ông bà nghe (bàn thờ cửu huyền thất tổ) tùy thời gian Hà chỉnh âm lượng. Kiêm theo nhà có 4 con chó, không thủ thỉ gì nhiều với mấy em này. Chỉ lâu lâu nhắc mấy em khi nào có ai công phu ở bàn thờ nhớ lên nghe, thời gian hơi lâu=> kết quả 2 anh ưng, có đèn sáng, có tiếng gõ mõ là có 2 anh chàng này!!còn 2 chị còn lại ko thấy đâu..tùy duyên. Hy hữu lớn,trong 4 em có 1 em ăn chay được mừng hết lớn !!! Hà dạy cho thằng cháu nhóc 4 tuổi ở nhà mấy bài hát cải biên "ai bảo ăn chay là khổ, ai bảo tu là khổ" mấy điệu xướng danh hiệu A Di Đà Phật, nhóc này cũng có duyên. Chịu nghêu ngao hát, vài người lớn nghe nhóc thấy vui tai bắt hát lại..riết cũng nhiễm được chút xíu, chút tẹo chủng tử ( 1 mũi tên trúng được vài con..người) Nhà Hà có 1 vài bệnh nhân, đau gì đau chứ ko chịu niệm Phật..:-Shuống chi người khỏe mạnh bình nhưng thiếu căn lành. Luôn nhớ trong đầu câu của thầy Tịnh Không nếu muốn đem phật pháp ra giúp họ giải quyết tình huống khó khăn, không quá 3 lần. VÌ nếu không xong, không khéo lại tạo ác duyên( oan gia trái chủ) :(:-$Mình không đủ đức độ đạo hạnh như quý thầy, cô( tăng, ni) nên thường Hà im lặng( mình nhắm tùy người, niệm phật thầm hồi hướng sẽ đủ duyên. Không gì hơn hết là vay mượn lực của Chư Phật, Bồ Tát(ăn gian) và cộng tấm lòng chân thật, chân thành như huynh Quảng Chánh nói;)...sẽ có cảm ứng.
thanh ha
02-07-2010, 23:15
...............Đứng trước mặt ai đấy, trước kia thì em hay nhìn họ cười, giờ thì nhìn vào mắt họ rồi niệm Phật thầm, cảm giác như đẩy làn rung động đó vào tai họ, họ nghe được hay không thì mình cũng tin họ đã có duyên với câu Niệm Phật.
Thi thoảng em cũng bị hỏi "sao cứ nhìn em trân trân thế?"
..............
Hi hi! Bạn tâm đạo lớn quá! Hà nhớ man mác hòa thượng Tịnh Không có khai thị: Câu Phật hiệu phát từ tâm của chúng ta sinh ra, rồi đi đến miệng niệm ra tiếng. Dùng danh từ khoa học ngày nay gọi là ba động "làn sóng". Vậy khi niệm Phật phải tưởng từ trong tâm phóng 1 luồng năng lượng tỏa sáng khắp nơi, hư không tràn ngập ánh sáng. Ở Nhật, tiến sĩ Giang bổn Thắng làm trong viện nghiên cứu về làn sóng có kết luận:" Tâm của chúng ta khởi lên 1 niệm, đây là làn sóng của tâm có vận tốc nhanh nhất so với tất cả mọi vật khác. Làn sóng tức khắc truyền khắp hư không pháp giới, nhanh hơn vận tốc ánh sáng. => Suy theo đây thì người đối diện của Nguồn Đạo sẽ nhận được làn sóng " rung động" này rồi :D de de
Bài Thanh Hà viết thật lòng quá.
Mình thì chưa đến mức độ gặp ai cũng mong họ niệm Phật :-P nhưng mà những người trong gia đình mình, mỗi lần mình công phu đều suy nghĩ là tiếng niệm Phật này sẽ thấu đến tai của người đã khuất hay còn sống mà biết đến niệm Phật cầu vãng sanh.
Thiền Minh
04-07-2010, 17:31
[quote=thanh ha;47054]HOẰNG PHÁP GIEO CHỦNG TỬ PHẬT
Nam Mô A Di Đà Phật
Hoan hỷ thay tâm đạo của bạn rất lớn , muốn khơi lên Phật tánh của chúng sanh bằng câu Phật Hiệu (Lục Tự Di Đà) và mong cầu cho mọi chúng sanh cùng về Tịnh Độ.
Các Pháp mà Thanh Hà kể ra đều rất hay và có thể ứng dụng được trong thực tế, sẽ mang lại hiệu quả cho tất cả chúng sanh trong Pháp Giới. Chúng ta có thể làm theo một trong các Pháp này, tùy theo hoàn cảnh và cơ duyên.
Một lưu ý nhỏ, cho những bạn muốn hành các Pháp trên thì nên ghi đủ 6 chữ "Nam Mô A Di Đà Phật" nhé. Vì thường chúng ta hay nghe nói là Lục Tự Di Đà, nghĩa là Hồng Danh của đức Phật A Di Đà phải có đủ 6 chữ. Không nghe nói là Tứ Tự Di Đà bao giờ (nghĩa là chỉ 4 chữ). Nếu bạn tìm hiểu trong Kinh Pháp Diệt Tận sẽ nói rỏ điều này, đừng tự ý bỏ bớt câu Phật Hiệu (từ 6 chữ xuống còn 4 chữ), mặc dù điều này không cố ý, nhưng nếu chỉ ghi 4 chữ là chúng ta đang làm cho Pháp Diệt Tận rồi đó. Tội này không phải nhỏ đâu.
Để máy niệm Phật trên bàn thờ và mở suốt 24/24 sẽ mang lại rất nhiều điều vi diệu. Pháp này dễ làm, nhà nào cũng có thể làm được (không cần mở to đâu, chỉ cần có âm thanh phát ra là được rồi)
Dựa trên các Pháp mà T.Hà kể trên, Thiền Minh cũng mới nghĩ ra một cách để có thể giúp mọi người niệm được câu "Nam Mô A Di Đà Phật". Đó là chúng ta có thể in trên áo thun (hoặc thêu), dòng chữ "Nam Mô A Di Đà Phật" trên lưng áo, mỗi khi chúng ta đi trên đường thì có biết bao nhiêu người nhìn thấy và sẽ tự đọc thầm trong Tâm, vậy là chủng tự Phật đã được gieo rồi. Nếu chúng ta đi khắp thành phố, thì cả thành phố này đều được niệm Phật rồi.
Những bạn nào có thêm ý tưởng mới và thiết thực thì có thể nêu thêm để mọi người cùng biết đến câu Phật hiệu.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Thiền Minh
-------------------------------------
Tội Bất Trọng Bất Sanh Ta Bà
Ái Bất Đoạn Bất Sanh Tịnh Độ
Diệu Bích
05-07-2010, 10:03
Nhắc đến ý tưởng của huynh Thiền Minh, DB lại nhớ đến Thầy Quảng Hiếu. Lâu rồi không gặp Thầy nhưng tấm lòng hoằng pháp của Thầy đối với chúng sinh làm DB luôn trân trọng. Thầy đã xuất gia nhưng vẫn đi dạy học, trên bục giảng trước hàng trăm sinh viên, Thầy mặc áo tu, có thêu chữ Nam Mô A Di Đà Phật để cho sinh viên tất nhiên khi nhìn Thầy giảng thì sẽ nhìn thấy Lục tự Di Đà. Trước mỗi bài giảng, Thầy đều bắt hàng trăm sinh viên niệm Phật, ai không niệm thì tiếng niệm cũng gieo vào tai.:D
DB viết bài trên không có nghĩa là DB không hoằng pháp đâu nha, mọi người đừng hiểu lầm. Có điều hoàn cảnh của DB ai cũng biết. DB đi khuyên mọi người niệm Phật thì hầu như ai cũng tin và làm theo, nhưng thật buồn là đối với gia đình, DB làm đủ mọi cách mà không được, bật máy niệm Phật thì họ kêu nhức đầu, hồi hướng mãi cũng không được (chắc DB chưa đủ chí thành)... mà chính những lời khuyên đó lại làm họ làm ngược lại, mắc tội phỉ báng chánh pháp. Nên DB mới viết là tùy duyên. Khi hoằng pháp chúng ta cũng phải chú ý điều này, nếu người nào mà mình khuyên không được thì có nghĩa họ chưa đủ nhân duyên, chúng ta nên đừng quá sức mà khiến họ trở thành người mắc tội nhất xiển đề.
Tịnh Lộc
05-07-2010, 13:10
Hay quá!Phải chôm về làm thôi =D> .
@Diệu Bích:TL mở máy niệm phật cũng cảm thấy nhức đầu nè ( nhiều lúc muốn vất cái máy đi nhưng mà cố gắng kềm chế quyết không chịu khuất phục ;) ).
DBich: đâu phải ai cũng nghe mình đâu. Như nhà có đứa em, dạy nó học nó có nghe đâu, vậy mà dạy em của bạn thì em ấy lại nghe mình răm rắp chứ mới khổ. "Bụt chùa nhà ko thiêng" có lẽ vì mình chưa đủ đức độ chăng? Phải ráng dùng thân giáo nhiều hơn nữa mới được há.
Ngày nào NK ở nhà là ngày đó NK mở nhạc niệm Phật vang khắp nhà, kính thưa các kiểu nhạc , nên cũng chút ít lợi lạc cho người hữu hình cũng như vô hình .
Sức mình tới đâu mình làm tới đó thôi DB à.
Diệu Bích
05-07-2010, 13:27
Nếu đạo hữu nào muốn xem bản đầy đủ về các cách hoằng pháp của cư sỹ Diệu ÂM Diệu Ngộ thì mời vào link này nhé! http://dieuamdieungo.com/book.php?b=ynhpvhp
Trong cuốn "Ý nghĩa hoằng pháp và hộ pháp", cô Diệu Âm Diệu Ngộ đã đưa ra các cách hoằng pháp thật hữu ích. Nếu DB không lầm thì đoạn trích của ThanhHà trên cũng trích từ cuốn này.
thanh ha
05-07-2010, 23:56
Nếu đạo hữu nào muốn xem bản đầy đủ về các cách hoằng pháp của cư sỹ Diệu ÂM Diệu Ngộ thì mời vào link này nhé! http://dieuamdieungo.com/book.php?b=ynhpvhp
Trong cuốn "Ý nghĩa hoằng pháp và hộ pháp", cô Diệu Âm Diệu Ngộ đã đưa ra các cách hoằng pháp thật hữu ích. Nếu DB không lầm thì đoạn trích của ThanhHà trên cũng trích từ cuốn này.
A Di Đà Phật!! em nhớ ra rồi, nhờ chị Diệu Bích nói giờ em lật lại quyển sách này, của cô Diệu Âm.ui! quên bản quyền tác giả, mà cắt xém vài đoạn rồi^:)^ Có thể bản phô tô mà người ấn tống thấy những điều chọn lọc trên thực tế hơn chăng? Em đọc lại bỏ đi 1 phương án không hợp lý.:-??
Bài viết gieo chủng tử này chỉ là 1 ý tưởng bé tẹo.... Hy vọng trong tương lai không xa, các vị trưởng bối (cư sĩ) kiến giải uyên thâm cũng như các quý sư sẽ cùng nhau hợp lại đề ra những phương tiện rốt ráo, thích hợp cho phật tử có thể áp dụng gieo chủng tử, cũng như gieo duyên lành với các chúng sanh hữu tình [-o<
Em để ý thấy 1 số xe riêng ( 7 chỗ)ở các chùa có in dòng chữ " Nam Mô A Di Đà Phật" phía sau xe, cũng là 1 cách gieo duyên!!!( Chùa Hoằng Pháp, niệm Phật đường Hương Quang, v.v..còn mà không nhớ :D)
Tạm thời em chỉ để máy niệm Phật trên bàn thờ, khuyên răn các thân hữu bốn chân quanh nhà, còn 2 chân thật sự ngay trong nhà em rất khó vì “ Phật Pháp khó nghe mà..” %-( ( đối với người không có duyên) âm thầm niệm Phật guyện cầu, làm công tác phật sự hồi hướng công đức+ thân giáo chị Diệu Bích hen!!! Còn phương án in lục tự Di Đà lên áo, ý kiến này em cũng đã nghĩ đến, nhưng phải xem xét nhiều khía cạnh….em xin trích lấy 1 bài pháp ngắn của thầy Tịnh Không trong bài giảng “ Chúng sanh” mời mọi người xem lại tham khảo, phần trích này cũng thuộc 1 khía cạnh của hoằng pháp, rất hay:
… Cư sĩ Lâm Dân Cư hướng dẫn mọi người tu học bên đó rất đúng pháp, rất có hiệu quả. không những có thể làm gương cho các nơi ở Đài Loan chúng ta tu học, thực tế còn có thể làm tấm gương tốt cho người tu học trên tòan thế giới. Nếu tôi không đến đó tự mắt mình nhìn thấy thì tôi không biết. Đài Loan có phước, phước ở chỗ nào? Không ngờ là phước ở thành phố nhỏ của miền Nam. Tối hôm qua tôi đã có 1 buổi thuyết pháp ở đó, sau khi thuyết giảng các bạn đồng tu hỏi tôi : “Lần thuyết giảng này lấy đề mục là gì?” Tôi bèn lấy đặt cho nó 4 chữ “ Tiểu Hạnh Hữu Phước” Hy hữu khó gặp. Họ dạy các em nhỏ bên đó, ở nhà trẻ các em năm thứ nhất, thứ hai đọc Kinh Vô Lượng Thọ. Các em nhỏ đều có thể thuộc lòng, có thể thuộc lòng Đệ Tử Quy, có thể thuộc lòng Cảm ứng thiên. Y phục của trường, học sinh mặc giống như đồng phục vậy, mặt sau có bốn chữ “ Hiếu thân tôn sư”. Quá hay!!!Phía trước là "Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát", phía sau “ Hiếu Thân Tôn Sư”, học sinh cả trường đều mặc y phục giống nhau. Điều này tôi không ngờ! Sáng sớm hôm nay, tôi có nói với cư sĩ Lâm phía trước nên đổi “ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát” thành “ Học vi nhân sư, hành vi thế phạm”. Mặt sau 4 chữ “ Hiếu thân tôn sư” để thoát khỏi màu sắc của Phật giáo, chúng ta có thể làm lay chuyển toàn bộ giới giáo dục, vì in lên chữ “ Quan Thế Âm Bồ Tát” thì có nhiều người không muốn tiếp nhận.
Chúng ta đề xướng “ Học vi nhân sư, hành vi thế phạm” 2 câu này chính là Phật, là Bồ Tát. Phật và Bồ Tát đúng là người thầy tốt nhất, tấm gương tốt nhất. Danh tự thay đổi nhưng thật chất không đổi, chúng ta đề xướng biết ơn đền ơn. Sở dĩ học sinh ở chỗ họ, biết vâng lời, thầy cô bằng lòng dạy, phụ huynh lại muốn phối hợp. Cư sĩ Lâm nói với tôi rất nhiều phụ huynh đến nói với anh, vốn dĩ bọn trẻ ở nhà rất bướng bỉnh, rất khó dạy bây giờ đều rất ngoan. Thầy cô ở trường nói, trước đây học sinh rất khó dạy bây giờ học sinh đều vâng lời thật sự thu được hiệu quả rồi. Trẻ con thường hiếu động, một lúc thôi cũng ngồi không yên. Họ dạy trẻ con thư pháp, học viết bút lông, chép kinh--- các em nhỏ lại ngồi tại đó cầm bút lên, nửa giờ đồng hồ, ngồi giống như nhập định vậy. Hiếm có! Khi phụ huynh của các em tới xem đều cảm thấy kinh ngạc, người thành phố nhỏ đã làm thật. Người ở thành phố lớn đang nghe giảng, sau khi nghe rồi suy nghĩ lung ...tung. Người thành phố nhỏ sau khi nghe rồi, trở về thật làm. Thành phố nhỏ có phước, thành phố lớn không có phước …
Diệu Bích
06-07-2010, 10:26
Có một cách hoằng pháp nữa là niệm Phật thật to (mỗi khi có thể), đó là lợi tha, để cho chúng sinh hữu tình, vô tình nghe thấy, gieo chủng tử Nam Mô A Di Đà Phật vào trong A Lại Da Thức của họ.
Có một cách hoằng pháp nữa là niệm Phật thật to (mỗi khi có thể), đó là lợi tha, để cho chúng sinh hữu tình, vô tình nghe thấy, gieo chủng tử Nam Mô A Di Đà Phật vào trong A Lại Da Thức của họ.
Còn đối với loài vật không có tai thì làm sao tỷ nhỉ?
thanh ha
06-07-2010, 11:41
có một cách hoằng pháp nữa là niệm phật thật to (mỗi khi có thể), đó là lợi tha, để cho chúng sinh hữu tình, vô tình nghe thấy, gieo chủng tử nam mô a di đà phật vào trong a lại da thức của họ.
cao thanh trì danh:)>-
Có một cách hoằng pháp nữa là niệm Phật thật to (mỗi khi có thể), đó là lợi tha, để cho chúng sinh hữu tình, vô tình nghe thấy, gieo chủng tử Nam Mô A Di Đà Phật vào trong A Lại Da Thức của họ.
Cái này hông biết có ổn không ? Khi xưa chưa biết niệm Phật, VK đi đường ưa hát, --> thói quen khó sửa. Sau này biết A Mi Đà Phật thế là đi đường cũng hát vậy đó, người ta quay lại nhìn mình như "quái vật" :((:((
Diệu Bích
06-07-2010, 13:20
Cái này hông biết có ổn không ? Khi xưa chưa biết niệm Phật, VK đi đường ưa hát, --> thói quen khó sửa. Sau này biết A Mi Đà Phật thế là đi đường cũng hát vậy đó, người ta quay lại nhìn mình như "quái vật" :((:((
haha, e đã viết ở trên là "mỗi khi có thể" tức là tùy từng hoàn cảnh mình mới làm vậy chứ, làm như chị thì người ta chưa bắt vào.. là may rồi.:)):)):))
Diệu Bích
06-07-2010, 13:29
Còn đối với loài vật không có tai thì làm sao tỷ nhỉ?
Hòa thượng Tịnh KHông có nói: Đối với những loài không nghe được nhưng lại có thể thấy trạng thái biểu cảm trên khuôn mặt của mình mà biết được đang nghĩ gì, vậy mình niệm Phật, họ sẽ biết là mình đang niệm Phật.
say_you_that
06-07-2010, 14:41
Cái này hông biết có ổn không ? Khi xưa chưa biết niệm Phật, VK đi đường ưa hát, --> thói quen khó sửa. Sau này biết A Mi Đà Phật thế là đi đường cũng hát vậy đó, người ta quay lại nhìn mình như "quái vật" :((:((
Hi hi, dạo này mình cũng có thói nhậu say rồi đi xe về nhà vừa đi vừa hát nhạc thần chú. Hi hi kệ thoai. Khi đi làm cũng vậy, tranh thủ đi đường niệm chú lung tung luôn, cho các chúng sinh dọc đường ai nghe được thì nghe, cho nó lành,hihihi :D
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.