Xem bản đầy đủ : Đăng ký danh sách phóng sinh hồi hướng công đức
Diệu Bích
14-07-2010, 10:32
Phóng sinh không những cứu vớt loài vật mà còn mang lại lợi ích cho người phóng sinh là phát triển từ tâm, thực hành tứ nhiếp pháp, cảm nhận sự bình đẳng giữa các loài, trân quý sự sống, tính mạng của chúng sinh.
Vì vậy, phóng sinh cũng đem lại công đức vô cùng lớn. Chúng ta có thể đem công đức đó để hồi hướng cho chúng sinh pháp giới cùng được bình an, đến bến bờ Cực Lạc.
Nhận thấy lợi ích thù thắng, Tổ Phóng sinh HBS Hà Nội xin phép được trích quỹ phóng sinh 200.000 đồng/tháng để thực hiện hạnh nguyện này. Số tiền sẽ được chia làm 4 buổi phóng sinh/tháng (ngày sinh hoạt Đạo Tràng và các chủ nhật còn lại của tháng).
Tại buổi sinh hoạt đạo tràng, vì không thuận tiện cho việc thả các loài vật sống ở dưới nước, nên Tổ sẽ mua chim phóng sinh (ngoại trừ những hôm trời mưa).
Công đức phóng sinh sẽ được hồi hướng cho:
- Chúng sinh pháp giới.
- Các trường hợp được trợ niệm online trên Diễn đàn HBS.
- Các oan gia trái chủ, cửu huyền thất tổ, họ hàng thân thuộc từ vô lượng kiếp cho đến kiếp hiện tại của toàn thể thành viên HBS, thành viên Diễn đàn.
- Trang nghiêm Phật Tịnh Độ.
- Thế giới hoà bình, nhân dân an lạc.
Ngoài ra kể từ tuần phóng sinh này, Tổ Phóng sinh xin nhận đăng ký các trường hợp để hồi hướng công đức phóng sinh, theo mẫu sau:
Họ tên người được hồi hướng và pháp danh (nếu có); Năm sinh và địa chỉ (nếu có); tình trạng hiện tại của người đó.
Thông tin xin được đăng ký tại trang này của Diễn đàn hoặc đăng ký qua YM: tama0979.
Lưu ý:
- Người muốn hồi hướng công đức không phải bỏ bất cứ chi phí nào.
- Các buối phóng sinh tại Đạo Tràng khuyến khích các đạo hữu nếu muốn tự mang loài vật đi phóng sinh thì nên mang theo chim phóng sinh (vì ở chùa Pháp Vân hiện không thuận tiện cho việc thả các loài vật sống ở dưới nước). Và đạo hữu nào mang theo vật phóng sinh nên đến sớm trước buổi sinh hoạt khoảng 20 phút đến nửa tiếng để phóng sinh trước khi tham gia sinh hoạt.
Ps. Có đạo hữu hỏi DB tại sao có chút công đức nhỏ nhoi mà lại hồi hướng cho nhiều người thế, liệu có đủ không? DB xin trả lời rằng, đừng sợ công đức nhỏ, nếu mình chia công đức đó cho càng nhiều người, càng nhiều chúng sinh cùng được hưởng lợi ích thì công đức đó càng được tăng trưởng. Công đức không hạn lượng mà chỉ có tấm lòng của chúng ta có hạn lượng hay không.
Có đạo hữu lại hỏi thực hành bố thí ba la mật là không thấy mình bố thí, tại sao lại tính phóng sinh có công đức. DB xin trả lời rằng, Tổ phóng sinh mong muốn duy nhất trước hết là cứu vớt loài vật, để loài vật thoát khỏi sự giam cầm, sự giết hại. Sở dĩ Tổ phóng sinh cũng muốn đem điều đó để khuyến khích người người cùng phóng sinh, thực hiện giới không sát sinh và tất nhiên muốn tất cả mọi người, mọi loài đều được hưởng công đức này. Vậy bố thí ba la mật hay không là do chính tâm mình khi bố thí.
Tổ phóng sinh luôn mong muốn nhận được đóng góp ý kiến của tất cả các đạo hữu để Tổ hoạt động thật tốt, thật ích lợi nhất.
A DI ĐÀ PHẬT!
Quảng Chánh
14-07-2010, 10:48
A Di Đà Phật!
Ý tưởng của Tổ PS HBS HN rất hay. Tổ PS HBS MN cũng sẽ học hỏi và thực hiện theo tinh thần này! QC thiết nghĩ, có hai việc mà chúng ta phải cố làm thường xuyên là ấn tống và phóng sinh để hồi hướng công đức thì cho dù công đức có nhỏ đi chăng nữa, "nếu mình chia công đức đó cho càng nhiều người, càng nhiều chúng sinh cùng được hưởng lợi ích thì công đức đó càng được tăng trưởng. Công đức không hạn lượng mà chỉ có tấm lòng của chúng ta có hạn lượng hay không." Đây cũng giống như mình có một mồi lửa nhỏ mà mồi cho nhiều người thì ai cũng có lửa, cộng lại thì ánh sáng lại càng sáng hơn chứ không giảm đi chút nào.
Xin chân thành tán thán Tổ PS HBS HN.
A Di Đà Phật!
Diệu Lan
14-07-2010, 13:01
HBS có chọn nhầm tổ trưởng tổ Phóng sinh đâu, các bạn nhỉ? hihi
Diệu Bích, chị gửi offline cho em.
Diệu Bích
14-07-2010, 14:47
Cảm ơn anh Quảng Chánh và chị Diệu Lan. Tổ phóng sinh HBS miền Nam có gì cho em học hỏi với anh nhé!
Chị Diệu Lan: Em đã cập nhật danh sách rồi ạ. Chị yên tâm chị nhé!@};-
Hiện DB đã cập nhật một số danh sách các trường hợp hồi hướng của tuần này qua YM. Xin mời các đạo hữu tiếp tục đăng ký.@};-@};-@};-@};-
Diệu Diệu
14-07-2010, 15:31
Diệu Bích có ý tưởng hay quá ,DD ủng hộ một tay, DD ủng hộ tay còn lại cho Anh Quảng Chánh về ý kiến ''thường xuyên ấn tống và phóng sinh '',
Khi làm việc gì chúng ta thường có một mục tiêu nhất định và chú tâm vào việc đó thì mới có kết quả như ý, mục tiêu của HBS chúng mình là gì nhỉ ....;) chúng mình nên chọn những công việc phù hợp với mục tiêu hội và làm thường xuyên ,làm tốt nhất có thể ,còn làm việc thiện thì nhiều lắm ,ai mà chẳng muốn làm vì đó là những việc nên làm ,giống như mỗi người chúng mình đều có những khả năng khác nhau,công việc khác nhau ,HBS cũng vậy ,cũng sẽ phải rất không thể giống như những hội làm từ thiện khác ,chúng mình nên làm tốt một việc gì đó còn hơn làm nhiều việc mà không có việc nào thật tốt.
DD nghĩ khi Phật nói việc này việc kia có công đức có nghĩa là dạy chúng mình bết đó là những việc nên làm, công đức không hiện hữu ...chúng mình chọn những việc nên làm sao cho phù hợp với mục tiêu vãng sanh của hội, chúng mình góp phần làm một việc cần cho xã hội là giúp mọi người được vãng sanh ,ngoài ra chúng mình vẫn có thể làm các việc thiện khác như ủng hộ tài vật cho người nghèo lúc nguy cấp ,tuy nhiên liệu các bạn có thể làm cho tất cả người bệnh trở lên hết bệnh không,người nghèo hết đói không....Không .Vì đó là nhân quả ,chúng mình tuỳ duyên mà làm nhưng chớ quên nhiệm vụ quan trọng nhất của HBS>:D< Làm một việc tốt để tạo một thói quen tốt,nhiều thói quen tốt thì tạo nên một tấm gương tốt ,một tấm gương tốt giúp cho nhiều người khác soi vào ,có vô lượng công đức không nhỉ...:-/
DD mạo muội phát biểu ý kiến, ai có phản đối thì cũng đừng chê nhé ,DD chỉ thích khen không thích chê đâu$-) ,góp ý thôi nhé :">
Diệu Bích
14-07-2010, 15:55
Ý kiến của chị Diệu Diệu hay quá! Sao lại chê ạ? Hihi. Tặng hoa cho chị ạ!@};-@};-@};-@};-
Quảng Chánh
14-07-2010, 16:17
Tất cả mọi ý kiến đóng góp đều đáng quý và đáng trân trọng cả, chỉ sợ rằng có ý kiến mà không chia sẻ cho mọi người thôi. Thanks DD!
Về Quỹ PS, QC luôn có ưu tư thế này: nếu có người quyên góp tiền PS thì chúng ta nên tiến hành PS càng sớm càng tốt, càng nhiều càng tốt vì các sinh vật đang cần cứu gấp, nếu chúng ta cứ để tiền đó hoài thì việc phóng sinh sẽ trễ thêm và trễ thêm. Trước cũng phải phóng sinh , sau cũng phải phóng sinh, sao lại phải giữ lại khoản tiền quỹ trong thời gian dài? Lửa cháy đang cần nước cứu, vậy có phải để dành nước cho trận lửa cháy sau không? Mong nhận được ý kiến của mọi người!
A Di Đà Phật!
Diệu Bích
14-07-2010, 17:49
Ý kiến của anh QC rất hay. Mời cả nhà tiếp tục góp ý. Cá nhân DB thấy trích quỹ 200k phóng sinh/tháng hơi hơi ít nên mong nhận được ý kiến đóng góp ạ. Vì bây giờ 200k chia làm 4 buổi cũng không đủ, thực tế nếu phóng sinh chim thì giờ cũng đắt rồi, khoảng 8k-10k/chú.
DB còn 1 ý này nữa (có thể hơi lẩn thẩn 1 chút). Kể từ hôm sinh hoạt Đạo Tràng tới ai có giấy vụn, báo chí không đọc tới thì DB xin nhận để góp thêm chút ít vào Quỹ ạ. Hoặc nếu ai có bán giúp DB thì càng tốt.
A DI ĐÀ PHẬT! Vài hàng mạo muội!
Phuc Long
14-07-2010, 18:28
PL thấy hoạt động phóng sinh thật ý nghĩa .PL xin tùy hỉ gửi quỹ phóng sinh 1.000.000 đ .Sắp tới sinh hoạt đạo tràng ở HN thì PL sẽ gửi luôn
A DI ĐÀ PHẬT!
Diệu Bích ui, chị đăng ký danh sách nghe (cám ơn ... nhà nước :-P@};-@};-):
1. Bé Bùi Thọ Hải, pháp danh Konchog Chewang sinh ngày 16/08/2004 âm lịch hay 29/09/2004 DL - con chị Diệu Thùy
2. Bé Ashley Trinh - sinh ngày 29/01/2005 - ung thư não
3. Bé Nguyễn Trần Thiên Huy - sinh ngày 6/04/2008 - bệnh bạch cầu
DD nghĩ khi Phật nói việc này việc kia có công đức có nghĩa là dạy chúng mình bết đó là những việc nên làm, công đức không hiện hữu ...chúng mình chọn những việc nên làm sao cho phù hợp với mục tiêu vãng sanh của hội, chúng mình góp phần làm một việc cần cho xã hội là giúp mọi người được vãng sanh
Ý kiến chị Diệu Diệu hay ghê ! @};-@};-@};-:x:x:x
Diệu Diệu
15-07-2010, 09:40
Cả nhà ơi, muốn Thank thì bấm vào đâu nhỉ, DD đọc nhiều bài trên diẽn đàn thấy hay muốn cám ơn mà không biết làm thế nào :9:1,
Thực ra khi DD nói là DD chỉ thích khen không thích chê thực ra chỉ nhắc lại một chuyện mà DD lấy làm kinh nghiệm trong việc tuyên truyền đạo Phật của DD trong thời gian qua. Chúng sinh thường thích khen không thích chê ,DD không có ý coi thường khi dùng từ chúng sinh mà chỉ muốn nói là khi chưa thành Phật hầu như ai cũng có tính đó .Và điều đó nếu chúng mình không nhận ra thì sẽ là một cản trở trong việc muốn khuyên ai làm điều gì tốt .
Luôn nhìn thấy mặt tốt của mọi người và khéo léo khuyên nhủ là điều mà tất cả chúng mình cần phải học ,dù chúng mình ai cũng biết điều đó nhưng thực hiện không dễ.Trong quá trình hoạt động HBS cũng vậy , tất cả chúng mình đều là những người tự nguyện tham gia ,ai cũng có tâm hướng thiện rất đáng quí ,chúng mình còn là chúng sinh chưa thành Phật thì mắc lỗi là chuyện thường , vậy khi muốn nhắc ai thì chúng mình phải khéo léo động viện trước,tùy hoàn cảnh của từng ngừoi mà khéo động viên rồi nhắc sau ,làm thế không ai bị phiền lòng mà mọi người vẫn hoan hỉ đúng với tinh thần là thiện tâm của hội .Như vậy hội chúng mình mới phát triển bền vững được.Trong đắc nhân tâm có nói : Muốn ai nghe mình chỉ cần biết người thích gì .
DD xin tặng hoa cho mọi ngừoi nè@};-@};-@};-@};-@};-
Diệu Bích
15-07-2010, 10:26
PL thấy hoạt động phóng sinh thật ý nghĩa .PL xin tùy hỉ gửi quỹ phóng sinh 1.000.000 đ .Sắp tới sinh hoạt đạo tràng ở HN thì PL sẽ gửi luôn
A DI ĐÀ PHẬT!
Cảm ơn anh Phúc Long.@};-
@ Chị VK: Em đã cập nhật danh sách rồi ạ.
Diệu Hòa
15-07-2010, 11:32
Hoan hô sáng kiến của DB@};-@};-@};- và bài viết của Diệu Diệu nữa:x DD nói rất đsung, có rất nhiều việc để làm, tuy nhiê chúng ta nên chọn việc gì phù hợp với tiêu chí Hội, với khả năng của chúng ta về mục tiêu, thời gian, tài chính, hoàn cảnh....
@DB: chị mua chim PS ở 1 chỗ vẫn 5k/chú thôi, tuy nhiên chị vẫn băn khoăn vì mình báo thì họ mang tới, tức là họ sẽ bắt khi mình mua thì phải, cho nên cứ lăn tăn quá đi mất#:-S
Diệu Diệu
15-07-2010, 11:44
[quote=Diệu Hòa;
@DB: , tức là họ sẽ bắt khi mình mua thì phải, cho nên cứ lăn tăn quá đi mất#:-S[/quote]
Diệu Diệu cũng nghĩ như Diệu Hoà đó , nó như cái vòng luẩn quẩn ấy ,mình muốn phóng sinh nhưng nếu mình đặt thì người bắt chim có việc tạo tội hè, có cầu thì có cung mà ,Diệu Diệu nghĩ thế nên chỉ dám mua những con vật mà tình cờ Diệu thấy họ bán trên đường ,hay ở chợ ,mua rồi thả nói nôm na chứ cũng không hành lễ ,vì có lúc đang bận đi làm mà ,về nhà ông xã ko thông cảm .
Hay là nếu hội mình muốn phóng sinh thì có lẽ giao cho ai đó sáng sớm cua một lượt thấy con gì thả được thì mình mua ,được không nhỉ,(mình thấy ở đường Bưởi chỗ công viên Bách Thảo họ hay bán thú hoang dã,)
Xin mọi người cho ý kiến ạ@};-
Diệu Diệu
15-07-2010, 11:55
Cả nhà ơi, lâu rồi Diệu Diệu có đánh chết một con rắn ,nhưng mà bảo PS rắn thì DD không dám:-P ,=;,nếu nhà mình có ai mà vô tình thấy có ai bán rắn xin giúp DD một tay , có thể tuỳ hỉ mua lại con rắn đó rồi thả đi hộ DD ,nếu không biết thả rắn như DD có thể trả tiền cho người bán rồi nói hộ DD nhờ người bán thả nó đi giúp với ,rồi báo cho DD để DD gửi tiền ạ ,DD vô cùng cảm ơn >:D<
Số ĐT của DD là : 0902698558 ạ
Diệu Bích
15-07-2010, 12:01
Cả nhà ơi, lâu rồi Diệu Diệu có đánh chết một con rắn ,nhưng mà bảo PS rắn thì DD không dám:-P ,=;,nếu nhà mình có ai mà vô tình thấy có ai bán rắn xin giúp DD một tay , có thể tuỳ hỉ mua lại con rắn đó rồi thả đi hộ DD ,nếu không biết thả rắn như DD có thể trả tiền cho người bán rồi nói hộ DD nhờ người bán thả nó đi giúp với ,rồi báo cho DD để DD gửi tiền ạ ,DD vô cùng cảm ơn >:D<
Số ĐT của DD là : 0902698558 ạ
Chị ơi vấn đề là thả rắn đi đâu bây giờ, không có chỗ để thả chị ạ.:((
Còn DB hôm đó sẽ đi từ sáng sớm mua chim, chứ không phải đặt họ mang tới đâu ạ. Thỉnh thoảng em cũng qua chỗ Hoàng Hoa Thám tìm thú hoang dã, nhưng đắt quá. Có hôm có chú quạ trông mắt thương lắm, nhưng lúc hỏi thì 2 triệu đồng cơ, đành ngậm ngùi.
Diệu Diệu
15-07-2010, 12:34
Thả rắn nguy hiểm lắm nên có thể DD nhờ chính người bắt rắn thả hộ đó, nếu được thì cám ơn cả nhà lắm ,DD xin hồi hướng công đức cho người đó luôn ạ @};-
Cám ơn Diệu Bích nhé , @};-@};-@};-@};-@};-@};-
Quảng Chánh
15-07-2010, 14:43
Cả nhà ơi, lâu rồi Diệu Diệu có đánh chết một con rắn ,nhưng mà bảo PS rắn thì DD không dám:-P ,=;,nếu nhà mình có ai mà vô tình thấy có ai bán rắn xin giúp DD một tay , có thể tuỳ hỉ mua lại con rắn đó rồi thả đi hộ DD ,nếu không biết thả rắn như DD có thể trả tiền cho người bán rồi nói hộ DD nhờ người bán thả nó đi giúp với ,rồi báo cho DD để DD gửi tiền ạ ,DD vô cùng cảm ơn >:D<
Số ĐT của DD là : 0902698558 ạ
DD ơi! DD liên hệ huynh này để phóng sinh rắn nha.
A. Chung 0165 663 3009/ 093 891 0010 ở Q.7, Tp. HCM. Anh này thì chuyên PS rắn (nếu gặp người ta bán rắn là mua PS liền).
A Di Đà Phật!
Quảng Chánh
15-07-2010, 14:59
QC chợt nảy ra ý tập hợp các câu hỏi thắc mắc về PS, trợ niệm... lập thành tập để tham khảo riêng cho HBS, đồng thời giúp cho các bạn mới vào tham gia HBS có tài liệu tham khảo.
Trước hết QC mạo muội tập hợp các câu hỏi thắc mắc của Tổ Phóng sinh, tạm gọi là: Hội Bông Sen - Phóng sinh vấn đáp.
1. Hỏi: Tại sao lại bỏ tiền ra mua chim, mua cá phóng sinh một cách lãng phí và vô ích thế?
Đáp: Không lãng phí và vô ích chút nào nếu bạn hiểu hết ý nghĩa của việc phóng sinh. Có người còn lãng phí hơn thế nữa cơ, ví dụ các cuộc ăn nhậu, chơi bời, mua sắm những thứ không cần thiết..., chặt phá rừng, làm ô nhiễm nguồn nước... rồi dùng tiền để bồi thường thì những cái đó không những lãng phí mà còn có hại cho người khác, cho môi trường. Còn việc phóng sinh thì ta thả những con vật bị giam cầm, sắp bị ăn thịt về với thiên nhiên, trước mắt là tốt cho con vật đó (được sống tự do, được quy y tam bảo và niệm Phật cầu vãng sanh), sau nữa là có ích cho môi trường, tăng trưởng lòng từ bi của ta và ta chỉ phóng sinh theo sở nguyện, theo khả năng tài chính của ta mà thôi. Như vậy việc phóng sinh đâu có làm hại tới ai đâu mà bảo là vô ích, là lãng phí.
(xem thêm: http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=47792#post47792
Diệu Diệu
15-07-2010, 15:01
Đa tạ Anh Quảng Chánh nhiều .. ,@};-@};-@};-,muội cứ lăn tăn mãi về việc đó ,mấy lần định hỏi ý kiến nhà mình nhưng lại ngại,vì muội cũng không nghĩ là lại có người phóng sinh rắn , hôm nay đánh liều hỏi thì lại biết, M sẽ liên hệ với anh ấy, một lần nữa cảm ơn huynh @};-@};-@};-
Diệu Diệu
15-07-2010, 15:13
Ý tưởng của Anh Quảng Chánh mọi người thấy thế nào, sáng tạo quá , anh lẹ thiệt , DD thấy là việc rất hữu ích , mọi người cùng tham giá đóng góp nhé , ta lấy cả những ý kiến bên ngoài để đưa ra để mọi người cùng trả lời, vừa bổ sung thêm kiến thức cho mọi người vừa khiến mọi người có nhiều ý tưởng mới .
Hoan hô Anh Chánh nhà mình=D>=D>=D>
Quảng Nhàn
16-07-2010, 08:42
Mẹ e và e xin được gửi quỹ phóng sinh 500k ạ. e sẽ gửi chị Diệu Bích vào hôm sinh hoạt CN này ạ.@};-
Diệu Bích
16-07-2010, 13:38
Diệu Bích ui, chị đăng ký danh sách nghe (cám ơn ... nhà nước :-P@};-@};-):
1. Bé Bùi Thọ Hải, pháp danh Konchog Chewang sinh ngày 16/08/2004 âm lịch hay 29/09/2004 DL - con chị Diệu Thùy
2. Bé Ashley Trinh - sinh ngày 29/01/2005 - ung thư não
3. Bé Nguyễn Trần Thiên Huy - sinh ngày 6/04/2008 - bệnh bạch cầu
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ PHÓNG SINH HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC TRONG THÁNG 7
1. Bé Bùi Thọ Hải, pháp danh Konchog Chewang sinh ngày 16/08/2004 âm lịch hay 29/09/2004 DL - con chị Diệu Thùy
2. Bé Ashley Trinh - sinh ngày 29/01/2005 - ung thư não
3. Bé Nguyễn Trần Thiên Huy - sinh ngày 6/04/2008 - bệnh bạch cầu
Và một số trường hợp đăng ký qua YM.
Mời các đạo hữu tiếp tục đăng ký danh sách phóng sinh hồi hướng công đức trong tháng 7.
Tuy nhiên, tuần sau DB sẽ đi vắng cả tuần để thăm ao phóng sinh của Đại sư Liên Trì trước đây và bây giờ là Tây Hồ, Hàng Châu.
Vì vậy, quý đạo hữu nào đăng ký xin đăng ký qua Diễn đàn hoặc qua Diệu Tây, YM: daophuongthuyvcci.
DB cũng nhờ 2 đạo hữu Quảng Nguyện và Quảng Nhàn cùng giúp đỡ cập nhật danh sách cùng Diệu Tây và tổ chức buổi phóng sinh tiếp theo vào chủ nhật tới (25/07/2010 DL).
Cảm ơn các đạo hữu đã giúp đỡ Tổ phóng sinh và chương trình phóng sinh của Hội!
A DI ĐÀ PHẬT!
Diệu Bích
16-07-2010, 13:41
Mẹ e và e xin được gửi quỹ phóng sinh 500k ạ. e sẽ gửi chị Diệu Bích vào hôm sinh hoạt CN này ạ.@};-
Cảm ơn bác và em! Chị nhờ em và Quảng Nguyện tổ chức buổi phóng sinh cho Hội vào chủ nhật ngày 25/07/2010 nhé! Vì có thể chị chưa về kịp. Danh sách hồi hướng công đức em cùng với chị Diệu Tây cập nhật giúp chị nhé!
Cảm ơn e lắm lắm!@};-@};-@};-
Thiện Thọ
16-07-2010, 15:34
Phóng sinh là bậc nhất Luật Đại Trí Độ nói rằng:”Trong các tội, tội giết hại rất nặng; trong các công đức, phóng sinh là công đức bậc nhất”. Bởi vì tất cả các vật quý nhất của chúng ta là sinh mạng của chính mình. Cứu nó được, nó cảm kích được rất sâu. Do đó nên nói trong tất cả các tội, tội giết hại nặng nhất. Ngược lại trong tất cả các công đức, phóng sinh là công đức, phóng sinh là công đức bậc nhất.
Ra sức thực hành giới không giết hại và phóng sinh
Chúng ta mỗi người đều nên nỗ lực thực hành không giết hại và tu tập hạnh nguyện phóng sinh. Nói gọn lại, do thực hành giới không giết hại nên không tạo nghiệp giết hại, không chồng chất nên món nợ sinh mạng Phóng sinh chính là trả nợ, vì từ vô số kiếp đến nay chúng ta đã tạo ra chồng chất vô số món nợ sinh mạng
Người học Phật nên ăn chay trường
Kinh Lăng-già nói rằng:” Ăn thịt bằng với tội giết hại”: Đứng vậy! Ăn thịt mỗi ngày đồng với mỗi ngày tạo nghiệp sát sinh. Vì thế người học Phật nên ăn chay trường. Kinh Đại Bát Biết-bàn nói rằng:”Phàm người ăn thịt đoạn dứt giống đại từ bi”. Ăn thị chính là không từ bi, đồng nghĩa với đoạn dứt hạt giống Phật đại từ bi nơi mỗi chúng ta.
Ăn thịt giống như uống thuốc độc
Ăn thịt giống như uống thuốc độc vì trong thịt có rất nhiều chất có hại. Lại nữa, khi con vật bị đồ tể giết hại, nó khủng hoảng và oán giận nên để lại trong thịt rất nhiều độc tố. Loại độc tố này đối với thân thể con người rất có hại. Bấy giờ chúng ta cần thân thể khoẻ mạnh nên không ăn thịt mà ăn chay thì rất hợp lý.
Ăn thịt phạm giới sát sinh
Làm một đệ tử chân chánh của Phật, nhất định cần phải ăn chay trường, vì ăn thịt đồng với việc sát sinh. Mỗi ngày phạm vào giới sát là mỗi ngày chúng ta làm trái ngược với giáo lý nhà Phật đà; giống như học sinh mỗi ngày phạm vào quy định của nhà trường, chắc chắn không chấp nhận chúng ta là đệ tử của chân chánh Phật.
Khuyên nhắc mình ăn chay
Đối với một số người nghiệp chướng nặng, căn duyên chưa được tế độ, không thể hoàn toàn dứt thói quen xấu ăn thịt. Dù sao cũng nhớ khuyên dăn họ ăn Tam tịnh nhục. Ăn chay buổi sáng, 6 ngày chay, 10 ngày chay là khác rồi. Nên cần sớm thúc dục mình sớm hoàn toàn ăn chay. Nhân chỉ vì ăn thịt là tạo nghiệp sát sinh, lại trốn không khỏi nhân quả báo ứng. Tất cả công đức chỉ là công đức hữu lậu.
Không tự tay giết hại
Làm người không nên tự tay giết hại mạng sống chúng sinh. Bởi vì người với chúng sinh đều có Phật tánh. Phật tánh chúng so với tâm Phật không hai không khác. Mỗi người đều có đủ tư cách để trở thành Phật trong tương lai. Tự mình giết hại chúng sinh thì đồng với giết một chúng sinh sẽ thành Phật, tức là làm thân vị Phật tương lai ra máu. Đây chính là đã tạo tội vô cùng sâu nặng.
Muôn thứ bệnh đều từ sát sinh đưa đến
Muôn thứ bệnh đều từ sát sinh đưa đến. Kinh Hoa Nghiêm nói:” Giả sử nghiệp ác mà có tướng mạo, thì hư không trong mười phương không thể chứa đựng hết”. Nhiều kiếp đến nay, nghiệp đã tạo vô cùng vô tận, cho nên chúng ta chỉ cần không sát sinh mà ăn chay. Không tạo lại nghiệp sát lại tích cực phóng sinh, cứu chuộc sinh mạng để đền lại nợ giết hại từ trước.
Ăn chay, phóng sinh Học Phật, điều tối quan trọng chính là cần thực hành. Trong cuộc sống không nên làm các điều ác, siêng năng làm các việc lành. Nghiệp sát sinh nặng nhất, nên kinh Lăng Nghiêm nói rằng:” Ăn thịt với sát sinh tội nặng giống nhau”. Ăn thịt tội bằng việc sát sinh. Vì thế, trong việc đoạn ác, phải lấy không sát sinh và ăn chay làm trước. Trong tất cả các điều thiện, phóng sinh là bậc nhất. Bởi vì phóng sinh chính là cứu mạng sống chúng sinh, nên công đức rất lớn. Vì thế, trong các nghiệp thiện phải lấy hạnh phóng sinh cứu chuộc mạng sống chúng sinh làm đầu. Cho nên, Luận Đại Trí Độ nói rằng” Trong các tội, tội giết hại rất nặng; trong các công đức, phóng sinh là bậc nhất”.
Ăn thịt bằng với tội giết hại
Kinh Lăng Nghiêm nói:” Ăn thịt với giết hại đồng tội”. Bạn suốt ngày ăn thịt liền bằng với một ngày sát sinh. Mỗi ngày từ sáng đến tối tạo nghiệp và tạo giới sát sinh. Học Phật như thế làm sao thành tựu?
Người ăn thịt đoạn dứt hạt giống tình thương
Kinh Niết-bàn dạy rằng:” Phàm kẻ ăn thịt là đã đoạn dứt hạt giống tình thương”. Học Phật chân chánh là học tập tình thương yêu của đức Phật . Bạn suốt ngày ăn thịt, hạt giống tình thương của Phật tánh đã đoạn đứt, làm sao bạn có tình thương, làm sao bạn học Phật được thành tựu?
Ăn thịt cầu công đức chẳng thành tựu
Kinh Lăng Nghiêm dạy:” Kẻ ăn thịt cầu công đức chẳng thành tựu”. Bạn suốt ngày ăn thịt là suốt ngày tạo nghiệp giết hại, tất cả công đức tu hành đều tán mất hết. Làm sao thành tựu đạo nghiệp cho chính mình?
Phóng sinh tức trả tự do cho chư phật vị lai
Đại sư Ngẫu Ích trong “Linh Phong Tông Luận”, đối với việc phóng sinh phân tích rõ ràng:”Sát sinh tức giết chết tự tâm của chư Phật vị lai. Ngược lại, phóng sinh là trả tự do cho chư Phật vị lai. Nếu trả tự do cho chư Phật vị lai tức là Chân Niệm Phật Tam-muội. Tu pháp Niệm Phật Tam-muội này tức là thường chuyển kinh Pháp Hoa ngàn vạn ức bộ”.
Phóng sinh và nước Từ bi Tam-muội
Đại sư Ngẫu Ích dạy:”Muốn được tâm người chứng tâm Phật, chuyển kiếp ô trược thành Tịnh độ, không có phương pháp nào hơn phương pháp phóng sinh . Một pháp phóng sinh được mở rộng lâu dài như một bát nước không cứu được xe củi cháy. Giả sử mỗi người một bát, một bát rồi lại thêm một bát nữa. Nhiều bát nước, xe củi cháy phải được dập tắt. Ngày nay, sự giết hại xoay vần tới tấp, nên cùng đồng phần nghiệp ác chiêu cảm. Chẳng phải nước từ bi Tam-muội làm sao dễ dàng dập tắt được!”
Đạo lý phóng sinh rất sâu
Đạo lý phóng sinh rất sâu xa. Ngu si, thấp kém như chúng ta chỉ có thể theo lời dạy mà vâng làm, còn không thể lãnh hội một phần nhỏ của chân lý phóng sinh. Phóng sinh chính là trả tự do cho tự tâm chư Phật vị lai. Phóng sinh là chân niệm Phật Tam-muội, là thường chuyển kinh Pháp Hoa ngàn vạn ức bộ. Phóng sinh là nước từ bi Tam-muội. Hạng này đối với phóng sinh có sự hiểu biết và thể nhận sâu sắc. Chỉ có những vị đại sư Ngẫu Ích là bậc cao đức có hạnh tu trì thâm sâu và trí tuệ siêu việt mới có thể có chỗ lãnh hội.
Không giết hại, phóng sinh; việc đơn giản, lý lại sâu
Đại sư Ấn Quang thường nói:”Việc không giết hại và phóng sinh cạn mà dễ thấy. Lý của việc không giết hại và phóng sinh sâu lại khó biết”. Chúng ta không đạt đến chỗ lý và sự viên dung đầy đủ như chư vị Tổ sư, nhưng chỉ cần chúng ta có thể đích thân thực hành, thành thật phóng sinh là được. Trên việc làm chân chánh, thực hành công phu, công đức vô hạn có thể đạt được. Đáng sợ nhất chính là tự mình không biết gì cả, chỉ biết phê bình huỷ báng. Không những tự mình không muốn phóng sinh, lại dùng thế trí biện thông ( trí lưu loát của thế gian) và các thứ tà kiến làm cản trở người khác phóng sinh. Hạng người này vô tình giết chết vô số vô biên sinh mạng, tương lai hình phạt tàn khốc trong địa ngục tuyệt đối không sao tránh khỏi.
Không giết hại, nên ăn chay
Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy:” Ăn thịt đồng tội với giết hại”. Phần lớn chúng ta đều có thói quen ăn thịt. Mỗi ngày ăn thịt, chúng ta đã vô tình gián tiếp tạo nhiều việc sát hại sinh mạng. Đối với chúng sinh, chúng ta đã tạo ra sự oán thù sâu như biển. Mỗi ngày tạo vô số, vô biên tội lỗi về sau nhân quả báo ứng sẽ đến, khi đó nợ máu giết hại phải đền trả sòng phẳng. Cho nên, làm người trên cõi đời này, luôn gặp nhiều bất hạnh thảm thương. Vì thế, sửa đổi thói quen xấu nên phải từ việc xấu ác sửa đổi trước, cố gắng ăn chay và phóng sinh. Người có căn duyên lớn, đã biết ăn thịt và giết hại là tội cực ác, liền phải dứt bỏ hoàn toàn thói quen ăn thịt và hoàn toàn ăn chay. Người căn duyên chưa thuần thục nên phát tâm ăn chay buổi sáng hoặc ăn vào ngày mùng một ngày rằm, dần lên đến sáu ngày hoặc mười ngày, rồi ăn chay trong một tháng để dần giảm đi số lần và phần lượng ăn thịt về sau, mình cũng với tất cả mọi người hoàn toàn ăn chay được.
Ăn thịt là thói quen rất xấu
Ăn thịt và giết hại là thảm kịch rất đau thương trên thế gian này. Nhưng việc này người đời cho đó là thường không có gì sai trái cả. Ngoài ra, không biết tất cả những mối hận thù không bao giờ dứt trên thế gian đưa đến những trận bệnh dịch tận cùng những trận đao binh người mất nhà tan, vợ con ly tán đều từ nơi việc giết hại ăn thịt nhau mà đưa đến. Không làm sao được vì chúng sinh nghiệp chướng sâu nặng, vô minh che đậy, không hiểu biết gì. Tự mình chịu đoạ lạc, không có thuốc cứu chữa. Chẳng biết làm sao được, chỉ mong mỗi người học Phật đều có thể giác ngộ ăn thịt và giết hại chúng sinh là tội cực ác. Nhanh chóng dứt bỏ thói quen xấu ăn thịt và giết hại. Phát tâm ăn chay và phóng sinh để giải thoát khỏi quả báo khổ đau sắp tới cho chúng sinh và cả nhân loại.
Hoàn tất vào một lần này
Người có thể sửa đổi thói quen ăn thịt để trở lại ăn chay nhưng họ không làm. Cần phải biết không những đời này chúng ta đã ăn thịt bao nhiêu năm, huống gì từ nhiều đời, nhiều kiếp đến nay thì nghiệp giết hại để ăn thịt của chúng ta làm sao kể xiết! Thói quen xấu ác này sớm đã thâm căn cố để nơi thân tâm chúng ta. Vì thế, khi nghe nói đến ăn chay, luôn có rất nhiều người phê bình và đặt nghi vấn. Có rất nhiều người không có cách gì để tiếp nhận và thực hành. Đây là tình huống tất nhiên. Có thể đem thói quen xấu ác từ ngàn năm đến nay để làm xong trong một lần này. Đời nay dứt hẳn, nguyện về sau không tái phạm về sau không tái phạm lại thói xấu ăn thịt và giết hại, là bước thành tựu rất lớn của người học Phật
Phóng sinh đền lại nợ giết hại từ trước
Rất nhiều người cho rằng chỉ cần ăn chay là đủ, cần gì lại phải phóng sinh. Đây là quan niệm quá sai lầm. Giống như một bọn đánh bạc thiếu nợ, nay bỏ đánh bạc, món nợ đánh bạc từ trước lại có thể không đền trả lại ư! Bỏ đánh bạc lại chỉ không thiếu thêm món nợ mới mà thôi. Cũng giống như vậy, không sát hại từ trước do chúng ta ăn thịt và giết hại vẫn còn thiếu lại. Y theo luật nhân quả báo ứng vẫn phải trả báo. Phương pháp trả lại nợ giết hại tốt nhất chính là phóng sinh. Chủ động và tích cực cứu chuộc mạng chúng sinh là đền trả lại món nợ giết hại từ trước.
Ăn thịt là hữu lậu
Rất nhiều người có tu hạnh phóng sinh nhưng cũng vẫn không bỏ thói quen ăn thịt, kiểu này cũng không có tác dụng gì. Cũng giống như bạn đánh bạc một phần lo trả món nợ đánh bạc cũ, một phần không chịu bỏ bản chất đánh bạc, thấp hèn, nên vẫn tiếp tục thiếu những món nợ mới. Cách này có tác dụng gì? Chúng ta phóng sinh là trả món nợ giết hại từ trước, để tiêu trừ nghiệp sát và tích luỹ công đức. Bạn lại ăn thịt và giết hại tạo ra món nợ sinh mạng, công đức của bạn tích luỹ được nhiều tán mất. Như vậy thì có ý nghĩa gì?
Hai việc cùng tiến hành
Trong tất cả việc thiện, phóng sinh là việc thiện có công đức lớn nhất. Bởi phóng sinh là việc làm cứu mạng sống, vì thế công đức rất lớn, những việc thiện khác không thể so sánh. Trong tất cả các tội, ăn thịt và giết hại là tội lớn nhất. Vì ăn thịt và sát sinh là đã kết mối thù oán sâu như biển, quả báo về sau phải gặp nhau để trả lại rất là thảm khốc. Ngày giờ qua mau, mạng sống không được lâu dài, người học Phật nên ở chỗ gấp rút và cần thiết để hạ thủ công phu. Phải nhanh chóng tu hai hạnh thiện lớn nhất là ăn chay và phóng sinh, nỗ lực thực hành mới là chính đáng. Bằng không thì bận rộn một đời làm sao bù lại được tội lỗi lớn, cuối đời cũng không được lợi ích là bao nhiêu!
Ăn thịt là đại ác
Riêng bạn, mỗi ngày đều bố thí làm việc thiện, làm được nhiều việc thiện liền có nhiều công đức. Bạn cần phải biết mỗi ngày ăn thịt giết hại là làm việc cực ác. Tất cả công đức tích luỹ được đều bù lại hết. Vì thế, khi sửa đổi thói quen xấu và lỗi lầm, trước hết phải từ nơi ăn chay phóng sinh mà làm trước.
Phóng sinh là việc thiện lớn
Những việc thiện trên đời có hàng ngàn thứ, nhưng có việc phải cần thời gian và đủ nhân duyên mới có cơ hội làm. Chúng ta không thể với tất cả mọi việc đều quan tâm và làm hết được. Nhưng có một việc thiện công đức rất lớn mà không hạn cuộc thời gian và địa điểm hoặc tiền nhiều hay ít, chỉ cần bạn phát tâm thì tuỳ thời gian nào đó bạn có thể làm được thì nên làm. Việc làm này chư Phật rất hoan hỷ, Long Thiên hết sức hộ trì. Đó chính là hạnh phóng sinh. Phóng sinh đầy đủ công đức không thể nghĩ bàn, là chánh hạnh niệm Phật, cũng là hạnh đẹp nhất của người học p. Chúng ta bỏ tiền mua chuộc mạng sinh vật để phóng sinh là chúng ta đã bố thí tiền tài, cứu sinh mạng chúng sinh trong khổ nạn nguy cấp và lo sợ là chúng ta bố thí sự vô uý. Vì sinh mạng chúng sinh Quy y và niệm Phật cho chúng là bố thí pháp. Trong hạnh phóng sinh gồm bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô uý đều đầy đủ, nên công đức phóng sinh là trên hết.
Nếu có sai sót xin bỏ qua cho TT
A MI ĐÀ PHẬT _()_
Quảng Ngọc
16-07-2010, 17:05
Đọc bài trên topic này hay quá. Ý kiến DB,DD, QC,TT đều rất hay. Cám ơn các bạn nhiều nhiều.
@Diệu Diệu!! Muội viết rất hay =D>=D>. Muội muốn thank thì nhìn vào góc bên phải, nơi cuối cùng mỗi bài, bên cạnh TRẢ LỜI có nút THANKS màu xanh đó Muội. Ngày trước lúc mới vô DĐ tỷ cũng loay hoay mãi không nhìn thấy nút thank nó nằm ở đâu:D:D
QC cho muội đ/c người phóng sanh rắn thế thì muội ké ngon lành rồi. Lúc Muội đưa ý kiến tìm người phóng sanh rắn, tỷ tưởng sẽ không có ai ấy chứ. Thế mà QC vẫn tìm ra có ngưới dám phóng sanh rắn.:D:D Rắn là loài có tánh linh rất cao
Vừa rồi Cty tỷ có sếp bên Đài loan qua. Ông Giám đốc đích thân đi mua rắn về làm thịt đãi sếp bự vì bên đó không có ai bán rắn để mua, không biết loại rắn gì mà 2 con rắn hơn 2 triệu đồng . Tỷ nhìn thấy một bát máu và những khúc rắn chặt khúc ra sao mà xót xa quá ....Mấy miếng thịt rắn nuốt qua khỏi cổ là hết, tội lỗi mình mang, nếu để tiền đó mà phóng sanh thì không biết bao nhiêu sinh mạng được cứu thoát nhỉ[-o<[-o<
Diệu Diệu
16-07-2010, 18:00
Thiện Thọ hình như là thư viện Phật học hay sao ấy nhỉ ,nể quá 8-> .Những gạch chân của bạn thật súc tích ,@};-,thỉnh thoảng chúng mình cứ nhắc lại cho nhau như vậy thì mới không quên được mặc dù có thể chúng mình đã đọc rồi ,DD hay quên ,nhiều khi vẫn mắc lỗi nên rất hay gạch chân như Thiện Thọ để nhớ :D
@ Tỷ Quảng Ngọc: M có gọi cho anh Trung nhưng chưa được tỷ ạ ,nghe tỷ kể vụ thịt rắn M ghê quá ,nhớ lại hồi xưa bố M cũng bắt rắn làm thịt , giờ M muốn PS rắn để tạ tội cho bố không biết có được không .Cái 26.60 của tỷ có thể dùng nói chuyện với mấy bác rắn được tỷ nhỉ ,M đang cố tập để lúc nào đó quay lại chỗ ở cũ lấy hết can đảm tạ tội với mấy bác rắn ở đó ,và quy y cho họ ,nhưng chắc bao giờ M cảm thấy đủ tự tin đã ,ADIDA PHAT.
Quảng Nhàn
16-07-2010, 23:51
@ Chị Diệu Bích : E và a Quảng Nguyện e sẽ làm những việc chị dặn ạ. Chị cứ yên tâm đi tham quan thật vui vẻ và thoải mái chị nha! E cũng háo hức về chuyến đi của chị lắm! Chị hãy đi tham quan thật nhiều rồi về chị kể lại cho e nghe với chị nha! Chắc khi nào có điều kiện e cũng phải bố trí đi 1 chuyến! Đọc truyện thấy thích quá chị ạ!;;):x@};-.
Thiện Thọ
17-07-2010, 11:03
@ Tỷ Diệu Diệu: dạ tt ko dám đó mấy lời của Tổ đưa ra ko hà, TT đâu là j đâu, chỉ biết tổng hợp hihi
@ Tỷ Quảng Ngọc: chùi ăn rắn nghe mà nổi da gà hix. e thấy ở nhà cô kia ngâm 1 hủ rượu đủ thứ rắn nhìn mà ớn lạnh.
TT đang muốn phóng sanh 1 loài cá mà ko biết ở đâu bán. Cá này độc đáo hơn rắn nữa. Cá Sấu hihi.
A Mi Đà Phật
Diệu Diệu
17-07-2010, 11:13
TT đang muốn phóng sanh 1 loài cá mà ko biết ở đâu bán. Cá này độc đáo hơn rắn nữa. Cá Sấu hihi.
A Mi Đà Phật
Cho tỷ tham gia với B-)
Diệu Diệu
17-07-2010, 11:21
Thiện Thọ này trong kinh Phật nói nếu mình muốn điều gì hay nói ra thì sẽ có lúc mình sẽ thực hiện hay điều đó sẽ đến ... điều này tỷ dám khảng định là 100% đúng đấy . Nên Thiện Thọ chuẩn bị đi , nếu khi nào Thiện Thọ đột nhiên thấy điều TT mong muốn từ lâu đã thành hiện thực ở trước mặt mình.....Một con cá sấu đẹp ghê người hay cả một đàn cá càng tốt thì hãy nhớ lời tỷ , niệm Phật ....nhất tâm bất loạn nhé ;;) và nhớ quy y cho nó đấy ,nhiệm vụ quan trọng nhất .
Tỷ tin có ngày sẽ thấy TT cưỡi trên lưng cá sấu kìa ;))
Thiện Thọ
17-07-2010, 22:57
Thiện Thọ này trong kinh Phật nói nếu mình muốn điều gì hay nói ra thì sẽ có lúc mình sẽ thực hiện hay điều đó sẽ đến ... điều này tỷ dám khảng định là 100% đúng đấy . Nên Thiện Thọ chuẩn bị đi , nếu khi nào Thiện Thọ đột nhiên thấy điều TT mong muốn từ lâu đã thành hiện thực ở trước mặt mình.....Một con cá sấu đẹp ghê người hay cả một đàn cá càng tốt thì hãy nhớ lời tỷ , niệm Phật ....nhất tâm bất loạn nhé ;;) và nhớ quy y cho nó đấy ,nhiệm vụ quan trọng nhất .
Tỷ tin có ngày sẽ thấy TT cưỡi trên lưng cá sấu kìa ;))
A MI ĐÀ PHẬT
Tỷ ơi! TT cũng mong cưỡi cá sấu lắm, mà TT nghĩ chỉ có thể lúc TT lên Tây Phương nghĩ ra con cá sấu cưỡi dưới ao thất bảo thui. hihi TT cũng mong phóng sanh loài cá độc đáo này. hihi khi nào phóng TT sẽ rủ tỷ làm lễ phóng sanh chung
Diệu Bích
28-07-2010, 13:53
Danh sách đăng ký hồi hướng công đức phóng sinh tháng 7 đã được DB và các đạo hữu hồi hướng. DB cũng xin thông báo mỗi một danh sách đăng ký sẽ được hồi hướng 4 lần. Sau 4 lần, nếu đạo hữu nào muốn đăng ký lại xin được tiếp tục đăng ký.
DB vẫn tiếp tục nhận đăng ký danh sách phóng sinh hồi hướng công đức tại đây và qua YM: tama0979, hoặc số đt: 0904.227.117.
Buổi phóng sinh tại ngày sinh hoạt đạo tràng diễn ra thật tốt đẹp, trang nghiêm. DB cảm nhận các đạo hữu rất nghiêm túc và dồn hết sức lực để niệm Phật, cứu vớt loài vật. Sau đây là một số hình ảnh tại Buổi lễ:
Chuẩn bị sẵn sàng lễ phóng sinh. Trạch, ốc, trai, chim, cá... sắp được quy y, niệm Phật và trả về với tự do:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010072820830njfjotkwzw1684219.jpeg
Các đạo hữu chăm chú, bằng tất cả tấm chân thành niệm Phật, tụng chú Đại Bi, quy y cho loài vật:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010072820830m2e0oty1nw1686133.jpeg
Niềm hoan hỷ trên khuôn mặt các đạo hữu (nhất là cô nàng Diệu Thảo) khi cứu vớt được loài vật:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010072820830njc3mdzknz1678262.jpeg
Tự do, hai chữ thiêng liêng - Một số loài vật được ở lại ao trong Chùa nghe kinh, còn một số được chị Hướng Thiện mang về Hồ Đắc Di sinh sống:
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010072820830n2rinwziyw1688665.jpeg
Chuyện ngoài lề: Chị Hòa hôm nay lần đầu tiên được tham gia phóng sinh, chị muốn sớm trả tự do nhanh cho loài vật nên đã vội vàng và ngã chảy đầy máu tay tại sân chùa. Chúc chị mau liền vết thương để lần sau còn phóng sinh ạ.:x
Chủ nhật tới, 8h00 sáng ngày 1/8/2010 (DL), tiếp tục mời các đạo hữu quan tâm đến phóng sinh, tập trung tại Hồ Gươm (Cạnh Thủy Tạ) để phóng sinh. Hôm đó Hội sẽ bàn đến địa điểm phóng sinh sao cho phù hợp với địa chỉ của các đạo hữu.
Lưu ý: Đạo hữu nào đến muộn là phải khao kem Thủy Tạ cả nhóm đó nhé!:D
Xin mời tiếp tục đăng ký danh sách hồi hướng công đức phóng sinh qua địa chỉ trên.>:D<
A DI ĐÀ PHẬT!
Diệu Diệu
31-07-2010, 10:57
Diệu Bích ơi
DD thấy Diệu Tây vừa post bài về một em bé bị bệnh lột da ở mục trợ niệm , đợt này cho DD đăng kí hồi hướng PS cho em bé này nhé .Đó là em Nguyễn Duy Phước ở TP HCMinh 3 tuổi,
Địa chỉ : 343/35/6D Đường Trần Thủ Độ,P.Phú Thạnh,Q.Tân Phú,TP HCM
Diệu Quế
02-08-2010, 11:04
Kể cả nhà chuyện này để xem theo ý cả nhà mình thì sao nhé:
Hôm qua DQ có đưa mẹ chồng về thăm cụ ngoại. Lúc thơ thẩn ra sân chơi thì thấy có một bẫy chuột, đêm qua vừa bắt được một con, nó đang chạy lồng lên ở trong tìm đường thoát. Mọi người nói là lát nữa sẽ mang đi dìm nước cho chết, còn bây giờ thì để cho bọn trẻ con chơi (mấy đứa nhóc trong nhà thỉnh thoảng lại ra đá vào cái lồng một cái xem con chuột nó chạy).
Mình thì phận dâu con thỉnh thoảng mới đến đó chơi thôi nên khá lạ lẫm, cũng định mặc kệ rồi nhưng tại mọi người cứ bàn mang ra dìm hoặc giết thấy cứ thế nào đó, thu hết can đảm mới bảo hay mang đi thả đi. Mọi người quanh đấy đã nhướn mắt lên rồi, một cô bảo không, thả làm gì, phải dìm chết chứ, cứ đợi để chốc nữa có cậu về cậu mang đi dìm. Mình bảo trẻ con mà chơi thế này thì mang bệnh mang tật, thôi để cháu mang đi xử lý cho, đợi cậu về lâu. Ặc, sợ gần chết khi cầm lồng chuột có con chuột ở xong (mình còn chả dám nhìn nữa) :((.
Mình xách lồng chuột đi, mà cũng ko dám thả ngay, đi một hồi toàn vướng nhà người ta ở, thả nhỡ người ta ra nhìn thấy chắc người ta đánh mình tóe khói. Mãi một hồi thì thấy có một vườn nho nhỏ, vội vàng mở lồng cho con chuột ra (vừa run vị sợ chuột, vừa run vì sợ nhở chủ vườn ra chắc họ cũng mắng vì tội thả chuột vào đấy, mãi mới mở được nắp bẫy chuột :((). Con chuột này bị mất một đoạn đuôi do nắp bẫy sập xuống nghiến đứt luôn, vẫn còn mắc kẹt cái đuôi ở đó, ghê ơi là ghê :((:((
Lúc mình xách bẫy chuột về, mẹ chồng hỏi đi đâu đó, mấy người mới nói nó đi thả chuột (với cái giọng theo kiểu vừa ngạc nhiên vừa bảo con này lập dị). Mẹ mình thì biết là mình chủ ý phóng sinh rồi, nhưng chắc quê với nhà họ hàng quá mắng bảo là vớ vẩn, thả là thả tùy con tùy loài, chứ nó là vật có hại, thả ra rồi nó lại vào nhà rồi thì là làm sao????
Mình chỉ thanh minh một tí là con mang đi xa lắm rồi mới thả, nhưng mẹ mình vẫn bảo là thế cũng không được, rồi nó lại chạy vào nhà người khác. Mình chỉ dám im im không dám hó hé gì. Vì thấy mẹ mình nói cũng ... có lý!
Theo cả nhà thì với trường hợp với những con vật có hại mà lại trong tình huống như trên thì mình nên làm sao và nói sao là hợp lý nhất đây?
Diệu Thảo
02-08-2010, 12:55
Em cũng làm như chị:D. Thả càng xa càng tốt.
Nhưng sáng ngày hôm nay, trong nhà em có một con gián chết, đã bị kiến bu xung quanh rồi. Thằng bé nhà em lại còn lấy chân đạp cho nó một phát nữa. Em đã bảo là con đừng làm như thế rồi, thế mà nó đáp lời mẹ bằng một phát nữa:-?.
Diệu Bích
02-08-2010, 13:48
Như thường lệ, phóng sinh định kỳ của Hội lại được tổ chức ở Hồ Gươm vào sáng chủ nhật hàng tuần.
Nghe Quảng Nguyện kể chuyện có vị Thầy nhập định nghe thấy tiếng nói của loài vật, hơn lúc nào hết mọi người lại càng tin tưởng loài vật có linh tri (tính nghe, thấy, biết).
Buổi phóng sinh lần này đã thu hút được nhiều thành viên mới tham gia. Chị Hòa và bạn chị Hoà, bé con nhà chị Hướng Thiện... Hơn nữa đoàn lại được sự cổ vũ nhiệt tình của các cô, bác đang dạo chơi ở Hồ Gươm. DB mang theo một số cuốn Nghi thức phóng sinh mà các bác, các cô xin hết veo. Có bác tưởng Nhóm ở Đội thành viên Bảo vệ môi trường, có Bác bảo: "Bác niệm Phật Dược Sư lâu rồi nhưng phóng sinh thì bác chưa làm được, bác cảm thấy hổ thẹn..."
Lần này Gà Rừng và anh Quảng Tiến lại mua cá, nhìn những chú cá được thả tự do thỉnh thoảng lượn ra lượn vào trông thật vui mắt. Mọi người thì mua trai, ốc, trạch... Nhưng có một điều DB cứ áy náy mãi, đã nhiều lần ra đây phóng sinh, lần nào cũng thấy những chú chim sẻ ríu rít đi kiếm ăn mà chưa lần nào DB mang được gạo ra cho các chú cả (vì lần nào cũng quên).
Sau lễ phóng sinh và hồi hướng, cả nhóm lại họp bàn, kể chuyện về loài vật và rút kinh nghiệm cho những đợt phóng sinh tiếp theo.
Cho cháu xin 2 cô kiểu ảnh về post Diễn đàn nào. :D Đây là 2 cô tham gia phóng sinh cùng Hội.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010080221331owm5ztg2n23271019.jpeg
Bác này đang chăm chú xem Nghi thức Phóng sinh của Hội:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010080221331mzjkodmxnt3196971.jpeg
Các thành viên tham gia Phóng sinh. Tiếc quá, lần này em Trà, một thành viên mới cũng tham gia, nhưng đi giữa đường em sợ ốc chết nên đã tự phóng sinh một mình:D:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010080221331ndfkytg1mg3121615.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010080221331yjkyztq1m23154163.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010080221331nmixnjdmmj3256217.jpeg
Loài vật được phóng sinh (ảnh này thiếu cá vì sợ cá chết nên cả nhóm đã vội vàng phóng sinh trước):
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010080221331owq2mwu0nd3094265.jpeg
Diệu Bích
02-08-2010, 13:51
Diệu Bích ơi
DD thấy Diệu Tây vừa post bài về một em bé bị bệnh lột da ở mục trợ niệm , đợt này cho DD đăng kí hồi hướng PS cho em bé này nhé .Đó là em Nguyễn Duy Phước ở TP HCMinh 3 tuổi,
Địa chỉ : 343/35/6D Đường Trần Thủ Độ,P.Phú Thạnh,Q.Tân Phú,TP HCM
Chị yên tâm nhé! Tất cả các danh sách đăng ký hồi hướng đều được thực hiện đầy đủ, mỗi một trường hợp được hồi hướng 4 lần.@};-
A DI ĐÀ PHẬT!
Diệu Diệu
02-08-2010, 14:12
Kể cả nhà chuyện này để xem theo ý cả nhà mình thì sao nhé:
Hôm qua DQ có đưa mẹ chồng về thăm cụ ngoại. Lúc thơ thẩn ra sân chơi thì thấy có một bẫy chuột, đêm qua vừa bắt được một con, nó đang chạy lồng lên ở trong tìm đường thoát. Mọi người nói là lát nữa sẽ mang đi dìm nước cho chết, còn bây giờ thì để cho bọn trẻ con chơi (mấy đứa nhóc trong nhà thỉnh thoảng lại ra đá vào cái lồng một cái xem con chuột nó chạy).
Mình thì phận dâu con thỉnh thoảng mới đến đó chơi thôi nên khá lạ lẫm, cũng định mặc kệ rồi nhưng tại mọi người cứ bàn mang ra dìm hoặc giết thấy cứ thế nào đó, thu hết can đảm mới bảo hay mang đi thả đi. Mọi người quanh đấy đã nhướn mắt lên rồi, một cô bảo không, thả làm gì, phải dìm chết chứ, cứ đợi để chốc nữa có cậu về cậu mang đi dìm. Mình bảo trẻ con mà chơi thế này thì mang bệnh mang tật, thôi để cháu mang đi xử lý cho, đợi cậu về lâu. Ặc, sợ gần chết khi cầm lồng chuột có con chuột ở xong (mình còn chả dám nhìn nữa) :((.
Mình xách lồng chuột đi, mà cũng ko dám thả ngay, đi một hồi toàn vướng nhà người ta ở, thả nhỡ người ta ra nhìn thấy chắc người ta đánh mình tóe khói. Mãi một hồi thì thấy có một vườn nho nhỏ, vội vàng mở lồng cho con chuột ra (vừa run vị sợ chuột, vừa run vì sợ nhở chủ vườn ra chắc họ cũng mắng vì tội thả chuột vào đấy, mãi mới mở được nắp bẫy chuột :((). Con chuột này bị mất một đoạn đuôi do nắp bẫy sập xuống nghiến đứt luôn, vẫn còn mắc kẹt cái đuôi ở đó, ghê ơi là ghê :((:((
Lúc mình xách bẫy chuột về, mẹ chồng hỏi đi đâu đó, mấy người mới nói nó đi thả chuột (với cái giọng theo kiểu vừa ngạc nhiên vừa bảo con này lập dị). Mẹ mình thì biết là mình chủ ý phóng sinh rồi, nhưng chắc quê với nhà họ hàng quá mắng bảo là vớ vẩn, thả là thả tùy con tùy loài, chứ nó là vật có hại, thả ra rồi nó lại vào nhà rồi thì là làm sao????
Mình chỉ thanh minh một tí là con mang đi xa lắm rồi mới thả, nhưng mẹ mình vẫn bảo là thế cũng không được, rồi nó lại chạy vào nhà người khác. Mình chỉ dám im im không dám hó hé gì. Vì thấy mẹ mình nói cũng ... có lý!
Theo cả nhà thì với trường hợp với những con vật có hại mà lại trong tình huống như trên thì mình nên làm sao và nói sao là hợp lý nhất đây?
Em cũng làm như chị:D. Thả càng xa càng tốt.
Nhưng sáng ngày hôm nay, trong nhà em có một con gián chết, đã bị kiến bu xung quanh rồi. Thằng bé nhà em lại còn lấy chân đạp cho nó một phát nữa. Em đã bảo là con đừng làm như thế rồi, thế mà nó đáp lời mẹ bằng một phát nữa:-?.
:)):-j
DD có đọc một bài viết về chuyện phóng sinh những con vật có hại ,mình nên có thái độ thế nào cho đúng ,xin chia sẻ với mọi người ,tiếc là không nhớ bài viết đó mà up cho mọi người xem. Đại thể tác giả có nêu TH có người vì thương gián,kiến ,chuột mà không nỡ giết ,tìm cách xua chúng sang nhà ....hàng xóm:-P, những con vật có hại thì sẽ gây khó chịu cho con người ,có khi gây ra những chuyện rất khó chịu,như trẻ em bị kiến cắn, gián làm mất vệ sinh, chuột cắn đồ ăn ,quần áo , nếu chúng ta mà cho chúng ăn thì khác chi chúng ta gọi chúng đến làm trở ngại cho người khác , thế thì ta măc tội rồi, mà giết chúng ta cũng mắc tội.Trong một số TH tha được thì ta tha,còn ko muốn mắc tội sát sanh ,thì bản thân chúng ta phải giữ môi trường sống sạch sẽ ,tìm cách bảo quản đồ đạc để côn trùng ko có lí do lọt vào ,vì để thức ăn vãi ra ,gây mùi sẽ khiến côn trùng kéo đến,nếu ko có cái gì hấp dẫn chúng thì chúng sẽ không đến làm phiền chúng ta .
Nhà mình hồi trước cũng có chuột, gián ,mấy lần ông xã ..trảm ,mình phát ghê,con trai thì thấy gián lấy chân dí ...bép một cái , mình sao mà ngăn được . Sau mình rút kinh nghiệm , luôn giữ nhà cửa sạch sẽ , không để đồ ăn rơi vãi, bếp thì luôn thoáng đãng ,cất kĩ đồ ăn, nên giảm hẳn chuột, gián ,kiến, lạy Phật, đỡ cái ...sát sinh .Còn trong TH mà mình thả chúng ,có ai hỏi, thì mình đành im lặng là hơn :D
Phuc Long
02-08-2010, 17:51
Đây là một câu chuyện có thật của nhà PL.Cách đây khoảng 3 năm nhà PL có một chú chuột mò vào nhà.PL nói với người nhà là mặc kệ nó không nên đánh đuổi.Nghe chừng con này tinh khôn nên nó cũng không cắn đồ đạc gì,chỉ có nhặt cơm rơi sau mỗi bữa ăn.No dạn dĩ đến mức một hôm nhà PL có bạn đến chơi phải ngạc nhiên khi nó ko sợ người.Nó cứ đủng đỉnh đi lại như chỗ ko người.Rồi tất cả thành viên của gia đình mặc nhiên chấp nhận nó vì nó ko cắn đồ đạc gì,chi ăn những đồ thừa rơi vãi ra.Sau khoảng 1 năm thì không thấy nó quay lại ,chắc là cu cậu đã qua đời.Và từ hồi đó đến giờ ko còn thấy chú chuột nào vào nhà nữa ,mặc dú nhà PL rất nhiều chỗ có thể chui vào vào được.Đây là câu chuyện thật 100% và PL ko hề thêm bớt
Huong Tra
02-08-2010, 22:13
Các thành viên tham gia Phóng sinh. Tiếc quá, lần này em Trà, một thành viên mới cũng tham gia, nhưng đi giữa đường em sợ ốc chết nên đã tự phóng sinh một mình:
--> hi.. em không đi mà cũng được nhắc đến. Hôm ấy em đi lễ hội phật đản ở hoàng thành hà nội, sợ ốc chết e đành in bài hướng dẫn phóng sinh, cùng mẹ mang ra hồ tây để phóng sinh lun nên hôm sau ko tham gia cùng mọi người được, lần sau nhất định gặp mọi người ạ :D
Diệu Bích
05-08-2010, 10:02
Chủ nhật này (8/8/2010 DL), tiếp tục mời các đạo hữu tham gia phóng sinh để cứu với loài vật, hồi hướng công đức.
Lưu ý: Do yêu cầu của một số đạo hữu muốn kết thiện duyên với các cư dân tại địa điểm phóng sinh khác nên buổi phóng sinh này được chuyển về Hồ Đắc Di (tại bậc xuống hồ thứ nhất, bắt đầu tính từ Nam Đồng rẽ vào). Thời gian: 8h30.
Danh sách đăng ký hồi hướng công đức phóng sinh xin được đăng ký tại đây hoặc qua YM tama0979, số đt: 0904.227.117.
A DI ĐÀ PHẬT!
khenh1983
06-08-2010, 15:35
Chủ nhật này (8/8/2010 DL), tiếp tục mời các đạo hữu tham gia phóng sinh để cứu với loài vật, hồi hướng công đức.
A DI ĐÀ PHẬT!
Chị ơi, tuần này tổ phóng sinh, e nhờ chị và tổ hồi hướng công đức hộ giúp em với nhé:
- Bác : Phan Thị Bảy
- Sinh ngày : 01.02.1956
- Địa chỉ: số 20 Ngõ 52 Phố Yên Lạc - Hai Bà Trưng- Hà Nội
Em cảm ơn mọi người !!!
Quảng Nhàn
10-08-2010, 22:03
A di đà Phật!!
Xin hồi hướng công đức cho : - Em Tô Hương Vy (tên húy : Tô An Thúy Hiền)
-Sinh ngày 8/3/1996
-Địa chỉ : Nhà M5-tầng 29-Phòng số 5- phố Nguyễn Chí Thanh- Đống Đa-Hà Nội.
Em Vy bị chậm phát triển trí tuệ và bị động kinh.
Diệu Bích
11-08-2010, 10:05
Lần này Tổ phóng sinh di chuyển địa điểm ra Hồ Đắc Di để kết thiện duyên với chúng sinh nơi đây. Hầu như ai cũng hồ hởi vì địa điểm gần hơn Hồ Gươm, nhưng mà ai cũng đến muộn (vì nghĩ ở đây không có kem nên không sợ bị khao kem).
Thật mừng số lượng người tham gia phóng sinh đã tăng hơn so với những hôm đầu, như vậy đồng nghĩa với loài vật được cứu nhiều hơn.
Những chú cua, lươn, trạch, cá, ốc, trai v.v... được thả xuống môi trường sống trong lành. Đặc biệt, những chú trạch lưu luyến đoàn phóng sinh không chịu đi, cứ quanh quẩn ở lại, nhìn trông thật vui mắt.
Được thể một phen cư dân nơi đây lại nhìn nhóm phóng sinh như một hiện tượng lạ, nhưng khi hiểu ra mọi người cũng rất vui, có ông bố bế con nhỏ nhặt chú cua thả xuống hồ (suýt nữa tưởng họ bắt cua cho con chơi, nên cả nhóm định ra doạ).
Buổi phóng sinh cũng là lúc sinh nhật HBS miền Nam đang diễn ra, nên cả nhóm hồi hướng công đức đó cho HBS miền Nam được phát triển, hoằng dương chánh pháp trường tồn.
Cuối buổi phóng sinh bao giờ cũng là họp rút kinh nghiệm và đề xuất ý tưởng phóng sinh. Mọi người nhất trí mở các phiên đấu giá để thu hút tịnh tài cứu vớt loài vật và thu hút người tham gia phóng sinh nhiều hơn, cũng nhất trí thỉnh 100 cuốn sách “Công đức phóng sinh” tặng người hữu duyên.
Có một điều hơi buồn là thành viên phóng sinh tích cực nhất là Gà Rừng sắp phải chia tay HBS để đi du học. Cầu chúc cho em dù ở đâu cũng làm được nhiều Phật sự, sống an vui, thành tựu và đến thăm được Đạo Tràng của Hoà Thượng Tịnh Không.
Tổ phóng sinh tiếp tục nhận danh sách đăng ký hồi hướng công đức nhân dịp Lễ vía Đại Thế Chí Bồ Tát (22/8/2010 DL, tức 13/7 ÂL).
Sẵn sàng phóng sinh:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010081122232odnlzda2yw3165730.jpeg
2 hoa hậu HBS: Quảng Nhàn và Tâm Từ:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010081122232odyxn2vhng3091250.jpeg
Tự do muôn năm:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010081122232njqxmze0mj3090385.jpeg
Quảng Hiền
11-08-2010, 11:20
@: Diệu Bích ui, thỉnh giúp chị 10 cuốn với. Được ko hả em!@};-@};-@};-
Diệu Bích
11-08-2010, 15:03
@: Diệu Bích ui, thỉnh giúp chị 10 cuốn với. Được ko hả em!@};-@};-@};-
Được chứ chị. Chị có cần thêm không ạ?:x
Diệu Bích
17-08-2010, 16:34
Chủ nhật ngày 22/8 (DL), tức ngày 13/7 ÂL, là ngày vía của Đại Thế Chí Bồ Tát, để cảm tạ tấm lòng cao cả, từ bi, trí dũng của Ngài, Tổ phóng sinh xin thông báo chương trình phóng sinh như sau:
8h30 sáng chủ nhật, ngày 22/8/2010 DL (13/7 ÂL), tại Hồ Đắc Di (tại bậc thang thứ nhất tính từ cây xăng Nam Đồng rẽ vào).
Kính mời quý đạo hữu cùng tham gia, và tiếp tục đăng ký danh sách phóng sinh hồi hướng công đức qua YM: tama0979 hoặc đt: 0904.227.117.
Sau đây là sự tích về Đại Thế Bồ Tát, kính mời quý đạo hữu cùng xem:
SỰ TÍCH
ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Đức Đại Thế Chí khi chưa xuất gia học đạo, thì Ngài chính là con thứ hai của vua Vô Tránh Niệm tên là Ni Ma Thái Tử.
Ngài vâng lời phụ vương khuyên bảo, phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và đại chúng trọn trong ba tháng.
Quan Đại thần là Bảo Hải thấy vậy, bèn khuyến thỉnh rằng: “Thưa Điện hạ! Trong sự tu phước có hai thứ: một là tu phước hữu lậu hai là tu phước vô lậu.
Song phước hữu lậu dầu có to tát thế nào, thì chỗ cảm báo cũng chỉ ở trong cõi Nhơn Thiên hưởng phần khoái lạc mà thôi: chớ không thoát khỏi luân hồi sanh tử.
Còn như phước vô lậu, thì chỗ kết quả ở ngoài ba cõi bốn dòng, kiếp kiếp đời đời tiêu diêu tự tại.
Vậy xin Điện hạ nên vì tất cả chúng sanh mà cầu đặng “Nhứt Thiết Trí” đem công đức ấy hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề, thì sự phước báu không khi nào cùng tận, mà lại đặng viên mãn cái tâm nguyện nữa.
Ni Ma Thái Tử nghe quan Đại Thần khuyên nói rành rẽ như thế, liền chấp tay thưa với Phật Bảo Tạng rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi xin đem công đức cúng dường Phật và chúng Tăng trong ba tháng, và những hạnh tu tập của tôi đã từng làm, như là:
Ba nghiệp của thân
1- Không sát hại chúng sanh, 2- Không trộm cắp của người và 3- Không tà dâm Bốn nghiệp của miệng.
1- Không nói láo xược 2- Không nói thêu dệt 3- Không nói hai lưỡi 4- Không nói độc dữ thô tục Và ba nghiệp của ý
1- Không tham nhiễm danh lợi và sắc dục 2- Không hờn giận oán cừu 3- Không si mê ám muội, cùng các món hạnh tu thanh tịnh của tôi, mà hồi hướng về Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và cầu đặng một thế giới rất trang nghiêm đẹp đẽ, như cõi Phật Biến Xuất Nhứt Thiết Công Đức Quan Minh Sang Vương Như Lai, mà Ngài đã thọ ký cho huynh trưởng tôi đó vậy. Khi Đức Phật ấy thành đạo, trước hết tôi ra khuyến thỉnh Ngài nói đủ Pháp Tam Thừa liễu nghĩa mà hóa độ chúng sanh.
Trong khi đó, tôi cũng còn tu Bồ Tát Đạo, làm việc Phật sự, dạy dỗ mọi người và làm những sự lợi ích cho các loài hữu tình, mà cầu mau đặng hoàn mãn các món công hạnh đã thệ nguyện.
Đến chừng Phật Biến Xuất Nhứt Thiết Công Đức Quang Minh Sang Vương Như Lai diệt độ rồi, thì tôi sẽ thành đạo, kế ngôi Phật truyền Chánh Pháp mà hóa độ chúng sanh.
Những sự trang nghiêm đẹp đẽ trong quốc độ tôi, cùng là thời kỳ diệt độ và kiếp sơ trụ thế của Chánh Pháp tôi, đều nguyện y như công cuộc ứng hóa của Đức Biến Xuất Nhứt Thiết Công Đức Quang Minh Sang Vương Như Lai vậy”.
Phật Bảo Tạng nghe mấy lời của Ni Ma Thái Tử nguyện, liền thọ ký rằng: “ Theo như lòng của ngươi muốn thành tựu một thế giới rộng lớn trang nghiêm, thì qua đời vị lai, trải hằng hà sa kiếp, người sẽ được hoàn mãn các sự cầu nguyện ấy.
Vì người có lòng mong cầu một thế giới rất đẹp rất lớn như thế, nên ta đặt hiệu cho ngươi là “Đắc Đại Thế”, tức là Đại Thế Chí Bồ Tát.
Sau khi Phật Biến Xuất Nhứt Thiết công Đức Quang Minh Sang Vương Như Lai nhập Niết Bàn rồi, người bổ xứ làm Phật, hiệu là: Thiện Trụ Trân Bảo Như Lai, kế tiếp ra đời mà hóa độ mọi loài hàm thức”.
Ni Ma Thái Tử nghe Phật Bảo Tạng thọ ký rồi liền thưa rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu sự nguyện cầu của tôi quả đặng như lời Ngài thọ ký đó, tôi xin kính lễ Ngài và nhờ Ngài làm sao cho các thế giới đều vang động và ở giữa hư không có rải xuống nhiều thứ hoa thơm đẹp, lại có các Đức Phật ở các thế giới mười phương cũng đều thọ ký cho tôi như vậy nữa”.
Ni Ma Thái Tử thưa rồi, vừa cúi lạy Phật, tức thì các thế giới mười phương, cả núi sông, cây cối, và những vật có hình chất, đều rung động ra thành tiếng vang rền khắp cả, còn giữa hư không lại có các thứ bông rất thơm tho và tốt đẹp rơi xuống như mưa.
Các Đức Phật ở mười phương đều đồng tình thọ ký rằng: “Tại cõi Tán đề lam, có người đệ tử của Phật Bảo Tạng Như Lai tên là Ni Ma, con thứ hai của Vua Vô Tránh Niệm, có phát tâm cúng dường Phật và đại chúng trót ba tháng, đem công đức ấy mà hồi hướng về Đạo Vô Thượng Bồ Đề và nguyện đặng ở cõi thế giới trang nghiêm.
Vì vậy nên trải qua hằng sa kiếp, người ấy sẽ bổ xứ thành Phật, sau khi Đức Biến Xuất Nhứt Thiết Công Đức Quan Minh Sang Vương Như Lai đã nhập Niết Bàn”
Ni Ma Thái Tử nhờ Phật Bảo Tạng và các Đức Phật mười phương thọ ký rồi, lòng rất vui mừng, hằng chăm tu tập công hạnh vô lậu mà cầu cho mau thỏa mãn những điều tâm nguyện.
Từ đó về sau, Ni Ma Thái Tử mạng chung rồi đầu thai ra thân khác đời khác, kiếp nào cũng hằng giữ bổn nguyện, quyết chí tu hành, học đạo Đại Thừa, làm hạnh Bồ Tát, mở mang trí huệ cho chúng sanh và làm những sự nhiễu ích, đặng dìu dắt các loài ra khỏi sông mê mà bước lên đường giác.
Hiện nay, Ngài Đại Thế Chí (tức là Ni Ma Thái Tử) đương làm một vị Đẳng Giác Bồ Tát, hầu gần Đức Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc, trợ đương Phật hóa, tiếp dẫn chúng sanh, chờ đến thời kỳ quả mãn công viên mới bổ xứ làm Phật.
Diệu Bích
24-08-2010, 10:15
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010082423534yjk2zwu1zj1711315.jpeg
Mẻ lươn được chị Hướng Thiện "cứu" tươi roi rói =D>
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010082423534mzi2zmi1ow3211844.jpeg
Ốc, trai, hến... đã sẵn sàng
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010082423534ntq1zgziyj1709371.jpeg
Hai mẹ con tích cực phóng sinh, còn đứng cạnh là Phúc Quang hôm nay "diện" bộ mới
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010082423534zgvlndg2yj1704032.jpeg
Một trong những cặp đôi luôn luôn thích phóng sinh và khuyên người phóng sinh (Quảng Nguyện + Quảng Nhàn)
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010082423534yjm0yjbkmm1728815.jpeg
Thùng cá rất to, nhiều loài cá do anh Hồng Nam và mẹ chở tới
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010082423534ztjknjc2yz3251397.jpeg
Để tưởng nhớ công đức của Đại Thế Chí Bồ Tát, nhân ngày vía của Ngài, chúng con những Phật tử HBS lại tập trung bên bờ Hồ Đắc Di để phóng sinh.:x
Thật vui mừng được đón tiếp thêm 4 thành viên mới cùng tham gia phóng sinh: Anh Hồng Nam và mẹ, chị Hương và em gì nhỉ (có lẽ lúc giới thiệu chị đang mải kể chuỵên về việc nhiệm màu của huynh Hữu Minh khi phóng sinh nên không kịp cập nhật, quả thực xin lỗi em nhé). @};-
Lần này nhóm phóng sinh ai cũng hân hoan, thắng lợi, thốt lên: “Hôm nay vui vì phóng sinh được nhiều quá”. Ân đức này là nhờ anh Hồng Nam và mẹ, mua hẳn 1 thùng cá rất to, chị Hướng Thiện đã mua hết cả mẻ lươn, rồi chị Hương, anh Quảng Tiến, Quảng Nguyện, Quảng Nhàn, Diệu Tây, Diệu Phương và ông xã, Quảng Tu, Tâm Từ, Tuấn, và em mới, Phúc Quang, Gà Rừng v.v… cùng khệ nệ xách loài vật phóng sinh đến. Hình như ai cũng muốn “khoe” hôm nay mình mua được loài gì, mua ra sao, cứu bàng sinh thế nào nên câu chuỵện về phóng sinh rất rôm rả, không bao giờ dứt. Bật mí, lần này rất nhiều cặp đôi đi phóng sinh.:x
Phóng sinh, hồi hướng công đức rồi cuối cùng là tiết mục giới thiệu thành viên và “tám”. Gà rừng xúc động nói lời chia tay (em đã nán lại thêm 1 tuần nữa, đổi vé máy bay sang Úc chậm lại để tham gia phóng sinh thêm 1 lần nữa). DB chúc Gà Rừng sang Úc vẫn tiếp tục nhớ phóng sinh, em hứa nhưng sợ bên Úc loài vật rất đắt. Anh Hồng Nam và mẹ thì nhờ mọi người giúp đỡ hộ niệm cho bà anh đang bị bệnh, cả nhà anh là những Phật tử rất thuận thành, anh đã tự mình đi phóng sinh rất nhiều lần. Được biết tối hôm đó, nhà anh lại tiếp tục phóng sinh thì bà anh đã tỉnh lại. Cầu chúc cho bà của anh nếu mãn báo thân được siêu sinh Tịnh Độ.[-o<
Chuyện mãi không dứt biết làm sao đây, thôi đành chia tay và hẹn chủ nhật tới phóng sinh tại một địa điểm hoàn toàn mới. :D
Có một điều làm mọi người băn khoăn là công tác bảo vệ môi trường thế nào đây khi nhiều người dân rất vô ý thức, đốt vàng mã xong ra hồ thả tro để được “mát mẻ”. Công đức người thân chưa thấy nhận được chỉ thấy họ phá hủy môi trường. Các đạo hữu ơi làm thế nào chúng ta không chỉ phóng sinh mà còn là những nhà bảo vệ môi trường?8->
Phuc Long
24-08-2010, 10:41
Nam mô công đức lâm bồ tát ma ha tát!
Diệu Bích
26-08-2010, 15:02
Tổ phóng sinh xin thông báo chương trình phóng sinh tiếp theo như sau:
8h30 sáng chủ nhật, ngày 29/8/2010 DL (20/7 ÂL), tại Hồ Thiền Quang (mặt đường Trần Nhân Tông nhìn vào).
Kính mời quý đạo hữu cùng tham gia, và tiếp tục đăng ký danh sách phóng sinh hồi hướng công đức qua YM: tama0979 hoặc đt: 0904.227.117.
A DI ĐÀ PHẬT!
Diệu Thơm
30-08-2010, 12:31
Tự do muôn năm:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010081122232njqxmze0mj3090385.jpeg
Lưng ai mà "nhỏ bé" thế nhỉ, nhìn cái em nhận ra liền=))=))=))
Diệu Bích
30-08-2010, 19:01
Trời Hà Nội mấy hôm nay mưa ròng rã, DB hỏi các đạo hữu nếu mưa có đi phóng sinh không, DB đều nhận được câu trả lời: “Có chứ, vẫn đi”. Thế mới hiểu tấm lòng của mọi người mong muốn cứu vớt loài vật thế nào.
Đúng giờ, tại địa điểm phóng sinh Hồ Thiền Quang, trời bắt đầu mưa, nhưng vẫn đông người đến tham gia phóng sinh. Anh Hồng Nam có lẽ là người đến sớm nhất, tiếp theo là anh Quảng Tiến, Diệu Thơm, Phúc Quang, vợ chồng Diệu Phương, anh Phúc Long và con gái, Tâm Từ và Tuấn, chị Hướng Thiện và con gái…
Lần này tiêu điểm phóng sinh là cá, đặc biệt là cá rô, thấy ai cũng xách 1 túi cá đến, hình như mưa nên loài cá dễ bị bắt hay sao ấy.
Buổi Lễ phóng sinh diễn ra dưới trời mưa, nhưng hình như không ai để ý đến. Có nhiều chuyện vui khi đi phóng sinh. Phúc Quang “quát” mọi người đứng tránh ra, hỏi tránh ra làm gì, thì Phúc Quang bảo dọn đường cho Phật vào. Hihi, Mười phương Chư Phật đường nào chẳng vào được. Phóng sinh rồi, cá cứ quanh quẩn không đi, trời mưa lại trơn, ướt, mọi người ra lùa đàn cá bơi đi xa để không bị bắt trở lại, cứ sợ trơn phóng sinh luôn cả người về Tây Phương. Mải quá lại quên cả hồi hướng, Diệu Phương nhắc cả nhóm mới ồ lên, thế là xếp hàng ngay ngắn để hồi hướng.
Đến tiết mục nhận sách Công đức phóng sinh, Nghi thức Thí thực, sách Phát nguyện sám hối, ai cũng vui vẻ nhưng vẫn ngóng ra nhìn xem cá đã bơi đi chưa. chỉ lo loài cá bị bắt lại.
Khi mọi người đi về hết, DB và Phúc Quang nán lại một lúc xem có ai ra bắt cá không, thật may có vẻ đàn cá được bình an vì không ai ra giữa mưa câu cá cả.
Buổi phóng sinh này phải tán thán công đức của hai cháu bé: Cháu nhà chị Hướng Thiện và cháu bé nhà anh Phúc Long. Dù mưa hai cháu vẫn theo bố mẹ đi phóng sinh.
Trên đường trở về nhà, DB thấy rất nhiều người bán cá rong đang giết hại cá rô để bán, thật thương xót, nhưng nghĩ mình không thể cứu hết được tất cả muôn loài, đành ngậm ngùi tự nhủ: “Những chú cá vừa được cứu hôm nay dù sao cũng may mắn”.
Cô Diệu Thơm và bé gái, con anh Phúc Long, hai cô cháu thật xinh:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010083024135ntuwzgqwzw1671614.jpeg
Đội mưa phóng sinh:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010083024135ndyzowzhnz1665133.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010083024135ntuymze2yz1697829.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010083024135mdbin2q0n21655986.jpeg
Anh Hồng Nam mang đến phóng sinh hai túi cá to:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010083024135ndc0nmfknz1725904.jpeg
Diệu Bích
30-08-2010, 19:07
Tổ phóng sinh xin thông báo:
1. Lễ phóng sinh tiếp theo được tổ chức vào 8h30, Chủ nhật, ngày 05/09/2010 (27/7 năm Canh Dần), tại địa điểm Hồ Đắc Di (Bậc thang thứ nhất tính từ cây xăng Nam Đồng rẽ vào). Kính mời các đạo hữu tham dự và đăng ký danh sách phóng sinh hồi hướng công đức qua: YM: tama0979 hoặc số đt: 090.4227.117.
2. Hiện sách "Công đức phóng sinh" đã được chuyển ra Hà Nội, số lượng 200 sách, kính mời các đạo hữu đăng ký nhận sách, có thể nhận sách tùy ý để gieo duyên cho những người thân và bạn bè xung quanh.
Đăng ký nhận sách tại đây hoặc tại Buỏi phóng sinh hay sinh hoạt Đạo Tràng lần tới.
A DI ĐÀ PHẬT!
NguonDao
03-09-2010, 18:42
Lần đầu tiên Nguồn Đạo được gặp anh Quảng Nghiêm, lúc chia tay anh có dặn: "tích cực niệm Phật và phóng sinh em nhé" . Từ đó, hễ gặp ai, Nguồn Đạo đều cố gắng động viên mọi người 2 việc này. 1 câu nói của người có thực tu sẽ tác động mạnh đến người nghe, 1 hoạt động của 1 nhóm thực tu thế này chắc chắn sẽ lợi ích cho rất nhiều chúng sinh ! Em ngưỡng mộ các Diệu và các Quảng quá :x !
heavisidevn
04-09-2010, 13:36
Em thấy mọi người ai ai cũng rất tích cực phóng sinh, mỗi lần mọi người phóng sinh thì đã làm kéo dài dc tuổi thọ cũng như sự tồn tại cho các sinh mệnh. Hì hì, Như vậy là bố thí sự sống phải ko ạh? Có lẽ em sẽ phải học hỏi điều này nhiều hơn từ mọi người rùi!
Diệu Tây
05-09-2010, 16:59
Diệu tây xin phép post trước ảnh buổi phóng sinh sáng nay, còn bài tường thuật chi tiết cả nhà chờ chị Diệu Bích nhé
Buổi phóng sinh hôm nay có rất đông các đạo hữu HBS tham gia
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090524735ztuxodgxyj2791988_1.jpeg
và cả những người dân sống xung quanh hồ
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090524735yjizmzrjyt2707974.jpeg
Ồ ! ai đây nhỉ ? :D
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090524735ntu4zjyxnd2733525.jpeg
Tuấn và Tâm từ đang phóng sinh ốc
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090524735yzi1nze4nm2752404.jpeg
2 đạo hữu nhí cũng tham gia phóng sinh
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090524735yjdmotjkzw2790415_1.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090524735mte4mjgwow2770361.jpeg
Chị Hướng thiện và anh Quảng Tiến đang cắt dây để phóng sinh các chú ếch
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090524735ognhymyxnz2742325.jpeg
và đây là hình ảnh các chú ếch sau khi được thả về với thiên nhiên :x:x:x
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090524735zmrhmmzimd3171529.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090524735yta0otzing3190756.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090524735mzmwnjflmj3168822.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090524735nmrkmzfjyj3195678.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090524735mzq0y2fhzm2802406.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090524735n2zmndiwmj2769899.jpeg
http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010090524735nze2mdq4mt3194543.jpeg
Diệu Bích
06-09-2010, 10:18
Đúng lịch trình HBS lại tập trung phóng sinh tại Hồ Đắc Di. Lần này rất nhiều đạo hữu mới tham gia như vợ chồng bạn Trường An, Ngọc Liên, hai đạo hữu nhí…
DB mang theo 10 cuốn Công đức phóng sinh và các cuốn Nghi thức phóng sinh mà phát hết sạch, các cô, các bác đi ngang qua còn xin thêm rất nhiều. Người dân xung quanh xúm lại cùng đọc theo Nghi thức và phát tâm giúp đỡ HBS phóng sinh vì số lượng loài vật phóng sinh lần này tăng đột biến, rất nhiều vật được cứu vớt.:x
Lần này nhiều loài cá được phóng sinh, rất đa dạng từ cá trôi, cá trắm, cá quả, cá chép, cá rô, lại còn cá gì bé tí mà anh Quảng Tiến xách đến 1 túi nilon, trông rất ngộ nghĩnh. :D
Chưa bao giờ phóng sinh tôm, nhưng lần này anh Hùng Nam mua cả 1 thùng tôm đến phóng sinh, các chú tôm khoái chí nhảy vọt lên không trung như biểu diễn xiếc.:))
Các chú ếch béo tròn được thả xuống hồ, xung quanh là từng tụm cây.:D
Lươn, cua, trạch, hến, ốc v.v… được thả tự do với số lượng rất lớn, từng bao, từng bao to, khiến người dân lúc đầu lầm tưởng là Đội bảo vệ môi trường.;)
Phóng sinh xong, cảm giác ai cũng vui vì làm được việc có ích, vui nhất là gieo duyên được cho nhiều người cùng phóng sinh và bảo vệ môi trường. >:D<
Cảm ơn Diệu Tây đã post ảnh, DB sẽ post ảnh bổ sung sau, trong đó có rất nhiều ảnh vợ chồng Trường An và hai đạo hữu nhí.@};-
Diệu Bích
06-09-2010, 10:24
Chủ nhật tới là sinh hoạt Đạo Tràng, Tổ phóng sinh lần này sẽ phóng sinh trước giờ sinh hoạt. Thời gian và địa điểm như sau:
7h45 phút, chủ nhật ngày 12/9/2010 DL (5/8 ÂL) tại Chùa Pháp Vân, 1299 Đường Giải Phóng.
Loài vật phóng sinh tập trung tại trước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Lưu ý: Các đạo hữu nên hạn chế mua cá vì hoàn cảnh và địa điểm không cho phép.
Tổ phóng sinh sẽ mua chim sẻ để phóng sinh. Hiện Tổ đã nhận được đóng góp của các đạo hữu sau đã phát tâm phóng sinh chim sẻ.
1. Anh Hùng Nam: 100k
2. Anh Quảng Tiến: 100k
3. Diệu Tây: 100k
Xin chân thành cảm ơn các đạo hữu! A DI ĐÀ PHẬT
Quảng Nhàn
06-09-2010, 22:28
A di đà Phật!!
Xin hồi hướng công đức cho : -bác Phạm Văn Tĩnh
-Sinh năm 1955
-Địa chỉ : Số nhà 108A4 tổ 28 phường Đức Giang- Long Biên- Hà Nội
Bác bị ung thư gan đang trong giai đoạn nguy kịch.
Quảng Nhàn
06-09-2010, 22:56
@ Chị Diệu Tây : Ảnh đẹp quá chị ạ!! Mà hum đấy e bé nhà chị trông yêu thế ạ!! Bé thấy mọi người niệm Phật là cũng niệm cùng luôn rồi bé lại còn rất thích phóng sinh nữa!!:x:x.Lần sau chị lại cho bé đi chị nhé!!;).
@ Chị Diệu Bích : Chị ơi! Em và anh Quảng Nguyện em xin đóng góp tiền phóng sinh là 100K ạ. E sẽ gửi chị vào hôm sinh hoạt Đạo Tràng ạ.@};-.
For all : Lần đầu tiên em được nhìn thấy ếch và tôm được phóng sinh!! Thích mắt lắm ạ!!:x:x.
Diệu Bích
07-09-2010, 10:09
Cảm ơn em! Vậy phóng sinh chim sẻ tuần này đã có:
1. Anh Quảng Tiến: 100k
2. Anh HungNam: 100k
3. Diệu Tây: 100k
4. Quảng Nguyện+Quảng Nhàn: 100k
Diệu Linh
07-09-2010, 11:35
Chị Mai Hương (đồng nghiệp của Diệu Linh): xin đóng góp 100k cho buổi Lễ phóng sinh chim sẻ CN này.
Diệu Linh: 100k.
Em sẽ chuyển khoản cho chị DB nhé. Cảm ơn mọi người.
namthien
07-09-2010, 13:32
cho namthien góp 100k phóng sinh nha
Thân
Diệu Bích
07-09-2010, 17:24
Cảm ơn cả nhà! Vậy phóng sinh chim sẻ tuần này đã có:
1. Anh Quảng Tiến: 100k (đã nhận)
2. Anh HungNam: 100k (đã nhận)
3. Diệu Tây: 100k (đã nhận)
4. Quảng Nguyện+Quảng Nhàn: 100k
5. Diệu Linh và chị Mai Hương: 200k (đã nhận)
6. Anh Nam Thiên: 100k
Tổng cộng: 700k
Quảng Hạnh
08-09-2010, 14:43
em xin quyên góp 100k để phóng sinh ạ, chủ nhật này em gửi c nhé.
Diệu Bích
08-09-2010, 15:04
Cảm ơn cả nhà! Vậy phóng sinh chim sẻ tuần này đã có:
1. Anh Quảng Tiến: 100k (đã nhận)
2. Anh HungNam: 100k (đã nhận)
3. Diệu Tây: 100k (đã nhận)
4. Quảng Nguyện+Quảng Nhàn: 100k
5. Diệu Linh và chị Mai Hương: 200k (đã nhận)
6. Anh Nam Thiên: 100k
7. Quảng Hạnh: 100k
8. Diệu Phương: 100k (đã nhận)
Tổng cộng: 900k
Diệu Bích
09-09-2010, 10:02
Cảm ơn cả nhà! Vậy phóng sinh chim sẻ tuần này đã có:
1. Anh Quảng Tiến: 100k (đã nhận)
2. Anh HungNam: 100k (đã nhận)
3. Diệu Tây: 100k (đã nhận)
4. Quảng Nguyện+Quảng Nhàn: 100k (đã nhận)
5. Diệu Linh và chị Mai Hương: 200k (đã nhận)
6. Anh Nam Thiên: 100k (đã nhận)
7. Quảng Hạnh: 100k
8. Diệu Phương: 100k (đã nhận)
9. Nguyễn Thị Thu Trang: 100k (đã nhận)
10. Bà Minh: 10k (đã nhận)
11. Ngọc Liên: 50k
12. Anh Phúc Long: 300k
13.Khểnh (Quảng Ân): 100k (đã nhận)
Tổng cộng: 1.460k
Huong Thien
10-09-2010, 15:12
14. Hướng Thiện xin góp 100k vào buổi phóng sinh CN này.
DB ứng trước tiền cho chị nhé. Tks
Diệu Bích
10-09-2010, 16:26
Cảm ơn cả nhà! Vậy phóng sinh chim sẻ tuần này đã có:
1. Anh Quảng Tiến: 100k (đã nhận)
2. Anh HungNam: 100k (đã nhận)
3. Diệu Tây: 100k (đã nhận)
4. Quảng Nguyện+Quảng Nhàn: 100k (đã nhận)
5. Diệu Linh và chị Mai Hương: 200k (đã nhận)
6. Anh Nam Thiên: 100k (đã nhận)
7. Quảng Hạnh: 100k
8. Diệu Phương: 100k (đã nhận)
9. Nguyễn Thị Thu Trang: 100k (đã nhận)
10. Bà Minh: 10k (đã nhận)
11. Ngọc Liên: 50k
12. Anh Phúc Long: 300k
13.Khểnh (Quảng Ân): 100k (đã nhận)
14. Chị Hướng Thiện: 100k
15. Diệu Bích: 40k (đã nhận)
16. Chị Quảng Duyên: 50k (đã nhận)
Tổng cộng: 1.650k
Quảng Duyên
10-09-2010, 16:40
Diệu Bích ơi, Quảng Duyên đóng góp 50k nhé và xin hồi hướng công đức cho Trần Khánh Sáng, sinh năm 1978 bị bệnh thần kinh hoang tưởng và chị Nguyễn Thị Hồng Nhung sinh năm 1977 bị bệnh nằm một chỗ.
A DI ĐÀ PHẬT
P/S : Chút nữa chị xuống chuyển tiền luôn. số t/k : 001100 166 2802.
Diệu Bích
10-09-2010, 17:17
Diệu Bích ơi, Quảng Duyên đóng góp 50k nhé và xin hồi hướng công đức cho Trần Khánh Sáng, sinh năm 1978 bị bệnh thần kinh hoang tưởng và chị Nguyễn Thị Hồng Nhung sinh năm 1977 bị bệnh nằm một chỗ.
A DI ĐÀ PHẬT
P/S : Chút nữa chị xuống chuyển tiền luôn. số t/k : 001100 166 2802.
Vâng ạ, em đã sửa ở trên. Cảm ơn chị!@};-
Diệu Bích
13-09-2010, 10:07
Cảm ơn cả nhà! DB xin được tổng kết số tiền phóng sinh hôm sinh hoạt Đạo tràng như sau:
1. Anh Quảng Tiến: 100k (đã nhận)
2. Anh HungNam: 100k (đã nhận)
3. Diệu Tây: 100k (đã nhận)
4. Quảng Nguyện+Quảng Nhàn: 100k (đã nhận)
5. Diệu Linh và chị Mai Hương: 200k (đã nhận)
6. Anh Nam Thiên: 100k (đã nhận)
7. Quảng Hạnh: 100k (đã nhận)
8. Diệu Phương: 100k (đã nhận)
9. Nguyễn Thị Thu Trang: 100k (đã nhận)
10. Bà Minh: 10k (đã nhận)
11. Ngọc Liên: 50k (đã nhận)
12. Anh Phúc Long: 300k (đã nhận)
13.Khểnh (Quảng Ân): 100k (đã nhận)
14. Chị Hướng Thiện: 100k (đã nhận)
15. Diệu Bích: 40k (đã nhận)
16. Chị Quảng Duyên: 50k (đã nhận)
17. Chị Hương: 100k (đã nhận)
18. Trích từ Quỹ phóng sinh: 250k (đã nhận)
Tổng cộng: 2.000k
Mua 250 chú chim sẻ x 8k/chú = 2.000k
Xin chân thành cảm tạ công đức phóng sinh của các đạo hữu!
A DI ĐÀ PHẬT!
Diệu Bích
15-09-2010, 18:22
Một số hình ảnh phóng sinh chim sẻ ngày sinh hoạt Đạo Tràng (Tháng 8 ÂL năm Canh Dần):
Chuẩn bị phóng sinh::D Có cả 1 đạo hữu nhỏ xíu tới từ Hà Nam (em bé nhà chị Quảng Hiền):
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010091525737y2vmzwrkmd3261484.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010091525737ytvknzq4yj3049744.jpeg
Không biết mọi người lúc này cùng đang nhìn gì nhỉ???:))
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010091525737oduynzhlow3119995.jpeg
250 chú chim chuẩn bị được thả về vùng trời tự do::x
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010091525737ymnhyzjjn23093541.jpeg
QUán Thế ÂM Bồ Tát từ bi đang minh chứng cho lòng thành của HBS và chứng kiến cảnh quy y cho đàn chim:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010091525737nge2ogfinw3063063.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010091525737ntvjmjuyzj3175982.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010091525737nzgxymyxmt3088523.jpeg
Đồng cúi lạy xin Chư Phật chứng minh cho đàn chim được quy y Tam Bảo:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010091525737yze5ymywm23157497.jpeg
Diệu Bích
15-09-2010, 18:31
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010091525737njhmzjrlmd3091510.jpeg
Quảng Nguyện đang thả tự do cho chim sẻ
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010091525737nty0n2ywy23096028.jpeg
Ai mà thành tâm thế:D, còn ai đang liếc nhìn:))
Diệu Bích
15-09-2010, 18:36
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010091525737mdhjymyynd3030244.jpeg
Ai đây cả nhà ui???
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010091525737njzmm2e0nw3077700.jpeg
Nào chúng ta cùng phóng sinh@};-
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010091525737m2mzmduyyt3093093.jpeg
Mình thích nhất ảnh này, QNguyện và mọi người cùng vui:x
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010091525737mjljmjg0n23143243.jpeg
Ngồi bệt cả xuống đất để phóng sinh
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010091525737ogvhmtjiot3154243.jpeg
Còn 1 chú quyến luyến không bay
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010091525737yti2mmq1mm3166248.jpeg
Hồi hướng công đức
Diệu Bích
15-09-2010, 18:42
Tổ phóng sinh trân trọng thông báo lịch phóng sinh tiếp theo:
8h30, Chủ nhật ngày 19/9/2010 DL tại Hồ Giảng Võ (đi qua khách sạn Hà Nội một chút là đến hồ).
Kính mời các đạo hữu không tham dự chương trình từ thiện của Hội thì cùng tham gia phóng sinh hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sinh và cho các cháu trong Trung tâm Mái Ấm Hy vọng.
P.s: Chương trình có thay đổi địa điểm một chút so với thông báo hôm sinh hoạt Đạo Tràng (địa điểm cũ là Hồ Ngọc Khánh, đối diện Đài truyền hình Việt Nam).
Tiếp tục nhận đăng ký danh sách hồi hướng công đức qua YM tama0979 hoặc số đt: 090.4227.117
A DI ĐÀ PHẬT!
hungnam78
16-09-2010, 10:56
Diệu Bích ơi,
Cho mình đăng kí hồi hướng cho 2 nhóm công tác xã hội sau đây nhé:
1. Nhóm CTXH Alpha - họ thường tổ chức các chương trình ủng hộ cho trẻ em khuyết tật, da cam, và trẻ đường phố khu vực Hà Nội.
Mong các thành viên trong nhóm luôn an vui, tích cực thi hành thiện nguyện của mình, cầu sớm cho họ sớm biết đến và tu học pháp môn Tịnh Độ.
2. Nhóm Đồng Cảm - Sympameals - tập trung vào việc giúp đỡ những bệnh nhân gặp các bệnh hiểm nghèo (ung thư, HIV,...), tại các bệnh viện ở Hà Nội và lân cận.
Mong các thành viên trong nhóm luôn an vui, tích cực thi hành thiện nguyện của mình, cầu sớm cho họ sớm biết đến và tu học pháp môn Tịnh Độ.
Cảm ơn DB nhiều.
Diệu Bích
22-09-2010, 17:56
Mỗi lần đi phóng sinh là những niềm vui khác nhau, không lần nào giống lần nào.
Hôm nay HBS miền Nam và Hà Nội đều đi từ thiện, HBS phóng sinh cũng đã hồi hướng cho cả 2 đoàn 1 chuyến đi bình an và tốt đẹp.
8h30 các đạo hữu tập trung ở Hồ Giảng Võ. Lần này có thêm bác Diệu Hạnh, chị Diệu Ninh… cùng tham gia.
Ai ai cũng hứng khởi với loài vật mình mua được để cứu mạng, như anh Phúc Long với những chú cá quả, chị Diệu Ninh với những chú cá rô, anh Quảng Tiến với những chú cá nhỏ xíu v.v…
Khi phóng sinh gặp mấy nhóm các em tình nguyện viên và các nhóm các em bảo vệ môi trường, nhóm làm công tác từ thiện. Các em còn rất trẻ. Các em cũng xin được tham gia phóng sinh. Nhìn những nụ cười của các em khi lần đầu tiên biết đến giải thoát cho loài vật, những nụ cười khi các em cầm chú trai thả xuống hồ … mới đáng yêu làm sao. DB chợt nghĩ chính những loài vật đang làm công tác bố thí vô úy cho người phóng sinh mới phải.
Rồi các em xin sách Công đức phóng sinh, xin số điện thoại để tham gia Đạo Tràng, nghe giảng pháp tại chùa Pháp Vân và đi phóng sinh những lần tiếp theo. Trong cuốn Nghi thức phóng sinh cũng có giới thiệu trang web HBS rồi nên các em hứa sẽ vào xem. Các em bảo: “Nơi nào có thiện nguyện, nơi đó các em sẽ tới”.
Phóng sinh quả thật lợi ích đôi đường, những người đi phóng sinh vui, các em mới biết đến phóng sinh vui, loài vật vui, những người được hồi hướng vui, Chư Phật hoan hỷ…
Phóng sinh xong cả nhóm ở lại một lúc để bàn về địa điểm phóng sinh tiếp theo, thì ở đâu xuất hiện một bác “ngư phủ”. Anh Phúc Long lo lắng mấy chú cá quả của mình bị câu, nhưng bác lại câu 2 chú cá khác, Trường An bỏ tiền ra chuộc và làm lễ quy y cho 2 chú cá này. Quảng Nguỵện buồn lắm nhưng an ủi mọi người mình đã cứu huệ mạng của loài vật, đó mới là điều quan trọng nhất, còn lại là do nghiệp duyên và nhân quả rồi.
DB le te ra tặng bác cuốn “Công đức phóng sinh” nhưng bác bảo không biết chữ nên đành cầm về.
Hẹn cả nhà chủ nhật tuần sau phóng sinh tại:
8h45 sáng, chủ nhật 26/9/2010, tại hồ Ngọc Khánh, đối diện Đài truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh.
Có khác một chút so với Nhóm phóng sinh bàn hôm trước, vì qua khảo sát Hồ Hoàng Cầu chưa nạo vét xong. Và thời gian là 8h45 (muộn hơn 15 phút so với 8h30 như trước vì do nhu cầu của nhiều đạo hữu muốn muộn hơn mới kịp đến).
DB tiếp tục nhận danh sách đăng ký hồi hướng qua YM tama0979 hoặc đt: 090.4227.117.
Một số hình ảnh:
Tập kết::D
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010092226438m2y2ywi4ow1668818.jpeg
Túi cá nhỏ ngộ nghĩnh (Quảng Nguyện chụp mỗi cá, còn chủ nhân là anh Quảng Tiến thì không chụp:))):
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010092226438mdmznzm3m21683176.jpeg
Đạo hữu nhí nhà Diệu Phương, tích cực theo bố mẹ đi phóng sinh::x
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010092226438ntfjmju4mz1664629.jpeg
Cá ơi, trai ơi, ốc ơi, lươn ơi... bơi đi:(*)(*)(*)
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010092226438ztjky2fjmj1720063.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010092226438y2y3njewzd1692602.jpeg
Niềm vui hân hoan của các em trong các nhóm từ thiện, bảo vệ môi trường, tình nguyện viên... khi được phóng sinh:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010092226438ngmxyzm2ym1666731.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010092226438zjvknzbiyj1693404.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010092226438mtc3mdc2zj1710863.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010092226438mmmwzju4nt1666044.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010092226438yjljmdbjog1749867.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010092226438yjljmdbjog1749867_1.jpeg
Quảng Nguyện và các đạo hữu vui không kém::)):)):))
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010092226438ztkznwixod1684966.jpeg
Diệu Bích
28-09-2010, 16:43
Hoạt động phóng sinh ngày càng nhận đuợc sự quan tâm của nhiều người. Ngoài các đạo hữu HBS tham gia mới như Sông xanh, chị Thuý, còn có thêm các cô, các bác, các anh, chị qua sự giới thiệu của nhiều người mà phát tâm đi phóng sinh như cô Miêng, cô Hương, chị Hằng v.v...
Ngoài ra, bạn Truongan có mang thêm nhiều sách Phật pháp đi để gieo duyên cho những người dân xung quanh hồ và nhận được sự nhiệt tình đón nhận ánh sáng PHật pháp của nhiều người.
Trên đường về DB còn thấy chú Đạt, một người vô tình đi ngang hồ đang ngồi dưới gốc cây để đọc những cuốn sách mới nhận và chú hứa tuần sau cũng tham gia phóng sinh.
Chuẩn bị "khởi động"::D
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010092827039mthknje4zg3194479.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010092827039mzvkztcxyt3262236.jpeg
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010092827039mzm1m2mxnj2911926.jpeg
Cô phóng sinh rất chuyên nghiệp (mẹ anh Hùng Nam):
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010092827039nmzlzje4mm3147928.jpeg
Chị Hằng lần đầu tham gia phóng sinh, còn nhiều bỡ ngỡ:;)
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010092827039mwm3m2yxn23171100.jpeg
Các đạo hữu nhí:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010092827039nwy1mwi3mj3304623.jpeg
Diệu Bích
28-09-2010, 16:50
Tổ phóng sinh xin thông báo địa điểm và thời gian phóng sinh tiếp theo:
Thời gian: 8h45, Chủ nhật, ngày 3/10.
Địa điểm: Hồ Đắc Di (Bậc thang thứ nhật từ Cây xăng Nam ĐỒng rẽ vào).
Kính mời các đạo hữu tham gia và đăng ký hồi hướng công đức qua YM: tama0979, hoặc số đt: 090.4227.117.
A DI ĐÀ PHẬT!
Diệu Bích
04-10-2010, 16:01
Tổ phóng sinh xin thông báo tạm hoãn phóng sinh vào chủ nhật tới, do Sinh hoạt Đạo Tràng hoãn vì 30 tuyến đường bị cấm, nên đi lại rất khó khăn.
Thời gian và địa điểm phóng sinh tiếp theo xin được thông báo sau.
A DI ĐÀ PHẬT!
Huong Thien
12-10-2010, 16:15
@ Diệu Bích: Sáng nay chị đã CK 100k tiền mua chim sẻ buổi SHĐT tuần này 17/10. Em ktra giúp chị nhé.
Diệu Bích
12-10-2010, 16:48
Em nhận được rồi chị ạ, nhưng hình như chủ nhật này Chùa Pháp Vân giỗ Tổ nên lại hoãn SHĐT chị ạ. Vậy em cứ cập nhật vào Quỹ phóng sinh rồi khi nào phóng sinh chim nhân ngày SHĐT em sẽ mua chim sẻ nhé!@};-@};-@};-Cảm ơn chị!@};-@};-@};-
Diệu Bích
13-10-2010, 16:19
Chủ nhật ngày 17/10/2010 DL (tức ngày 10/09 ÂL), do Chùa Pháp Vân tổ chức Giỗ Tổ và HBS có tham dự. Vì vậy, Tổ phóng sinh xin thông báo thời gian và địa điểm phóng sinh tuần này để tiện cho các đạo hữu vừa có thể tham gia phóng sinh vừa có thể tham dự Lễ Giỗ Tổ Chùa Pháp Vân:
Thời gian: 8h00 sáng ngày 17/10/2010 DL (10/09 ÂL).
Địa điểm: Chùa Pháp Vân, 1299 Đường Giải Phóng.
Lưu ý: Vì địa điểm chùa không phù hợp để phóng sinh các loài vật sống dưới nước, vì vậy Tổ sẽ trích Quỹ để mua chim sẻ phóng sinh.
Ngoài tịnh tài từ Qũy phóng sinh, hiện có các đạo hữu sau đóng góp cho Lễ phóng sinh tuần này:
1. Chị Hướng Thiện: 100k.
2. Diệu Thơm: 100k (DB tạm ứng).
3. Bà Minh: 30k.
4. Chị Diệu Quế: 100k
Phuc Long
13-10-2010, 18:26
PL xin góp 300k phóng sinh ,Diệu Bích ứng để hôm tới PL trả nhé,Thanks DB
Quảng Duyên
14-10-2010, 09:26
Quảng Duyên xin đóng góp 100k, chiều nay chị sẽ chuyển vào tài khoản của Diệu Bích nhé.
A DI ĐÀ PHẬT !!!
Diệu Bích
14-10-2010, 10:41
Ngoài tịnh tài từ Qũy phóng sinh, hiện có các đạo hữu sau đóng góp cho Lễ phóng sinh tuần này:
1. Chị Hướng Thiện: 100k (đã nhận)
2. Diệu Thơm: 100k
3. Bà Minh: 30k.(đã nhận)
4. Chị Diệu Quế: 100k
5. Diệu Bích: 70k (đã nhận)
6. Anh Phúc Long: 300k
7. Chị Quảng Duyên: 100k
8. Chị Hương: 100k (đã nhận)
Tổng cộng: 900k
Xin chân thành cảm tạ công đức của quý đạo hữu!
Diệu Bích
15-10-2010, 11:22
Ngoài tịnh tài từ Qũy phóng sinh, hiện có các đạo hữu sau đóng góp cho Lễ phóng sinh tuần này:
1. Chị Hướng Thiện: 100k (đã nhận)
2. Diệu Thơm: 100k
3. Bà Minh: 30k.(đã nhận)
4. Chị Diệu Quế: 100k
5. Diệu Bích: 70k (đã nhận)
6. Anh Phúc Long: 300k
7. Chị Quảng Duyên: 100k (đã nhận)
8. Chị Hương: 100k (đã nhận)
9. Anh Phúc Quang: 100k
10. Anh Hùng Nam: 100k
11. Quảng Hạnh: 100k
12. Quảng Pháp: 50k (đã nhận)
Tổng cộng: 1.250k
Xin chân thành cảm tạ công đức của quý đạo hữu!
Quảng Duyên
15-10-2010, 11:39
Diệu Bích ơi, chị vừa chuyển tiền, em check hộ chị nhé, chị có chuyển thêm 50,000 của Quảng Pháp.
Tài khoản của chị ......2802, VCB
Quảng Pháp
15-10-2010, 11:52
Em góp 50k chị Diệu Bích nhé, em gửi chị Quảng Duyên ck dùm, chị check dùm em nhé!!!
Diệu Bích
15-10-2010, 14:25
Em góp 50k chị Diệu Bích nhé, em gửi chị Quảng Duyên ck dùm, chị check dùm em nhé!!!
Em nhận được tiền của chị QDuyên và em Quảng Pháp rồi. Cảm ơn hai chị em!@};-
Diệu Bích
18-10-2010, 16:01
DB xin được tổng kết tịnh tài phóng sinh ngày 17/10/2010 như sau:
THU:
1. Chị Hướng Thiện: 100k (đã nhận)
2. Diệu Thơm: 100k
3. Bà Minh: 30k.(đã nhận)
4. Chị Diệu Quế: 100k
5. Diệu Bích: 70k (đã nhận)
6. Anh Phúc Long: 300k .(đã nhận)
7. Chị Quảng Duyên: 100k (đã nhận)
8. Chị Hương: 100k (đã nhận)
9. Anh Phúc Quang: 100k .(đã nhận)
10. Anh Hùng Nam: 100k .(đã nhận)
11. Quảng Hạnh: 100k
12. Quảng Pháp: 50k (đã nhận)
13. Quỹ phóng sinh: 450k (đã nhận)
Tổng cộng: 1.700k
CHI: Mua 200 chú chim sẻ *8.5k/chú = 1.700k
Xin chân thành cảm tạ công đức của quý đạo hữu!
Diệu Bích
20-10-2010, 14:56
Chủ nhật này, ngày 24/10/2010, do sinh hoạt Đạo Tràng nên Tổ phóng sinh tiếp tục phóng sinh tại chùa Pháp Vân.
Thời gian: 7h45 phút ngày 24/10/2010.
Địa điểm: Chùa Pháp Vân, 1299 Đường Giải Phóng, Hà Nội.
Kính mời các đạo hữu tham dự!
Vì địa điểm chùa không thuận lợi cho việc phóng sinh loài vật dưới nước, nên Tổ tiếp tục phóng sinh chim sẻ.
Ngoài tịnh tài trích từ Quỹ phóng sinh, hiện có các quý đạo hữu, các cô, các bác đóng góp cho lần phóng sinh này như sau:
1. Nguyễn Thị Minh Huyền Khu 9 xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ 150.000
2. Phạm Thị Dịu xóm 8 Do Nghĩa, Nghĩa An, Ninh Giang, Hải Dương 100.000
3 . Nguyễn Văn Thư Số 300, Khu Nguyễn Văn Trỗi, Đường Nguyễn Đăng Lành, TT Nam
Sách, Hải Dương 200.000
4. Đào Xuân Tiền Vũ La, Nam Đồng, Hải Dương 100.000
5 Trần Xuân Hải 21/310 đường Điện Biên Phủ, P.Bình Hàn, tp. Hải Dương 100.000
6 Nguyễn Xuân Quyết Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 100.000
7 Đặng Văn Thiệu Quán Gỏi, Hưng Thịnh, Bình Giang, Hải Dương 150.000
8 . Nguyễn Quý Định, Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 100.000
9. Chị Hướng Thiện: 150.000
10. Diệu Bích: 50.000
11. Diệu Tây: 100.000
12. Anh Phúc Long: 300.000
13. Ngọc Liên: 50.000
Tổng cộng: 1.650.000 đồng.
Xin chân thành cảm ơn chị Tường Mỹ, các quý đạo hữu!
Lần phóng sinh này cũng kỷ niệm ngày vía của Đức QUán Thế ÂM Bồ Tát (19/09 ÂL), mong các đạo hữu khi phóng sinh sẽ niệm nhiều danh hiệu của Đức Quán Thế Âm để xin Ngài gia hộ cho người dân vùng lũ, cho toàn thể thành viên HBS và các thành viên đóng góp tịnh tài, cho tân nương Diệu Thủy cùng tân lang, pháp giới chúng sinh đều trọn thành Phật đạo....
NAM MÔ CỨU KHỔ, CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT!
@ Hằng, Hà, Huyền: Chị đã cập nhật 150k của các em vào Quỹ phóng sinh. Cảm ơn các em!
DB tiếp tục nhận Danh sách đăng ký hồi hướng công đức phóng sinh qua YM: tama0979 và đt: 090.4227.117.
Phuc Long
20-10-2010, 15:08
PL xin góp 300k cho lần phóng sinh này.Diệu Bích ứng hộ PL nhé,PL sẽ trả vào hôm sinh hoạt đạo tràng.Cám ơn DB nhiều
Diệu Bích
20-10-2010, 16:00
PL xin góp 300k cho lần phóng sinh này.Diệu Bích ứng hộ PL nhé,PL sẽ trả vào hôm sinh hoạt đạo tràng.Cám ơn DB nhiều
Cảm ơn anh Phúc Long! Hoạt động nào cũng thấy anh tham gia. Anh thật nhiệt tình!@};-@};-@};-. Em đã cập nhật ở trên.
Ngọc Liên
21-10-2010, 08:56
Cậu ứng giúp tớ 50k nhé. Chủ nhật sinh hoạt đạo tràng tớ gửi cậu nhé! Cảm ơn cậu.
Diệu Bích
21-10-2010, 09:30
Cậu ứng giúp tớ 50k nhé. Chủ nhật sinh hoạt đạo tràng tớ gửi cậu nhé! Cảm ơn cậu.
Cảm ơn cậu! Tớ đã sửa ở phần cập nhật danh sách đóng góp tịnh tài.@};-:x
Quảng Duyên
21-10-2010, 12:41
QD xin đóng góp 100k, chị sẽ chuyển vào t/k của Diệu Bích sớm.
A Di Đà Phật !!!
Diệu Bích
21-10-2010, 14:50
QD xin đóng góp 100k, chị sẽ chuyển vào t/k của Diệu Bích sớm.
A Di Đà Phật !!!
Em cảm ơn chị!@};-@};-@};-
kumasaniu
21-10-2010, 16:17
Adidaphat!
Tịnh Hiếu xin đóng góp 100k , Tịnh Hiếu đã CK vào TK của chị Diệu Bích vào lúc sáng rồi ạ!
Adidaphat!
Diệu Bích
22-10-2010, 11:08
Adidaphat!
Tịnh Hiếu xin đóng góp 100k , Tịnh Hiếu đã CK vào TK của chị Diệu Bích vào lúc sáng rồi ạ!
Adidaphat!
Cảm ơn bạn Tịnh Hiếu. Mình đã nhận được rồi. Và đã cập nhật ở trên.:x@};-:x
Chúc bạn và gia đình luôn bình an và hạnh phúc trong ánh từ quang của Đức Từ Phụ A DI ĐÀ!
A DI ĐÀ PHẬT!
Diệu Bích
22-10-2010, 11:12
DB xin được cập nhật danh sách đăng ký phóng sinh:
1. Nguyễn Thị Minh Huyền Khu 9 xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ 150.000 (đã nhận)
2. Phạm Thị Dịu xóm 8 Do Nghĩa, Nghĩa An, Ninh Giang, Hải Dương 100.000 (đã nhận)
3 . Nguyễn Văn Thư Số 300, Khu Nguyễn Văn Trỗi, Đường Nguyễn Đăng Lành, TT Nam
Sách, Hải Dương 200.000 (đã nhận)
4. Đào Xuân Tiền Vũ La, Nam Đồng, Hải Dương 100.000 (đã nhận)
5 Trần Xuân Hải 21/310 đường Điện Biên Phủ, P.Bình Hàn, tp. Hải Dương 100.000 (đã nhận)
6 Nguyễn Xuân Quyết Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 100.000 (đã nhận)
7 Đặng Văn Thiệu Quán Gỏi, Hưng Thịnh, Bình Giang, Hải Dương 150.000 (đã nhận)
8 . Nguyễn Quý Định, Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 100.000 (đã nhận)
9. Chị Hướng Thiện: 150.000 (đã nhận)
10. Diệu Bích: 50.000 (đã nhận)
11. Diệu Tây: 100.000 (đã nhận)
12. Anh Phúc Long: 300.000
13. Ngọc Liên: 50.000
14. Chị Quảng Duyên: 100.000
15. Tịnh Hiếu: 100.000 (đã nhận)
Tổng cộng: 1.850.000 đồng.
Diệu Bích
25-10-2010, 17:19
DB xin được cập nhật danh sách đăng ký phóng sinh ngày 17/09 năm Canh Dần như sau:
THU:
1. Nguyễn Thị Minh Huyền Khu 9 xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ 150.000 (đã nhận)
2. Phạm Thị Dịu xóm 8 Do Nghĩa, Nghĩa An, Ninh Giang, Hải Dương 100.000 (đã nhận)
3 . Nguyễn Văn Thư Số 300, Khu Nguyễn Văn Trỗi, Đường Nguyễn Đăng Lành, TT Nam
Sách, Hải Dương 200.000 (đã nhận)
4. Đào Xuân Tiền Vũ La, Nam Đồng, Hải Dương 100.000 (đã nhận)
5 Trần Xuân Hải 21/310 đường Điện Biên Phủ, P.Bình Hàn, tp. Hải Dương 100.000 (đã nhận)
6 Nguyễn Xuân Quyết Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 100.000 (đã nhận)
7 Đặng Văn Thiệu Quán Gỏi, Hưng Thịnh, Bình Giang, Hải Dương 150.000 (đã nhận)
8 . Nguyễn Quý Định, Xuân Nộn, xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội 100.000 (đã nhận)
9. Chị Hướng Thiện: 150.000 (đã nhận)
10. Diệu Bích: 50.000 (đã nhận)
11. Diệu Tây: 100.000 (đã nhận)
12. Anh Phúc Long: 300.000 (đã nhận)
13. Ngọc Liên: 50.000
14. Chị Quảng Duyên: 100.000 (đã nhận)
15. Tịnh Hiếu: 100.000 (đã nhận)
16. Diệu Thuỷ: 500.000 (đã nhận)
17. Diệu Phương: 100.000 (đã nhận)
18. Anh Quảng Tiến: 100.000 (đã nhận)
19. Anh Hùng Nam: 100.000 (đã nhận)
20. Quỹ Phóng sinh: 150.000 (đã nhận).
Tổng cộng: 2.800.000 đồng.
CHI:
Mua 350 chú chim sẻ *8.000đ/chú = 2.800.000 đồng
Xin chân thành cảm ơn các đạo hữu!
Diệu Bích
25-10-2010, 17:52
Vì Topic này đã dài, xin được mở Topic Thông báo Lịch Phóng sinh hàng tuần tại đây:
http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?p=53574#post53574
A DI ĐÀ PHẬT!
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.