Xem bản đầy đủ : Hình ảnh chia tay Thầy Nguyên Đạo và huynh Quảng Nghiêm
Diệu Bích
27-07-2010, 14:35
Thầy Thích Nguyên Đạo và huynh Quảng Nghiêm sau chuyến ra Hà Nội ngắn ngủi, lại tất bật vào Sài Gòn để tiếp tục Phật sự và hoằng dương chánh pháp.
Giờ phút chia tay "đầy :((" diễn ra chóng vánh, ai cũng ngậm ngùi chờ Thầy và huynh 20 ngày nữa.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010072720730y2uyymfkm23207858.jpeg
Ba Thầy trò :D:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010072720730mdiwzjc1yt3189261.jpeg
Một góc nhỏ "HBS", ảnh này thiếu mỗi Phúc Quang bé vì bận .... chụp ảnh:;;)
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010072720730nzkwogqxzg3218069.jpeg
Huynh Quảng Trí và huynh Quảng Nghiêm trầm ngâm suy tư điều chi:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010072720730mwexodbhnj3209643.jpeg
Giờ phút chia tay đã điểm, trông ba Thầy trò mặt buồn khác hẳn so với lúc trước
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010072720730zjg3ywizmj3163680.jpeg
A DI ĐÀ PHẬT! Chúc Thầy và Huynh QUảng Nghiêm sớm thực hiện được Phật sự trong miền Nam để tiếp tục quay ra miền Bắc hoằng dương Tịnh Độ.
Quảng Hùng
27-07-2010, 14:42
Hihi, post hình mà y như phân tích tâm lý vậy. :D
Chú thích tên người để miền nam này nhận diện đi Diệu Bích ơi.
Hiện tại chỉ biết mặt 2 vợ chồng DL thôi.
Diệu Bích
27-07-2010, 15:10
Hihi, post hình mà y như phân tích tâm lý vậy. :D
Chú thích tên người để miền nam này nhận diện đi Diệu Bích ơi.
Hiện tại chỉ biết mặt 2 vợ chồng DL thôi.
Dạ, em chú thích luôn tại đây ạ:
"Tài tử xi nê điện ảnh" đẹp trai, đeo kính, áo xanh là Quảng Nguyện.
Tại ảnh đầy đủ nhất, góc trong cùng áo vàng là Hội Trưởng Diệu Quế.:D
Tiếp đến áo xanh là người có tên cũng có chút màu xanh.8->
Tiếp đó là Diệu Thơm đang giơ 2 ngón tay ra đó ạ.;;)
Diệu Linh tóc ngắn, áo xanh trắng trông rất dễ thương.@};-
Quảng Trí ông xã Diệu Linh thì "đầu cua" trông rất "ngầu", ngồi cạnh huynh QUảng Nghiêm đó ạ.;)
Gì thì gì, sao cứ nhìn huynh Quảng Trí là thấy "xấu"... không chịu nổi =))=)).
Sao dạo này thích chọc chàng ta thế không biết :)):)).
Diệu Quế
27-07-2010, 17:45
Gì thì gì, sao cứ nhìn huynh Quảng Trí là thấy "xấu"... không chịu nổi =))=)).
Sao dạo này thích chọc chàng ta thế không biết :)):)).
Quảng Trí bẩu năm 2010 thì vơ vét hết của cải tài sản để sắm một cái tàu rất to neo ở sông Hồng, vạn nhất nước biển dâng lên là dong thuyền đến Tây Tạng, thuận duyên nữa thì đến thẳng Tây Phương. Có đủ chỗ cho đạo hữu HBS, nên nhà mình cứ yên tâm là ngày tận thế có đến cũng không sợ nhé!
Quảng Hùng
27-07-2010, 18:01
Dạ, em chú thích luôn tại đây ạ:
"Tài tử xi nê điện ảnh" đẹp trai, đeo kính, áo xanh là Quảng Nguyện.
Tại ảnh đầy đủ nhất, góc trong cùng áo vàng là Hội Trưởng Diệu Quế.:D
Tiếp đến áo xanh là người có tên cũng có chút màu xanh.8->
Tiếp đó là Diệu Thơm đang giơ 2 ngón tay ra đó ạ.;;)
Diệu Linh tóc ngắn, áo xanh trắng trông rất dễ thương.@};-
Quảng Trí ông xã Diệu Linh thì "đầu cua" trông rất "ngầu", ngồi cạnh huynh QUảng Nghiêm đó ạ.;)
Càng ngày mình càng phát hiện ngoài ấy Diệu nào cũng xinh cả.
Chắc sinh nhật hội lần thứ 2 ta phải tổ chức thi............... Hoa Hậu Hội Bông Sen.:D@};-
Thầy Thích Nguyên Đạo và huynh Quảng Nghiêm sau chuyến ra Hà Nội ngắn ngủi, lại tất bật vào Sài Gòn để tiếp tục Phật sự và hoằng dương chánh pháp.
Giờ phút chia tay "đầy :((" diễn ra chóng vánh, ai cũng ngậm ngùi chờ Thầy và huynh 20 ngày nữa.
A DI ĐÀ PHẬT! Chúc Thầy và Huynh Quảng Nghiêm sớm thực hiện được Phật sự trong miền Nam để tiếp tục quay ra miền Bắc hoằng dương Tịnh Độ.
oài, có 20 ngày mà DB cứ làm như 1 thế kỷ vậy... miền Nam vắng Thầy mấy tháng liền mới :((:((:(( :((:((:((:(( nè! Nhưng vì đại sự của Thầy nên Hội miền Nam hổng dám khóc lớn, sợ Thầy ra đi ko đành lòng.. :9:1:9:1, kỳ này Thầy lại tổ chức trung thu cho trẻ em vùng cao Hà Giang đó, babi nghe Thầy nói vậy, ghen tỵ quá, Hội miền bắc lại được cùng Thầy sát cánh làm việc thiện nguyện rùi! Miền nam chỉ được ngó từ xa thôi! @};-@};-@};-
NguonDao
27-07-2010, 22:57
Chị Diệu Bích đặt tiêu đề là "chia tay" mà em cứ thấy tiêng tiếc. Nhưng công nhận chị không thuyết minh thì em không nhận ra chị Quế chị Thơm, sao dạo này trẻ thế !
Quảng Nhàn
27-07-2010, 23:24
Tiếc quá! Hôm đấy em không đi cùng mọi người được.....:((.....Mong sẽ được gặp thầy Nguyên Đạo vào 1 ngày gần nhất!..............
Chị Diệu Bích đặt tiêu đề là "chia tay" mà em cứ thấy tiêng tiếc. Nhưng công nhận chị không thuyết minh thì em không nhận ra chị Quế chị Thơm, sao dạo này trẻ thế !
Chị Quế ko trẻ nhưng được cái là tạo dáng chụp ảnh thì các em teen còn thua nên e mới tưởng là trẻ thôi. :D
Quảng Trí bẩu năm 2010 thì vơ vét hết của cải tài sản để sắm một cái tàu rất to neo ở sông Hồng, vạn nhất nước biển dâng lên là dong thuyền đến Tây Tạng, thuận duyên nữa thì đến thẳng Tây Phương. Có đủ chỗ cho đạo hữu HBS, nên nhà mình cứ yên tâm là ngày tận thế có đến cũng không sợ nhé!
;));));)).
Mà nhìn hình bác Quế không đoán được bác Quế lại dịu dàng đến vậy :-P. Nghĩ Diệu Bích tóc dài, e dè. Bác Quế đầu xù mì tôm,... thì giờ lại ngược lại :((:((:((, Diệu Thơm cũng lạ so với suy nghĩ luôn. Chỉ có bác tù trưởng Diệu Linh thì biết mặt òy, hông cần tưởng tượng. Hic, vậy mới biết trí tưởng tượng mình kém vậy :-?.
Quảng Ngọc
28-07-2010, 11:33
;));));)).
Mà nhìn hình bác Quế không đoán được bác Quế lại dịu dàng đến vậy :-P. Nghĩ Diệu Bích tóc dài, e dè. Bác Quế đầu xù mì tôm,... thì giờ lại ngược lại :((:((:((, Diệu Thơm cũng lạ so với suy nghĩ luôn. Chỉ có bác tù trưởng Diệu Linh thì biết mặt òy, hông cần tưởng tượng. Hic, vậy mới biết trí tưởng tượng mình kém vậy :-?.
Có duyên biết nhau, nói chuyện sinh hoạt cùng nhau đã lâu mà chưa biết mặt, cứ tưởng tượng ra đủ kiểu theo trí phán đoán phong phú của mình.VK ơi là VK ....hè hè .... mắc cười quá:)):)):)):))
Có duyên biết nhau, nói chuyện sinh hoạt cùng nhau đã lâu mà chưa biết mặt, cứ tưởng tượng ra đủ kiểu theo trí phán đoán phong phú của mình.VK ơi là VK ....hè hè .... mắc cười quá:)):)):)):))
hehe, em thì bít mặt hết òy. Nhưng ở ngoài thì mấy Diệu nhà ta nhìn xinh và trẻ hơn hẳn trong hình, và mode nữa ;;);;) ... hihi... hôm Tết Tây ra HN đúng mấy hôm trời lạnh lắm, mọi người diện áo đẹp lắm cơ, nhớ mãi Diệu Bích trong chiếc áo măng tô màu tím ( em chả biết mấy cái áo lạnh gọi thế nào , từ măng tô dùng có chính xác ko nhỉ? hihiii:D:D , còn miền Nam chả ai có áo đẹp hết, lùi xùi trong mấy cái áo gió thui hà #-o#-onhắc đến đây còn sợ, vì tối hôm ý đúng là em chết rét, run cầm cập từng hồi, miệng cười chứ bộ đồ lòng là tê tái vì lạnh.
Đây, hình em đáu giá bức thư pháp xong, đang vui cười khi được Thầy trao, nhưng người thì cứ gọi là lạnh run, tê tái, hic...
http://i300.photobucket.com/albums/nn16/tuyeetthanh/HA%20NOI%20YEN%20TU/HU8_7793.jpg
Diệu Bích
28-07-2010, 14:38
hehe, em thì bít mặt hết òy. Nhưng ở ngoài thì mấy Diệu nhà ta nhìn xinh và trẻ hơn hẳn trong hình, và mode nữa ;;);;) ... hihi... hôm Tết Tây ra HN đúng mấy hôm trời lạnh lắm, mọi người diện áo đẹp lắm cơ, nhớ mãi Diệu Bích trong chiếc áo măng tô màu tím ( em chả biết mấy cái áo lạnh gọi thế nào , từ măng tô dùng có chính xác ko nhỉ? hihiii:D:D , còn miền Nam chả ai có áo đẹp hết, lùi xùi trong mấy cái áo gió thui hà #-o#-onhắc đến đây còn sợ, vì tối hôm ý đúng là em chết rét, run cầm cập từng hồi, miệng cười chứ bộ đồ lòng là tê tái vì lạnh.
Đây, hình em đáu giá bức thư pháp xong, đang vui cười khi được Thầy trao, nhưng người thì cứ gọi là lạnh run, tê tái, hic...
http://i300.photobucket.com/albums/nn16/tuyeetthanh/HA%20NOI%20YEN%20TU/HU8_7793.jpg
Chị ơi, đó là do ở HN có mùa rét nên phải diện tí thui, chứ nếu so trang phục mùa hè với miền Nam chắc chắn miền Bắc thua rùi. Em thì nhớ chị Barbie phong cách rất trẻ trung với đôi giày thể thao màu hồng thật đáng yêu.:x Nhớ Giác Ngộ tươi tắn, Diệu Hoa dễ thương, chị Maika dịu dàng, Như Kim mạnh mẽ, chị Quảng Ngọc nghiêm túc, đứng đắn...
Diệu Quế
28-07-2010, 15:01
;));));)).
Mà nhìn hình bác Quế không đoán được bác Quế lại dịu dàng đến vậy :-P. Nghĩ Diệu Bích tóc dài, e dè. Bác Quế đầu xù mì tôm,... thì giờ lại ngược lại :((:((:((, Diệu Thơm cũng lạ so với suy nghĩ luôn. Chỉ có bác tù trưởng Diệu Linh thì biết mặt òy, hông cần tưởng tượng. Hic, vậy mới biết trí tưởng tượng mình kém vậy :-?.
Eo ơi, giờ mới biết trong mắt người ta mình là người đanh đá:((:((:(( Làm gì mà đến nỗi người ta không nghĩ là mình hiền lành dịu dàng thía ko biết :((:((:((:(( (hay tại mình hay lu loa thế này vậy ta???)
Chị Viên Kỳ: ghi nhớ là em là người hiền lành dịu dàng thùy mị nhất nhất nhất nhé (sau mỗi Linh, Bích, Thơm, Thảo, Tây, Phương v.v.... và v.v..... gì đó thôi nhé)
Diệu Bích
28-07-2010, 15:18
Eo ơi, giờ mới biết trong mắt người ta mình là người đanh đá:((:((:(( Làm gì mà đến nỗi người ta không nghĩ là mình hiền lành dịu dàng thía ko biết :((:((:((:(( (hay tại mình hay lu loa thế này vậy ta???)
Chị Viên Kỳ: ghi nhớ là em là người hiền lành dịu dàng thùy mị nhất nhất nhất nhé (sau mỗi Linh, Bích, Thơm, Thảo, Tây, Phương v.v.... và v.v..... gì đó thôi nhé)
Chị Diệu Quế không đanh đá, thì có nghĩa là chị Viên Kỳ thấy mặt em đanh đá rùi.:((
Eo ơi, giờ mới biết trong mắt người ta mình là người đanh đá:((:((:(( Làm gì mà đến nỗi người ta không nghĩ là mình hiền lành dịu dàng thía ko biết :((:((:((:(( (hay tại mình hay lu loa thế này vậy ta???)
Chị Viên Kỳ: ghi nhớ là em là người hiền lành dịu dàng thùy mị nhất nhất nhất nhé (sau mỗi Linh, Bích, Thơm, Thảo, Tây, Phương v.v.... và v.v..... gì đó thôi nhé)
Chị Diệu Quế không đanh đá, thì có nghĩa là chị Viên Kỳ thấy mặt em đanh đá rùi.:((
hehe, chắc tui cười chết mất. Sao ai cũng.... đanh đá ... hết, chỉ có mình tui là hiền nhất dzạ trời =))=))=))
Maika_ps
28-07-2010, 22:06
Các bác Diệu nhà ta dạo này hảo tướng ghia :D Chắc là được ở gần Thầy nhiều nên hưởng phước nhiều hơn các bác HMN phải ko nhỉ? Thiệt là ghen tỵ quá đi mừhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh;;)
vBulletin® v3.7.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.