PDA

Xem bản đầy đủ : Cả trời niệm phật


MINHSANG8
30-07-2010, 11:51
Như thường lệ 10h khuya minhsang vào phòng thờ của nhà mình đóng kín cửa, bật điện rồi dâng hương và ít tiền lễ lên ban thờ Phật. MINHSANG bắt đầu ngồi xuống (bán già) đọc bài dâng lễ xong thì niệm Phật – Nam mô A Di Đà Phật.
Sau khoảng 1 phút thì nghe thấy tiếng Niệm Phật từ đâu vang vọng lại, nghe thấy rất nhiều người niệm Phật. MINHSANG chợt nghĩ hay là ở Chùa làng bên mở băng niệm Phật cho nên tiếng niệm Phật theo gió bay vào đây. Nghĩ vậy liền đứng dậy mở cửa phòng đi ra hành lang nghe xem thế nào. Khi ra hành lang và lắng tai nghe về phía nhà Chùa thì không nghe thấy gì cả, do đó minhsang lại đi vào phòng thờ, đóng kín cửa và ngồi xuống niệm tiếp, thì lại nghe thấy tiếng niệm ở 10 phương trời dần dần rõ hơn. MINHSANG nghe thấy ở khoảng chính giữa là tiếng của những người Nữ niệm phật cao vút lên, còn ở chung quanh là tiếng niệm trầm trầm của giọng những người Nam, có cả tiếng nhạc đệm và niệm cũng theo nhạc chứ không phải niệm bình thường mà nhạc này minhsang chưa bao giờ nghe thấy. Sau đó minhsang thôi không niệm nữa mà ngồi nghe những tiếng niệm đó, một lát sau thì minhsang lại niệm theo. Thời gian đó diễn ra liên tục cho đến khoảng 1 tiếng đồng hồ thì hết.
Đó là ngày 15 tháng 6 âl vừa rồi, ngày đầu tiên minhsang nghe thấy như vậy sau khoảng 1 năm liền niệm phật khá thường xuyên. Trong 1 năm qua thỉnh thoảng cũng có ngày minhsang không niệm Phật.
MINHSANG muốn viết bài này lên đây là muốn mọi người có niềm tin hơn về pháp môn niệm Phật.
Chúc mọi người tinh tấn.

Diệu Ánh 79
30-07-2010, 13:47
Như thường lệ 10h khuya minhsang vào phòng thờ của nhà mình đóng kín cửa, bật điện rồi dâng hương và ít tiền lễ lên ban thờ Phật. MINHSANG bắt đầu ngồi xuống (bán già) đọc bài dâng lễ xong thì niệm Phật – Nam mô A Di Đà Phật.
Sau khoảng 1 phút thì nghe thấy tiếng Niệm Phật từ đâu vang vọng lại, nghe thấy rất nhiều người niệm Phật. MINHSANG chợt nghĩ hay là ở Chùa làng bên mở băng niệm Phật cho nên tiếng niệm Phật theo gió bay vào đây. Nghĩ vậy liền đứng dậy mở cửa phòng đi ra hành lang nghe xem thế nào. Khi ra hành lang và lắng tai nghe về phía nhà Chùa thì không nghe thấy gì cả, do đó minhsang lại đi vào phòng thờ, đóng kín cửa và ngồi xuống niệm tiếp, thì lại nghe thấy tiếng niệm ở 10 phương trời dần dần rõ hơn. MINHSANG nghe thấy ở khoảng chính giữa là tiếng của những người Nữ niệm phật cao vút lên, còn ở chung quanh là tiếng niệm trầm trầm của giọng những người Nam, có cả tiếng nhạc đệm và niệm cũng theo nhạc chứ không phải niệm bình thường mà nhạc này minhsang chưa bao giờ nghe thấy. Sau đó minhsang thôi không niệm nữa mà ngồi nghe những tiếng niệm đó, một lát sau thì minhsang lại niệm theo. Thời gian đó diễn ra liên tục cho đến khoảng 1 tiếng đồng hồ thì hết.
Đó là ngày 15 tháng 6 âl vừa rồi, ngày đầu tiên minhsang nghe thấy như vậy sau khoảng 1 năm liền niệm phật khá thường xuyên. Trong 1 năm qua thỉnh thoảng cũng có ngày minhsang không niệm Phật.
MINHSANG muốn viết bài này lên đây là muốn mọi người có niềm tin hơn về pháp môn niệm Phật.
Chúc mọi người tinh tấn.



Nam Mô A Di Đà Phật, chúc mừng MiNHSANG, nhưng Mingsang đừng quá để ý vào đó nhen (câu này là mìinh đọc sách nghe các chư tổ/các thầy khuyên) chứ mình thì chưa có kinh nghiệm. :((

Thiện Thọ
30-07-2010, 16:24
a di đà phật
chúc mừng MS đã nâng cao lên cảnh giới, theo HT Tịnh Không 1 năm mà nâng lên đc thì tốt, nhưng tuyệt đối đừng mong cầu, tâm mong cầu là tâm ma. Nên lão thật mà niệm Phật mặc cho có thứ gì xuất hiện ra cũng mặc. theo tt đc biết cảnh giới của MS thấy có thể là 10 phương chư Phật hộ niệm đó!
nếu có j sai sót xin bỏ qua cho tt
TT hân hạnh

MINHSANG8
30-07-2010, 17:04
Bình thường minhsang niệm Phật chỉ mong không có tạp niệm xen vào. Rồi gần đây thì đã dẹp được tạp niệm và niệm dần từ to xuống nhỏ và đến lúc không niệm ra tiếng mà niệm bằng Tâm, đồng thời tưởng tượng rằng cả thế giới hữu hình và thế giới vô hình đều nghe thấy tiếng niệm Phật của mình. Như vậy đến ngày hôm đó 15/6 âl thì như trên.

Cám ơn sự chia sẻ của các bạn

Thiền Minh
31-07-2010, 01:46
Nam Mô A Di Đà Phật

Thiền Minh xin được chia sẽ với Minh Sang về cảnh tượng đó như sau:

Khi chúng ta niệm Phật thì cùng thời điểm đó trong tất cả Pháp Giới cũng đang có người niệm Phật (tất cả, kể cả chúng sanh hữu hình hay vô hình....), khi bạn niệm đến nhất tâm, thì tâm của bạn sẽ hòa vào hư không, đồng một thể với tâm của những người đang niệm Phật ở nơi khác trong Pháp Giới. Khi đó bạn sẽ nghe được tiếng niệm Phật cùng chung với bạn.

Đó được gọi là “Đồng Thanh Tương Ứng, Đồng Khí Tương Cầu”

*Đồng thanh tương ứng: nghĩa là những âm thanh có cùng tầng số thì cùng đáp lại với nhau. Người hay vật có cùng bản chất thì ứng hiệp nhau.

*Đồng khí tương cầu: nghĩa là những gì có cùng khí chất thì tìm đến nhau. Những người có ý chí giống nhau thì tìm đến kết hợp nhau.

Xin chúc mừng bạn đã niệm Phật nhất tâm. Bạn đừng mong cầu nghe được những tiếng niệm Phật mỗi khi bạn niệm, vì khi tâm mong cầu nổi lên thì sẽ không còn nghe được nữa, hãy niệm Phật trong sự nhất tâm thì sẽ hòa vào được với hư không.

Vài dòng chia sẽ cùng Bạn và các Đạo Hữu

Nam Mô A Di Đà Phật
---------------------------------------
Ái Bất Đoạn Bất Sanh Tịnh Độ

MINHSANG8
31-07-2010, 09:42
Cám ơn Thiên Minh đã chia sẻ

Thành Kính
20-08-2010, 21:37
Nam mô A Di Đà Phật

Quảng Ngọc
21-08-2010, 14:33
A DI ĐÀ PHẬT. Trước hết QN xin chúc mừng MiNHANG8 nhé. Với niềm vui chia sẽ của MS và ý kiến rất hay của các bạn QN cũng xin kể ra một chuyện:
Mẹ QN trước đây không tin Phật pháp và rất đau lòng với QN vì cái tội đi chùa và không chịu lập gia đình. Vì thế ai đến nhà mà nói chuyện về chùa chiền Phật pháp là bà gét lắm vì bà sợ làm ''hỏng'' con gái bà. QN đi chùa không dám nói thật mà cứ phải nói dối thôi. QN hồi đó cũng không biết cách tu tập gì cả, chỉ khi biết Pháp môn tịnh độ mới bắt đầu niệm Phật, rồi phóng sanh rất nhiều ngày để hồi hướng và cầu xin ơn trên chuyển hóa cho mẹ QN tin Phật pháp. Làm thì làm bằng cái tâm nhưng vẫn không dám tin là mẹ QN sẽ được chuyển hóa vì bà rất ngang, lúc nào cũng nói chết là hết ko có gì nữa cả. Dù ai có nói cỡ nào mẹ QN ko hề lay chuyển suy nghĩ đó. Nhưng nhiệm màu thay sau đo mẹ QN nghe theo QN an chay trường theo chế độ thực dưỡng với mục đích trị bệnh, rồi từ đó QN khuyên gi bà cũng nghe chứ không phản đối như trước, thế là QN bắt đầu từ từ khuyên mẹ niệm Phật. Lúc đầu chỉ khuyên là niệm Phật để được hết bệnh thôi, mẹ nghe theo và niệm Phật. Sau đó nói mẹ hàng ngày nguyện vãng sanh TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC. Mưa dầm thấm lâu, ngày nào QN cũng nhắc nhỡ mẹ niệm Phật, dần dần thấy bà niệm nhiều hơn. bà bị tai biến mạch máu não đã hơn 10 năm không làm được gì cả, may còn đi cà nhắc được. Mặc dầu hằng ngầy nằm nhiều hơn đi nhưng thời gian trong ngày bà tự lên thời khóa biểu niệm Phật. Bà niệm Phật đã được gần 2 năm. càng ngàycàng niệm nhiều hơn. cách đây hơn một tháng bà nói. đêm nào tỉnh giấc cũng nghe thấy chị dâu(ở nhà bên cạnh) niệm Phật cả. Thực tế chị dâu không niệm Phật vào giờ đó. Hôm 14/6 ÂL, lúc 5h sáng bà thức dậy nhưng vẫn nằm trên dường bà nghe tiếng niệm Phật tập thể rạo rực lên. bà cứ tưởng là nhà hàng xóm bên cạnh hôm nay mọi người tập trung niệm Phật. Rồi vài hôm sau bà nói : hôm nay khoảng 5h sáng mẹ nghe thấy tiếng nhà hàng xóm bên cạnh có một bà đến dạy cho mọi người niệm Phật. Bà ấy nói : có muốn niệm Phật không ta dạy cho mà niệm Phật, rồi bà ấy cứ niệm 4 chữ : A DI ĐA PHẬT. Những ngày sau đó ngày nào bà ấy cũng niệm Phật vào khỏang 5h sáng. QN cảm thấy đó là điềm lành nhưng cũng phân vân không biết có tốt không và không dám nói với ai. Hôm trước gặp một vị cao tăng mà mọi người đều kính phục. QN hỏi về chuyện này , Quí sư này trả lời là rất tốt , bà đã nhập được vào cảnh giới Chư Thiên và nghe được Chư Thiên niệm Phật. Nếu bà cứ tinh tấn niệm Phật thì trước lúc mất sẽ được báo trước 3 ngày. Mấy hôm nay bà không nghe thấy nữa, rồi hôm qua bà nói: hôm nay cái bà ấy lại niệm Phật mà tiếng niệm Phật nghe rất rõ.QN cũng không nói gì cho mẹ biết hết cứ coi như bà nghe hàng xóm bên cạnh niệm để bà đừng chú ý gì cả.
Cám ơn MÍNHANG8 đã chia sẽ để mọi người càng tin tưởng hơn ở câu niệm Phật nhiệm màu, những ý kiến của các bạn cũng đúng đấy MS ạ. Quí thầy ND cũng khuyên như thế đấy. Hôm nọ có cô Phật tử đã về hưu, buông xả tất cả chỉ tối ngày đi chùa cúng dường, làm từ thiện, niệm PhậT rất tinh tấn. Có một hôm cô đang ngồi trước bàn thờ niệm Phật thì nghe tiếng trỗi nhạc từ trên không trung vọng xuống rất rõ, cô chạy ra ngoài thì không thấy gì cả, cô nghĩ đó là tiếng nhạc của Chư Thiên, cô hỏi Quí thầy ND thì thầy nói là đừng để ý gì cả cứ tinh tấn lão thật niệm Phật đi thì tốt, nếu để ý đến điều đó thì sẽ thụt lùi đấy.
A DI ĐÀ PHẬT

Tâm Bồ Đề
31-08-2010, 16:49
Âm thanh niệm Phật tuyệt vời,
Hòa trong gió mát làm người muốn tu.

vanyen1004
27-09-2010, 15:50
Cả trời niệm Phật thật là hay
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ^:)^ ^:)^ ^:)^

an định
23-11-2010, 21:42
thưa đạo hữu minh sang xin bạn cho mình hỏi 1 chút về niệm phật vì mình biết niệm phật muốn được lợi lạc và được vãng sanh thi phải phát vô thượng bồ đề tâm - tức là niệm phật là phải vì chúng sanh muôn loài - nhưng mình không biết cách khi niệm phật quán tưởng cho tất cả chúng sanh cả hữu hình lẫn vô hình nghe thấy để cho bon chúng tăng trưởng bồ đề tâm là như thế nào xin bạn chỉ bảo rõ cho mình cách quán tưởng niệm phật để cho muôn loài nghe thấy là thế nào

MINHSANG8
11-12-2010, 10:57
Dạo này minhsang bận nhiều việc quá cho nên không vào diễn đàn, xin lỗi vì sự chậm chễ này.

Thưa đạo hữu An định: Mình không biết nói thế nào cho đúng nữa, vì thực ra mỗi người mỗi khác, cách làm (phương pháp...) của người này không chắc phù hợp với người khác. Nhưng mình cố diễn giải thế này nhé:
Phát vô thượng bồ đề tâm (phát tâm bồ đề) là điều đầu tiên ta cần làm được. Niệm Phật không phải chỉ cho riêng mình mà cần giúp cho nhiều người, nhiều chúng sinh cũng phát bồ đề tâm như mình.
Khi một người đã phát tâm bồ đề thì việc thương tưởng hay quán tưởng đến những người khác, những chúng sinh khác ở gần mình, ở trên địa cầu và những người trong thế giới khác (vô hình- không nhìn thấy bằng mắt thịt) cũng trở nên dễ dàng. Khi ta đã quán tưởng ra những chúng sinh khác cũng đang lắng tai nghe mình đang niệm Phật thì những chúng sinh đó cũng dần biến chuyển tâm và rồi sẽ phát tâm bồ đề.
Chú ý: nếu không quán tưởng được thì cần tập dần từ việc quán tửong ít người một ví dụ như chỉ quán tưởng ra những người thân gần nhất với mình như cha, mẹ, vợ, con. Rồi sẽ quen dần quán tưởng rộng ra với nhiều người...Một điều nữa cần chú ý là không nên cố gắng quá về việc quán tưởng nếu chưa quán tưởng được, và cũng không được chú ý vào bất cứ đâu trên thân thể mình trừ khi việc đó là tự nhiên, bởi cố quá hoặc chú ý quá sẽ có hại cho sức khỏe.
Minhsang hy vọng là bạn hiểu được những lời giải thích lủng củng này và chúc bạn tinh tấn.

Vân Quang
24-12-2010, 00:46
thưa đạo hữu minh sang xin bạn cho mình hỏi 1 chút về niệm phật vì mình biết niệm phật muốn được lợi lạc và được vãng sanh thi phải phát vô thượng bồ đề tâm - tức là niệm phật là phải vì chúng sanh muôn loài - nhưng mình không biết cách khi niệm phật quán tưởng cho tất cả chúng sanh cả hữu hình lẫn vô hình nghe thấy để cho bon chúng tăng trưởng bồ đề tâm là như thế nào xin bạn chỉ bảo rõ cho mình cách quán tưởng niệm phật để cho muôn loài nghe thấy là thế nào
Một ứng dụng đơn giản của phát bồ đề tâm là :
Nếu buổi tối bạn hành trì niệm Phật lúc 21h là xong bạn nguyện như sau:
Con xin nguyện phước đức của cả ngày hôm nay con xin hồi hướng tất cả cho chúng sanh để con và chúng sanh cùng hoàn thành Phật đạo.
Còn tích cực hơn nữa là bạn quán tưởng ở giữa rốn và ức , có 1 giọt tâm nhỏ như hạt mè, bạn quán tưởng nó càng lúc càng to ra bao trùm cả cái nhà của bạn( sau nầy bạn có thể quán nó lớn rộng cả thành phố hay bao trùm trái đất, bạn đọc câu phát bồ đề như sau:
Con xin phát bồ đề tâm cho 6 cỏi lục đạo luân hồi
Aum bodhi citta mutpa daya mi
( A um bô đi chít ta mút pa day ya mi)
Bạn phải phát âm thanh nầy trong bụng và với giọng thật trầm
Hoặc bạn chia ra từng cỏi như Thiên , Atula, ngạ quỹ, súc sinh, người, địa ngục mỗi cỏi 21 biến như trên.
Hy vọng bạn nắm được, nếu bạn phát tâm bồ đề như tôi bày, chừng độ vài ba tháng bạn sẽ thấy mặt bạn hiền ra, nhẹ nhàng và an vui hơn trước nhiều lắm.

phuongtam
31-12-2010, 18:33
Xin chào mọi người,
Phương Tâm mới tham gia diễn đàn và cũng mới niệm Phật không lâu.
Hôm nay mạnh dạn vào đây xin chia sẻ những gì đã diễn ra với Phương Tâm. Trong diễn đàn mình có nhiều anh chị tu tập nhiều năm, xin chỉ bảo cho Phương Tâm.
Hiện giờ Phương Tâm còn chưa biết làm sao vừa niệm Phật mà vẫn thở nhịp nhàng nên nhiều khi bị hụt hơi, giọng niệm lúc to lúc nhỏ chứ không đều.
Phương Tâm nghĩ sao không lấy tâm vui vẻ để niệm Phật, nên thường hơi mỉm cười và cũng tự thấy trong lòng vui hơi. Có điều em Phương Tâm lại nói sao lại để tình cảm vào.

Tịnh Lộc
06-01-2011, 15:51
Phương Tâm ơi ! Bạn có thể tham khảo tại đây : http://www.niemphat.net/Luan/48phapniemphat.htm rồi chọn cho mình cách thích hợp nhé.Có thể áp dụng một cách nào thấy mình thích hợp,thoải mái nhất.Cũng có thể dùng nhiều cách khác nhau mà thay đổi,tùy thuộc vào hoàn cảnh,thể lực và tinh thần của mình khi đó.