PDA

Xem bản đầy đủ : Gieo Nhân Duyên Nhân Mùa Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu


DieuHoa
10-08-2010, 00:36
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Trời thì có đức hiếu sinh
Mẹ thì có đức hy sinh cao vời
Trăng thì tỏa sáng muôn nơi
Mẹ thì tỏa sáng cho đời của con

Đời vạn nẻo Cha soi đường dẫn lối
Bước con đi chói lọi ánh quang minh
Hướng tương lai rực rỡ đẹp an bình
Cho sự sống lung linh tình mẫu tử

Mỗi lần khi chúng ta nghe ca khúc Bông Hồng Cài Áo . Ai ai trong chúng ta cũng dâng lên 1 cảm xúc khó tả . Thật nhiều cảm xúc bồi hồi về tuổi thơ được lớn lên trong vòng tay của Cha Mẹ, nhớ lắm dáng Mẹ tảo tần, thương lắm bàn tay Cha chai sần , tất cả chỉ vì đàn con than yêu. Đi qua thời vụn dại mới biết trăn trở để sầu vương lên đôi mắt giờ đã in hằn dấu vết thời gian của Cha và Mẹ

“….Nếu Bạn còn Cha Còn Mẹ, Bạn sẽ được cài 1 bông hoa màu Hồng trên áo, và Bạn sẽ được tự hào vì mình còn đủ Cha Mẹ. Còn nếu Bạn mất Mẹ hoặc Cha , bạn sẽ được cài lên áo 1 bông hoa Trắng . Người được Hoa Trắng sẽ thấy xót xa , nhớ thương, không quên Cha Mẹ dù người đã khuất . Người được Hoa Hồng sẽ thấy sung sướng nhớ rằng mình còn Mẹ còn Cha , và sẽ cố gắng để làm vui lòng người, kẻo 1 mai người khuất núi có khóc than cũng không còn kịp nữa ….”

Ngày Vu Lan được cài Hoa Hồng trên áo, ta thấy mình hạnh phúc biết bao . Rằng ta vẫn còn có nơi chốn đi về sau những lo toan bộn bề của cuộc sống , vẫn còn được sà vào lòng Cha Mẹ mà nũng nịu , vòi vĩnh, rồi khóc , cười cho thỏa. Cha Mẹ luôn lắng nghe , chia sẻ mà không cần nhận lại bất cứ điều gì

Ngày Vu Lan không ít màu hoa Trắng quanh quẩn đâu đây , những khuôn mặt đượm buồn những giọt nước mắt …xót thương cho những ai không còn Cha Mẹ, từ trong tâm thức chúng ta tất cả đếu cầu chúc Cha Mẹ đều được an lành, cầu chúc đôi mắt Cha Mẹ không còn vương sầu. Cầu chúc màu Hồng trên áo các Bạn vẫn mãi là màu Hồng. Cầu mong 365 ngày trong năm ngày nào cũng là ngày Vu Lan của những ai đang còn có MẹCha

Những ai còn hạnh phúc cài Bông Hồng Đỏ trên ngực áo Mùa Vu Lan , xin hãy yêu quý Cha Mẹ , hãy gìn giữ , nâng niu Cha Mẹ như 1 báu vật dã có được trong 1 kiếp người. . Đừng để 1 ngày nào đó. Dòng thời gian mang Cha Mẹ ra đi , lúc đó những giọt nước mắt, những sầu muộn, có chảy dài như 1 dòng sông thì cũng quá muộn màng . Như thời gian trôi đi có bao giờ trở lại

Kính Mừng Một Mùa Vu Lan nữa lại đến, Mùa của rộn ràng yêu thương . Mùa của tri ân xum vầy

Hàng năm cứ vào mùa này , phật tử khắp nơi trên thế giới theo chân của ngài Đạo Hiếu Mục Kiền Liên, báo hiếu cho Cha Mẹ bằng nhiều cách như Bố Thí ( Bố thí Pháp, Bố thí Tịnh Tài, Bố thí Tịnh Vật ) , Cúng Dường ( Cúng dường Chùa, Cúng dường cho Quý Sư Tăng , Ni, Cúng Dường Xây Dựng Chùa ) , Cúng Y và Tứ Sự cho Quý Thầy trong Mùa Vu Lan…. Và còn thật nhiều thật nhiều những việc từ thiện khác nữa.. Vì cứ vào Mùa Vu Lan, bất kể những chùa Nghèo hay Khá thì trên Giáo Hội đều bắt phải tổ chức buổi Lễ Vu Lan, phải thỉnh mời quý Thầy từ chùa khác đến dự lễ tối thiểu từ 50 Vị trở lên, 1 buổi lễ như vậy bao gồm y ( áo cà sa dâng cho quý Thầy), tứ sự ( gồm 4 món : như khăn, bàn chải đánh răng, dầu, lưỡi lam, xà bông, v..v…và 1 bao thơ cúng dường cho quý Thầy đến dự lễ ) , rồi chuẩn bị la rim, thức ăn cho quý Thầy và quý Phật Tử đến dùng trong buổi lễ đó. Để tổ chức được buổi lễ đó chi phí không thể gọi là ít,,, y và tứ sự cùng bao thơ như vậy ít lắm cũng 250k 1 phần,, để thực hiện được như vậy cần được sự trợ duyên của rất nhiều Phật Tử mọi nơi, Nhân dịp Mùa Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu,,, Hoa xin được liệt kê vài chương trình Từ Thiện, Cúng dường Chùa, Cúng Y để dâng lên cho Quý Tăng Ni…Hoa cũng được biết đôi khi vì điều kiện cuộc sống, vì điều kiện công việc k cho phép các bạn đạo hữu có thời gian để làm những việc này, nên hôm nay Hoa post nhiều tiếc mục chương trình này nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để quý phật tử co thể trợ duyên trong tháng 7 này, tùy theo nhân duyên của quý đạo hữu có duyên với mục nào thì gieo duyên với mục đó và tùy tấm lòng hoan hỷ của quý vị chứ k bắt buộc là bao nhiêu, nhiều hay ít, có hay không , đôi khi đọc xong bài này, lòng hoan hỷ của quý vị khởi lên vui theo thì đó cũng được gọi là nhân duyên,,;;);;);;)



Chùa Linh Son huyện Mõ Cày , Bến Tre đang cần tất cả phật tử phát tâm y, tứ sự, dầu ăn ,và tập trắng,,, vì chùa hiện đang dạy học chữ, dạy học vi tính miễn phí cho 100 em học sinh nghèo, sắp khai trường nên các em đó đang cần có tập trắng dể học,,




Chùa Ngọc Phát ,Tĩnh Vĩnh Long, cũng đang cần y , tứ sự, và đang cần 80 bộ áo lam để cho các chú tiểu đi học, Sư Cô trụ trì cũng đang xây lớp học tình thương cho các em đến học




Chùa Vĩnh Phước Bà rịa vũng tàu cần y và tứ sự




Chùa Ngọc Chánh – Bình Tiên , TPHCM cần y và tứ sự




Chùa Ngọc Phật ( Sư Phụ Sư Minh Thủy ) Tĩnh Bà Rịa Vũng Tàu cần tứ sự




Chùa Hương Hải Thuyền Viên , Tĩnh Bà Rịa Vũng Tàu, cần Y và Tứ Sự ( chùa này do thương tọa Thích Trí Định trụ trì va chùa này làm lễ ngày 27.07 âm lịch nhằm ngày Chủ Nhật, gia đình Hoa có ra dự lễ quý đạo hữu nào muốn đi thì đăng ký sớm dùm Hoa nhé


Tất cả những chùa Hoa liệt kê đều là những ngôi chùa xa và nghèo, phật tử ít, nên rất cần nhiều sự trợ duyên của phật tử để hoàn thành buổi lễ trong Mùa Vu Lan này


Hoa xin thay mặt tất cả quý Thầy Tăng – Ni, của những ngôi chùa có trong danh sách, và của tất cả các bậc Cha Mẹ khắp mọi nơi gửi đến lòng tri ân thật sâu sắc đến tất cả quý đạo hữu gần xa và kính chúc quý đạo hữu có Một Mùa Vu Lan thật an lạc và hoan hỷ


Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát

Trí Thiện
10-08-2010, 03:40
Nam mô a di đà Phật @};-@};- :x

Quảng Hùng
13-08-2010, 18:28
Diệu Hoa nhờ post dùm:

Tỷ Quảng Viên cúng dường 6 chùa, mỗi chùa 100k.

Nam mô A Di Đà Phật.