PDA

Xem bản đầy đủ : Rủ nhau bố thí nội tài


Diệu Thơm
24-08-2010, 11:05
Thứ 7 này Diệu Thơm tham gia hiến máu nhân đạo tại địa phương. Mẹ của Diệu Thơm được giao nhiệm vụ về vận động mà 2 tuần chỉ vận động được 1 mình con gái :-S
Diệu Thơm chợt nghĩ có thể lên đây thông báo, nếu duyên lành có thể rủ thêm được nhiều bạn có điều kiện, sức khỏe phù hợp.

Hiến máu nhân đạo là một hình thức bố thí nội tài và đem lại lợi lạc rất lớn cho cả người cho và nhận máu. Người nhận máu thì chắc các bạn đều biết, hiện nay vẫn còn rất nhiều trường hợp bệnh nhân khi thiếu máu mà không có ngay nhóm máu phù hợp để truyền, chỉ một bịch máu (khoảng 200ml) là đã có thể cứu một mạng người. Đối với người cho máu về mặt khoa học mà nói nếu đó là người đủ điều kiện cho máu thì rất tốt cho sức khỏe ngoài ra quan trọng hơn là ý nghĩa và công đức lớn lao của việc thiện này. Diệu Thơm xin trích thêm 1 đoạn trong bài viết về lợi ích của việc hiến máu:

"Các bác sỹ của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương khẳng định, việc hiến máu theo hướng dẫn của bác sỹ có lợi cho sức khỏe. Nếu một người mất đi 10 – 15% lượng máu thì không ảnh hưởng gì đến lượng máu tuần hoàn trongcơ thể vì ngay lúc đó, máu dự trữ sẽ được đưa ra lưu thông trong tuần hoàn máu. Lượng máu sẽ được phục hồi sau 3 – 5 ngày. Máu được tái tạo lại là máu mới do cơ thể sinh ra, các thành phần trong máu được trẻ hóa, có sức đề kháng chống bệnh tật. Thậm chí, hiến máu có lợi cho những người có quá nhiều hồng cầu, quá nhiều sắt hoặc trong một số điều kiện đặc biệt máu quá đặc. Với những trường hợp này, lấy bớt máu còn là một chỉ định điều trị. Lợi ích lớn nhất của hiến máu là lợi ích về mặt xã hội vì có thể giúp cứu sống nhiều trường hợp thập tử nhất sinh.
Khi tham gia hiến máu, người hiến máu sẽ được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí. Trong trường hợp người hiến máu có nhiễm hoặc nghi ngờ các mầm bệnh thì sẽ được bác sỹ mời đến để tư vấn sức khỏe, phòng chống bệnh tật. Ngoài ra, người hiến máu được bồi dưỡng và chăm sóc theo các quy định hiện hành, đặc biệt được cấp Giấy Chứng nhận hiến máu tình nguyện của Ban Chỉ đạo hiến máu nhân đạo tỉnh, thành phố. Ngoài giá trị về mặt tôn vinh, Giấy Chứng nhận hiến máu có giá trị bồi hoàn máu, số lượng máu được bồi hoàn lại tối đa bằng lượng máu người hiến máu đã hiến. Giấy Chứng nhận này có giá trị tại các bệnh viện, các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc và có giá trị suốt đời."

Thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế, trước khi hiến máu tất cả các bạn sẽ được khám và tư vấn sức khỏe, nếu bạn nào sức khỏe chưa đảm bảo các bác sỹ sẽ thông báo và bạn đó sẽ chưa cho máu lần này. Diệu Thơm đã cùng các bạn tham gia hiến máu 1 lần ở cơ quan cách đây mấy năm rồi, sau khi cho máu các bạn đều rất vui vẻ và mạnh khỏe.
Theo mẹ Diệu Thơm thông báo thì ngoài phần bồi dưỡng theo quy định của Nhà nước, mỗi người tham gia hiến máu lần này sẽ được bồi dưỡng thêm 200.000. Diệu Thơm nghĩ rằng tùy hỷ nếu có thể trích 1 phần hoặc toàn bộ số tiền bỗi dưỡng này sau đó về nhà phóng sinh thì công đức sẽ lớn lao hơn rất nhiều.

Thời gian tập trung: Đúng 8h30 Thứ 7 (ngày 28/8/2010)
Địa điểm : Tại UBND Quận Tây Hồ (Đối diện Chùa Tảo Sách)

Diệu Thơm rất mong các bạn (đặc biệt là các bạn trẻ) tham gia cùng Diệu Thơm nhé!

say_you_that
24-08-2010, 11:36
Hic nhìn mọi người hiến máu được mà thèm, máu mình có vi rút viêm gan B nên chịu chết. :((

Quảng Hùng
24-08-2010, 12:55
Hoan hô tấm lòng của Diệu Thơm.:D

Dieu Ninh
24-08-2010, 16:04
Ủng hộ Chương trình nào "Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp", DN đăng ký tham gia nhé (hy vọng sẽ giảm cân đi một tý dạo này ai cũng khen mập thế, nhất là chồng của Diệu Quế :)))
Cả nhà vào đăng ký đi>:D<>:D<>:D<

Hỏi: Ngày mai đi hiến máu phải chuẩn bị những gì?

Trả Lời: Ngày mai các bạn đi Hiến Máu thì ngày hôm nay các bạn không nên thức khuya.( Ngủ trước 23h nhé!http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/67.gif) đồng thời không nên sử dụng chất kích thích như: rượu, bia, thuốc lá, cà phê.... bên cạnh đó hãy uống nhiều nước, nhất là trà đường thì càng tốt như vậy sẽ rất có lợi cho sức khỏe người đi Hiến Máu.

Sau khi Hiến Máu về trong vòng 3 ngày đầu cũng tương tự như vậy! nhưng giữ chế độ ăn , ngủ , nghỉ bình thường và không nên vận động quá sức. Nếu đáp ứng được những điều kiện trên thì ok người các bạn sẽ cực đẹp hi hi!http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gifhttp://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gifhttp://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif

Diệu Quế
24-08-2010, 17:51
Mình đã vận động được 2 người đi rồi đó, ah 3 người chứ - nhưng chắc chắn có một đứa sẽ không đủ cân nặng, lần nào nó đi hiến máu cũng bị đuổi xuống, lần này chắc cũng thế!
Mình thì cũng tí tởn lắm nhưng bị loại rồi vì ko đủ tiêu chuẩn :((

Như Kim
24-08-2010, 18:36
Mình đã vận động được 2 người đi rồi đó, ah 3 người chứ - nhưng chắc chắn có một đứa sẽ không đủ cân nặng, lần nào nó đi hiến máu cũng bị đuổi xuống, lần này chắc cũng thế!
Mình thì cũng tí tởn lắm nhưng bị loại rồi vì ko đủ tiêu chuẩn :((
Ngày nào hiến nhỉ?

Diệu Thơm
25-08-2010, 11:43
Ủng hộ Chương trình nào "Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp", DN đăng ký tham gia nhé (hy vọng sẽ giảm cân đi một tý dạo này ai cũng khen mập thế, nhất là chồng của Diệu Quế :)))
Cả nhà vào đăng ký đi>:D<>:D<>:D<

...Nếu đáp ứng được những điều kiện trên thì ok người các bạn sẽ cực đẹp hi hi!http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gifhttp://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gifhttp://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif

Hi hi thế thì em mừng quá, dạo này em cũng đang bị mọi người "khen" mập

Mình đã vận động được 2 người đi rồi đó, ah 3 người chứ - nhưng chắc chắn có một đứa sẽ không đủ cân nặng, lần nào nó đi hiến máu cũng bị đuổi xuống, lần này chắc cũng thế!
Mình thì cũng tí tởn lắm nhưng bị loại rồi vì ko đủ tiêu chuẩn :((

Cả em với chị Diệu Ninh nữa thì ít nhất được 4 người rồi, vui quá \:D/

Ngày nào hiến nhỉ?

Sáng thứ 7 tuần này chị ạ.

Diệu Quế
26-08-2010, 09:33
Diệu Thơm à, có một cô em cũng muốn đến hiến máu, nhưng nó phải đi làm, vậy không biết đến sớm (khoảng 8h00) xin làm sớm được không? để xong đó còn kịp về đi làm. Hoặc là khi em ấy đến thì em linh động cho em ấy được làm trước nhé.

Diệu Thơm
26-08-2010, 10:40
Diệu Thơm à, có một cô em cũng muốn đến hiến máu, nhưng nó phải đi làm, vậy không biết đến sớm (khoảng 8h00) xin làm sớm được không? để xong đó còn kịp về đi làm. Hoặc là khi em ấy đến thì em linh động cho em ấy được làm trước nhé.
Em sẽ hỏi lại giờ bắt đầu lấy máu chị nhé, nếu được thì tốt quá chị ạ:x

Diệu Diệu
26-08-2010, 14:49
Hiến máu không gầy đâu các tỷ huynh ạ, hì hì ,có tí xíu thôi mà , tuy nhiên hơi đau một chút đó , và hơi choáng một chút khi bắt đầu lấy máu .Nếu thỉnh thoảng mới hiến máu thì không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khoẻ đâu ,tất nhiên là bạn đang khoẻ mạnh, chứ nếu ốm là xỉu đó .Cả nhà tham gia đi, mình thấy bệnh viện họ sẽ lưu hồ sơ của mình đã tham gia hiến máu, sau này mình có bị sao mình được tiếp máu miễn phí đó.

Quảng Ngọc
26-08-2010, 15:33
QN muốn hiến máu lâu rồi mà lúc thì người còm nhom quá, giờ mập lên thì mãi chưa sắp xếp được ngày nào vì chủ nhật mình nghỉ làm thì họ cũng nghỉ. Ì ạch mãi mới tuần trước lợi dụng ngày đi họp trên cục Thuế , trốn ra tính lên SG hiến máu. Tính là hiến lần đầu có hồ sơ sau này sẽ theo định kỳ đi hiến máu...Hoặc biết nhóm máu gì (đôi khi có tin nhắng trên yahoo cần máu gấp, muốn đi cho họ ngay mà không biết nhóm máu mình máu gì).
Trước lúc đi gọi điện cho BS Quế thông báo chuẩn bị đi hiến máu thì bị một câu : ''Máu em có sạch đâu mà đi hiến máu?'', vội cãi :''ui ui ...chị ơi em ăn GLMM 3 năm nay sao lại ko sạch chứ??''
BS nói:'' em còn bệnh eczema sao gọi sạch'' thôi rồi, tiêu tán một kế hoạch đầy hào hứng...Chắc giờ phải quyết tâm ăn số 7 ( chỉ độc ăn mỗi gạo lứt với muối mè) một thời gian dài để hết bệnh eczema mới hy vọng lặp lại kế hoạch

Diệu Thơm
30-08-2010, 12:49
Buổi tham gia hiến máu hôm thứ 7 vừa rồi về cơ bản là khá thành công :D. Diệu Thơm nói thế bởi vì có đạo hữu vì lý do đột xuất không thể tham gia. Người tham gia được như Diệu Thơm và bạn Nhung (em chị Diệu Quế) trông ngoài rõ là mũm mĩm nhưng lại bị bác sỹ từ chối vì huyết áp thấp, không đủ tiêu chuẩn. Hai chị em hăm hở ăn bánh ngọt, uống nước chè đường nhưng khi đo lần 2 vẫn bị bác sỹ từ chối "Vì nếu ngất ra đấy không ai đền được" - thật là thiếu một chút duyên :((
Tuy nhiên rất vui và bất ngờ là đạo hữu 114 và Tâm Từ tuy không hẹn trước nhưng hội đủ duyên lành. Hai chú cháu hiến máu xong mà ai cũng cười rất tươi, khỏe mạnh và hoan hỉ. Và sau đó toàn bộ số tiền bồi dưỡng đã được các đạo hữu chuyển vào quỹ phóng sinh và làm việc thiện.
Xin tán thán công đức của tất cả các đạo hữu!
Hẹn lần sau nhé!

Diệu Thơm
18-11-2010, 16:49
Chủ nhật tuần này (21/11) tiếp tục có đợt hiến máu nhân đạo tiếp theo. Địa điểm và thời gian bắt đầu vẫn như cũ, kính mời các đạo hữu tham gia @};-@};-@};-

kumasaniu
18-11-2010, 16:54
Adidaphat!
Chị Diệu Thơm ơi em thấy chị bảo là huyết áp thấp thì không được ạ? Thấp là bao nhiêu chị nhỉ? Em lúc khỏe nhất là 60/90 còn lúc ốm thì hình như còn có 50/80 .... ~x(

Diệu Thơm
18-11-2010, 16:59
Thế thì là hơi thấp rồi em ạ, lần trước chị đo cũng là 60/90 mà cũng bị bác sỹ từ chối đấy =((

kumasaniu
18-11-2010, 17:09
Em đợt vừa rồi khám sức khỏe trên công ty. Lần nào lấy máu cũng không được :-? bao giờ cũng phải chuyển hết từ tay phải sang tay trái mới lấy được ven ~x( Từ hồi đại học sức khỏe em được sếp loại 3...sau 7 năm bồi dưỡng mà huyếp áp vẫn ko có tí biến đổi nào =((