PDA

Xem bản đầy đủ : Thân tình của loài vật


Diệu Tây
25-08-2010, 10:38
Diệu tây có đọc những câu chuyện này cho con trai nghe. Sau khi nghe xong con trai diệu tây đã khóc và nói với diệu tây là : " mẹ ơi từ giờ con không sát sinh bạn nào đâu, vì bạn nào cũng có mẹ có cha. Con mà giết các bạn thì bố mẹ các bạn sẽ buồn lắm, vì bố mẹ nào cũng yêu thương con mình mà mẹ". Bởi vậy nên diệu tây post những câu chuyện này lên diễn đàn để cùng chia sẻ với mọi người.

1. Tình yêu thương của trùng phụ tử

Trong nước có một loài côn trùng gọi là " phụ tử". Trùng mẹ chất đầy trứng lên lưng trùng cha, trước khi trứng phát triển thành ấu trùng, trùng cha phải ra sức chiến đấu với những kẻ săn mồi để bảo vệ số trứng trên lưng. Bởi trứng đó là thức ăn béo bổ cho rất nhiều loài thủy tộc, do đó tính mạng của trùng cha càng bị uy hiếp. Kì thật việc làm của trùng phụ tử chẳng khác nào rất nhiều loại trùng khác, để trứng chỗ của mình, trùng cha chấp nhận gánh vác trọng trách lớn như vậy. Đây cũng chính là loại tượng trưng cho tình yêu vĩ đại của cha đối với con.

2. Tình yêu thương của bọ ngựa

Trong cách nhìn nhận chung, bọ ngựa là loài côn trùng hung bạo, nhưng kỳ thật nó có tình cha con khiến người ta phải cảm động. Sau khi giao phối xong, bọ ngựa mẹ cần dinh đưỡng để sinh trứng, bọ ngựa cha dũng cảm hy sinh thân mạng cho bọ ngựa mẹ ăn thịt mình để đủ sức sinh con.

3. Tình yêu thương của loài muỗi

Không biết trong chúng ta có ai biết không, loài muỗi chúng ta thấy hàng ngày chỉ có muỗi cái mới đốt người còn mỗi đực tuyệt nhiên không thể. Nhưng muỗi cái đốt người cũng có lí do của nó bởi nó cần đủ sức khỏe để đẻ trứng. Vì sinh những ấu trùng khỏe mạnh chỉ còn cách đánh liều chín phần chết một phần sống. Máu của người và động vật là chất dinh dưỡng chủ yếu để nuôi trứng, tuy nhiên có không ít phải bỏ mạng dưới hai bàn tay nhanh nhẹn của con người. Song có điều, vì sự trưởng thành của con cái cho dù muỗi mẹ có hi sinh tính mạng cũng không từ

4. Tình yêu thương của loài quạ

Tuy trong lối suy nghĩ chung của mọi người, quạ là loài chim tượng trưng cho sự không an lành nhưng đâu ai biết rằng quạ là loài chim rất hiếu nghĩa. Khi quạ mẹ già không tự bay đi kiếm mồi được, quạ con nghĩ nhớ đến ân sinh dưỡng của mẹ, nó bắt đầu đi kiếm mồi tha về tổ cho mẹ. Nếu con người chúng ta không bằng được loại quạ kia đấy là điều không thể chấp nhận được.