PDA

Xem bản đầy đủ : Hình ảnh chuyến phát Máy niệm Phật cho bệnh nhân ung thư BV Ung Bướu


Quảng Hùng
29-08-2010, 20:27
Trưa ngày 28/8, đạo tràng Di Đà Giác Ngộ - HBS miền nam đã tiến hành phát quà gồm Máy niệm Phật, sách, chuổi, đường, sữa... cho bệnh nhân nghèo bệnh viên Ung Bướu tại bếp ăn từ thiện chùa Bảo Vân.

Buổi phát quà diễn ra có trật tự và 400 phần quà đã được phát hết.

Bằng những hình ảnh, Quảng Hùng muốn lưu lại quá trình của buổi phát quà, những khoảnh khắc hạnh phúc của người phát quà lẫn người nhận quà và cả những gương mặt khắc khổ của các bệnh nhân.

Quảng Hùng
29-08-2010, 20:30
Chuẩn bị chuyển quà lên xe

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0658.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0657.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0661.jpg

Các bạn ai cũng kháo nhau, đôi vợ chồng này... dễ thương.:D
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0663.jpg

Quảng Hùng
29-08-2010, 20:41
Chuyển quà từ xe xuống bếp ăn từ thiện chùa Bảo Vân

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0678.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0673.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0674.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0681.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0683.jpg

Còn đây là Security mới tuyển của HBS miền nam
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0684.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0689.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0688.jpg

Hàng đã được chuyển vào bếp
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0690.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0693.jpg

Quảng Hùng
29-08-2010, 20:45
Gần đến buổi phát quà, mưa như chút nước

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0704.jpg

Che mưa
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0703.jpg

Quảng Hùng
29-08-2010, 20:48
Quà và thẻ đã chuẩn bị sẵn sàng

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0705.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0715.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0698.jpg

Quảng Hùng
29-08-2010, 20:53
Mưa tạnh, bệnh nhận cũng bắt đầu đến lấy phiếu, sếp hàng chờ nhận cơm, nhận quà

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0759.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0750.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0751.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0752.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0756.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0746.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0695.jpg

Quảng Hùng
29-08-2010, 21:00
Nhận cơm

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0724.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0730.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0719.jpg

Rồi nhận quà

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0731.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0735.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0727.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0739.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0763.jpg

Quảng Hùng
29-08-2010, 21:13
Những tấm hình Phật, những quyển sách này phát vẫn không đủ.

Hãy nhìn họ xem
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0708.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0748.jpg

Ở bên ngoài, chị này không có phiếu, đã nan nỉ từng người đã nhận quà cho chỉ tấm hình Phật và quyển sách.
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0758.jpg

Diệu Ánh nhà ta bố thí tài và bố thí ............ móng.
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0742.jpg

Chuổi cũng không đủ phát
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0766.jpg

Hãy nhìn kỹ bàn tay này đi, bàn tay biết nói
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0769.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0767.jpg

http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0770.jpg

Vừa nhận xong, chú ngồi xuống đọc liền, ánh mắt chú như bừng sáng lên
http://i974.photobucket.com/albums/ae226/dungdss/Phat%20Qua/DSCN0768.jpg

Quảng Hùng
29-08-2010, 21:17
Trao đổi với chị Vân, chú Thái trong lúc chờ hết mưa Quảng Hùng biết khá nhiều điều xung quanh bếp ăn từ thiện này. Những người như chị Thu, chị Vân, chú Thái chỉ là những người quản lý về mặt tài chính, còn những người đứng bếp nấu ăn hằng này là những người theo đạo Cao Đài, Hòa Hảo. Tổ chức của họ được phân nhiều tổ và được điều đi nhiều bếp ăn khác nhau để nấu ăn. Mỗi lần tổ họ nhận nhiệm vụ khoảng 10 ngày – 15 ngày rồi về nhà làm ruộng, để tổ khác lên thay. Cứ thế, công việc nấu ăn của họ được liên tục và liên tục.

Vào chủ nhật, tuy bếp ăn đóng cửa nhưng công việc của bếp ăn từ thiện chùa Bảo Vân không vì thế mà dừng lại. Họ đưa xe lên chợ Hóc Môn để mua thức ăn cho một tuần. Khi xe của họ đến, không ai bảo ai, bà con bán hàng tại chợ người thì để vài bó rau, người thì để vài bó cải… trên xe của bếp ăn, xem như đóng góp một ít cho bếp. Mua hàng xong họ quay về và bắt tay ngay vào chuẩn bị cho một tuần ăn tiếp theo.

Có một anh kiểm toán viên phát tâm đóng góp quan tài và xe chở bệnh nhân nghèo bệnh viện ung bướu vừa mới qua đời về quê. Ngày cũng như đêm, chỉ cần điện thoại cho anh thì chậm nhất 1 giờ sau sẽ có xe để sẵn quan tài chở bệnh nhân về quê… miễn phí. Anh là khách hàng chuyên mua “hòm giá sỉ”. Trước đây anh từng bán một ngôi nhà lầu để mua một căn nhà nhỏ hơn và dùng tiền dư ra để làm từ thiện.

Xung quanh ta có biết bao nhiêu người đóng góp cho đời một cách thầm lặng. Từ những bó rau, một bát cơm… đển một chiếc quan tài mộc mạc tiễn đưa người nghèo về cõi vĩnh hằng.

Giờ đây, khi các bạn đang đọc những dòng chữ này, có lẽ bếp ăn từ thiện chùa Bảo Vân vẫn đang đỏ lửa, những giọt mồ hôi thầm lặng đóng góp cho đời vẫn tiếp tục nhỏ xuống…

Việc làm từ thiện của chúng ta hôm qua, so với họ, thật quá nhỏ nhoi.

DieuHoa
29-08-2010, 21:41
Nhìn cảnh phát quà, nhìn mọi người nhận được quà với gương mặt an lạc,,nhìn những nét mặt rạng ngời của quý đạo hữu khi trao lòng từ bi ra,, lòng Hoa thật hoan hỷ, chuyến đi phát quà ung bứu thật thành công viên mãn, cám ơn như những con người đã thầm lặng vì đời vì đạo, mong sao trên cõi ta bà này vẫn còn thật nhiều con người thầm lặng ấy

Nam Mô A Di Đà Phật

Như Kim
29-08-2010, 22:05
Anh Dũng post bài xúc động quá @};-
những điều mình làm được nhỏ như hạt cát, những điều cần mình làm thì như đại dương mênh mông.
Đến đó mới thấm thía được một điều trong Tứ Diệu Đế là KHỔ. Cái bệnh , cái đói, cái nghèo làm cho người ta khổ, khổ chồng lên khổ =((=((, qua đó mới thấm hơn nữa cái nghĩa vô thường.

Đọc bài của Dũng, buồn man mác thôi, nhưng se vào lòng thật chặt, không gỡ nổi.

Quảng Viên
30-08-2010, 10:58
Giờ đây, khi các bạn đang đọc những dòng chữ này, có lẽ bếp ăn từ thiện chùa Bảo Vân vẫn đang đỏ lửa, những giọt mồ hôi thầm lặng đóng góp cho đời vẫn tiếp tục nhỏ xuống…

Việc làm từ thiện của chúng ta hôm qua, so với họ, thật quá nhỏ nhoi.

những điều mình làm được nhỏ như hạt cát, những điều cần mình làm thì như đại dương mênh mông.
........ Cái bệnh , cái đói, cái nghèo làm cho người ta khổ, khổ chồng lên khổ =((=((, qua đó mới thấm hơn nữa cái nghĩa vô thường.


Quá đúng !

Diệu Bích
30-08-2010, 12:04
Nhìn cả đoàn người xếp hàng trật tự để nhận quà, mong sao họ phát tâm niệm Phật để cho bớt khổ.

Cảm ơn công đức của HBS miền Nam! A DI ĐÀ PHẬT!^:)^

NguonDao
31-08-2010, 00:00
Em cũng xúc động quá, không biết nói gì, nhưng cũng như chị Diệu Bích, em xin trân thành cảm ơn HBS miền nam và buổi đi từ thiện của mọi người.

heavisidevn
31-08-2010, 01:40
Ai cũng có tâm Phật, mọi người có thể chia sẻ những gì có thể cho nhau thật đáng quý và trân trọng biết bao.Nhìn nụ cười rạng rỡ và đầy thiện cảm hiện trên mặt của mỗi người em cũng thấy hạnh phúc thay!
_________________NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT_______________

Thiện Bảo
03-09-2010, 20:39
Thấy mọi người làm từ thiện cũng vui quá
bảo cũng tập tành phật sự mỗi ngày như mua vé số giúp người ta, thấy cụ già nào xin tiền thì cho v,v,,,,,,,
Bảo hi vọng sao này đi tp học chuyên tu sẽ có nhiều thời gian gần gia đình mình hơn
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ